Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Đường về thành phố Munich









    Sáng đi ra hướng nào thì chiều về đi vô hướng đó. Trung tâm mua bán xe Mercedes ở Munich trông thua xa hãng BMW


    Về tới đầu ngõ của căn phòng trọ của tôi .


    Lần đầu tiên trong đời lãng du bên châu Âu của tôi, tôi được chứng kiến xe con và tàu tram đụng nhau . Hú hồn , tôi tưởng tàu tram sẽ cán chiếc xe nát bấy , và người tài xế xe sẽ chết không toàn mạng. Vậy mà , hai bên lớn nhỏ đụng nhau thấy ... gọn hơ ... chiếc Mercedes chỉ bung chút xíu phía đầu thôi . Xem toàn cảnh đụng nhau , tôi mới vỡ lẽ , tàu tram thắng (applies the brakes) rất hay , nếu là tàu lửa thì chiếc xe con ấy sẽbi. ép dẹp như miếng thép .




    Khách sạn nằm gần bên phòng trọ của tôi


    Người Đức đi xe đạp rất đông, nên ở mỗi trụ đèn họ đều có đèn đi xe đạp


    Vespa nhà giàu


    Vespa nhà nghèo


    Xin chào tạm biệt Munich



    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Lãng du từ Munich của Đức đến Strasbough của Pháp (phần 1)


      Lâu nay tôi thấy người ta nói với nhau về vùng Strasbough của Pháp đẹp và thơ mộng lắm , nên trong hành trình du ngoạn châu Âu tôi cũng gắng sắp xếp vài ngày ghé thăm vùng nổi tiếng làm rượu nho ở nước Pháp này.

      Thành phố Strasbough giáp giới với Đức , nên vùng này từ xưa đến khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến hay bị chiếm đóng giữa Đức và Pháp nhiều lần .


      Tôi đang rong ruỗi trên đại lộ từ Munich về Strasbough , dọc đường thấy cột khói trắng cao ngất trời , tôi đoán chắc là nhà máy điện hạt nhân Fessenheim ở đó chăng ?


      Đoạn đường từ Munich của Đức đến Strasbough của Pháp khá gần , đi khoảng 4 tiếng đồng hồ .


      Phong cảnh Tây Đức rừng núi bạt ngàn , đẹp mê hồn


      Một căn nhà của ai đó nằm một mình cheo leo trên đỉnh núi


      Thấy tên đường có chữ BAD , tôi chụp một tấm cho vui


      Đang ra khỏi hầm


      Đi ngang qua hãng BOSCH, là hãng lớn nhất thế giới sản xuất đồ điện, phụ tùng cho xe , etc ...


      Là những bồn gì đây tôi thấy hình dáng phễu lạ mắt , chụp lẹ một tấm gửi bạn xem



      Gần đến Strasbough của Pháp rồi





      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét



      • Lãng du từ Munich của Đức đến Strasbough của Pháp (phần 2)



        Chiếc cầu biên giới giữa Strasbough của Pháp và Đức . Nơi này không có để bảng hiệu EU với chữ Pháp bên trong


        Bước vô địa phận Strabough, tôi hơi thất vọng một chút vì tôi vừa từ một nơi toàn núi rừng xanh ngút ngàn , đường sá sạch sẽ đàng hoàng . Và giờ tôi đang vô một vùng trông có vẻ lộn xộn, không được chăm sóc kỹ lưỡng như người hàng xóm bên kia biên giới




        Tôi ngắm chiếc cầu vòng cung trắng từ xa , cứ tưởng là tôi sẽ đi trên đó , nhưng khi đến gần hóa ra là không phải, hình như nó chỉ dùng cho tram , train . Nghe nói đâu, Đức Pháp hùn tiền làm chiếc cầu này , tôi bỡ ngỡ không biết cầu nào là cầu biên giới .

        Tôi đã thực sự vào vùng Strasbough . Tôi chẳng thấy cây xanh , hoa cỏ trải hai bên đường để đón khách . Suốt đoạn đường chỉ là cỏ chết , không ai cắt xén . Trông điêu tàn làm sao . Vậy mà trên internet đâu có ai nói về vụ này


        Tôi đang đi lòng vòng tìm nhà trọ.

        Cuối cùng đã tới nơi . Nhìn chung quanh, tôi hơi buồn , từ một nơi xanh mướt về một nơi cỏ cháy như thế này . Mình làm gì cho hết vài ngày nghỉ ở nơi đây

        Và đây là căn phòng của tôi nằm trong căn nhà bên phải. Xa xa là đỉnh nhà thờ Cathedral Notre Dame .


        Đối diện căn nhà trọ của tôi

        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét


        • Cảm ơn các Anh Chị cùng các Bạn ghé xem hình
          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét



          • Mùa đông quê mít















            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét



            • Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 1)




              Thời gian khi tôi còn ở Munich đã lên lịch đi thăm vùng Black Forest vì nó thuộc về vùng Tây Đức , nhưng chương trình bị đổi vì Viện bảo tàng Black Forest mở cửa từ 10:00 - 17:00 giờ , từ nơi tôi trọ tại thành phố Munich đến Black Forest là 8 tiếgn đồng hồ lái xe vừa đi vừa về , thì làm sao mình còn thời gian để đi chơi . Cho nên tôi quyết định về Pháp vì Strasbourg giáp gianh với Black Forest của Đức , mình đi gần hơn.

              Từ nơi tôi trọ qua Black Forest khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe, mình đi vừa khỏe vừa thong thả ngắm cảnh .

              Đoạn đường từ Strasbourg tới biên giới Đức - Pháp, trông khô hạn xác xơ hoang tàn làm sao , chẳng hiểu người dân Pháp bỏ hoang không chăm lo vun xới hay là chính phủ không rót tiền xuống để sửa sang ngoại thành . Nhưng vừa qua khỏi biên giới về Đức là những cảnh đẹp bắt mắt xanh mướt, hoa lá hai bên đường, sạch sẽ , trông thật đàng hoàng . Người ta không cần để bảng Welcome here Willkommen there, nhưng mình trông ngoại cảnh cũng đủ biết dân bản xứ nơi ấy cách sống , làm việc và đón tiếp du khách như thế nào .


              Nơi đậu xe của viện bảo tàng ngoài trời.


              Từ ngoài parking lot đi đến cửa mua vé giữa những hành lang có rất nhiều tranh do các em học sinh vùng Bavaria này vẽ rất dễ thương , rất đẹp . Tôi chụp đôi ba tấm gửi bạn xem cho biết


              Một loai mũ rất xưa rất đặc trưng cho con gái vùng Black Forest thường đội.


              Loại mũ có 14 quả cầu đỏ , mình gọi là mũ Pom Pom , người Đức gọi là mũ Bollenhut. Khi đếm trên mũ mình chỉ thấy có 11 quả , còn 3 quả kia được khâu rất kín . Chiếc mũ nặng khoảng 2 kg

              Mình nhìn vô chiếc mũ của người con gái đội là mình biết cô ấy chưa hay đã có chồng .


              Người con gái thời xưa của vùng Black Forest , Đức quốc. Ngày nay mình chỉ còn thấy những chiếc mũ này xuất hiện trong hội hè lễ lộc

              Ảnh trên internet

              Màu đỏ là sự trinh nguyên của người con gái, đến ngày nàng cất bước theo chồng thì phải đội mũ pompom với quả cầu đen

              Ảnh trên internet

              Nơi bán vé và cũng là cổng để mình bước vô bên trong ngắm cảnh người và vật xưa ở Black Forest. Ngay cả chiếc xe , người ta cũng trang trí với những quả cầu đỏ thật to như vậy




              Chiếc mũ trong ngày cưới. Bây giờ chỉ còn là trong viện bảo tàng


              Vùng Black Forest nổi tiếng trên thế giới về làm đồng hồ treo tường loại Cuckoo. Đến lúc ấy tôi mới biết chữ Cúc Cu từ đâu mà ra . Chiếc đồng hồ dưới này làm từ năm 1790, với pendulum của nó là cục đá thiệt to .


              Bạn muốn biết cách vận hành của hòn đá treo dưới đồng hồ Cúc Cu thì chờ mình post thêm video nhé
              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét


              • Bạn muốn biết cách vận hành của hòn đá treo dưới đồng hồ Cúc Cu thì chờ mình post thêm video nhé
                Ừa ....mềnh đang chờ đây
                Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                Follow me on Flickr - Vinamaster
                Follow me on Youtube - Vinamaster

                Lời nhận xét


                • Hello Mít,
                  " Mùa Đông Quê Mít" Cho TK hỏi. Thường thì tuyết rơi như vậy cho tới tháng mấy của năm sau thì tuyết mới tang hết, và đường đóng băng đá như vậy thì Mít chắc phải đổi bánh xe có đinh mới chạy được phải không? Nếu để nguyên bánh xe thường thì không tài nào lái được trên những con đường bị đóng đá như vậy. Hơi hiếu kỳ một chút vì TK là dân sống ở miền đông nam Hoa Kỳ nên chắc chắng là không có nhiều kinh nghiệm chạy xe trên những con đường băng tuyết này. Cám ơn Mít đã dẫn TK cũng như quý vị trong forum này đi du lịch từ mùa hè cho tới mùa đông. Cô hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách tới những nơi đẹp và giới thiệu từng chi tiếc về những danh lam thắng cảnh cũng như những di tích lịch sử cổ xưa ở Châu Âu. Mến chúc Mít hưởng một ngày vui vẻ, ấm áp.

                  Lời nhận xét


                  • Originally posted by tu kien View Post
                    ...
                    Mít đã dẫn TK đi du lịch từ mùa hè cho tới mùa đông... Mến chúc Mít hưởng một ngày vui vẻ, ấm áp
                    ...
                    Tư Kiên mến ,

                    Đọc câu trên của Tư Kiên làm mít cười hoài . Tư Kiên viết vậy cho dù mình có đau chưn , mỏi tay cũng ráng dẫn Tư Kiên du ngoạn với mít .

                    Mình tử tế với nhau thì lúc nào đôi bên cũng vui vẻ phải hông nè

                    I wish you have a warm, blessing winter season, also .


                    Originally posted by tu kien View Post

                    " Mùa Đông Quê Mít" Cho TK hỏi. Thường thì tuyết rơi như vậy cho tới tháng mấy của năm sau thì tuyết mới tang hết
                    Giờ mít xin trả lời nhiều câu hỏi của Tư Kiên nha , có sót chỗ nào thì cười trừ nha dear

                    1) Xứ mít thường thì tuyết rơi cuối tháng 10 và hết rơi vào cuối tháng ba . Nhưng lâu lâu ông trời ổng phỉnh bà con mang áo đẹp ra , trồng hoa giao hạt , nửa tháng 4 là ổng đổ vài trận tuyết xuống là kể như ... Yêu Anh Mùa Đông trở lại

                    2)
                    - Nếu tuyết rơi khoảng 2 feet , thì nó sẽ tan trong vòng 2 tuần (tuyết trên sân cỏ) . Còn ngoài đường thì người ta xúc , ủi tuyết liền liền .

                    - Khi được đài khí tượng báo, bao nhiêu tuyết sẽ rơi , nhiệt độ bao nhiêu , etc .... Những người làm bên vệ sinh công cộng thêm bên thầu khoán nữa , họ đã chuẩn bị xe trucks chứa muối cùng phần ủi đàng trước xe . Họ xếp hàng dài trên xa lộ . mỗi một tuyến có khoảng 20 chiếc xe

                    Tuyến ở đây là người ta chia nhau từ exit # tới exit # . Họ làm việc suốt ngày đêm để cho đường sá thông suốt .

                    - Nếu nhiệt độ hạ quá thấp trước khi tuyết rơi , người ta rải muối trên đường trước khi bão tuyết tới . Trong khi và sau rơi, họ vừa ủi đàng trước và rải đàng sao liền liền . Vì thế khi mình lái xe trên đường gặp những chiếc xe trúck rải muối ủi tuyết, mình phải tránh cho xa , nếu mình đi đàng sau xe trúck là xem như xe của mình lãnh đủ lượng muối . Xe của mình rất mau hư, mau rỉ sét .


                    Originally posted by tu kien View Post
                    đường đóng băng đá như vậy thì Mít chắc phải đổi bánh xe có đinh mới chạy được phải không? Nếu để nguyên bánh xe thường thì không tài nào lái được trên những con đường bị đóng đá như vậy.
                    mít không đổi bánh xe , cũng không xích bánh xe , làm vậy xe mình mau hư . Lái xe trong tuyết, trên dường đá mình phải cẩn thận, extremely cẩn thận . Nhiều người ỷ có xe 4x4 , chạy nhanh mất độ bám , vẫn trượt , vẫn lăn quay chết người là thường .

                    Đặc biệt , nếu khi mình thấy xe đang trượt trên tuyết đá, hãy bình tĩnh , đừng bao giờ thắng gấp . Thắng gấp là nhảy điệu tango Argentina với tử thần trên tuyết đá . mít cũng nhảy điệu này đôi ba lần, cũng may có thần hộ mạng .

                    mít trả lời cho Tư Kiên đã hết power rồi . Hẹn khi khác viết nhiều hơn , gửi Tư Kiên vài tấm xem cho vui


                    Tuyết trước nhà mít . Tư Kiên đoán thử bao lâu tuyết mới tan hết


                    Con đường mít đi hàng ngày như ri . Bên phải là giòng suối rộng như sông .




                    Giòng suối này chảy ngay sau nhà của mít



























                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét


                    • Originally posted by mít View Post

                      Mùa đông quê mít
                      Quê MIT ở sướng thiệt !!! Được hưởng cả 4 mùa ... Xuân Hạ Thu Đông .
                      Mít không phải đi đâu xa , mùa thu , mùa đông ra sau nhà là có cảnh để chụp hình . TTB muốn chụp hình lá vàng phải lặn lội tới gần "Dinh Thự" của Mèo Bé Tí . Mùa đông căn ngày có mưa gió đi khoảng gần 400 miles để chụp hình tuyết.
                      Nói đỡn chơi một chút chứ suốt cả mùa đông gặp tuyết oải lắm . TTB đã từng ở North Dakota nên đã thấm mùa đông như thế nào !!!
                      Cám ơn Mít đã chia sẻ những hình ảnh, mà TTB lẻo đẽo theo sau được thưởng ngoạn phong cảnh, học hỏi phong tục, tập quán mà không tốn $$$ qua những lời dẫn giải từng nơi MÍT đã đi qua.

                      Lời nhận xét


                      • Originally posted by tomtomboy View Post
                        Mùa đông ngày có mưa gió đi khoảng gần 400 miles để chụp hình tuyết.
                        ...
                        suốt cả mùa đông gặp tuyết oải lắm . TTB đã từng ở North Dakota nên đã thấm mùa đông như thế nào !!!
                        ...
                        Anh Tom thân mến ,

                        Anh là người yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật , thì 400 miles hay 9 ngày đi về trên tàu lửa chẳng vào đâu đối với Anh , phải hôn Anh ?

                        Anh vui tính thiệt, nói chuyện làm mít ngồi cười mãi nhất là đoan ở North Dakota

                        Theo thống kê gần đây , người ta nói : North Dakota là nơi dìa hiu lý tưởng nhứt . Ở đó rẻ lắm . Dzị mà Anh dọn dìa CA là răn ? .

                        Nghĩ cũng kỳ , già rồi gân cốt rã rời, mà báo chí xúi dại đi dìa North Dakota , thiệt hết biết luôn

                        Nhân Anh ghé thăm, mít xin thông báo là mít chôm mấy tấm hình mùa thu của Anh làm nhạc

                        Cảm ơn Anh ghé thăm



                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét



                        • Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 2)


                          Bước vào khu bảo tàng di tích người xưa của vùng Black Forest này rất rộng . Nơi đây ngày xưa là những nông trại rộng lớn . Có một số nhà là nguyên thủy (xây dựng tại mảnh đất này) , có một số nhà nhỏ hơn thì người ta mang cả nhà từ nơi khác về đây ...


                          Tôi đi dạo xem nơi đây , suy ngẫm về người xưa ở trời Âu và người xưa ở trời Việt có những nét thật giống nhau . Và điều đặc biệt hơn nữa là xứ phù tang Nhật Bản có những nét trùng với kiểu nhà ở Black Forest đến lạ lùng


                          Những mái nhà tranh của người Đức sống trong Black Forest vào thế kỷ thứ XVII (1600s)


















                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét




                          • Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 3)




                            Mời bạn xem một đoạn của người hướng dẫn trước khi vào một trong những căn nhà




                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét



                            • Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 4)


                              Nóc mái nhà tranh của dân Black Forest




                              Mái tranh rất dầy (khoảng 20 cm)


                              Căn nhà năm 1900


                              Cùng căn nhà trên vào năm 2017




                              Kiểu mái nhà tranh của dân Đức Black Forest thật giống mái nhà tranh của người Ê Đê xứ Việt của mình


                              Mái nhà tranh dân Tây Nguyên nước Việt

                              Ảnh trên Google

                              Người hướng dẫn , bà nói rất hay


                              Đi thăm Black Forest museum này không cần người dẫn đi tour , nhưng họ có huớgn dẫn viên dẫn cho tour khoảng 45 phút, miễn phí . Tour này rất hay và hữu ích . Họ chỉ nói hai thứ tiếng Đức và Anh mà thôi .

                              Hanf (hay hemp) là một loại cây có rất nhiều trong núi Black Forest , loại này thuộc dạng "cần sa" cực mạnh . Hiện nay nó thuộc vào loại quốc cấm tại Đức. Người xưa họ cắt cây này về để làm vải mặc . Còn lá họ làm gì thì mình không biết




                              Nhà ép cây "cần sa" để lấy vỏ làm vải




                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét



                              • Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 5)


                                Nhà có một mảng mái ngói phía trên cửa chính . Đây là luật cất nhà tại vùng Black Forest ngày xưa , trong trường hợp hỏa hoạn , thì mái ngói chống đỡ lâu hơn mái tranh , để người trong nhà thoát thân cho kịp .






                                Một góc nhà rất quan trọng trong căn nhà ở Black Forest, đây là kiểu phải có trong nhà. Người đàn ông rường cột trong nhà (chồng hay con trai lớn) ngồi ngay tại góc giữa hai cánh cửa sổ để ông thấy hai phía . và họ cũng tuân theo luật "Nam tả - Nữ hữu " . Phía trái người gia trưởng là những người đàn ông con trai được xếp theo địa vị từ cao tới thấp . Phía phải người gia trưởng là vợ rồi con gái cũng sắp xếp theo thứ tự như vậy .



                                Lò sưởi.

                                Khi tôi thấy lò sưởi này tự dưng liên tưởng đến các lò sưởi trong các hoàng cung của vua Ludwig II , và những nơi khác . Tới giờ tôi vẫn chưa biết cái nguồn gốc của lò sưởi như vầy từ đâu ra


                                Tầng trên cùng của một căn nhà tranh . Nhà tranh vùng Black Forest thường có 3 tầng . Tầng một là bếp núc, gia cầm ... . Tầng hai là phòng ngủ . Tầng ba là tầng áp mái .



                                Tôi chụp một tấm sáng hơn cho bạn xem phần ruôi mè cột trên nóc nhà


                                Người Đức xưa thường treo chiếc đầu trâu trên đỉnh bên trong nóc nhà , ngay góc nhọn nơi cửa ra vô . Chiếc đầu trâu này vừa là bùa trấn yểm tà ma , vừa là bùa gia hộ cho gia đình an lành hạnh phúc được mùa ....

                                Người gia trưởng phải chọn lựa con trâu mộng khỏe nhất lớn nhất . Ông ấy tay không phải vần vật với con trâu cho đến con trâu chết mới thôi . Chiếc đầu trâu ấy được làm phép và đem treo lên trên nóc nhà từ năm này qua năm khác từ đời này qua đời sau

                                Ở bên Nhật ngày xưa họ cũng có phong tục treo đầu thú trên đỉnh nhà ở làng Shirakawa (tôi xem được một đoạn phim do đài NHK chiếu nói về ngôilàng này). Không biết giữa Nhật và Đức có sự tương quan nào đó không ?


                                Ảnh trên google
                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X