Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 4)


    Tàu đang chuyển bánh

    Trời Munich ngày nào cũng mưa , nhưng hôm nay tôi lên núi cao không muốn mang dù theo sợ gió trên cao làm gãy dù , nên tôi mang theo áo mưa , tôi có chiếc áo mưa đỏ này trong dịp đi thăm Polynesian Cultural Center ở Hạ Uy Di

    Ngoài trời đang lạnh, mưa khi trút khi lay bay làm mình càng lạnh thêm. Bước vô toa tàu vừa ngồi xuống, tự dưng sao cái ghế ấm hẳn, không những thế hơi ấm còn tỏa ra dưới ghế. Tôi cúi người xem có gì bên dưới , à ha , người ta lấp hệ thống máy sưởi.


    Chiếc tàu phía bên trái đang về , chúng tôi đang chờ tại "ghi" đường rầy (hông biết viết chữ ghi ra sao ) lúc này vẫn còn nằm gần trong nhà ga




    Trời mưa sướt mướt. Chúng tôi đang chuẩn bị vô ngõ tối

    Whoahhh, tôi tưởng vô ngõ tối chút xíu rồi đi ra. Ai dè , tàu đi trong hầm khoảng 30 phút , đường lên rất dốc , ông lái tàu đi rất chậm, khoảng 10 mile per hour, nói chung là ông bò lên núi.

    Hai bên vách đá rất gần với tàu , mình có thể với 2/3 cánh tay ra là đung mặt đá, du khách chớ có dại mà đưa tay ra nhé, gãy tay đó chứ chẳng chơi đâu.
    Trong suốt đoạn đường , chốc chốc tôi lại sang vách đá thấy các tượng Chúa, Đức Mẹ , etc. đặt bên đường, có hoa lư đàng hoàng, chắc là những tượng này từ xưa lắm . Rất tiếc những bức tượng này quá thấp tôi không chụp được gửi bạn xem , tôi không dám bật flash lên sợ ông lái tàu lóa mắt , ổng la mình


    vách đá trong đường hầm bên trái tôi khi đi lên


    Tới được nửa đoạn đường, trong khi hầm tối đen tự dưng lại sáng ra. À ha , nơi đây có hai lanes để tránh tàu, còn tất cả thì chỉ 1 lane mà thôi.


    Đi một nửa đoạn đường còn lại, chúng tôi đã tới nơi


    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 5)


      Bước ra khỏi trạm. Oh my gosh , trời đang có bão tuyết , tuyết đá rơi mù mịt như bão tuyết NorEaster mùa đông ở Hoa Kỳ vậy . Chúng tôi đâu có biết và cũng chưa bao giờ nghĩ trên đỉnh Zugspite có tuyết rơi giữa mùa hè. Đây là lần thứ hai trong đời tôi đi giữa tuyết rơi vào tháng 7 đó là lần ở Mauna Kea , Big Íland , Hawaii , và lần thứ hai là tại đỉnh Zugspite này


      Lúc đầu tôi vui lắm , chạy ra ngoài chưa được 5 phút là tôi chạy vô nhà vì lạnh cứng người, sợ bị frost bite. Tôi bắt đầu lên cơn ho , mình đâu có chuẩn bị áo khoác mùa đông đâu , không mũ, không vớ dầy , không bao tay , không boots...

      Anh Năm to con mạnh khoẻ vậy mà chạy ra là co giò chạy vô liền , bởi ảnh có chỉ cái quần shorts và áo chemis mỏng

      Giờ tôi mới biết tại sao hôm ấy vắng khách đi lên đỉnh núi Zugspite

      Tôi đang đứng dươi hiên nhìn ra nơi đây vắng lặng như tờ


      Bên trong "trạm xe train "


      Tôi xem bảng giờ khi nào mới có tàu đi xuống . Oh thì ra nơi đây mới nửa đoạn đường lên núi , tàu răng cưa chỉ chở mình đi tới trạm Gletscherbahnof Zugsputeplatt thôi. mình muốn đi lên đỉnh cao nhất thì phải đón cab treo đi lên nữa.


      Whoahhh, mới có một nửa đoạn đường dưới này mà tuyết đá rơi tơi bời rồi, lạnh cóng xương , tay chân bắt đầu cứng dần, mặt môi tím tái . Tôi suy nghĩ vu vơ ... mình mà còn đi lên trên đỉnh chắc còn tệ hại hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm một chuyến đi lên trên đó xem cho biết


      Bạn có thấy tuyết rơi mờ mịt không. Chắc có lẽ trời mưa nhiều và khí trời vùng núi Alps đang lạnh nên nó biến thành bão tuyết chăng?




      Nhiệt độ trên đỉnh núi Zugspite là 0 độ C ngày 16 tháng 7 năm 2017. Í chời ơi , chúng tôi áo quần mặc thiệt là mong manh, cho chừa cái tội ... không xem thời tiết trước khi đi


      Người đàn ông điều khiển cab treo


      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét




      • Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 6)



        Chúng tôi đã lên đến trạm cab treo cao nhất . Bạn có thấy chữ "Glacier" hông, tôi nhìn cái chữ này không thôi cũng đủ teo bu-gi rồi


        Nhìn tấm bảng tôi mới vỡ lẽ , trên đỉnh Zugspite này có tuyết thường xuyên


        Tôi ra ngoài đi lòng vòng một chút , người ta vẫn còn đang xây cất gì đó. Sau này khi đi xuống tôi mới biết ,


        Gần như những nền "nhà" trên này đều được treo . tuyết đá rơi dầy và mờ mịt quá tôi trông không rõ lắm cái trụ gì đàng kia , từ nơi tôi đứng đến trụ ấy rất gần . Tôi cố giương mắt một hồi , à bây giờ thì tôi biết nó là cái trụ gì rồi



        Là Thánh Giá mới (4/2009) làm mốc đánh dấu là điểm cao nhất trên đỉnh núi Zugspite. Ảnh trên nét

        Ảnh trên nét



        Thánh Giá nguyên thủy được dặt trên đỉnh Zugspite vào tháng 8 năm 1851. Vì nó đặt trên đỉnh núi cao nhất nên khi sét đánh đã làm hư hại nhiều.

        Vào mùa đông 1881, người ta mang thánh giá xuống để tu sửa và mang lên lại vào năm 1882 , và nó trụ được hơn 100 trăm.

        Sau này do thời tiết và sau Đệ Nhị Thế Chiến 1945 , lính Hoa Kỳ đã dùng Thánh Giá này làm bia tập... bắn .

        Vào năm 1993, thánh giá lại được mang xuống để tu sửa

        Và lần cuối cùng được tu sửa và lắp đặt lại là vào năm 2009



        Bản đồ trên đỉnh Zugspite tôi chụp qua kiếng chắc bạn xem không rõ lắm.

        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét




        • Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 7)


          Tôi tìm tấm Bản đồ khác trên nét gửi bạn xem thêm nhé

          Từ nơi tôi đứng "Photo Point " tới trụ Thánh giá kia rất gần , độ chừng 20 - 30 bước chân, nhưng nơi tôi đang đứng là sàn nhà đang treo lơ lửng , nên muốn đi đến Thánh giá thì phải đi đường vòng. Chắc có lẽ mất 10 phút.



          Trời hôm ấy bão tuyết , mà cái tệ nhất là đá (icy rain) nên rất trơn trượt , tôi đứng từ điểm cầu bên này để qua điểm bên kia , thấy chỉ có mỗi dây sắt bọc quanh theo núi để mình vịn mà đi lên.

          Tôi chân không có giày leo, tay không có găng , áo lạnh cũng không , nếu mà đi dưới icy rain như vầy thì bảo đảm tôi sẽ bỏ mạng trên đỉnh núi này , chỉ cần trượt chân một cái là bay thẳng xuống địa ngục liền

          Người ta để bảng báo như vậy nên tôi cũng chẳng màng trò mạo hiểm


          Nên tôi chỉ đứng loanh quanh bên "Fotopoint này để nhìn về bên kia vì đây là điểm gần nhất với Thánh giá , vậy mà tôi cũng chẳng thấy được gì



          Du khách Á châu là lạnh bị nặng nhất , nhất là phụ nữ người nào người nấy lên đây với váy áo mỏng tăng, Lạnh như ri chịu làm sao thấu








          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét


          • Originally posted by nhatrang89
            Hổng thèm đi cho mệt, canh me Mèo đi là tui quá giang fe3 re . Dù sao cũng cám ơn Mèo muchos
            Dạ đúng rồi . Hổng thèm đi chi cho mệt

            Cảm ơn NhaTrang đã quá giang với Mèo cho có bạn
            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét



            • Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 8)


              Trên này cũng có thùng thư , bạn có thấy anh trước mặt tôi đang ôm thùng thư chạy vòng vòng không, tôi thấy anh mới vừa trút thư từ những thùng treo chung quanh đây. Ban đầu tôi cứ ngỡ anh sẽ đi theo tàu mang xuống bưu điện dưới chân núi ...



              Tôi ở bên ngoài lạnh quá rồi , thôi thì vô nhà hàng kiếm chén soup cho ấm bụng


              Trên đỉnh Zugspite này có toilets riêng cho người Ả Rập, vụ này lần đầu tiên tôi mới thấy. Nhưng mà tôi đã gặp qua người Hồi giáo dùng toilet công cộng họ dơ và bầy hầy lắm, họ còn mặc thêm chiếc áo thụng dài quá gót , thành ra họ làm dơ ra đó rồi chính tà áo của họ cũng lau nó luôn. Ghê thiệt


              Sau khi ấm bụng chút đỉnh , tay chân cũng ấm dần , tôi đi dạo bên trong xem có gì lạ. Nơi đây có một viện bảo tàng nho nhỏ , nói về tiểu sử đường rầy đi lên núi nơi đây.

              Đường rầy răng cưa được xây dựng từ năm 1925 - 1930. Đoạn đường rầy răng cưa xuyên núi dài khoảng 4.5 km, chưa kể những đoạn đường dài từ làng này sang làng khác.


              Đôi giầy của người xưa mang khi làm đường rầy, đục núi, etc. Chiếc giày này rất lớn , đôi hia bảy dặm chắc là nó đây




              Chiếc đèn bão của các thợ đào hầm trong núi Alps để lắp đường răng cưa




              Tôi ghé vô shop tính mua cái áo khoác mùa đông thêm đôi bao tay, cái mũ len , thì tôi có thể ra ngoài dạo được rồi . Đó, bạn thấy không du khách châu Âu chuẩn bị như rứa nớ , nào mũ bảo hiểm , có gắng camera, gắn đèn , áo quần chống gió , không thấm nước , giày gai , nước uống, ba lô được bao bọc cẩn thận.... Còn chúng tôi thì quần đùi áo cánh , làm sao mà chống chọi được với bão táp trên này.


              Khi tôi thấy mấy áo mùa đông, tôi mừng lắm , đến khi xem bảng giá toàn là quá túi tiền của mình , chiếc áo dởm nhất giá sơ sơ là 350 euros, thôi thì mình chịu lạnh tiếp. Sang tới món bao tay 30 euros cho mỗi đôi , món mũ len 25 euros cho mỗi cái... nói chung thứ gì cũng đắt. Tôi chỉ lựa vài tấm thiệp (postcards) mua để viết và gửi đi tại trên đỉnh núi này
              Mua xong cũng là vừa kịp lúc tôi đón cab treo đi xuống
              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét



              • Thăm Zugspitze - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 9)


                Tôi bây giờ thấm lạnh , thôi thì mặc áo mưa vô may ra nó còn chắn gió cho mình đôi chút khi đi dạo bên ngoài


                Trên đỉnh núi Zugspitze này người cũng dựng cây niêu đặc trưng của người dân xứ Bavaria này




                Tôi muốn vô căn nhà nhỏ kia xem bên trong có những gì , nhưng vì đôi chân tôi đã bắt đầu đông cứng, không đi xa được nữa, mặc dù nó rất gần





                Mấy chị em nhà tàu , tôi đoán thế


                anh em nhà tàu này trong phong sương hết biết


                Ước gì trời không có tuyết và tôi được chuẩn bị ấm hơn thì tôi sẽ đi dạo quanh trên những đỉnh núi này cho hết ngày


                Từng đám mây tuyết đang vần vũ trên đầu




                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét



                • Thăm Zugspitze - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 10)



                  Núi trên này chỉ toàn đá và đá nhưng đá nơi đây nhìn không trắng và đẹp bằng đá bên nước Ý


                  Những chiếc máy ủi máy xúc












                  Tôi không ngờ ngay trên đỉnh núi náy họ cũng có một bưu điện nho nhỏ. Tay tôi đã đông cứng , tôi viết vội vài chữ nghuệc ngoạc trên những tấm thiệp để gửi về người thân người thương từ trên đỉnh núi này. Với lại tôi muốn tấm thiệp có in dấu từ trên đỉnh Zugspitze , không biết người nhận thiệp có hiểu ý của tôi không.


                  Sau khi viết xong đưa anh ta , đứng xem cách anh làm trông thật vui mắt. Hồi nào giờ tôi chưa được thấy người làm việc trên thư như thế nào. Riêng anh này tôi thấy ảnh dùng búa đóng đóng mấy cái trên thiệp , rồi lăn cái gì đó nữa. Whoahhhh, thời nay mà họ làm "tiểu thủ công nghiệp " như vậy sao , rất tiếc là tôi đã không gửi thiệp nào về cho chính tôi để lưu niệm lại những dấu ấn khó quên trong chuyến đi thăm Zugspitze này
                  Gần hai giờ rưỡi chiều rồi, tôi đón tàu đi xuống

                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét




                  • Thăm Zugspitze - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 11)



                    Tôi đã xuống dưới chân núi , trời cũng bình thường




                    Trời vê `chiều, tôi thong thả một chút nên đi dạo quanh ga xem có gì lạ . Nếu bạn là người thường đi cab treo thì nhìn ngôi nhà này hẳn biết


                    Xa xa kia là hồ Eibsee lãng mạn , "căn nhà" mái xéo kia là trạm để kéo cab treo lên đỉnh Zugspitze . Sáng kiến này hay . Hay ở chỗ , du khách đuợc lên trên đó nhanh hơn và đuợc ngắm toàn cảnh núi rừng vùng Zugspiteze này , nhưng không biết trong tương lai Đức có đóng con đuờng rầy răng cưa không . Đi tàu xuyên qua núi cũng là một điều rất thú vị

                    Nguời Đức đang xây cất hệ thống cable. Giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao trên đỉnh núi cao nhất Zugspitze người ta làm việc cật lực không quản ngại tuyết bão



                    Tôi nhìn tốc độ những nguời kỹ sư làm việc và vật liệu ngổn ngang đó đây, tôi đoán chắc có lẽ họ xong project này trong năm 2020 .



                    Trạm tàu Eibsee

                    Uớc gì tôi đến đây vào một ngày nắng ấm thì tôi sẽ lang thang nơi bờ hồ Eibsee xem có gì lạ . Chung quanh khu Eiksee đa số là phòng trọ và khách sạn . Một nơi nghỉ hè rất tốt, không khí trong lành , lãng mạn





                    Đây là bánh xe và khúc đuờng rầy rang cưa nguyên thuỷ vào cuối thập niên 1920 . Trong khi tuyến đuờng rầy xe lửa (locomotive) của Đà Lạt Việt Nam đuợc lắp đặt từ năm 1902 từ Tháp Chàm đi lên Đà Lạt







                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét




                    • Thăm Zugspitze - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 12)



                      Tôi đang lững thững trên con đuờng dốc dẫn xuống hồ Eibsee vì tôi đậu xe ở tận dưới đó (do cái tội không biết, đi bộ mệt nghỉ luôn) . Khi lên đến nhà ga tôi mới biết , gần bên ga Eibess có bãi đậu xe rất rộng .



                      Đây là nơi tôi đạu xe




                      Tiếng Đức hơi giốngn tiếng Anh ở cách phát âm "Kasse" - "Cashier".


                      Tôi lái xe vòng vo trong khu này để đi về nơi khác , mới biết tuyến đuờng răng cưa này rất dài


                      Đây là một loại thôngn mà tôi thấy rất nhiều tại vùng núi Bavaria trên dãy Apls này. Đât trời như thế nào đó mà mỗi nơi có mỗi loại thông đặc biệt


                      Du khách đi chơi bằngn tour chắc cũng trên đuờng về Munich . Riêng tôi thì không về nhà vì xem đồng hồ còn sớm mới 3 giờ chiều , tôi bấm trên GPS về nơi lâu đài Linderhof Palace khoảng 1 tiếng thôi



                      Tôi đi ngang qua xóm khách sạn (chắc có lẽ vậy) trong vùng Eibsee


                      Đang đi qua cánh đồng cỏ


                      Nơi đây là nhà quê mà nhà cửa của nguời Bavarian rất khang trang và rộng




                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét



                      • Lang thang từ vùng Zugspitze đến Lindehof Palace, Munich, Đức (phần 1)


                        Đỉnh núi đá Alps nhấp nhô trông đẹp và huyền bí vô cùng





                        Lái xe giữa chốn này rất đẹp , bạn có thấy giòng thác đang tuôn xuống vực sâu không ? Tôi vừa lái vừa bấm qua xe nên ảnh mờ , nơi đây nguời ta không có chỗ cho mình nghỉ ven đuờng để ngắm cảnh núi non hùng vĩ (Scenic View Point)



                        Tôi đang băngn ngang qua dãy núi Alps này để về lâu đài Linderhof Palace


                        Một ngôi nhà thờ có dạng hay hay


                        Trời đang về chiều

                        Từ bên chân núi Zugspitze lái xe về Linderhof Palace khá xa, phải đi xuyên núi . Con đường khá nguy hiểm , độ nghiêng và cong quanh trong núi làm chiếc xe như tròng trành, nên tôi bấm chỉ có hai tấm rồi chú ý lái xe chư không thì lăn xuống núi



                        Vách núi đá khi thì bên phải khi thì bên trái , phía dưới là vực sâu
                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét



                        • Lang thang từ vùng Zugspitze đến Lindehof Palace, Munich, Đức (phần 2)



                          Băng qua dãy núi, tôi lại đi ngang qua một thôn xóm trông thật hiền hòa xinh xắn




                          Rêu phong


                          Vùng Bavaria của Đức có nhiều ngôi nhà thờ nhỏ với mái nhọn cao vút như thế này






                          Chắc đây là cell tower cho vùng này


                          Vòng quanh một hồi lâu, cuối cùng tấm bảng Linderhol xuất hiện


                          Chữ Reutte của Đức chắc có lẽ phát âm giống tiếng Anh, Route


                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét




                          • Thăm lâu đài Linderhof Palace - Hoàng cung nhỏ nhất của Vua Ludwig II (phần 1)


                            Cách hai ngày trước, tôi đã có kinh nghiệm thăm lâu đài Neuschwanstein ở vùng Schwamgau , nơi ấy không cho du khách viếng thăm tự do mà bắt đi theo tour trong vòng 15 - 20 phút , nên tôi đoán chắc có lẽ ở Linderhof Palace này cũng vậy thôi .

                            Vì vậy, khi tôi xuống núi Zugspitse khoảng 2:30 chiều, tôi xem trên GPS từ Zuspitze đến Linderhof Palace chỉ khoảng 1 tiếng . Tôi tính tới nơi đó khoảng 4 giờ chiều , chắc mình còn dư thời gian đi thăm lầu đài .

                            Mọi sự tính như ý của tôi . Đến nơi mua vé , người ta xếp chúng tôi vào đoàn tiếng Anh , 4:30 chiều . Trong khi chờ, tôi dạo quanh lâu đài chụp vài tấm ảnh gửi bạn xem cho vui


                            Hoàng cung Linderhof (Linderhof Palace) thật nhỏ được xây do vua Ludwig đệ nhị (Ludwig II) . Và đây là lâu đài duy nhất Vua Ludwig II được chứng kiến nó hoàn thành vì nó nhỏ nhất trong ba lầu đài . Đây là nơi ông nghỉ chân nhiều nhất.


                            Tượng Thần Vệ Nữ




                            Tôi đang đi vòng quanh tự dưng nước trong hồ chợt phụt lên cao . Cột nước phun cao dần và xoay tròn bộ tượng "vàng"


                            Nước mới vừa phun lên thì nó lại vụt tắt. Hình như cứ mỗi 30 phút thì người ta cho phun một lần (?)


                            Lâu đài Linderhof nhỏ thôi




                            Hồi nào giờ tôi chỉ thấy mấy bà đạo Hồi trùm khăn đen kín mặt chụp hình trên internet . Tới hôm nay tôi mới thực sự chứng kiến mấy bà đang làm duyên trước ống kính của anh chàng đứng bên gốc cây. Tôi muốn ghé lại chụp một tấm thật gần, nhưng nghĩ lại thấy kỳ quá , nên đứng xa xa chụp lén mấy bà


                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét




                            • Thăm lâu đài Linderhof Palace - Hoàng cung nhỏ nhất của Vua Ludwig II (phần 2)


                              Những vườn hoa ở các hoàng cung bên châu Âu nhìn hơi giống nhau


                              Hồ phun nước Neptune mà hàng ngày vua Ludwig II thưởng ngoạn




                              Chụp gần một chút














                              Dạo bên ngoài một chút , tôi xem đồng hồ đã đến giờ đi với tour vô bên trong palace . Bên trong khá nhỏ nhưng rất đẹp , đẹp lộng lẫy .

                              Cũng như những lần trước, người hướng dẫn không cho chụp hình, cô ta chỉ dẫn quanh vài phòng, khoảng 10 phút, cô ta bảo "The End" . Tôi đã đoán trước sẽ là như thế, nhưng trong tôi vẫn thất vọng .

                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét





                              • Lang thang cuối ngày ở khu vườn Linderhof


                                Sau chuyến tour bên trong lầu đài Linderhof , cũng là lúc người ta đóng cửa. 5 giờ chiều trời mùa hè còn nhiều nắng , tôi dạo quanh khu "rừng" nơi hoàng cung này, núi đồi , đồng cỏ rộng mênh mông trải theo sườn dốc . Nơi đây người ta cắt xén vun xới cẩn thận . Trông rất đẹp , không khí trong lành và yên tĩnh






                                Một căn nhà rất đặc trưng của dân vùng Bavaria.


                                Từ ngày tôi đi thăm vùng Bavaria, tôi biết thêm được kiến trúc nhà của họ . Nay hễ tôi đi qua vùng nào mà thấy những ngôi nhà như vậy , tôi đều nghĩ , người chủ cất căn nhà ấy phải là một người Đức hay chính xác hơn là dân Bavarian


                                Tôi đi dạo một chút rồi lên xe đi về thành phố. Nắng chiều còn vương vấn trên đỉnh núi Alps




                                Tôi đang lái xe ra khỏi vùng Linderhof Palace


                                Một căn nhà của người nông dân


                                Tôi đang đi ngang qua một khu phố nhỏ. Tôi muốn dừng xe lại nơi đây nghỉ chân , thăm nhà thờ này một chút nhưng rồi cả nhóm mỏi mệt đòi đi về , nên tôi đã bỏ lỡ một dịp hiếm có

                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X