If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Thăm ngôi chợ xưa Viktualienmarkt ở Munich, Đức quốc (phần 2)
Tôi đi lòng vòng thấy một quầy bán toàn trái cây / rau quả Á Đông . Tôi thích quá, đi vô tính mua vài trái chôm chôm, vú sữa, nhãn , mãng cầu , thanh long ... etc ... Vô tới nơi nhìn bảng giá , tôi bụng bảo dạ , nhịn đi là vừa
Mít , 1 kg là 16 đồng 50 xu euros . Whoahhh, ăn mít ở đây thì mình cháy túi
Bòn bon, ổi (sao mà nhỏ xíu, xanh lét chắc là chua giàn trời ) . Hổng thèm đâu. Mình thích ngọt chứ hổng thích chua
Cái bồn nuớc này tiện lắm, ai ăn uống xong tay , miệng dơ thì ghé vô đây rửa là xong . Có nhiều nguời còn ngửa miệng lên trời để hứngn nuớc uống . Riêng tôi không dám liều uống nuớc phông tên giữa trời này đâu
Quầy bán rượu nhẹ (Tôi đoán chữ Likore chắc là Liquor trong tiếng Anh)
Hang trứng
Lúc đầu tôi tuởng là trái gì màu đỏ , xem kỹ lại hình như là trứng nhuộm đỏ nhìn kiểu này giống nguời tàu ngâm trứng "thuốc bắc" màu đen
Tỏi ớt khô đuợc quấn thành từng xâu, trông that đẹp mắt
Thăm ngôi chợ xưa Viktualienmarkt ở Munich, Đức quốc (phần 3)
Du khách uống bia dễ sợ
Một cái bàn đứng để uống bia. Trông hay hay. Bia nơi đây người ta uống toàn bằng mug . Cái mug của họ to ơi là to. Vậy mà đàn bà con gái nơi đây uống tới 2 mugs một luợt . Phục thật
Tôi ghé vô đây tìm mua chai ruợu và bia về thử ở nhà , không dám uống ở ngoài chợ , say xỉn thì ai kéo mình về
Ghé vô đây tìm vài món ăn chơi
Tôi ghé vô mua vài khúc xúc xích về cho bữa tối
Tan chợ chiều, chúng tôi thơ thẩn đi bộ đến khu phố cổ Rathaus-Glockenspiel
Tôi mua một vài trái cây ở chợ trời mang về cho bữa ăn chiều. Chợ trờiở Munich người ta thường gói trong giấy cho khách, họ rất ít dùng đến bao nilon.
"Nhà thờ"
Tôi đến đây lúc hơn 5 giờ chiều một chút , du khách về nơi quảng trường này rất đông. Tôi đến "nhà thờ" muốn vô xem bên trong ra sao thì bị người ta chặn lại , họ bảo rằng trong đây đang có tiệc. Tôi thắc mắc lắm nhưng chẳng biết hỏi ai, đành quay lưng đi xuống , gặp cờ LGBT treo khắp nơi.
Tôi thơ thẩn đi ra ngoài xa chụp vài tấm hình. Quảng trường nơi đây rất hẹp, du khách không cách nào chụp được trọn tòa nhà này
Lang thang quanh quảng trường Rathaus-Glockenspiel, Munich
Taxi ở Munich,
Ở châu Âu, kiểu xây cất của những khu phố hơi giống nhau
Tôi đi vô một ngõ hẹp , tấm bảng treo trên cao trông thật lạ mắt
Tôi không biết xe của hãng nào làm, mà trông logo của nó đẹp ghê
Tôi thơ thẩn đến khu uống rượu
Frankenwein , Nơi đây có nhạc sống , vui hết biết
Tự nhiên trời mây mù kéo tới , chắc là tròi đang nổi cơn giông. Tôi vội vã đi về chốn cũ , đón xe về phòng trọ , trước khi bị bịnh cảm lạnh . Vừa bước vô tới nhà, mưa đổ như trút . Hôm ấy đến phiên tôi làm bữa ăn chiều. Dễ thôi, xúc xích , khoai tây, rau sống, canh rau , chả trứng , cùng với rượu và bia. Ăn ở nhà vừa rẻ vừa thoải mái
Đếm hôm ấy những cơn mưa giông đã giữ chân chúng tôi ở nhà. Thôi thì mình đi ngủ sớm một bữa cho lại sức , mai đi tiếp
Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 1)
Ngày hôm trước tôi đi dạo chợ quảng trường chính ở Munich , trời lúc mưa lúc tạnh. Chiều tối vừa về đến nhà là trời đổ mưa như trút. Tôi hy vọng hôm sau trời sẽ khá hơn. Ở nhà người ta mà tôi chẳng bao giờ xem tivi hay lên internet cả, mặc dù họ có wifi , mình đi cả ngày mệt rồi, về đến nhà là nghỉ ngơi thôi , nên chuyện wifi miễn phí là thừa cho những người du khách như tôi
Mưa đêm hôm trước
Bởi cái tội không xem internet, tivi, nên tôi không biết hôm sau thời tiết như thế nào. Khi đưa xe ra khỏi nhà thì mới biết trời buồn lắm . Thôi, ai buồn thì buồn, mình vẫn phải đi xem cho biết với người ta.
Tôi lái xe đi ngang qua một trong những trung tâm giao dịch của hãng xe Mercedes
Hôm nay (giữa tháng 7, 2017) trời có vẻ khá hơn nhưng vẫn không có nắng Vậy là 5 ngày tôi ở Munich chẳng có ngày nào có nắng cả , trời tháng 7 lành lạnh như đang bước vào thu
Tôi đang vào vùng mây phủ mù mịt
Trời lại đổ mưa
Tôi càng đi hướng về đỉnh núi Zugspite, mây càng sa xuống thật gần
Ở chậu Âu người ta thường gắn bảng hiệu bên đường thông báo vùng ấy có những gì đặc biệt. Kiểu bảng vẽ và màu sắc như vầy đều giống nhau ở các nước tôi đi qua như Ý, Pháp Đức, Tây Ban Nha
Những dãy nhà khách sạn nằm dưới chân dãy núi Alps. Hình như dãy núi nơi đây là biên giới giữa Đức và Áo
Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 2)
Khách sạn miền rừng núi
Tôi đang đi vào vùng Garmisch-Partenkirchen
Đoạn đường đi khá dài từ thành phố Munich , nhìn GPS chắc có lẽ gần tới nơi Eibsee rồi
Hướng về khu nghĩ dưỡng của quân đội Hoa Kỳ. Vùng Edelweiss ngày xưa là của quân đội Đức Quốc Xã. Dãy núi Alps nơi đây là biên giới giữa hai nước Đức và Áo
Tôi đang đi ngang qua thôn xóm ở vùng Eilbsee
Tôi đang đi vô vùng mây phủ tứ bề, bên phải tôi là con suối (sông?) khá rộng
Thăm Zugspite - đỉnh núi cao nhất nước Đức (phần 3)
Zugspite là ngọn núi cao nhất của nước Đức (cao 2,962 m ~ 9,718 ft so với mặt nước biển) . Nó nằm trên biên giới giữa hai nước Đức và Áo
Ảnh trên internet.
Đường sắt răng cưa
Tàu chạy kéo bằng điện chứ không phải dùng đầu máy locomotive như ở Đà Lạt xưa (Thụy Sĩ )
Đoàn tàu dài có lẽ là 10 toa
Bên trong một toa tàu đầu tiên
Chuẩn bị khởi hành. Tôi chọn được ghế đầu tiên vừa thấy đàng trước vừa thấy hai bên
Trước khi tôi đến nơi này, Eibsee , để viếng thăm , tôi có xem đường đi nước bước. Người ta bảo: " rất đông du khách , bạn phải tới sớm và đúng giờ , nếu trễ một chuyến thì bạn phải chờ đến gần giờ sau mới có chuyến khác đi lên hay đi xuống... "
Hôm ấy chẳng biết trời mưa hay sao đó mà trong toa tàu của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 11 người , những toa sau thì như thế nào tôi không biết. Tôi thích chọn toa đầu tiên , hàng ghế đầu tiên (sau lưng ông lái tàu) để mình nhìn ra phía trước cho rõ và dễ hơn
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Lời nhận xét