Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Thăm khu Do Thái trên đất Praha


    Người Do Thái đến đất Tiệp lập nghiệp vào khoảng đầu thế kỷ 16 (năm 1500) , nhưng đa số họ là những nguời cùng khổ, họ lập cộng đồng để sống và bảo bọc cho nhau, khu này có tên là "Jewish Ghetto" - "Khu nghèo ổ chuột của dân Do Thái" . Cái tên "Khu Ghetto" vẫn còn mang cho đến ngày nay , gọi là ghetto nhưng họ bán đồ rất đắt tiền , khu buôn bán của nguời Do Thái rất sầm uất, sạch sẽ .

    Tôi đang trên đường vô khu ghetto của cộng đồng Do Thái. Căn nhà mái ngói đỏ là nhà thờ của Do Thái , được xây từ rất xưa


    Nhà nguyện của người Do Thái đuợc xây lên từ rất xưa


    Một nắp cống nuớc tại khu Do Thái , trông đẹp

    Tôi đứng xớ rớ bên ngoài chứ không vô nhà thờ Do Thái bởi vì họ bán vé với giá quá đắt , ngay tại cửa , nữ giới mình phải trùm khăn đen lên đầu , còn nam giới thì phải chụp cái nón nhỏ xíu như cái beret lên đầu . Tôi thấy khó khăn quá nên thôi


    Thấy chiếc áo đẹp Dolce & Gabbana trong tủ kính, mình vô mua một chiếc


    Tôi lên tram xưa đi dạo phố. tram này chỉ phục vụ du khách mà thôi


    Về đến nơi công viên thấy khá đẹp, tôi kéo chuông đi xuống xem thử


    Ồ thì ra nơi đây người Tiệp cho mình đọc lịch sử về Anthropoid (tìm cách ám sát Hít Lê trong Đệ nhị thế chiến)


    Tổng thống Tiệp đang nói chuyện với ... (muốn ám sát HL nhưng đâu có dễ)

    Nơi đây người ta để rất nhiều bảng tin về trước, suốt, và sau Đệ Nhị Thế Chiến , mình mà đứng đọc từng bảng thì hết ngày . Tôi ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm phơi sương gió đã lâu dạo vài nốt nhạc.

    Con nít cùng các bậc cha mẹ người Tiệp vây quanh tôi để nghe mặc dù hơn nửa số phím đàn đã bị hư . Chắc có lẽ họ ngạc nhiên vì người Việt Á Đông như tôi mà biết chơi nhạc

    Hình như đa số người Việt ở Tiệp là dân Bắc kỳ xuất khẩu lao động từ những thập niên 1980 . Hiện nay họ buôn bán, giup việc trong những tiệm tạp hóa rượu hay làm khuân vác gì đó . Bạn có biết hầu hết các Mini Market (gọi là market nhưng họ bán rượu bia là chính) đều là người Việt đứng bán (ai làm chủ thì mình không biết )







    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Thăm Tháp Eiffel của Praha (Petřín Lookout Tower ) (phần 1)


      Petřín Lookout Tower được mệnh danh là Tháp Eiffel của Praha, vì nó là một bản sao lại của Tháp Eiffel chính tại Paris của Pháp .

      Tháp Eiffel của Praha được dựng lên từ thập niên 1890, nó cao 63 mét rưỡi , được đặt trên ngọn đồi cao nhất của vùng Praha .

      Trong mấy post trước tôi đăng nếu bạn để ý một chút thì bạn sẽ thấy phía bên kia giòng sông Vltava bên phải là lâu đài Praha, bên trái là ngọn tháp Eiffel . Tôi đăng lại đây để bạn thấy toàn cảnh nhé



      Bạn nhìn phía bên trái là đường rầy đi lên tháp Effiel Tower , còn bên phải là tháp .


      Chúng tôi đang đi lên .

      Nếu bạn có vé tram / bus (1 day pass) thì có thể dùng cho cab để đi lên Tháp Effiel này (không tốn tiền)

      Vào đầu thập niên 1890 , người Tiệp đã lắp ráp đường rầy răng cưa để đi lên. Nhưng sau này có hệ thống cable , nên người ta đã tháo phần đường rầy răng cưa, chỉ lắp lại với đường trơn, rồi cho điện kéo lên , vừa nhanh vừa tiện

      Nhân nói chuyện đường rầy răng cưa, thì Đà Lạt Việt Nam mình cũng có , nhưng cộng sản đã tháo nó bán sắt vụn , còn những đầu máy kéo trên những đường rầy răng cưa , việt cộng đã bán lại cho chủ của nó là Thụy Sĩ . Hiện nay những đầu máy này chạy rất ngon hiệu suất cao tại Thuy Sĩ . Tôi có đăng một bài về Đà Lạt trong phòng Ảnh Tài Liệu, bạn tìm xem nhé
      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét


      • Thăm Tháp Eiffel của Praha (Petřín Lookout Tower ) (phần 2)



        Tôi xuống trạm nửa đường để vô trong hang động xem vài thứ (cave) , toa xe được kéo lên .


        Trạm tại cave


        Tôi dạo quanh một chút ở hang động rồi đón tàu đi lên tiếp


        Tôi đang ngồi trong toa, chụp ra ngoài , trời hôm đó mưa tầm tã


        Tôi đã lên tới trạm cuối Petri'n


        Bản sao lại(1890) của Tháp Eiffel


        Hôm đó trời mưa gió rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn chọn tự leo lên tháp , vì thấy nó không cao mấy. Tới khi bước vô rồi mới là mình đã chọn lầm , không phải tháp nhiều bậc mà là những bậc thềm chung quanh không có kiếng hay vật gì chắn. Nên khi mình đi lên, vừa gió lớn vừa mưa nên mình bị ướt nhẹp luôn. Mà ướt cũng không là vấn đề , cái nguy nhất là những bậc thềm rất trơn vì nước mưa đọng lại. Nê"u mình nhìn gần thì thấy rất nguy hiểm cho du khách leo tháp khi trời mưa , nếu mình nhìn xa một chút thì những bậc thềm gỗ ấy sẽ rất mau mục , lại mất tiền sửa chữa.

        Cho dù trời mưa gió nhưng tôi cũng thích lưu lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Phía dưới kia là giòng sông Vltava uốn khúc lượn quanh thành phố Praha

        Cứ hễ tôi đi lên chung quanh được 30 độ là tôi bấm một tấm hình. Đây là nhà thờ Cathedral of Saint Lawrence từ trên nhìn xuống


        Xa xa kia là Lâu đài nổi tiếng tại Praha , Prague Castle (tôi phải zoom máy gần hết cỡ mới chụp thấy được từ trên cao)

        Prague Castle có rất nhiều nơi để thăm. Bạn đứng trên cao này nhìn xuống chỉ một góc nhỏ thôi, bạn đi xem cũng đủ rã giò rồi


        Prague Castle , bạn đi thăm từng phòng một, từng tầng một , từng đó dãy nhà , tôi bảo đảm bạn không chóng mặt là không dzìa bổn xứ . Vì vậy, tôi có kể cho bạn nghe khi đi thăm Castle , tôi dại quá mua thăm 10 nơi , nhưng gắng lắm thì thấy chỉ sơ sơ có 6 mơi mà thôi

        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét



        • Thăm Tháp Eiffel của Praha (Petřín Lookout Tower ) (phần 3)


          Nhà Kính Vạn Ảnh (Mirror Maze) từ trên chụp xuống, nhà này nằm trong ngọn đồi Petrin Hills, xây từ 1891 để lừa giặc


          Khu này chắc là thuộc Praha 2 (phố mới)




          Phía dưới kia là cây cầu nổi tiếng Charles Bridge. Bạn có thấy hai cửa thánh ở hai đầu cầu không ?


          Ngọn đồi Petrin này được bao bọc bởi những hàng rào gạch (bờ tường đi xéo giữa hình). Tôi có zoom máy lại gần xem thử, mới biết những hàng rào gạch này rất xưa , xưa lắm

          Tôi leo 299 bậc thềm mới lên tới "đỉnh" tháp Effiel, Praha. Đứng trên này lạnh buốt và gió càng mạnh. Tôi ngắm đông tây nam bắc một chút rồi đi xuống. Đi lên những bậc thang đã trơn, thì mình đi xuống, bậc thang còn trơn hơn nữa. Nguy hiểm vô cùng. Những ai mang guốc cao thì phải cẩn thận , chứ không là ngã từ trên cao rớt xuống đất là kể như người ta phong... thánh liền liền

          Ngọn đồi Petrin này rất rộng, người ta trang trí vườn hoa , rất đẹp, cùng với những đường hiking trong rừng etc... Nhưng tôi khi xuống đất chỉ đi vòng vòng một chút mà thôi


          Gặp nhà thờ Cathedral of Saint Lawrence. Tôi xin kiếu , hông vô nữa vì đã thấy quá nhiều nhà thờ rồi.


          Thôi thì mình đi chơi với con nít vô trong nhà Nhà Kính Vạn Ảnh (Mirror Maze) . Nơi đây có nhiều cửa , nhưng đây là cửa chính


          Tôi chụp một tấm hình gửi bạn xem chiến tranh xưa tại Tiệp , họ đánh nhau dữ dội trên cầu Charles Bridge


          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét



          • Chèo thuyền trên sông Vltava ở Praha


            Bên giòng sông người ta cho mình mướn thuyền chèo , đạp , etc , là $50 / 1 giờ. Mình phải đưa hộ chiếu của mình cho họ giữ , hay nếu có bằng lái xe cũng được . Đa số du khách chọn đạp chứ không chọn chèo



            Ngày tôi đi chèo thuyền, trời chợt nắng chợt mưa , tôi cứ lo sợ "thuyền" chìm.


            Xuống dưới sông rồi mới cảm thấy được giòng sông rộng nhưng êm, chắc là thành phố Praha dã cho ngăn từng đoạn sông

            Một nơi cho mướn thuyền




            Chân cầu




            Ngôi nhà nhảy múa "Dancing House" chụp từ dưới mặt nước sông lên


            Mây đen kéo tới mù mịt , gió lốc ầm ầm , tôi đang ở giữa giòng sông, chèo vô bờ không kịp . Hai phút sau mưa đổ như trút


            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét



            • Vài giờ cuối của tôi tại Praha (phần 1)


              Sau khi chèo thuyền xong, tôi đón tram đi về nhà trọ. Building nhà trọ của tôi nằm xen kẽ với khách sạn Tivoli, Lunik , etc... Nói chung là trung tâm của Praha 2
              Đi bộ khoảng 3 căn nhà là ra tới trạm tram, subway. Tôi ở Praha đã 4 ngày rồi mà chưa biết đi subway, bởi tram rất tiện và tôi cũng đã quen, nếu muốn đi subway lại phải hỏi thăm từ đầu , phiền và mệt lắm

              Căn phòng tôi trọ là ở tầng 5 tòa nhà đỏ nhạt có bản "CHANGE". Như tôi đã kể cho bạn nghe, dịch vụ đổi tiền nơi đây rầm rộ lắm. Riêng tôi thì đã tính và đổi tiền trước tại Hoa Kỳ. Suốt một tháng tôi rong chơi ở châu Âu, tôi không hề đổi tiền và cũng không dùng thẻ credit

              Bạn có thấy nơi tôi là phố mới (Praha 2) mà vẫn không có trụ điện . Họ giăng dây từ building này sang building đối diện để treo bóng đèn lủng lẳng . Ngày trước tôi có thăm qua ở La Mã , tôi cứ tưởng chỉ có ở La Mã mới treo bóng điện tòng teng ở giữa đường mà thôi . Tôi đã lầm

              Một tiêm Mini Market do người Việt Bắc Kỳ đứng bán. Tiệm này ngay dưới phòng tôi trọ. Họ bán toàn rượu bia thuốc là , tôi nghĩ nếu mình hỏi cần sa, chắc dám người ta cũng có lắm (?)
              Có một lần , chúng tôi ghé vô để mua bánh mì, thịt nguội , nước uống etc.... vô tình nghe mấy người Bắc Kỳ nông thôn (n)lói chuyện nghe chua thiệt là chua, chói thiệt là chói , tôi nhức cái đầu luôn. Tới khi đến quầy tính tiền , chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Anh , người bán hàng cứ ngỡ chúng tôi không phải là người Việt Nam , họ bắt đầu nói về chúng tôi, Anh Năm tôi mới lên tiếng "Tui là người Việt đây " , người tính tiền và ba người phụ đứng há hốc miệng. Cho nên vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, tụi nó làm dễ như trở bàn tay



              Cửa đi vô đậu xe của tòa nhà tôi trọ


              Phòng khách / ăn / bếp




              Phòng ngủ . Giá trọ trong thành phố Praha khá rẻ.


              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét



              • Vài giờ cuối của tôi tại Praha (phần 2)


                Khi tôi về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, có anh chàng nai nào đó vừa đậu xe vô. Tích tắc 5 phút sau , cảnh sát tới làm việc nhanh lẹ không ngờ. Họ cẩu chiếc xe đi một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, như gắp miếng bánh bỏ vô dĩa vậy


                Quê tôi trọ ở Hoa Kỳ, người ta muốn cẩu xe đi thì xe phải có giàn trượt xuống , rồi mới kéo. Nói chung họ làm lâu lắc lâu lơ. mà lại chiếm chỗ. Trong khi ở Tiệp cách họ làm thật là đúng nghĩa với cẩu xe. Xoay cần, Mở đồ gắp , gắp vô 4 bánh. Nhấc lên xoay , hạ cần xuống , chiếc xe nằm ngay ngắn mà chẳng cà sướt chỗ nào. Hay thật



                Bạn có thấy con đường rất hẹp không , xe cẩu làm việc nhẹ nhàng gọn hơ


                Ở các thành phố lớn tại châu Âu, hệ thống giao thông công cộng rất là tiện lợi và nhanh. Nếu bạn là du khách chớ có dại mà lái xe đi trong thành phố


                Nếu bạn không biết đọc chữ của họ thì tốt hơn hết không nên đậu xe trong thành phố


                Chiếc xe yên vị. Xong. Đi bề "bót"

                Khoảng 1 giờ sau, tôi thấy anh chàng kia chạy tới chạy lui dớn dác. chắc anh ta là du khách hay sao đó , thấy nói chuyện bằng động từ tu quơ không hà
                Lúc bây giờ mặt trời đang dần về chiều , giờ văn phòng ở Praha là 5 giờ đóng cửa, hôm ấy là ngày thứ sáu , chắc anh chàng kia phải "khóc" suốt ngày thứ bảy chủ nhật, sang đến thứ hai mới mong có xe đem về

                Đêm ấy là đêm cuối của tôi tại thành phố Praha. Một nơi có rất nhiều thứ để thăm. Bốn ngày đối với tôi không đủ để viếng hết các nơi nổi tiếng, nhưng đành thôi.



                Xin chào tạm biệt Praha. Tôi đang hòa với giòng xe tấp nập , hướng về một thành phố khác
                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét



                • Lãng du đến thành phố Munich của Đức (1)

                  Đoạn đường từ Praha đến Munich khoảng 4 tiếng lái xe . Tôi vừa rời khỏi phòng trọ chạy khoảng 15 phút thì tôi thấy thấp thoáng từ xa lá cờ thật quen mà cũng thật lạ, đó là cờ máu việt cộng. Chắc có lẽ lều sứ quán việt cộng nằm nơi này. Đôi giây sau tôi lướt qua căn nhà mới là chính y


                  Trước lều việt cộng có tuyến đường xe lửa (hình như đi từ ngoại ô vào / ra) , và trên con đường này còn có xe bus nữa. Xem ra , tụi việt cộng biết coi phong thủy



                  Chúng tôi ghé vào trạm đổ xăng , nhân tiện bơm hơi cho mấy cái lốp.


                  Tôi đang đi trên xa lộ của nước Tiệp .


                  Có thể nói những nước tôi lái xe ngang qua chỉ có đất đai Tiệp trồng hoa màu thật mát mắt. Họ không để đất hoang.


                  Xa lộ ở Tiệp luôn cho mình biết nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ mặt đường, điều này tôi chưa bao giờ thấy ở quê tôi , Hoa Kỳ


                  Tôi hông biết tấm bảng nói gì, nhưng thấy cờ Đức là biết gần tới biên giới Đức Tiệp rồi


                  Có biên giới có một scultpture trong lạ mắt. Phía bên Tiệp người ta có một trạm để đổi tiền. Lúc đầu tôi muốn dừng lại vô đó để đổi tiền Tiệp sang Euros, vì tôi còn trong túi gần 9 ngàn KC . Tôi cứ ngỡ cuộc sống ở Praha cũng như các thành phố khác Paris, Rome, Milan.... , khi tới nơi tôi mớI biết cuộc sống ở Praha quá rẻ . Bạn có biết: Tiệp Khắc là một nước trong khối Liên Hiệp Châu Âu, nhưng họ dùng tiền riêng của họ như Anh Quốc vậy.



                  Biên giới Tiệp - Đức

                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét


                  • Hình này (nếu tôi trông không lầm) là Đức Mẹ bế Chúa Giêsu.


                    Hình này thì là Chúa Giêsu.

                    Lời nhận xét



                    • Lãng du đến thành phố Munich của Đức (2)


                      Tôi đang hướng về Munchen (Munich)
                      Trời ở Munich mưa hoài giống ở Berlin quá. Khí hậu ở Đức đến tháng 7 rồi mà còn lạnh ghê , người ta ngoài còn mặc áo jacket dầy , Hông biết sang mùa đông thì ra sao nhỉ





                      Ghé nghỉ chân bên quán ven đường

                      Chai rượu cũng to vô kể. Anh Năm cao 5 feet 8 thì bạn có thể đoán chai rượu cao to đến cỡ nào . Tôi xin kiếu , rinh hông nổi


                      Tôi đã vô tới thành phố Munich. Whoahhhh, cuộc sống nơi đây khác hẳn so với Berlin. Toàn những hãng nổi tiếng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, cùng với các nước khác đều nằm ở đây.



                      IBM & Fujitsu


                      Microsoft


                      Trung tâm đầu não của hãng xe BMW




                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét




                      • Lãng du đến thành phố Munich của Đức (3)


                        Tôi đã về đến phòng trọ nằm ở tầng 4 dối diện với khách sạn

                        Bước vào căn phòng trông sạch sẽ ngăn nắp và mỹ thuật. Ông chủ nhà là một người cao gầy , trông rất lịch sự , kiểu cách nói chuyện của ông thuộc vào giới trí thức.



                        Phòng khách của ông trông ấm cúng, cách trang trí trong nhà pha một chút Á châu




                        Chắc ông thuộc tuýp người lãng mạn lắm đây. Tôi chẳng bao giờ dám mua những thứ này về để trong nhà đâu.


                        Nhà đàn ông mà bếp núc ngăn nắp gọn gàng ghê




                        Vô đến phòng tắm của ông, tôi mới ngợp, những tấm khăn lông ông mua thật đẹp, đủ màu , đủ cỡ. Khăn của ông xếp trên giá (như giá kê sách vậy), trông như một bức tranh thật đẹp

                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét



                        • Lãng du đến thành phố Munich của Đức (4)


                          phòng ngủ


                          Jacuzzi


                          Cửa sổ bên Jacuzzi . Tôi nhìn từ trong nhà ra ngoài cửa sổ đẹp tựa như một bức tranh đang treo trong phòng tắm


                          Sống độc thân như vầy mà lại ở Munich là nhất hạng rồi




                          Tôi nhoài người qua cửa sổ chụp xuống Hotel Vitalis


                          Và đây là bữa ăn tối đầu tiên của tôi tại Munich


                          Khi tôi đi du lịch , tôi thích ở trọ nhà người ta hơn là ở khách sạn , vì nó rộng thoáng hơn, muốn ăn cơm, ăn chạ, canh, cá, mắm , thịt gì đó thì mình có thể tự làm theo ý mình vừa ngon vừa tiện mà lại vừa ít tốn tiền. Tôi nghèo thì phải tính theo kiểu nghèo
                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét


                          • Thăm lâu đài Neuschwanstein Castle của vua Ludwig II (phần 1)



                            Ảnh trên internét

                            Tôi thường nghe người ta kể về ông vua Ludwig II, khi sinh thời ông rất mê về xây cất hội họa , nhưng rất tiếc ông yểu mệnh nên chỉ có một công trình nhỏ được hoàn thành, còn các công trình khác (lầu đài) là dở dang . Du khách tớii thăm miền Nam nước Đức là không ai bỏ qua chuơng trình đi thăm những lầu đài nổi tiếng. Tôi cũng vậy háo hức đi thăm vì người ta nói Disney World castle tại Florida và California là bản sao của lầu đài Neuschwanstein.

                            Tôi không biết tiếng Đức nhưng đoán trong chữ Neuschwanstein (Neu chắc là New; schwan chắc là Swan ) , nghĩa là lâu đài của Thiên Nga ngự trị

                            Từ nơi tôi trọ đến Neuschwanstein Castle chắc khoảng gần 2 tiếng . Sáng hôm ấy tôi dậy sớm để đi thăm , cho dù sớm nhưng cũng tính vừa đủ để đến nơi là 9 giờ sáng vì những nơi thắng cảnh tôi đi qua họ đều mở cửa 10 giờ .
                            Xa lộ hướng về lâu đài Neuschwanstein

                            đi độ hơn 40 phút tôi đã vào vùng quê . Vùng quê nơi đây họ bỏ đất hoang (đa số là những cánh đồng cỏ xanh nhấp nhô tận chân núi )

                            Chẳng trồng trọt gì ngoài cỏ , thỉnh thoảng tôi ngửi mùi phân bò pha loãng trong gió , chắc là một nơi nào đó họ đang ủ phân (?)

                            Chắc có lẽ dân nơi đây sống bằng nghề nuôi bò vắt sữa chăn . Tôi thường nghe các bạn trong sở bảo dân Bavarian làm bia là nhất . Mà vùng tôi đang đến thăm là vùng của dân Bavarian , vậy mà tôi chẳng thấy cánh đồng lúa mạch nào hết .



                            Tôi lái xe giữa những cánh đồng vắng thật lâu, cuối cùng cũng băng ngang qua khu phố "du lịch" nơi đây


                            Tôi hổng biết tiếng Đức nói cái gì


                            Tôi đoán đây chắc là khách sạn cho du khách vùng này
                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét



                            • Thăm lâu đài Neuschwanstein Castle của vua Ludwig II (phần 2)


                              Lái xe vòng vòng ở Đức, tôi học lóm vài chữ tượng hình rồi mới tượng thanh "Schulbus = Schoolbus" . À ha, tiếng Đức hơi giống tiếng Anh, chắc dễ học thôi

                              Trời ban mai mây trắng phủ dầy trong xóm tựa như một chiếc mền khổng lồ trùm lấy thôn xóm nơi đây . Xe chúng tôi phải xé "mây" mà đi . Tôi để kính xe hạ xuống , hít thở không khí trong lành nơi đây . Thật dễ chịu


                              Dân làng nơi đây sống thưa thớt

                              Về miền Nam nước Đức, tôi thường gặp những biểu tượng trên cột cao như thế này . Hình như đây là phong tục truyền thống của dân Bavarians hay sao dó . Cây cột rất lớn và rất cao , họ thường dựng ở những nơi nhộn nhịp đông người , hay ở giữa của một bùng bình



                              Tôi đoán chắc đây là củi để sưởi mùa đông, họ cột đặt ngay ngắn trông thật xinh và thanh bình quá


                              Đường vắng

                              Những cách trang trí trên tường ngoài của người Bavarian trông đẹp mắt (tôi vừa lái xe vừa bấm đó bạn ạ , nên hình không ngay ngắn và không đủ lớn . Bạn thông cảm cho tôi nhé . )


                              Chắc đây là một cái "am" hay "miếu" gì đó . trông nó nhỏ xíu thì chắc không phải là nhà thờ.

                              Đi ngang qua vùng quê nơi đây, người dân thường trồng một cột ngắn ngay ngõ , trên cột ấy là có "phần thờ " để thờ thần thánh gì đó . Trông cảnh này giống như ở nhà quê Việt Nam, người ta cũng làm vậy (tôi không biết tiếng Việt gọi là gì )

                              Tới vùng nào đó tôi chẳng biết, mình cứ theo GPS tiếng Anh của mình mà đi
                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét




                              • Thăm lâu đài Neuschwanstein Castle của vua Ludwig II (phần 3)


                                Những đám mây lượn lờ trên thôn xóm. Sớm mai , khí trời nơi đây thật mát , nhưng đối với người khác thì chắc có lẽ lạnh

                                Tôi nghĩ đây chắc cũng là một trong những căn nhà cho du khách thuê tạm trong ba tháng hè. Nhà người Đức (Bavarian) tôi thường thấy họ làm đa số là từ gỗ , rất to và vững chãi


                                Tôi đi hoài mà vẫn còn nằm trong cánh đồng cỏ ngút ngàn như thế này


                                Một cái "chòi canh" chắc có lẽ vậy . Trông xinh xinh


                                Nhà thờ ở giữa cánh đồng cỏ


                                Những nét chữ đẹp ghê (tôi vẫn vừa lái vừa chụp gửi bạn xem đó nha )


                                Nếu tôi biết vùng gần lầu đài có nhà trọ thì tôi đã book nơi đây rồi . Tiếc quá .


                                Qua khỏi thôn xóm đôi chút thì mây trắng lại bao quanh . Không biết ngày xưa Đại Đế Napoleon I (Nã Phá Luân Đệ Nhất) khi vượt qua dãy núi Alps , ông có đi ngang qua khu này không nhỉ ?


                                Ôi mây trắng là mây trắng , lòng tôi nhẹ hẫng như mây
                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X