Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by cn_yeu_quy
    LaFontaine là .... cầu thủ bóng đá/football/soccer ....
    ha ha ha .

    Ối chời ơi, bữa nay CN Yêu Quý của mít làm mít cười một trận ngã nghiêng , cười no luôn

    Tối nay CN ngủ nhớ trùm mền cho kỹ nhen , ổng sẽ hiện hồn về kéo chưn CN đó
    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Thăm tòa Quốc hội Parliament House của Đức, Berlin (phần 1)


      Từ nhà tôi trọ đi thăm Tòa Quốc Hội , phải lấy tàu về ga Brandunberg Gate.


      Phía dưới nhà trọ của tôi . Chiếc xe đạp bị mất cắp, còn lại chiếc bánh chỏng chơ

      Bưu điện của Đức , nhìn lạ mắt quá . Nếu người ta vẽ thêm hình lá thư , thì mình còn nhận ra . Đàng này người ta để chữ Bank Finance Center , đố mà người mù chữ như tôi biết toà nhà này là gì


      Mới 8 giờ sáng, tôi đã có mặt tại sân ga



      Bạn có thấy trên tàu, người ta cho mình mang xe đạp lên không ?

      Loại tàu này (ghế ngang khÔng xếp được ) hÔm nay tôi mới gặp . Mấy hôm trước tôi gặp tàu toàn ghế dọc theo thành toa mỗi bên mỗi hàng, nó tự động xếp lên nếu không ai ngồi , thành ra , toa tàu nhìn rộng mênh mông , và nếu có nhiều khách mang xe đạp , xe đẩy, xe con nít etc ... , cũng không hề gì



      Ai đi chui sẽ bị phạt 1000 euros. Tôi đoán thế, vì tôi hông biết đọc chữ Đức




      Tôi xuống trạm Unter den Linden . Nhìn trên tấm hình bạn biết , nơi ấy sẽ có những gì cho du khách xem


      Khách của Berlin không nhiều mà cũng không ít . Nên lúc nào khách cũng có chỗ ngồi trên tàu


      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét



      • Thăm tòa Quốc hội Parliament House của Đức, Berlin (phần 2)



        Để tới tòa nhà Quốc hội, tôi phải đi ngang qua Branchburg Gate.


        Trời Berlin ngày nào cũng âm u mù mịt , xứ gì đâu mà tháng 7 còn lạnh ghê , mưa nhiều nữa chứ

        Một chiếc xe kéo hạng sang, kiểu từ thời xa lơ xa lắc


        Tới cổng Branchburg ,tôi quọe phải hướng về tòa nhà Quốc hội (nơi có vòm tròn bằng kính trong )

        Du khách nước ngoài muốn thăm Parliament House nên book online trước . Thường thì du khách ở khách sạn được khách sạn book , nên họ không có vấn đề gì, và thường họ đi theo nhóm và được ưu tiên .

        Nếu mình đi thăm riêng rẽ, không những mình đặt vé trước , mà còn phải mang theo passports để chứng minh you is you . Người ta xét hộ chiếu làm giấy , đóng mộc etc... giống như mình đi xin hộ chiếu thiệt vậy chứ hong phải là mình đi tham quan .

        Mình có thể mua vé tại cửa trong khi người ta xem passports của mình , nhưng muốn xem liền thì khó vì vé đã bán hết thì những ngày hôm trước . Có người book vé trước hai tuần . Nếu vé còn tại quầy thì thường là vào cuối ngày và đuơng nhiên 5 giờ chiều đóng cửa.

        Tất cả du khách đều được dẫn theo tour , người ta không cho mình đi riêng rẽ được . Và người ta chỉ nói sơ sơ , dẫn lên vòm kính trong , đứng ngóng chút xíu rồi xuống . Người ta không dẫn mình đi xem bên trong thật sự

        Tôi đang đứng trước tòa nhà Quốc hội - Parliament House của Đức


        Chạm trổ trên tường trông đẹp mắt


        Dem Deutschen Volke

        Đi xem Parliament House xong tôi đi hướng khác.

        Gặp một nơi bán wurts thấy vui mắt tôi chụp lẹ một tấm . Tặng Anh Andy khúc thịt dài

        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét


        • ha ha ha

          Cái vụ không yên xe , mít gặp hoài à . Bên Berlin quả là náo nhiệt

          Thế nào Anh Andy cũng kí lên đầu của mít do cái tội nói xấu chế độ ha ha ha
          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét



          • Thăm Checkpoint Charlie - nơi kiểm soát giữa phe đồng mình
            Hoa Kỳ, Anh , Pháp, Liên Xô tại Berlin sau Đệ nhị Thế Chiến (phần 1)


            Tôi lái xe đi đến Checkpoint Charlie vì tôi không biết dùng tram hay bus để đến. Cũng may nơi này khá vắng vẻ có rất nhiều chỗ đậu xe. Các shops nhìn thấy điêu tàn quá , cỏ mọc đầy lối đi . Chắc có lẽ nơi đây ít dân ở hay sao đó .



            Một sculpture trông lạ mắt , tất cả nồi niêu xoong chén , ghế , đều cột lại , thêm chiếc thang nữa .


            Chắc có lẽ ý nghĩa của nó là dân Đông Đức gói gém đồ đạc để vượt bức tường Bá Linh chăng . Hay là dân Đức đang sống tình trạng bất ổn giữa các phe đồng mình Anh Pháp Hoa Kỳ và Liên Xô , nên dân Đức bó sẵn, hễ có nguy biến là chạy


            Phố xá nơi Checkpoint Charlie trông buồn tênh




            Chúng tôi hỏi thăm khách đi đường để thăm nơi Checkpoint Charlie. Từ nơi Loreal bước ra Checkpoint Charlie khoảng độ 2 phút . Ra đến ngoài này mới thấy người qua lại , còn 1 block đường bên trong giống như thành phố chết



            Tại sao nơi đây có những đường ống dẫn màu tím sen như thế nhỉ ?


            Từ đàng xa , tôi thấy người ta , du khách tụ tập rất đông , tôi đoán chắc là Checkpoint của Hoa Kỳ kia rồi


            Tôi chụp một tấm dọc để bạn thấy cho trọn


            Tôi không biết đây là lính giả hay lính thiệt của Hoa Kỳ . Trông họ giống giả quá, vì mỗi người / gia đình vô chụp hình lưu niệm thì họ phải trả tiền . Nếu là lính thật thì người ta đâu có làm vậy, bị phạt , bi đuổi là cái chắc . Vậy thì mấy ông lính giả này dám ngang nhiên cầm cờ , áo quần của lính , đứng tại trạm Checkpoint của Hoa Kỳ mà làm tiền trắng trợn như thế kia, họ không bị phạt sao nhỉ




            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét




            • Thăm Checkpoint Charlie - nơi kiểm soát giữa phe đồng mình
              Hoa Kỳ, Anh , Pháp, Liên Xô tại Berlin sau Đệ nhị Thế Chiến (phần 2)












              Ngay tại điểm checkpoint Charlie này, người ta đông vô kể , chỉ trên 2 - 3 blocks đường này thôi . Vì tôi đã bị móc túi từ mấy hôm trước, nên tôi đã học thuộc bài "Coi Chừng Bị Móc Túi " . Hôm nay tôi trông cảnh người khác bị mất , khóc bù lu bù loa, tôi cười .








              Toi chụp gần một tấm



              Lạ nhỉ ? Có tên Putin mà sao lại là cờ đỏ búa liềm là sao ? Tại sao không phải là cờ hiện nay của Nga nhỉ ?


              "Set the whole of Ukraine free " . Are you kidding me ?

              Tôi nghe những người bạn Ukraine của tôi tại Hoa Kỳ, họ thù ghét lính Nga , nhất là Putin tại vì Putin đem quân qua chiếm đảo chia cắt đất nước họ . Vậy mà tại nơi Checkpoint Charlie này thì bảo là "Set Free "




              Một bàn bán hàng rong trông vui mắt



              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét



              • Thăm nhà thờ Chapel of Reconciliation bên Bức tường Bá Linh (phần 1)


                Xem xong nơi Checkpoint , tôi lái xe đến thăm nhà thờ Chapel of Reconciliation

                Đây là một căn nhà của dân , tôi đoán thế , bên hông của nó được sơn như thế này. Chắc có lẽ những người dân vùng này gần bức tường Bá Linh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh dân từ phía Đông trèo trốn sang phía Tây





                Nơi đây trông thật tiêu điều




                - Đàng xa xa kia , bên trong hàng rào "tre" là cái gì nhỉ ? Tôi hỏi hai vợ chồng già

                Ông già từ tốn trả lời: "Cái đám cộng sản vô thần, nó giựt sập nhà thờ nguyện của dân . Tụi nó không thờ ông bà cha mẹ đâu , cái đám thất học etc ... " Rồi tự nhiên ông già nóng máu chưởi cộng sản om sòm .

                Tôi can ngăn : "Thưa Bác , dạ cho cháu hỏi, bên nào là Đông Đức, còn bên nào là Tây Đức , thưa Bác ? "

                Ông bảo : Cháu không thấy sao, cộng sản nó cho nổ nhà thờ thì đuơng nhiên bên này là Đông , còn phía bên kia cọc sắt sét rỉ là Tây .

                - Oh, thế hả Bác . Trông gần quá nhỉ . Vậy mà hồi nào giờ cháu cứ tưởng nó giống như vùng DMZ , mà thường vùng DMZ có khoảng cách khá rộng , cấm dân hay quân sự không được cư ngụ trong vùng DMZ . Nếu hai bên gần như thế này thì mình dễ vượt biên , phải không Bác ?

                Ông buồn rầu không nói gì . Tôi cảm ơn ông rồi rẽ hướng khác . Nhờ ông nói chuyện nên tôi đã biết đâu là Đông và đâu là Tây Đức

                Chapel of Reconciliation


                Trước khi tới Chapel , du khách phải đi ngang qua một khoảnh lúa mạch cùng hoa poppies . Bên trong khoảnh lúa ấy có một Thánh giá đã bị cong quẹo .


                Đọc qua tôi mới biết, Thánh giá này là từ nhà thờ cũ Chapel of Reconciliation bị phía cộng sản bên Đông Đức giựt cho sập , mặc dù nhà thờ này đứng trên vùng đất không thuộc về phía nào "No Man's Land" . Nhà thờ cũ được khánh thành vào cuối thế kỷ 19 (1891)





                Hãy cầu nguyện cho nhau


                Đây là móng cũ của nhà thờ

                Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh bị đập vỡ , dân chúng hai bên Đông Tây thông thương . Người dân Tây Đức góp tiền để xây lại nhà thờ mới vẫn giữ tên cũ Chapel of Reconciliation

                Năm 1990 , họ bắt tay xây dựng , và nhà thờ mới khánh thành ngay sau đó

                Đây là bên trong của nhà thờ mới. Tôi bước vào đây có cảm giác thật lạ , tôi cảm thấy mình đang trong cõi hư vô , hình như có một sức mạnh nào đó đang quyện lấy linh hồn tôi. Tôi khấn vái một chút rồi đi ra .


                Ngay tại cửa có người đàn ông Đức già , trông phúc hậu , ông đang xếp giấy tờ . Tôi hỏi ông xin góp chút vào thùng phước xương , và tôi có mua ủng hộ 1 CD được thu âm trực tiếp trong nhà thờ mới này


                Cái hộp gì kia nhỉ ?


                À, đó là những chiếc chuông từ nhà thờ cũ, được giữ lại nơi đây để ghi nhớ công phá sản của Đông Đức


                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét




                • Thăm nhà thờ Chapel of Reconciliation bên Bức tường Bá Linh (phần 2)


                  Tôi đang hướng về phía bên kia tường sắt nâu đỏ . Chiếc xe tôi đang nằm đàng kia kìa



                  Trạm gác bên Đông Đức. Nơi đây người ta xây bức tường khá cao , không ai chụp hình bên trong được , chỉ có khe hở chút xíu mình nhìn cũng chẳng thấy gì





                  Tôi quay về nơi đậu xe

                  Trông những song sắt rỉ đang đứng kia , gây xúc động trong tôi . Không biết đã có bao nhiêu người Đông Đức chết nơi đây nhỉ ? Nhưng so sao bằng với đồng bào miền Nam nước Việt của tôi . Chúng tôi vượt biển vượt biên để sang bên xứ tự do , chúng tôi gặp muôn trùng nguy hiểm ở ngoài khơi, trong rừng sâu , đã hơn 1 triệu người chết ngoài biển khơi , hàng trăm ngàn người chết trong ngục tù . Nói đến đảng cộng sản thì thật là một thảm họa cho nhân loại



                  Tôi lái xe dọc theo thành Bá Linh , bây giờ thì tôi biết tôi đang ở phía Tây Đức



                  Tại sao có phần tường có cement, lại có phần tường chỉ là song sắt nhỉ




                  Tới nơi đây , tôi không còn phân biệt được đâu là Tây, và đâu là Đông ?




                  Xin chào tạm biệt Berlin


                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét



                  • Mời bạn xem một clip phỏng vấn ngắn về nhà thờ Reconciliation xây từ xưa bị công sản Đông Đức phá hủy




                    Tôi gửi bạn món quà nhỏ từ Berlin là vài bản nhạc từ CD tôi mua ủng hộ nhà thờ mới Chapel of Reconciliation , nhạc được thu âm tại nhà thờ này . Mời bạn nghe







                    Code:
                    http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?256627-Nh%E1%BA%A1c-giao-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-thu-%C3%A2m-t%E1%BA%A1i-Chapel-of-Reconciliation-Berlin&p=1416015#post1416015
                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét


                    • Xin chào Lasan ,

                      Cảm ơn Lasan ghé thăm và chỉ cho mít biết thêm .
                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét



                      • Từ Berlin đến Praha của Tiệp Khắc (Czech) (phần 1)


                        Sau khi tôi rời khỏi bức tường Bá Linh là lái xe xuôi nam đến thủ đô thăm Praha của Tiệp Khắc.

                        Tôi còn đang ở trong địa phận của Đức


                        Đi ngang qua một nơi chắc là National Park của Đức . Tôi đăng tấm này lên là vì gần nơi này rất đặc biệt

                        Từ Berlin xuôi nam, đến đoạn này tôi mới thấy rừng thông xuất hiện . Thông nơi đây khác với thông bên miền Nam nước Pháp , và lại còn khác hơn so với thông bên Ý nếu mình lái xe từ Nice / Monaco qua .




                        Hình như gần khu Tropical Islands này rất nhiều gió và gió quanh năm hay sao đó . Tôi đi ngang qua một vùng phụ cận thấy toàn là những tua bin tạo điện từ gió , rất nhiều



                        Tới ngã rẽ Dresden của Đức rồi, nhưng tôi thì đi thẳng. Nghe nói đâu vùng Dreden công ăn việc làm khá hơn, và người dân tuơng đối hiền hơn so với vùng thủ đô Berlin




                        Tôi hổng hiểu sao người ta đã vẽ mũi tên mà còn gạch chéo đỏ qua là sao ?


                        Hai bồn gì bên xa lộ thật lớn




                        Dãy núi thấp này là biên giới giữa Tiệp Khắc và Đức


                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét





                        • Từ Berlin đến Praha của Tiệp Khắc (Czech) (phần 2)


                          Qua khỏi biên giới cảnh vật tại Tiệp Khắc đẹp như một bức tranh , trong khi bên Đức nhìn khô khan lắm.


                          Dọc theo quốc lộ của Tiệp Khắc, hai bên đường họ trồng lúa mạch mênh mông bát ngát , không có thửa đất nào trống cả . Hình như tháng 7 là tháng lúa mạch chín . Những cánh đồng vàng mơ của lúa mạch lay nhẹ trong gió, trông như những làn sóng vàng di động . Ôi cảnh đẹp vô cùng.

                          Từ thôn quê đến Praha khoảng 100 km nữa


                          Núi đồi xanh thẳm nối tiếp nhau đến tận chân trời


                          Tôi ghé vô nghỉ chân một chút .

                          Mua ít thức ăn, tôi mới biết cuộc sống nơi đây rất rẻ . 1 đồng đôla đổi được 24 ngàn korúna (tôi đổi tại Hoa Kỳ trước khi tôi đi ) . Mặc dù Czech là một trogn những nước trong Liên Hiệp Châu Âu, nhưng Xzech dùng tiền riêng của họ giống như Anh vậy.


                          Gặp chiếc cầu xoắn vắt vẻo trông dễ thương





                          Đã gần tới thủ đô Praha rồi


                          Bảng nhiệt độ bên đường trông lạ mắt nhưng đẹp


                          Lạ ghê , bảng báo là vô gần Praha , vậy mà núi vẫn chắn lối
                          Bạn có thấy không , đất ruộng của người Tiệp Khắc mênh mông , người ta không bỏ hoang đất như bên Đức hay miền Nam nước Pháp giáp giới với Tây Ban Nha

                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét



                          • Từ Berlin đến Praha của Tiệp Khắc (Czech) (phần 3)


                            Chẳng hiểu người ta làm phần chụp lên highway để làm gì (?) , Tôi nghĩ vu vơ chắc là họ để solar panel ở trên để lấy điện , nhưng tôi dòm mãi chẳng thấy miếng nào



                            Whoahhh, xe tận bên Anh mà cũng lái qua đây. Nể thật !



                            Cuối cùng rồi tôi cũng thấy được chiếc cầu mới bằng cable treo


                            Tôi đã tới nhà , ở tầng 6 đi bộ lên xuống muốn hụt hơi luôn


                            Tôi chụp hai hướng , để bạn xem có nhận ra tôi đang ở nơi nào không

                            Cũng may apartment tôi trọ , họ cho đậu xe bên trong , nếu không thì đến thủ đô Praha tôi chẳng biết đậu xe vào đâu, vì nơi đây người ta không để bảng tiếng Anh , toàn tiếng Tiệp và tiếng Nga mà thôi


                            Tôi đậu xe, mang vali lên lầu xong tắm rửa , rồi xuống phố xem cảnh vật ra sao tại nơi đây. Từ căn tôi trọ đi khoảng 10 bước chân ra tới con phố chính. Trời lúc này đã là 10:45 đêm, tôi chân ướt chân ráo chưa biết xóm làng ra sao vậy mà tôi cũng liều ... đi dạo phố


                            Whoahhh,một tiệm hoa về đêm , 11 giờ rồi mà vẫn còn mở cửa . Tên của bà ta là tên của tôi nên tôi chụp vội một tấm làm kỷ niệm





                            Wowww, bao nhiêu tuyến đường sắt ở đây nhỉ . Chắc là ban ngày nhộn nhịp lắm đây

                            Nhà thờ này về đêm trông đẹp và linh thiêng vô ngần . Cứ 15 phút , chuông lại điểm , thật cổ kính làm sao . Nghe tiếng chuông làm lòng tôi nhẹ hẳn, bấy giờ là 11 giờ 15 phút khuya

                            Mình về đi thôi , cả buổi sáng đi thăm nơi bức tường Bá Linh , cùng mấy chỗ linh tinh khác . Trưa thì lái thẳng vê` Praha , và giờ này gần 12 giờ khuya rồi , thôi mình về ngủ lấy lại sức .

                            Good night everyone, ngày mai mình kể chuyện tiếp nha
                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét


                            • Originally posted by mít View Post


                              Tôi đi subway gặp gái Đức đẹp vô cùng , đa số họ có gương mặt thon dài , và mái tóc vàng óng ả .

                              Yes, gái Đức, Tiệp ... thường khuôn mặt thon hơn, không vuông góc cạnh như gái Mỹ.

                              Originally posted by mít View Post
                              Răng Anh biết mít mê cơm rượu .

                              Mới sớm mơi được Anh cho một chén đầy cơm gụ kia , mít xỉn rồi . Thanks Anh nhiều nhiều .

                              Anh làm có thấm chút nước muối trong tay để áp lên mặt nếp không ?

                              À, nhưng mà nhìn qua chén cơm rượu của anh, anh không vắt tròn .

                              Nếu là cơm gụ vắt tròn, thì mỗi khi mình vo viên, mình phải dùng tay nhúng vào nước muối pha loãng (1/2 tsp muối + chén nước nấu chín để nguội) , rồi vo cơm nếp, trước là không dính tay , sau là để cho rượu ngọt hơn

                              Nếu mình để thành miếng dài , thì mình cũng nhúng tay vô nước muối , táp táp một chút lên mặt cơm nếp , trước khi cho vào hũ .
                              Cái mít kể chắc là nếp rượu kiểu Nam, cái Andy làm là kiểu nếp rượu diệt sâu bọ ngoài Bắc, làm từ gạo nếp xay không kỹ còn nguyên cám màu vàng, ăn thẳng vỏ dai dai, sần sật, không ăn với cơm nếp.
                              Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                              Lời nhận xét


                              • Originally posted by mít View Post

                                Tôi đang bước ngang qua cầu . Nhà thờ Đức thường có màu xanh trên mái , có trụ tròn và thánh giá trên cùng đều là màu vàng


                                Chõ màu vàng thường là giáp vàng, chỗ màu xanh (phần lớn) là giáp đồng thau (brass), gỉ => màu xanh. Lâu lâu đại tu thì trở lại màu đồng đỏ.


                                Originally posted by mít View Post

                                Xa xa là nhà thờ của đạo Hồi hay Cơ đốc giáo gì đó . Vì tôi không có khăn choàng đầu nên không được vô

                                Nhà thờ người Do-Thái đó.

                                Originally posted by mít View Post


                                Tấm này tôi chụp gần bên Pegamon . Tôi chẳng hiểu nó nói gì . Người ta dán hầm bà lằng xắn ngấu trên tấm ba?ng

                                Phố đi bộ, cấm hết, cấm cả trẻ con làm sân bóng. Trẻ nhỏ nó ức không có chỗ chơi nên dán thêm vài cái hình phụ, nhưng chắc là cả trẻ Spain. Có cả logo tiếng Spain, Real Madrid. Chắc phố này nhiều dân TBN. Kể từ khủng hoảng kinh tế 2008, nhiều người qua Đức ở. Andy có đứa con gái sinh ra ở Berlin, nó mua nhà ở đó nhưng hầu như không ở, cho thuê, nó làm nghề ngoại giao, ít khi ở Đức. Vì thế lâu cũng không về Berlin, nhiều cái thay đổi cũng chỉ biết qua báo chí thôi.

                                Originally posted by mít View Post

                                tôi ghé vô tiệm mua nước uống , 5.94 euros cho mỗi chai nước .
                                ...
                                Trong khi bia Berliner Kindl, 1 kég 6 chai chỉ có 3.99 xu . Thảo nào dân Đức uống bia thay nuớc (j/k)
                                Mít đi du lịch nhiều mà tại sao không rút kinh nghiệm nhỉ. Thí dụ Andy qua Paris, trước khi mình ra trung tâm hay đi Disney Land ... bao giờ cũng mua bánh mỳ, nước uống ở khu 13 mang đi, chứ đến chỗ du lịch hay vào Disney Land để họ chém thì là mình dại, phải chịu thôi. Volvic là nước của Pháp có thể đắt hơn một chút thì cũng chỉ 60 Cent --> 1 Euro, nửa đêm hay Chúa Nhật ra trạm xăng thì nó giã cho ~ 2 Euro. Mít đã biết thuê nhà xa trung tâm thì không đắt, sáng trước khi đi sao không hỏi chủ nhà sơ thị ở đâu. Nước Đức có lẽ là 1 trong những nước hiếm trên thế giới là sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị (giao thông, nhà cửa, trường học, y tế ...) không chênh lệch nhiều vì lý do lịch sử. Ở chỗ nào thì chỉ trong phạm vi vài trăm m là có 1 sơ thị, dù là loại kiểu Aldi, Lidl, Edeka ... hay là kiểu mall như Real (like walmart). Có lần Andy chạy bên Pháp, lạc vào 1 làng quê, chẳng khác gì vào cái làng VN. Còn chui vào Paris thì thôi, cả mấy ngàn cái xe nằm chồng chéo ở một ngã 10-12, không đi nổi 1 mét, cả tiếng đồng hồ mới thoát ra. Haha.
                                Nước Đức có thời chia thành tới 300 nước (đứng đầu là Quận Chúa). Người Đức hay kể câu chuyện xưa vua hai nước mời nhau qua ăn. Đến giờ mà vua nước kia chưa đến, chủ nhà sai lính lên lầu nhìn qua nước bên kia xem thấy có bóng vó ngựa chưa. Cái đấy ý chỉ thủ phủ 2 nước nhỏ đến nỗi nhìn bằng ống nhòm cũng thấy nhau. Vì lý do đó nên nước nào cũng cạnh tranh xây dựng, chứ không kiểu phát triển lệch tất cả đổ hết vào 1 nơi như Paris. Ở Đức, nếu để ý mít sẽ thấy không mấy nhà cao tầng, trừ một vài cái bank office ở Frankfurt/Main. Những năm 60 lúc đầu ở Stuttgart họ cũng tính xây building, bị dân tình biểu tình chống nên phải bỏ.
                                Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X