Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Nhà thờ Mormon ở Salt Lake City
    (phần 1)


    Hôm ngày 11/11/2019, có vụ thảm sát 9 người trong đó có mấy người đàn bà và con nít , họ đều là người Mỹ nhưng sống trong đất Mễ ở gần biên giới Hoa Kỳ. Một ngày sau khi điều tra, người ta đưa tin những nạn nhân đều là những giáo dân của đạo Mormon (Mặc Môn) . Hôm đó tôi cứ thắc mắc hoài, tại sao con dân Mặc Môn lại bị bỏ mặc ở vùng đất buôn thuốc phiện của bọn Mễ vậy.

    Vài ngày sau nữa thì ông trưởng phái Mặc Môn ở thành phố Utah lên tiếng : "Những người theo Mặc Môn bên Mễ không thuộc giòng tin của chúng tôi ".

    Lạ thật, cũng là Mặc Môn không khác một nét tại sao lại có chuyện không nhìn nhận tông đồ. Hóa ra, có một ông không tuân thủ Mặc Môn ở Utah, ổng bị đày biệt xứ nên họ dắt díu nhau đến vùng đất Mễ lập nhà thờ nhưng vẫn tin thờ Mặc Môn.

    Nhà thờ Mặc Môn - du khách cấm vào bên trong ,ngay cả những người tin Mặc Môn mà không theo đủ các giới cấm thì họ cũng không được cho vô bên trong nhà thờ








    Ở Utah trên những bảng tên đường đều có dấu tổ ong




    Tôi đang lai' xe vô thành phố Salt Lake

    Vô thành phố rồi mới biết đường sá của họ rộng thênh thang, một lối của nó hình như gấp rưỡi của những con đường quê tôi.


    Whoahh xứ sở gì đường sá rộng quá chừng

    Tôi nghe người ta nói Salt Lake có nhà thờ đẹp và rất lớn , khi tôi đến cũng muốn vô nhà thờ xem cho biết nó lớn mức nào, nhưng đành phải gác mộng thôi .


    Những "con chiên" được vô nhà thờ Mormon, họ phải tuân theo những luật lệ rất nghiêm khắc. Và người ta phải theo đạo Mormon. Có rất nhiều người theo đạo Mormon nhưng vẫn chưa bao giờ được đặt chân vô nhà thờ vì lý luật nào. Lúc đầu tôi ngớ ngẩn lắm, tự nhiên bước qua cổng bị người ta chặn lại tôi mới biết.

    Tôi đi loanh quanh bên ngoài, mới biết đạo Mormon ở Salt Lake City quá mạnh. Những cô gái độ tuổi 16 - 23 từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước nghèo , đang phát triển , đều có các em giảng đạo Mormon. Đức tin của các em rất cao. Các em làm nhiệm vụ truyền giáo rất giỏi.

    Các em bảo: Các em được sự bảo trợ của giáo hội Mormon đến Salt Lake City. Sau khi học và tập truyền giáo cho du khách tại thành phố Salt Lake, sau 2- 4 năm các em phải trở về bản xứ và truyền giáo lại tại nơi mình ở


    Chung quanh khu nhà thờ Mormon được trồng hoa rất đẹp , cây cảnh xanh tôi . Thật đẹp. Tôi không ngờ một thành phố ở giữa "sa mạc" mà lại đẹp và sạch đến như vậy


    Sau này tôi mới biết thêmn những tòa nhà cao tầng trông thật giàu có xung quanh nhà thờ Mormon đều thuộc về Mormon. Ban đầu tôi cứ nghĩ những tòa nhà đó thuộc về chính phủ Utah. Xem ra quyền lực của đạo Mormon trong chính quyền Utah cũng không nhỏ .

    Biểu tượng của những người dân đầu tiên khi đặt chân đến xứ sở cát nóng Utah, họ là những người khai phá đầu tiên dưới sự chỉ huy của ông Birmingham Young


    Nhà thờ Mormon được xây từ đá hoa cương này


    Tôi đứng ở trên cao chụp xuống một góc của thành phố




    Một tòa nhà của giáo hội Mormon , nghe người ta nói dân đạo Mormong làm việc thiện nguyện trong những tòa nhà to lớn này . Đôi khi tôi suy nghĩ, nếu họ làm việc không trả lương như vậy thì ai nuôi gia đình vợ con họ . Tôi nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ dân quanh đây trông họ nền nếp, lịch sự, sạch sẽ, giàu có, thanh thản


    Tất cả những buildings này đều thuộc về giáo hội Mormon. Tôi chụp vài tấm cho vui , chứ nơi đây rất rộng




    Ngôi nhà của ông Birmingham ở , người tiên phong trong việc khai phá đất Utah


    Tôi đang đi bộ đến một ngã tư, vì cái cột đen trông lạ ở giữa đường




    Nơi để khóa xe đạp , trông thật đẹp
    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Nhà thờ Mormon ở Salt Lake City
      (phần 2)



      Lối chính để đi về State House

      Utah's State House


      Tôi đi vòng trở lại khu nhà thờ Mormon


      Hoa cỏ đẹp quá , tôi không thể tin nơi đây là "sa mạc"





      Bạn có thấy cuối con con đường trong vườn có tòa nhà vẽ vòng cung, đó là hình ảnh quả địa cầu được khắc trên tường. Toa` nhà này là của giáo phái Mormon, nhân viên làm ở đây chuyên về việc nhận và chuyển hàngn hoá thức ăn... đến những nơi trên khác trên địa cầu mà họ cần giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo


      Đây là mặt chính của tòa nhà giúp người nghèo trên thế giới của giáo hội Mormon


      Một chuyến xe tram trong thành phố vắng tanh, vì hôm đó là ngày thứ bảy .

      Tôi đã từng đi thăm vài nước ở châu Âu, người ta hay than vãn vì luật lệ phục vụ nhà hàngn có giờ giấc , nếu du khác đến trễ hay quá sớm thì cảm phiền phải nhịn đói vậy. Tôi đã bị nhiều lần nên đã quen .

      Nhưng không ngờ ở trên đất Hoa Kỳ, ngày thứ bảy cả thành phố Salt Lake City im hơi lặng tiếng, nhà hàng không mở cửa, siêu thị cũng đóng luôn. Ngày thường thì chợ quán phải đóng cửa lúc 6:30 chiều . Tôi bị đói tả tơi.


      Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Salt Lake vào năm 2002. Mới đó mà đã 16 năm rồi




      Một trụ tưởnng nhớ người xưa tại ngã tư chính trong thành phố


      Nhớ ơn những người da đỏ bản xứ đã giúp cách sốngn còn cho những người di dân đầu tiên đến Utah




      Birmingham Young , thủ lĩnh của nhóm người di dân và cũng là người xây nền móng cho đạo giáo Mormon ở Utah


      Một nơi họp hội ca hát của đạo Mormon


      Một bộ đàn ống xưa nằm trong căn nhà trên


      Một giàn đàn ốngn khác trong Tabernacle xưa (âm thanh được khuếch đại qua vòm cung của trần nhà và vách)


      Tôi ngồi lại nghe nhạc thánh và người biễu diễn đàn organ qua hệ thống điện (digital)

      Ngày trước nơi đây là nguyên thủy để ca nhạc họp hội nhưng sau này quá đông người đến tham dự, nên giáo hội Mormon đã xây một building rất lớn với sức chứa từ 20 ngàn- 22 ngàn người


      Đây là nơi "Tabernacle" mới


      Đây là con suối chảy qua vùng đất này , khi xưa nhờ có giòng nước này đã cứu sống những di dân tới nơi đây. ngày nay họ dẫn giòng suối ấy chảy vòng vòng khu vực của giáo hội Mormon
      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét



      • Nhà thờ Mormon ở Salt Lake City
        (phần 3)



        Nhà thờ của giáo hội Mormon





        Đây là nơi trung tâm họp hội của đạo Mormon, đôi khi những công ty lớn cũng tới đây mượn hội building này để thuyết trình những chương trình lớn cho quốc tế




        Tôi đi nghe nhạc giao hưởng (choir)






        Nhạc sĩ chơi đàn organ thậtn tuyệt vời









        Vào mỗi buổi sáng Chủ nhật vào lúc 8:30 giờ sáng (Utah) tại nơi đây đều có biểu nhạc giao hưởng về đạo Mormon . người ta phát sóng trực tiếp, bạn có thể xem từ khắp nơi trên thế giới trên YouTube hay website của họ
        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét



        • Utah State House ở Salt Lake City




          Utah's State House


          Lời chú giải về biểu tượng "Tổ Ong" của tiểu bang Utah






          Cảnh trước mặt của Utah's State House


          Cảnh bên trái của State House






          Bên trong Utah's State House







          Nhà thờ Mormon và thành phố Salt Lake, Utah của Hoa Kỳ (phần 5)

















          Basement


          Khu vườn nhỏ Birmingham Young




          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét



          • SaltAir tại Salt Lake, Utah
            (phần 1)



            Ảnh Wikipedia


            SaltAir là nơi người ta nghĩ mát bên hồ Salt Lake. Đây là hồ nước "ngọt" nhưng độ muối trong nước khá cao, nó còn có tên Biển Chết của Hoa Kỳ - America's Dead Sea. Salt Lake có thể so sánh ngang với Biển Chết nằm gần bên nước Do Thái

            Vào thập niên 1950, Utah đặt đường sắt chắn ngang hồ giúp cho việc vận chuyển hàng hóa vừa nhiều vừa nhanh. Nhưng kèm theo phần lợi thì cũng có phần thiệt hại không nhỏ của môi trường sinh thái. Phần hồ phía bắc không có sông chảy vào, chỉ có vài con suối nhỏ không đủ giảm độ mặn, muối đóng ngày càng cao, nước của nó mỗi ngày mỗi đỏ, các sinh thực vật trong nước bắt đầu biến dạng, và một số đã biến mất .
            Phần hồ phía nam ít mặn hơn, nhờ giòng nước ngọt đổ vào nên nó còn giữ màu xanh lục


            YouTube


            Kết quả 50 năm sau , hai phần hồ của Salt Lake đỏ xanh rõ rệt



            Phía hồ đỏ

            Ngày nay mấy ông kỹ sư mới thấy cái trật của người xưa nên phá ra một đoạn làm cầu để giòng nước luân lưu trở lại. Đoạn cầu này được khánh thành ngày 1/12/2016





            Đường từ thành phố ra Salt Lake khoảng 20 phút lái xe, vậy mà vừa ra khỏi thành phố hai bên đường đã hoang vắng.


            Gọi là hoang vắng nhưng hãngn xưởng thuộc công nghiệp nặng nằm hai bên đường rất đông



            Từ đàng xa tôi thấy chiếc trụ rất cao to mờ trong ánh chiều tà . Tôi thắc mắc mãi, với kiểu ống này thì chắc chắn không phải là lò hạt nhân.





            SaltAir Drive


            Tôi chuẩn bị rẽ ra lối này
            Từ xa xa trong xe, tôi thấy có ngôi nhà trông lạ mắt nên cho xe vô đây để xem nó là nhà gì . Tôi gặp các chú , bác cô dì đồng hương .


            Tôi hỏi thăm sức khỏe đôi ba câu mới biết mấy sư sãi đi chơi. đều là dân Utah. Thích nhỉ.

            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét



            • SaltAir tại Salt Lake, Utah
              (phần 2)



              Tòa nhà này có một tiền sử khá thú vị

              Vào cuối thế kỷ XIX (1893) dân Utah xây SaltAir để phục vụ giải trí cho các vị cao cấp của giáo hội Mormon và những người trí thức giàu có .


              Vào tháng 4 năm 1925, SaltAir bị cháy rụi. Dân Utah lại xây lần thứ hai . Vào năm 1970 , SaltAir II bị cháy rụi

              Năm 1981, dân Utah lại xây lần thứ SaltAir lần thứ 3


              Một ngày giữa tháng 8 (2018), lúc ấy vừa đúng 5 giờ chiều , Tôi lảng vảng chung quanh tòa nhà này một chút rồi ghé mắt vô bên trong xem có gì lạ , hóa ra bên ngoài nhìn đẹp vậy nhưng bên trong nó giống như warehouse. Tôi hơi thất vọng một chút . Tôi chào các bác chú cô dì đồng hương rồi tôi ra xe lái đến bên bờ biển Salt Lake .


              Nơi đậu xe của SaltAir






              Nơi đậu xe của bãi biển Salt Lake(thuộc phía Nam).


              Visitor Center nhỏ thôi





              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét



              • SaltAir tại Salt Lake, Utah (phần 3)



                Người Việt sống ở Salt Lake City khá đông



                Cô dâu Chú rể ra ngoài bờ biển chụp hình





                Bờ biển chỉ có lưa thưa vài người tắm , nắng chiều ở Utah nóng như lửa


                SaltAir 2018


                SaltAir 1925


                SaltAir 1893

                Mới hơn 100 năm mà nay nước hồ đã cạn


                Tôi zoom máy gần nhất để chụp SatlAir3


                Tôi lững thững vài bước về một hướng khác




                Tôi đi lòng vòng thêm tí nữa, đọc được vài chữ về ngọn tháp tròn xa xa kia




                Hóa ra nơi đó là nơi chiết suất và chế tạo ra đồng


                Nguyên dãy núi với chu vi 26 dặm (miles) và phía bên trong thung lũng là người ta đào hầm mỏ









                XIn chào tạm biệt Salt Lake
                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét



                • Lái xe từ thành phố Salt Lake, Utah đến West Yellowstone, Wyoming
                  (phần 1)


                  Ban đầu tôi muốn bay thẳng từ San Francisco đến Yellowstone National Park để tiết kiệm thời gian, nhưng vé máy bay đắt gấp 5 lần từ San Francisco tới Salt Lake City. Va^.y là tôi phải lái xe

                  Chúng tôi thăm Salt Lake city trong ba ngày rồi lên đường sang Yellowstone National Park của tiểu bang Wyoming. Theo GPS dẫn đường là khoảng 6 tiếng rưỡi.





                  Tiểu bang Idaho này ngày xưa là toàn là nham thạch phủ.


                  Nham thạch hai bên đường


                  Vùng nham thạch ở Idaho , chắc có lẽ nó đã tồn tại khá lâu rồi nên nó vỡ từng mảnh và màu của nó nhạt dần.






                  Tôi ghé vô chợ mua ít thức ăn và nước uống


                  Một thân cây được tạc trông dễ thương


                  Quán thịt nướng bên xa lộ








                  Dùng bữa trưa xong cho nguội máy xe rồi lên đường về Yellowstone


                  Idaho Falls và Twin Falls (thác nước) là hai nơi nổi tiếng ở Idaho










                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét



                  • Lái xe từ thành phố Salt Lake, Utah đến West Yellowstone, Wyoming
                    (phần 2)


                    Còn nửa tiếng nữa sẽ đến Cửa Tây của Yellowstone National Park




                    Đường vắng


                    Khoảng 6 tháng trước khi chu du miền Tây Hoa Kỳ, tôi có đi tìm nhà trọ, khách sạn nhưng không còn. Tất cả các phòng ở bên trong Yellowstone đều đặt kín khoảng 1 năm về trước. Tôi đành phải tìm trailer vậy , thấy có một nơi cho mướn trailer giá phải chăng, tôi lên xem bản đồ trên internet thấy nó bảo cách West Yellowstone khoảng 22 dặm, tôi ngẫm thấy xa quá. Nên đành thôi.

                    Tới xóm đông người. Đi ngang qua nơi này, tôi chợt nghĩ vu vơ hồi đó mà mình lấy trailer ở đây là mệt lắm đa
















                    Đường vẫn còn xa vời vợi


                    Xe đang chạy bon bon bỗng dưng kẹt xe. Tôi chụp chiếc đàng trước, whoahhh tôi tưởng mình đi từ Salt Lake đến Yellowstone đã xa, vậy mà có người từ Texas đến còn xa hơn







                    Ngồi chờ một tiếng đồng hồ chán chê, tôi mới bước ra ngoài hỏi thăm chuyện gì , họ bảo có xe lật đàng trước chết người. Bỗng chốc tôi thấy trực thăng lượn trên đầu 3 chiếc, chắc là đụng xe chết người rồi . Nơi đây toàn rừng là rừng tôi lái xe mấy tiếng đồng hồ không thấy một tấm biển nào báo Hospital gần đây cả.




                    Thảo nào dọc đường tôi thấy nhiều tấm bảng báo "Bạn hãy dừng xe nghỉ cho tỉnh táo nếu lái 3 tiếng đồng hồ". Ban đầu tôi nghĩ vu vơ, mấy người lo chuyện bò trắng răng , đến khi tôi thấy tai nạn chết người thì tôi mới hiểu nơi đây đã có rất nhiều người chết vì lái xe đường dài


                    Biên giới Montana với Idaho. Vậy là gần đến Yellowstone của Wyoming rồi.




                    Những khách sạn ở ven đường thuộc tiểu bang Montana






                    Khách sạn nơi đây mình được ở riêng một nhà như vậy đó. Sướng nhỉ, nhưng tất cả đều được đặt từ một năm về trước


                    Những bảng hiệu báo du khách đang gần tới Yellowstone


                    Đường vẫn còn dài tít mù khơi


                    Nhìn cảnh bêN đường giống dân du mục ở Mông cổ




                    Nơi có rodeo giữa đồng không mông quạnh như thế này, cho tiền tôi cũng hông dám đi


                    Đường đi hoài không bao giờ thấy đích . May phước cho tôi hồi đó nếu book trailer ở biên giới Idaho & Montana là tôi lãnh đủ rồi


                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét



                    • Lái xe từ thành phố Salt Lake, Utah đến West Yellowstone, Wyoming
                      (phần 3)



                      Còn 9 dặm nữa, cũng chỉ toàn núi với rừng




                      Nhà ở đây toàn là range





                      Cuối cùng gps đã dẫn tôi tới căn nhà tôi đặt chỗ qua airbnb, gần 5:30 chiều, nơi đây khá xinh xắn sạch sẽ và yên tĩnh



                      Căn nhà nhỏ tôi trọ đây. Tới nơi tôi mới biết người ta dùng trailer loại nhỏ tí ti đặt dính lên cái nền xi măng thì gọi là mobile home .


                      Văn phòng để lấy chìa khóa, trông cũng xinh xắn


                      Trong khu này có khoảng 10 cái trailers lớn nhỏ, và vài cái cabins



                      Bên trong "căn nhà trailer" của tôi






                      Hàng xóm của tôi giàu thật


                      Bữa ăn chiều đạm bạc của tôi ngày đầu tiên ở tại Cửa Tây Yellowstone.


                      Ăn cơm xong đi dạo phố núi cho biết ngõ ngách đặng ngày mai đi chơi sớm






                      Trông bên ngoài "RV mobile home" bé tí ti, vậy mà cũng có được 3 giường rộgn rãi . Người ta chỉ cho 3 người ở nhưng khi mình vô bên trong mới biết … 5 người ngủ vẫn còn rộng chán: giường chiếc 2người, giường tầng dưới 2 người, gườing tầng trên 1 , nếu cần kéo thêm một cô nho nhỏ cho ngủ sofabed . Tiết kiệm rất nhiều tiền .

                      Khách sạn bên trong Yellowstone Park giá trung bình là $250 / đêm nhưng mình phải đặt sớm trước 1 năm , nếu đặt chỗ 3 tháng trước khi đi ,nếu còn phòng người ta sẽ tính giá $500 / đêm .

                      Nếu anh chị đặt chỗ trailer, nên lưu ý người ta có cung cấp cho mình xoong nồi chén bát đĩa mền gối hay không, đặt biệt là phải có heater vì trời tháng 8 là mùa hè, ở Yellowstone nóng vào ban ngày 80 - 90 nhưng lạnh vào ban đêm khoảng 35 - 45 , nhiệt độ hạ rất nhanh.
                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét



                      • Thăm Madison, Old Faithful and West Thumb Geysers (phần 1)



                        Tôi ngụ phía Tây (West Yellowstone Gate)



                        Chỉ vài con đường cho một cái xóm nhỏ có dân có quán, gần Grizzly & Wolf Discovery Center đa số là motels, xa hơn một chút là 1/2 nhà 1/2 RVs, xa xa thêm chút nữa toàn là RVs. Từ xóm này đến cửa Tây Yellowstone Park (Wyoming) chỉ có 5 phút, nhưng xóm thuộc về tiểu bang Montana . Xem trên bản đồ là vạch thảng đứng giữa xóm và khu rừng


                        Bản đồ của Yellowstone Park,


                        Từ Salt Lake City đến cửa Nam là gần nhất, nhưng nơi đó đã không còn chỗ RV, cabin, phòng trọ, motel etc, nên tôi phải về cửa Tây. Khu nhà trọ ở phía Đông rất xa the park , còn phía Bắc thì có hai cổng , Bắc và Đông Bắc, những ai ở phía trên xuống ở gần hai cửa này là tiện nhất. Còn tôi ở dưới lên thì chọn cửa Nam hay cửa Tây là gần nhất

                        Nếu vào bằng cửa Tây mình sẽ đi ngang qua rất nhiều hang / hồ phun khói nước (Geysers). Khi mình đi thăm thắng cảnh, mình phải chọn con đường đi sao cho ít trùng lập nhất và ngắn nhất vì trên bản đồ xem có chút xíu vậy nhưng khi lái xe từ một nơi đến một nơi khác , nó xa vô tận

                        Một buổi sáng tinh mơ, tôi háo hức lái xe vô bên trong park, những cột khói trắng lượn lờ bay từ mặt đất, tựa như tiên cảnh . Bao nhiêu du khách đang lái xe đều phải dừng chân bên đường một chút để đắm chìm trong vạn vật .

                        Mình đến tận nơi ngắm ca?nh trong ban mai yên tĩnh mới thấy cái tuyệt vời của Trời Đất .

                        Mình đi càng sớm thì mình sẽ thấy khói trắng lên càng nhiều, vì khi mặt trời lên những làn khói mỏng manh kia sẽ rất nhạt hay biến mất

                        Trên thế giới chỉ có hai nơi cho du khách đi vô bước trên mặt đất để ngắm cảnh nơi "núi lửa" đang hoạt động ngầm ngay dưới chân , đó là Iceland bên Bắc Âu và Yellowstone ở Hoa Kỳ . Iceland Park bên Bắc Âu nhỏ hơn nhiều so với Yellowstone, nhưng nơi ấy người ta đã chuyển những làn "khói trắng" kia sang điện năng nên phần đất cho du khách thăm rất hẹp


                        Tôi ghé lại bên đường chụp đôi tấm hình rồi đi tiếp . Ở Yellowstone park người ta thường làm những nơi bên đường khoảng 5- 7 chiếc xe để cho du khách dừng chân đắm mình vào thiên nhiên




                        Geysers







                        Đường đi đến Grand Prismatic Spring khá xa nhưng khá ngoạn mục vì mình có thể quan sát đất nước cây cối từng khoản rất khác nhau








                        Chớ đến gần đến các hang này vì nó sẽ phun lên bất cứ lúc nào, mình sẽ bị phỏng và có thể mù mắt, hoặc tệ hơn nữa mình sẽ sụp chân vào hang, xem như gặp Tử thần ngay




                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét



                        • Thăm Madison, Old Faithful and West Thumb Geysers (phần 2)



                          "Bùn" trắng


                          Những cây thông phải chết trong bùn tro trắng, vậy mà lại có hoa dại nở








                          Những nơi thông không sống được, vậy mà hoa dại vẫn nở






                          Grand Prismatic Spring






                          Grand Prismatic Spring


                          Phong cảnh đẹp vô cùng, thiên nhiên muôn hình vạn trạng, chỉ một vài hình ảnh mình không thể diễn tả hết được




                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét



                          • Thăm Madison, Old Faithful and West Thumb Geysers (phần 3)



                            Mustard Spring


                            Excelsior Geyser.


                            Mới đến , khói vừa phun lên thật nhiều, thật mạnh


                            Khoảng 1 phút sau nó tan dần


                            Theo chu kỳ, cứ khoảng 15 phút nó lại phun




                            Clepsydra Geyser




                            Sapphire Pool , đang yên lặng, khoảng 4 phút sau nó tung lên trông rất đẹp mắt


                            Shell Spring






                            Cảnh bên ngoài nhìn vàng ánh rất đẹp

















                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét



                            • Old Faithful Geyser




                              Old Faithful Inn

                              Ảnh wiki



                              Bên trong Quán trọ Old Faithfull Inn Geyser. Quán trọ này hoàn toàn làm từ thân cây nguyên thủy,




                              Ở mỗi một nơi nổi tiếng nhất, người ta đều có khách sạn để du khách ở cho tiện nhưng giá rất đắt


                              Tôi đang ở tẩng 3


                              Du khách check-in/out


                              và những du khách giống như tôi ở ngoài vô đây quá đông chỉ vì muốn chiêm ngưỡng bên trong và muốn dùng washroom

                              Xa xa có cái chòi nho nhỏ nơi ấy có giàn nhạc dùng để biểu diễn trong những ngày lễ hội , nhưng vì nó chỉ là chuồng "chim" nên người ta đã khóa cửa ngay từ tầngn dưới






                              Đồng hồ báo giờ 3:00 Old Faithful Geyser sẽ phun, chu kỳ của nó thường cách nhau khoảng 1 tiếng 30 phút.


                              Du khách không phải ngồi ngoài kia để chờ, du khách có thể lên tầngn 3 của "khách sạn" để xem không cần phải là người ở trong ni

                              Sơ đồ giải thích sự phun nước và chất khoáng lên không trung. Sơ đồ này đều đúng cho các geyser lớn nhỏ ở trong Yellowstone Park


                              Du khách đã ngồi hết ghế, nơi đây như khánn đài xem ca nhạc vậy, rất vui, rất đông. Thường thường người ta bắt đầu ngồi chờ khoảng 15 phút trước khi nó "biểu diễn" vì người ta biết trước giờ nào nó sẽ phun. Nhưng cũng có số du khách không biết họ ngồi chờ cả tiếng, có nhiều người mệt mỏi luôn



                              Tấm hình này tôi chỉ chụp chỉ có nửa vòng về bên phải


                              Giờ sắp tới Gyser sẽ phun là 4:30


                              West Thumb Geyser


                              Mặt ngoài phẳng lặng nhưng bên trong thì sôi sùng sục




                              Tôi không biết khoáng sản nào trong nước ở nơi đây mà tạo ra những những màu vàng, cam, xanh biếc như ngọc trông thật đẹp mắt





                              Một chị mê đến nỗi, mà tôi hông thấy chồng đâu, nàng vừa mang vừa gùi vừa ảnh, trông thương vô cùng


                              Những ao phun bên bờ hồ rộgn lớn - Lakeshore Geyser


                              Tôi đang men theo bờ hồ, nước cứ âm ỉ sôi phun ra từ các lỗ ngay trong hồ , tôi tưởng chừng nước nóng lắm vậy mà tôi thấy cá từng đàn bơi lội quanh những miệng phun nước nóng như thế na`y



                              Lakeshore Geyser








                              Tại bờ hồ này du khách cấm không bước ra khỏi lối đi (cầu ván), xa xa có những chú vịt đang lặn ngụp


                              Nước phun thì phun vậy mà sao cũng có người chèo kayak



                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét



                              • Cảnh trên đường đến Mammoth Hot Springs
                                (phần 1)



                                Từ cửa Tây Yellowstone Park đến Mammoth Hot Springs phải đi lên núi để hướng về phía Bắc. Núi nơi đây khá cao và hiểm trở. Cách đây 100 năm người ta chẻ núi để đi khám phá vùng này. Ngày nay vào mùa đông con đường này bị đóng vì nó rất nguy hiểm


                                Yellowstone National Park là Công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới được Tổng thống Ulysses s. Grant ký thành sắc lệnh vào ngày 1/3/1872. Theo đó thì các công viên quốc gia từ các nước khác được thành lập


                                Ngày xưa dân da đỏ sốnng tại Yellowstone park rất đông



                                Vào năm 1988 nơi đây cháy rừng khủng khiếp, do sấm sét tạo ra lửa






                                Trên tấm hình có ảnh cành và trái thông, loại hạt thông này nó có mầm sống rất mạnh , nếu nó không cháy thành tro, thì nó sẽ đâm chồi dưới những lớp đất toàn than .

                                Sau đợt cháy rừngn 1988, những cánh rừngn thông thành than, vậy mà 30 năm sau (2018) những cánh thông cao vút phủ kín núi

                                Beryl Spring
                                video posted here

                                Tôi lái xe ngang qua đây vào buổi sángn trước khi trời hừngn đông. Từ xa tôi nghe tiếng nổ ầm ầm như nhà máy ở vùng công nghiệp nặng(heavy industry area). Gần tới nơi tôi ngỡ như bước vào tiên cảnh , khói trắng tỏa khắp nơi. Mọi người dừnng xe ghé lại xem , whoahhh thì ra tiếng nổ như động cơ là từ những hố phun này mà ra




                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X