Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Thăm Angel Island & nhà tù Alcatraz ở San Francisco , Hoa Kỳ (phần 1)



    Đầu tháng tám 2018 tôi có dịp thăm thành phố sương mù San Francisco. Ngày đầu tiên dạo phố, ngày thứ hai thăm khu rừng cổ thụ. Ngày thứ ba thăm Angel Island và nhà tù Alcatraz .

    Trời San Francisco vào đầu tháng tám vẫn còn thậtn lạnh. Buổi sáng tới bến tàu 33 để ra đảo mới biết trời lạnh kinh khủng mặc dù tôi có mang theo áo len, áo gió nhưng vẫn không đủ ấm .

    Nơi tàu cập bến chở du khách thăm Alcatraz đông tấp nập, ai ai cũng mua vé và sắp hàng thật dài để thăm nhà tù. Riêng tôi thì không thích thăm nhà tù mấy, nhưng đã tới San Francisco mà không ghé qua Alcatraz một chút thì mình sẽ hối tiếc .

    Chúng tôi mua vé thăm hai đảo Alcatraz và Angel , nhưng vì đảo Angel xa hơn nên người ta sắp xếp thăm trước rồi trên đường về San Francisco thì họ sẽ cho mình xuống đảo Alcatraz. Lịch trình như vậy cũng ổn.

    Hàng cho du khách thăm hai đảo chỉ vỏn vẹn vừa đủ chuyến tàu , hàng thăm mỗi Alcatrz thì dài mút mùa lệ thủy. Bởi vậy tôi nghi ngờ chính mình đã tính đi chơi sai chỗ. Có muốn đổi vé thì cũng đã muộn rồi.

    Thôi, đã quyết định giành một ngày đi chơi đảo thì vậy đi không nên đứng hàng này trông hàng nọ mà ta tự chuốc sự bực mình . Trong khi chờ đợi tôi đi vòng vòng chụp vài tấm hình cho vui

    Tôi đậu xe rồi đi bộ tới bến tàu Alcatraz


    Nơi vệ sinh tại bến chờ tàu. thấy dấu hiệu ngộ quá, tôi chụp chơi, nhìn kỹ dấu hiệu thấy giốngn cái đầu devil quá chừng


    Mô hình nhà tù Alcatraz trên đảo


    Xa xa là Coit Tower mà người ta còn gọi là "tháp Pisa" của San francisco




    Tại bến tàu của San Francisco có rất nhiều tàu vận tải hàng hóa


    Tàu chúng tôi đang nhổ neo rời bến


    Cảnh tòa nhà cao tượng trưng cho San Francisco nằm lại sau lưng


    Chuyến ra, tàu của chúng tôi đi ngang qua đảo Alcatraz mà không ghé lại


    Nhà tù Alcatraz nằm lại sau lưng chúng tôi


    Gặp tàu hàngn hải rất nhei^`u


    Chúng tôi đang tiến gần đến đảo Thần Tiên- Angel Island. Ban đầu tôi ngỡ đây là Angel Island nhưng không phải


    Chắc có lẽ dân làm trong thành phố San Francisco ở đây rẻ, thoáng và sạch hơn




    Chúng tôi đang cập bến vào đảo Thần tiên, Hình như nơi đây không có dân ở
    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Thăm Angel Island & nhà tù Alcatraz ở San Francisco , Hoa Kỳ (phần 2)



      Mây khói thật dày phủ Golden Bridge


      Đứng trên đảo Angel Island nhìn về thành phố , trông gần vậy chứ mình đi tàu mất khoảng 45 - 50 phút

      Thời gian đi tàu thủy từ bến cảng Pier 33 ra đảo Thần tiên mất khoảng 45- 50 phút gì đó. Phong cảnh nơi đây thậtn hữu tình, tôi thậtn không ngờ gần thành phố SF lại có thậtn nhiều đảo . Nếu tôi là dân nơi đây tôi sẽ mua nhà ở ngoài đảo cho thanh vắng và trong sạch )

      Khi hành khách rời khỏi tàu, chúng tôi được người hướng dẫn nói sơ về lịch sử của Angel island. Và họ nhắc chúng tôi đúng giờ phải quay trở lại vì nơi đây không có dân ở , nếu bạn bị kẹt lại thì phải chờ sang tới ngày mai mới có tàu ra để đón bạn về .

      Sau đó hướng dẫn viên chia chúng tôi thành từng tốp 20 người để lên "tram" hay "xe lam 4 bánh" (tôi đoán thế vì tôi không biết tên) để xe đưa khách thăm vòng quanh nơi đây. Du khách có thể tách riêng một mình , thuê xe đạp đi vòng vòng, nhưng đảo Thiên thần từ xa mình trôg nó bé tí , vậy mà khi bước chân lên đảo mới biết nó khá rộng. Ne^'u mình không có bản đồ và biết đường đi nước bước thì bảo đảm bạn sẽ lạc ở nơi đây.

      Chiếc xe của chúng tôi đi

      Riêng nhóm chúng tôi quyết định leo lên xe theo hướng dẫn viên , ông muốn cho chúg tôi xem chỗ nào thì ok chỗ đó . Cũng may xe chúng tôi gặp được người hướng dẫn rất vui tính, với lại ông có giọng nói rất Ý. Tôi hay nghĩ vu vơ chắc ông này ngày xưa là cháu của tay chân bộ hạ của Đại Ca Pôn.

      Ông đi khoảng 5 phút rồi ngừng cho quý khách ra ngoài ngắm cảnh chụp hình.


      Đứng từ trên nửa lưng đồi của Angel Island hướng về thành phố San Francisco , tuyệt đẹp. Mới thấy toàn bộ thành phố chìm trong mây mù. Khi tôi chụp mấy tấm ảnh này là vào lúc gần 1 giờ chiều

      Chẳng hiểu địa lý phong thủy nơi đây ra sao mà thành phố này mùa hè vẫn còn bị mây phủ , nghe nói sang mùa thu thì thành phố sẽ ấm , mây sẽ tan









      Hôm ấy là một ngày trời nắng ... "ấm" , trời xanh như ngọc biếc


      Ngày xưa nơi đây là thành lũy chiến hào của quân đội Hoa Kỳ đóng


      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét



      • Thăm Angel Island & nhà tù Alcatraz ở San Francisco , Hoa Kỳ (phần 3)



        Xa thật xa chúng tôi ngắm thành phố San Francisco trong mây khói


        Cảnh đẹp quá, một cụ bà cầm lòngn hông nổi cũng selfie


        Một đoạn đường quanh co trên triền dốc


        Bạn thử nghĩ nếu bạn tự lái xe đạp khám phá nơi đây thì bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian . Chớ có dại mà "phượt" liều nhé

        Vòng quanh khu cấm , mới biết trên đảo Thiên thần này có nhiều đá "kim loại xanh". Ngày xưa Hoa Kỳ cho tù nhân lấy đá rồi xay để lấy kim loại. Những tù nhân hít phải bụi đá nhưng trong đó có chat kim loại xanh này , nên đa số bị ung thư , chết.



        Máy xay đá


        Loại cây "bản xứ" mọc rất nhiều ở đảo Thiên Thần.





        Khi xưa người Anh đã đến đây, họ trồng rất nhiều cây huynh diệp . Đất ở đảo Thiên thần nói riêng hay đất miền bắc của California không phải là đất của cây Huynh diệp . Người ngoại quốc đã mang nó tới Hoa Kỳ.


        Cây Huynh diệp phát triển rất nhanh và lâyn lan rất rộng, và từ đó những giốngn cây "bản xứ" đã không chịu được mùi, và không đủ đất sốngn , những giống cây "bản xứ" dần dần bị tuyệt chủng. Và đây cũng là lý do tại sao bạn thấy cây Huynh diệp khắp nơi ở California .

        Chính vì thế khi các nhà thực vật học phát hiện và thông báo với chính quyền sự việc trên, từ đó chính quyền cấm không cho trồng Huynh diệp trên đất Angel Island nữa
        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét



        • Thăm Angel Island & nhà tù Alcatraz ở San Francisco , Hoa Kỳ (phần 4)



          Đi sâu vô bên trong chút xíu nữa, tôi mới biết nơi đảo Angel này ngày xưa người ta đặt hệ thống tên lửa Nike, để bảo vệ bờ Tây Hoa Kỳ (Thái Bình Dương).




          Nơi đây cấm vào


          Chắc có lẽ cũng biết đến tượng Nữ Thần Tự Do ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tượng này được đặt ở đảo gần Ellis Island. Ellis Island là nơi tạm lưu giữ những người di dân từ châu Âu qua. Tại Ellis Island di dân phải làm giấy thủ tục etc... để được mang vô đất liền đó là New York

          Thì bên bờ Tây Bắc của Hoa Kỳ cũng vậy , chính là đảo Angel Island. Ngày xưa, nơi đây được tạm giam những di dân từ Á châu sang, đặc biệt là người tàu , trong đó cũng có người Nhật nhưng với một số rất ít


          Nơi đây có những bài thơ Đường Luật rất hay còn giữ lại trên những vách tường, bia mộ etc...


          Chiếc chuông này là do người tàu tị nạn xây và đặt tại nơi đây, dâu tàu ngày xưa đánh chuông ngày hai lần để cho tâm thần lắng dịu và câu nguyện với đấng linh thiêng



          Chiếc chuông được đặt bên bờ biển

          Dãy nhà sau lưng nơi tôi đang đứng, ngày xưa là một thư viện nho nhỏ, ngày nay là Bảo tàng viện cho người di dân từ mấy trăm năm về trước


          Xin chào tạm biệt Angel Island. Một nơi du khách không thể bỏ qua, vậy mà rất ít người chịu chu du ra ốc đảo vắng vẻ này. Một thiếu sót rất lớn nếu bạn thăm San Francisco mà không thăm Angel Island.
          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét


          • Dear MM !

            Hoàng Na chúc Mèo Mít có một mùa Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình nghen .


            Hoàng Na
            Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
            Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
            Follow me on Flickr - Vinamaster
            Follow me on Youtube - Vinamaster

            Lời nhận xét



            • So cute . Thoáng đọc qua MM , mềnh ngỡ Hoàng Na đang viết cho ai . Hóa ra là mèo mít . Dễ thương ghia

              Thank you Hoàng Na so much . Do you know, mỗi lần mm vô đây là vui vẻ cười nhiều .


              Chúc Hoàng Na cùng người thân trong hạnh phúc vui vẻ trong mùa Noel , và Năm Mới 2019 nhiều an lành may mắn





              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét





              • Thăm Angel Island & nhà tù Alcatraz ở San Francisco , Hoa Kỳ (phần 5)


                Mây khói phủ Cầu Golden Bridge nhìn từ đảo Angel Island. Hai bên cách nhau khoảng 45 phút đi tàu, tôi zoom máy hết cỡ mới chụp được gần như vậy


                Mây nước bao quanh thành phố San Francisco, nhìn từ đảo Angel Island . Cảnh bên ngoài rất đẹp.

                Ngày xưa có những vài người tù bị giam ở Alcatraz , họ là những người bơi thiện chiến , nhưng với địa hình khí hậu phong thủy của vùng San Francisco, sóng nước lúc nào cũng rất mạnh . Nên khi họ vượt ngục muốn bơi vô thành phố San Francisco , thì họ lại bơi ngược ra đảo Angel Island .


                Chúng tôi rời bến Angel Island- đảo Thần tiên , vào khoảng nửa buổi chiều.
                Một phần đảo Thần Tiên , xa xa du khách có thể thấy những trại tập trung của di dân và những đồn lũy quân đội của ngày xưa .


                Đi khoảng 20 phút, tàu đưa chúng tôi về đảo Alcatraz. Lúc bấy giờ khoảng 2:30 chiều, chiếc cầu Golden Bridge hiện rõ hơn chút xíu .


                Chúng tôi đang cập bến đảo Alcatraz



                Lên bờ được hướng dẫn viên đón đàng hoàng.

                Khi vừa đặt chân lên đảo Alcatraz tôi quá thất vọng bởi vì nơi đây không như là báo chí du lịch thổi phồng "Alcatraz là #1 landmark của Hoa Kỳ ". Tôi lầm to.

                Hình cuả LA Times

                Nơi đây dơ ơi là dơ, hôi ơi là hôi, phân chim rác đầy khắp mọi nơi. Những vách tường loang lỗ đổ vỡ. Chán ơi là chán. ..





                Lò sát nhân - Death of chamber


                Nơi tù nhân tắm giặt


                Đi dạo khoảng 5 phút tôi bắt đầu chóng mặt nên xin kiếu để đi ra ngoài hong nắng mặc dù trời gió lớn và rất lạnh. Đứng ở bên ngoài ngắm vài cánh hoa chút xíu là tôi quay xuống bến tàu ngồi chờ để đón tàu vô đất liền. Ngồi ngắm mây trời tôi vu vơ nghĩ, cũng may có đảo Thần Tiên bù đắp cho tôi, chứ nếu chi tiền thật nhiều, sắp hànng thật lâu để được xem cảnh tượng dơ dáy bẩn thỉu thì mình tự chuốc lấy muộn phiền


                Tôi không biết cây hoa này tên là gì nhưng hình như nó thuộc giống xương rồng

                Một loại hoa trông đẹp và lạ vì chỉ có cuống & hoa nhưng không có lá. Hay nhỉ. Loại hoa này tôi thấy rất nhiều ở các công viên trong thành phố San Francisco

                Tôi đón tàu về thành phố. Buổi chiều gần tàn chúng tôi đi lang thang tìm một nhà hàng nào đó để thưởng thức vài món đặc sản của vùng San Francisco



                Hình như trong tất cả các bến tàu thì bến Pier 39 là tấp nập nhất


                Tôi đi một vòng vô sây bên trong Pier 39 xem có gì lạ


                Tôi lang thang tìm restaurant



                Cuối ngày lang thang từ Angel Island sang Alcatraz


                Xin chào tạm biệt đảo Angel Island và Alcatraz
                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét


                • Năm mới năm me sang nhà em Mít chúc tết mà hổng thấy ai ……...….mừng wá ……...đở hao
                  Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                  Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                  Follow me on Flickr - Vinamaster
                  Follow me on Youtube - Vinamaster

                  Lời nhận xét


                  • Originally posted by Hoàng Na View Post
                    Năm mới năm me sang nhà em Mít chúc tết mà hổng thấy ai ……...….mừng wá ……...đở hao
                    trước khi đi thì gọi ai kêu khờ chi cho tốn xăng... em mít đang ở bên tui... em ôm tui cà nẹo làm tui đang bực bội đây..
                    ông có số điện thoại của chồng em nó không để tui gọi kêu ông ấy lại giắt em nó về akakkaka



                    Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

                    Lời nhận xét


                    • Originally posted by QHNM View Post
                      trước khi đi thì gọi ai kêu khờ chi cho tốn xăng... em mít đang ở bên tui... em ôm tui cà nẹo làm tui đang bực bội đây..
                      ông có số điện thoại của chồng em nó không để tui gọi kêu ông ấy lại giắt em nó về akakkaka
                      _/\_ _/\_ _/\_Nam Mô A Di Đà Phật _/\_ _/\_ _/\_

                      em mít đang đi tu cho mau trúng số đặng mua đứt NVBONPHUONG .

                      Cớ sao đầu năm đầu niêu đệ tử QHNM đi phá mít


                      Originally posted by Hoàng Na View Post
                      Năm mới năm me sang nhà em Mít chúc tết mà hổng thấy ai ……...….mừng wá ……...đở hao
                      Hoàng Na là number one .
                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét



                      • Thăm trường đại học Stanford, Hoa Kỳ (phần 1)



                        Tháng tám hè ở thành phố San Francisco lạnh run rẩy. Tôi ở vài ngày đã đủ. Gần cuối hành trình, tôi giành riêng một ngày về thăm thành phố San Jose và những nơi nổi tiếng.

                        Trên đường đi, gặp hướng (Palo Alto) tôi ghé lại thăm trường đại học Stanford trước . Tôi nghe người ta kể về huyền thoại của gia đình ông Stanford này rất hay (xem post 1002 below this post).



                        Về gần vùng trường Stanford, khí hậu nóng không giống ở San Francisco


                        Cổng vô trường


                        Con đường chính vô trường

                        Tôi vẫn còn đang lái xe, whoahhh phong cảnh hiện ra đẹp quá

                        Tôi đang đi bộ vô, bạn có biết nơi đây có rất nhiều du khách đến thăm , họ đi bằng xe bus. Lúc tôi đến nơi khoảng 10:30 thì đã có 10 chiếc xe bus cho du khách xuống xe






                        Nhà thờ của trường Stanford. Ban đầu tôi cứ ngỡ Stanford là trường đạo, nhưng không phải , ông Stanford dựngn lên là để có nơi cho sinh viên giáo sư hay những ai cần nơi yên tịnh cầu nguyện


                        Bên ngoài phía phải của nhà thờ








                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét



                        • Chắc có lẽ người Việt ở vùng Bắc California đông, nên nhà thờ cũng có viết tiếng Việt


                          Vì nhà nguyện trường Stanford tạm đóng cửa nên du khách không được vô bên trong xem . mít xin vài tấm hình bên Wikipedia gửi Anh Chị NVBonPhuong xem cho biết

                          Ngôi nhà thờ xưa trong trường đại học Stanford, do trận động đất ở San Francisco 1906, nên phần đàng sau đã không còn nữa

                          Ảnh Wikepedia

                          Ngôi nhà thờ trong trường đại học Stanford xây lại sau trận động đất

                          Ảnh Wikepedia

                          Ngôi nhà thờ về đêm

                          Ảnh Wikepedia

                          Cảnh chụp gần ở mặt trước gần trên đỉnh

                          Ảnh Wikepedia


                          Ảnh Wikepedia


                          Ảnh Wikepedia


                          Ảnh Wikepedia

                          Bên trong nhà thờ

                          Ảnh Wikepedia

                          Sinh viên thường tổ chức đám cưới nơi đây

                          Ảnh Wikepedia


                          Ảnh Wikepedia
                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét



                          • Thăm trường đại học Stanford, Hoa Kỳ (phần 2)


                            Hoover Tower - Tòa tháp xây dựng vào năm 1941

                            Trường đại học Stanford nhân danh vi tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ đặt tên cho tòa tháp này. Sau ông Hoover là tổng thống Roosevelt(thời Đệ Nhị Thế Chiến)

                            Chúng tôi được dẫn đi tour nên được giải thích rõ ràng hơn là đi thăm một mình. Đi tour nơi đây bạn không phải trả tiền, mọi nơi bạn thăm không cần mua vé , nếu bạn muốn đóng góp là tùy hỷ

                            Tháp Hoover Tower






                            Hai bà Việt Nam đang đứng chụp hình


                            Phía trước mặt trường






                            Xe đậu đàng trước trường toàn là của du khách. Nơi đây rất nhiều parking lots , mi`nh phải tới thậtn sớm thì mới được đậu gần như vậy. Ai đến trễ thì đậu xe xa tít



                            Phía trước mặt trường












                            Một lối đi bên trong trường














                            Một nơi lấy nước phông-tên(fountain) trông rất châu Âu .

                            Trụ nước này để tưởng nhớ Khóa Tốt Nghiệp năm 1925



                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét


                            • Originally posted by mít View Post

                              em mít đang đi tu cho mau trúng số đặng mua đứt NVBONPHUONG .
                              Woa…..woa …….đưa giá đi ……..HN bán đứt luôn nè
                              Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                              Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                              Follow me on Flickr - Vinamaster
                              Follow me on Youtube - Vinamaster

                              Lời nhận xét



                              • Viện bảo tàng của trường đại học Stanford



                                Trường đại học Stanford có viện bảo tàngn trong đó có 2 hay 3 gian phòng trên tầngn 2 kể về gia đình của ông Stanford


                                Cổng chính




                                Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 1000 năm tuổi

                                Bên phần Châu Phi có "đồ chơi" rất hay



                                Khi xếp lại thì nó là đầu của một con chim


                                Khi mở ra thì nó là một hình mặt người. Cách hoạt động của nó giống như những tượng gỗ(sứ) đi vòng quanh chiếc đồng hồ khi kim điểm giờ




                                Chiếc mặt nạ người chết(nguyên thủy) của con trai ông Stanford.

                                Con trai ông chết do bệnh thương hàn ở La Mã. Ông bà mất mấy tháng(nếu mình nhớ không lầm là 3 tháng) để mang xác đứa con trai duy nhất về đất Cali nơi trường Stanford ngày nay.




                                Chiếc này nhìn giống chiếc trống đồng Việt Nam ngàn xưa


                                Của Miến Điện

                                mít chụp vài tấm hình gửi bạn xem cho vui
                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X