If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Bưu điện của Đức , nhìn lạ mắt quá . Nếu người ta vẽ thêm hình lá thư , thì mình còn nhận ra . Đàng này người ta để chữ Bank Finance Center , đố mà người mù chữ như tôi biết toà nhà này là gì
Gốc Post ở Đức (Áo, Thụy Sĩ) xưa là vừa đưa thư, gửi, chuyển tiền, từ "gửi tiết kiệm" xuất phát từ đây.
Logo của bưu điện là màu vàng, cái tù và (kèn) nhìn ở bên phải. Xưa chắc họ dùng nó để báo người đưa tin đến.
Ối, tuợng Karl Max biết "trò chuyện" nữa kìa - Talking Statues . Lại truyền tin lạ đến những tâm hồn non trẻ
Cái chỗ này chắc là phần đất của đảng PDS (đảng xã hội cánh tả, đảng nối tiếp của Đông Đức cũ). Gisy là cựu lãnh đạo PDS, chắc gọi phone báo cáo gì đó với Marx và Engels. Andy chưa xem cái này, có vẻ mang tính humor. Một đất nước tự do thì bao giờ cũng có những ngôn luận, tư tưởng trái ngược, và ta phải chấp nhận nó là một phần của xã hội. Cái quan trọng là không được dùng bạo lực để bóp cổ nhau.
Tại sao nơi đây có những đường ống dẫn màu tím sen như thế nhỉ ?
Berlin là vùng đất nằm trên cát lún. Trừ những nhà cổ xưa có foundation rất tốt và tốn kém, tất cả những công trình mới (nhà ga xe lửa chính chẳng hạn - Hauptbahnhof - gần phủ thủ tướng ...) họ ép nước để khỏi lún móng nhà. Những ống này dùng để điều chỉnh nước ngầm.
Lạ nhỉ ? Có tên Putin mà sao lại là cờ đỏ búa liềm là sao ? Tại sao không phải là cờ hiện nay của Nga nhỉ ?
"Set the whole of Ukraine free " . Are you kidding me ?
Theo Andy, cái biểu ngữ và bốn lá cờ không đi cùng với nhau. Bốn lá cờ là lịch sử của 4 đồng minh quản lý Berlin. Trước năm 1990 Berlin là 1 thành phố hành chính như một nước riêng (hòn đảo) chia làm 4 vùng thuộc quyền của 4 đồng minh thắng trận, chứ không phải là phần đất của Đông Đức hay Tây Đức. Xưa nhiều thanh niên Tây Đức vì không muốn đi nghĩa vụ quân sự nên đăng ký hộ khẩu chính bên West Berlin (vùng Mỹ thì trình diện Mỹ, vùng Pháp thì đăng ký hành chính Pháp, vùng Anh đăng ký với Anh). Vì quân đội là đồng minh, nên West Berlin chỉ có cảnh sát Đức. Đồng minh thứ 4 là Soviet Union, chứ không phải Nga, cờ của SU ngày đó là cờ đỏ búa liềm.
Cái biểu ngữ là nhóm nào đấy mới treo, theo Andy hiểu là đòi Putin tôn trọng chủ quyền của Ukraine
Tại sao có phần tường có cement, lại có phần tường chỉ là song sắt nhỉ
Họ muốn để cho biết bức tường được làm bằng xi-măng kiên cố.
Chỗ xem về bức tường được để lại là khu Westside-Galarie, mít không đến chỗ đấy à. À nhưng mà mít không thích tụi Graffiti.
Dọc theo quốc lộ của Tiệp Khắc, hai bên đường họ trồng lúa mạch mênh mông bát ngát , không có thửa đất nào trống cả . Hình như tháng 7 là tháng lúa mạch chín . Những cánh đồng vàng mơ của lúa mạch lay nhẹ trong gió, trông như những làn sóng vàng di động . Ôi cảnh đẹp vô cùng.
Mua ít thức ăn, tôi mới biết cuộc sống nơi đây rất rẻ . 1 đồng đôla đổi được 24 ngàn korúna (tôi đổi tại Hoa Kỳ trước khi tôi đi ) . Mặc dù Czech là một trogn những nước trong Liên Hiệp Châu Âu, nhưng Xzech dùng tiền riêng của họ giống như Anh vậy.
Lạ ghê , bảng báo là vô gần Praha , vậy mà núi vẫn chắn lối
Bạn có thấy không , đất ruộng của người Tiệp Khắc mênh mông , người ta không bỏ hoang đất như bên Đức hay miền Nam nước Pháp giáp giới với Tây Ban Nha
- Đi tàu dọc sông Elbe, quãng từ Dresden sang Tiệp (Gọi là Saxon Switzerland) mới thần tiên, uốn theo sông là đồi núi, trên các đỉnh núi là đồn bốt lâu đài đường lên hiểm trở. Xưa như Andy kể vua Saxon giàu có vì có porcelain nhưng quân sự yếu nên phải xây những đồn bốt tít trên đỉnh, để khi bị mấy ông bạn khỏe mạnh hỏi thăm (thì dụ Phổ chẳng hạn) thì có cửa bỏ của chạy lấy thân.
- Bên Tiệp đồ ăn rẻ như Poland vì lương trung bình cỡ 400-600 Euro/tháng.
- Praha (Tiệp) là thành phố (nước) tuy không đồi núi như Swiss, Áo, nhưng không phải là đồng bằng.
- EU sản xuất thừa lương thực, cho nên những nước Tây Âu (Đức, Pháp ...) nhiều nơi bỏ hoang ruộng đất để nhường cho các nước Đông Âu, nếu không thì bóp chết kinh tế, dân di cư sang Tây Âu càng nhiều hơn. Hiện nay, cà chua của Ý, hành, rau của Holland, thịt gà của EU gần như bóp chết sản xuất nông nghiệp của nhiều nước châu Phi. Hiện tượng thịt lợn của Úc, Mỹ ... đổ vào bóp chết sản xuất chăn nuôi ở VN vì giá thành sản xuất thấp hơn (kỹ thuật vỗ béo, sản xuất dây truyền), bò Ấn Độ tràn ngập VN ... là vấn đề tương tự. Không phải vô cớ, sau mỗi lần thiên tai tàn khốc ở châu Phi là một đợt tỵ nạn, chạy chốn lại xảy ra + tranh dành quyền lực, chiến tranh. Mà nhiều vùng họ để tưởng là bỏ hoang nhưng thực ra chỉ gọi là "để đất nghỉ". Đất sản xuất intensive có nhiều sâu bọ thì phải dùng nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu. Để cỏ dại mọc thì mới tạo điều kiện cho ong và côn trùng nảy nở (nguồn chính thụ hoa cho cây trồng).
Xin hỏi Anh 1 câu : Những đường ray mà trams (tàu điện) chạy trên đó gọi là đường gì ?
Đường tàu điện
Originally posted by mít
Anh Andy ,
mít nghe anh nói câu trên rất lạ tai .
The mít nghĩ : chuyện kinh tế (thương trường) không có vụ "nhường nhịn" ,nhất là thời buổi hiện nay với chính sách global trading mà gọi là "nhường" thì nghe rất lạ .
Anh Em nhà Liên Âu ...
Thương nhau như thể tay chân
Ra ngoài Anh ngã , em nâng ngay vào
mít chỉ là người lãng du đây đó ...
- đi ngang qua vùng trù phú là mình khen dân nơi ấy có cái ăn cái để , vùng đất màu mỡ thanh bình .- đi ngang qua vùng khô cằn sỏi đá chẳng có 1 cây bắp , dây khoai thì mình suy tư dân nơi ấy sống bằng gì , dân nơi ấy chắc nghèo lắm , mà hễ nghèo thì sinh ra giặc giã, cướp bóc ...
Ha ha, fan của Trump quen thói làm ngơ, đã bảo EU là một nước thống nhất, không phải chỉ là kinh tế mà là chính trị nhé. Có những thẩm quyền là của riêng từng nước, nhưng tương lai là sẽ phải bỏ nhiều quyền hạn, nhường cho Bruxelles và Strasbourg. Người của khối EU có quyền sinh sống, làm việc, cư ngụ tại bất cứ đâu, chính vì thế mấy cháu bé dân di-gan Bungarie, Rumania nó mới nắn mất cái ví của mít. Lương tháng của một người bình thường bên Rumani khoảng 250-400 Euro/tháng, tiền con đâu 15 Euro. Nhà đông con (thí dụ 5 con), họ để con ở nhà ông bà nuôi, qua Đức làm việc, ngoài lĩnh lương họ đăng ký lĩnh tiền con, nhưng theo tiêu chuẩn Đức (khoảng 215 Euro/con), tức là mỗi đứa con được lương gần như người đi làm ở nước họ. Những người Spain, Portugal ... đang ở Berlin chẳng hạn họ lĩnh tiền trợ cấp sống hay thất nghiệp như một người Đức, đó là luật của khối EU.
Mít đi trên highway bên Tiệp cũng đã nhận ra là đường mới xây, vậy hỏi mít tiền đấy ở đâu ra. Một nước cộng sản cũ lấy tiền đâu hàng chục tỷ Euro để xây dựng highway mà không phải kiểu thu thuế đường từng cửa khẩu như ở Việt Nam - ở VN tiền xây đường là tiền tư nhân trong/ngoài nước đầu tư nên phải thu vốn/lãi. Tuần rồi andy vừa đọc tờ báo VN, từ Bắc vào Nam phải qua 64 trạm BOT thu thuế, tổng cộng ~ 1 triệu 300 ngàn đồng.
Tại sao các nước Đông, Nam Âu CS cũ tranh nhau vào EU (Poland, Tiệp, Slovakei, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovenia, Lithuania ...) và bây giờ những nước đang đứng đợi để xét duyệt cho ra nhập (Serbien, Motenegro, Macedonia, Bosnia-Hercegovina ...) . Poland và Ukraine về gốc là một gốc dân, một văn hóa, do lịch sử mà Ukraine thuộc về Soviet Union, khi được độc lập, thấy người anh em Poland vào EU được nhận hàng chục tỷ Euro để xây dựng đất nước nên Ukraine cũng muốn tách Nga để theo EU. Chính vì thế mà Nga mới phá đám Ukraina. Vừa xem 1 documentarfilm, năm nay có khoảng 1 triệu người Ukraina sang thu hoạch hoa quả, mùa màng cho Poland (ngày kiếm khoảng 30=>50 Euro, bằng 10 lần ở Ukraine), trong khi đó khoảng 2 triệu người Poland bỏ nước đang làm việc và sống ở Tây Âu như Anh, Đức, Holland ... Năm tới người Ukraina vào EU không cần visa, người ta sẽ qua nhiều nữa. Trong 28 nước EU, chỉ những nước tư bản Tây Âu giàu có mới có ý ra khỏi EU, thí dụ vụ Brexit vì họ cảm thấy phải đóng nhiều hơn là thu lại. Những nước nghèo dại gì mà ra, mất phần sao. Nếu mít không tìm hiểu tổ chức và mục đích của EU thì đừng phát biểu bậy. Hàng năm các nước phải đóng góp vào con lợn đất EU rồi đập chia, sau đây là bảng của năm 2015, chỉ liệt kê 5 nước đứng đầu. Đức là nước đóng nhiều nhất 14,3 tỷ Euro (năm 2016 lên 15,5 tỷ , dự tính 2019 khi Anh ra khỏi EU, Đức có thể sẽ phải đóng tới >= 20 tỷ Euro), sau đó là Anh, Pháp, Holland, Italia:
Bên đỏ là những nước được nhận tiền, hưởng cao nhất là Ba Lan, sau là Tiệp, Rumanie, Hy Lạp rồi Hungarie.
Nhớ nghe mít, phát biểu lung tung mà không có bằng chứng thì andy ...
mít đã nói với anh rồi, chuyện Liên Âu mít đâu cần biết ai cho ai và ai giúp ai .
mít thấy cảnh thì tả chân , thế thôi , hông cần biết họ nhận tiền của ai .
mà trên thế gian này đâu có ai vác đồ tới tặng cho mình mà không đòi điều kiện để lấy lại gấp 5 lần (giá onsale đó nha anh ).
Ví dụ như:
mít chạy bộ tập thể dục ngang qua hai nhà ông hàng xóm :
- Nhà thứ nhất với vườn hoa đủ màu, cây trái tuơi tốt , sân trước sân sau cỏ cắt xén cẩn thận, hàng rào sơn phết , đẹp đẽ . mít sẽ trầm trồ khen : "ồ nhà ông này chắc khá giả đây . Very handy-dandy man"
- Nhà thứ hai thì rác tùm lum , cỏ cao lút gối , nhà cửa sập xệ . mít sẽ ngẫm nghĩ : "hmmm ông chủ nhà này làm biếng nhớt thây, hay là ổng nghèo nên ổng không có tiền sửa sang nhà cửa "
Hôm sau , mít chạy với người bạn và tâm sự những điều trong lòng mình nghĩ . Anh bạn mới nói: "Giỡn chơi hoài em , ông chủ nhà thứ hai giàu lắm áh , ông ấy đưa tiền cho ông chủ nhà thứ nhất sửa sang nhà cửa đó chớ ".
mít cười cười trả lời cho anh bạn đồng hành rằng: Ông chủ nhà thứ hai làm vậy chắc là ... dây dưa với bà vợ ông thứ nhất rồi . Hay là ông ấy thuộc tuýp người "chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì rành "
Như Anh Andy kể: đường bên Đức (hình mít chụp ) 20 năm qua không sửa , như vậy vẫn còn tốt số đó .
mít nghĩ vu vơ: Vậy thì sao Đức không sửa / tân trang đường sá nước mình cho hoành tráng trước khi đưa tiền cho nước khác làm đường (?)
Thôi nhen Anh Andy . Chuyện bên châu Âu ai nhập , ai rời, ai cho , ai nhận ... đó là chuyện của họ , mít chỉ là người lãng du thôi .
Thăm Nhà thờ xương người - Sedlec Ossuary tại Kutná, Tiệp Khắc (phần 1)
Từ nơi tôi trọ tại trung tâm thành phố Praha đi đến nhà nhờ xương khoảng 1 giờ rưỡi lái xe . Đường đi về miền quê Kútna này thật đẹp và thật yên bình . Những cánh đồng ngút ngàn lúa mạch và hoa hướng duơng . Chắc có lẽ dân Tiệp dùng dầu hạt hướng duơng là nhiều nhất .
Dọc đường tôi thầm nghĩ, ngày xưa nghe nói việt cộng xuất khẩu dân qua Tiệp Khắc làm việc để trả nợ cho trung cộng , hông biết dân Việt qua đây làm gì nhỉ ? Hông lẽ đi làm nông (?)
Trái cây này hình như plums hay prunes gì đó .
Hơn 1 giờ lái xe, tôi đã thấy bảng hiệu gần đến
Gọi là gần nhưng cũng còn xa lắc xa lơ. Tôi vừa lái xe vừa chụp , thấy cảnh đẹp quá, cầm lòng hông đặng nên chụp vài tấm cho vui . Nếu bạn lái xe qua chốn này thế nào bạn cũng sẽ trầm trồ khen phong cảnh hữu tình
Bảng chỉ Kútna Hora , chắc có lẽ gần tới rồi
Sedlec - miền đất Thánh .
Nơi đây ngày xưa không những các chiến binh Tiệp tử trận được chôn nơi đây mà còn các sắc dân khác như Đức và các nước phụ cận cũng mang xác về đây chôn
Tôi đã đến trước cổng nhà thờ xuơng người , ngoài cổng chẳng có gì đặc biệt
Đối diện cổng nhà thờ xuơng là quán bán bia hơi , hông phải bia mộ nghen
Thăm Nhà thờ xương người - Sedlec Ossuary tại Kutná, Tiệp Khắc (phần 2)
Trước cổng nhà thờ .
Người ta đang đào mộ, và sửa sang gì đó
Bước vô cổng , phía bên phải là một nghĩa địa có những ngôi mộ chôn từ những thế kỷ 12
Nghĩa địa nơi đây nhỏ thôi .
Nghe nói đâu ngày xửa ngày xưa , năm 1421 quân giặc Hussite đánh và chiếm đóng vùng Kutna , họ đốt phá tất cả nhà thờ , nhà dân , lính chiến Tiệp ... vv... Hàng trăm ngàn người bị giết , và họ được chôn tại vùng đất Sedlec này, khoảng 10000 (mười ngàn) ngôi mộ
Sau này , thành phố muốn trùng tu và quy hoạch (thu nhỏ) khu nghĩa trang này lại còn khoảng 35 ngàn mét vuông , nên những ngôi mộ nằm trong "vùng giải tỏa" người thân phải đến bốc mộ.
Tích truyền rằng, ngày ấy có một người chột mắt, khi thấy những ngôi mộ vô thừa nhận , ông xin tình nguyện bốc và xin đấng linh thiêng phù hộ cho ông là ông muốn giữ lại những bộ xuơng người chiến binh năm xưa để làm thành một cái tháp trên mặt đất , ông sẽ cúng kiếng nhan khói cho đến khi ông không còn tồn tại nữa . Sau khi ông làm xong cái tháp xuơng người, ông tự dưng đuợc sáng mắt.
Và từ ngày ấy mới có ngôi nhà thờ xương người có một không hai trên thế giới này.
Tôi mua vé đi thăm 4 nơi
hơn môt nửa của nhà thờ xuơng này nằm dưới lòng đất. Mình mới bước vô (vẫn còn đứng nửa trong nửa ngoài ) là tôi cảm thấy âm khi đè lên người
Tôi vẫn còn đứng trên phần ngang với mặt đất. Tôi không hiểu dấu hiệu IHS là gì
Du khách đang ở dưới "âm cung"
Trong nhà thờ này có tất cả 40000 (bốn muơi ngàn) bộ xương người được làm thành những chùm chandeliers , tháp ,etc...
Tất cả các phần xuơng trong nhà thờ này được sắp xếp lại trong vòng hai năm (1661 - 1663)
Phía trước cổng của "ngôi mộ" với cả hàng trăm chiếc đầu lâu bên trong tấm lưới , có một kiểu sắp giống như huy hiệu của nhà vua ở triều nào thì tôi không biết , tôi không dám đến gần , chỉ đứng xa xa chụp vài tấm rồi đi ra .
Vào trong đây âm khí nặng vô cùng, Tôi niệm Phật suốt thời gian khi tôi ở trong "nhà thờ âm cung" này
Cảnh vật trong này tối lắm , tôi chụp không dám bật flash lên, tôi sợ đánh động ...
Nơi trần nhà thờ có chút ánh sáng le lói rọi qua từ cửa sổ (cửa sổ ngay trên mặt đất)
The skulls of warriors from the Hussite wars 1421 - 1424 - Những chiếc đầu lâu của lính tử trận Hussite từ năm 1421 - 1424
Nơi bàn thờ chính
Tôi đi lên và đi nhanh ra ngoài để đón ánh nắng mặt trời cho nhẹ người một chút , tưởng chừng âm khí đang từ từ tan biến.
Thăm nhà thờ Virgin Mary tại Sedlec, Tiệp Khắc (phần 1)
Nhà thờ Virgin Mary - Đức Mẹ Đồng Trinh tại Sedlec của Tiệp được xây vào thế kỷ 12 do vua Wenceslas Đệ Nhị khởi cất từ năm 1290, mất 30 năm sau mới hoàn thành (1320) . Đúng 100 năm sau (1421) chiến tranh Hussite xảy ra , nhà thờ bị đốt phá tàn rụi. Đến năm 1454 , mới được tu sửa lại . Và từ đó đến nay, người dân Tiệp Khắc tu sửa mỗi nơi một chút mới có ngày nay cho du khách chiêm ngưỡng.
Đi bộ từ nhà thờ xương người đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh khoảng 20 phút , còn tôi thì lái xe
Vừa bước vô cổng gặp ông thợ hồ . Dân Tiệp cao to lắm . Anh Năm của tôi cao 5 feet 8 inches mà đứng với người Tiệp cũng chẳng thấm vào đâu . Để biết người ta cao lớn hay không thì mình dùng toilet để thử nha , mình ngồi trên toilet là hổng chưn , còn anh Năm tôi ngồi nhón chưn mới đụng đất .
Nhà thờ này là 1 trong 4 nơi trên vé cho mình đi thăm vùng Sedlec này
Trong nhà thờ này cũng có những hộc để sọ người .
Năm 2003 khi người ta đang sửa sang nhà thờ, đào bới sao đó mới gặp những ngôi mộ từ xưa 24/4/1421, nên những nhà khảo cổ đào lên và cất vào trong nhà thờ này
Lối đi chính vô nhà thờ. Cách trang trí , tô vẽ nơi đây thật khác so với các nhà thờ bên La Mã, Pháp hay Đức mà tôi đã thăm qua
Thăm nhà thờ Virgin Mary tại Sedlec, Tiệp Khắc (phần 3)
Chúa Giê Su bị đóng đinh trên thập tự giá , nơi nào cũng như nhau thôi . Nhưng đây tôi gửi bạn vài tấm hình xem để thấy kiến trúc / trang trí của nhà thờ mỗi nơi mỗi khác
Có vài ngôi mộ Thánh nơi đây
Một lối đi phụ trong nhà thờ
Nền nguyên thủy của nhà thờ . Những viên đá ngày xưa có dạng 6 cạnh trông đẹp mắt
Tôi đang đi lên cầu thang để xem những tầng hai có những gì
Tôi đang đứng đối diện với chiếc đàn organ
Nơi đây bên trong nhà thờ có nhiều tài liệu, hình ảnh etc .. để khách chiêm ngưỡng , đọc cho biết thêm . Nhưng tôi chụp vài tấm gửi bạn xem cảnh bên trong chút xíu thôi nhé.
Thăm nhà thờ Virgin Mary tại Sedlec, Tiệp Khắc (phần 4)
Tôi đi lên thẳng trên nóc của nhà thờ. Nơi đây tôi thấy có những rường (beams) rất xưa , và cũng có nhiều beams mới
Tôi đã đi qua bao nhiêu nhà thờ ở châu Âu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy mái vòm cong của nhà thờ Cathedral ở bên ngoài . Whoahhh, tôi thấy rất thú vị về cách xây cất mái vòm của người châu Âu
Đây là một trong những vòm lớn (vòm chính ) của nhà thờ . Mời bạn xem lại cảnh bên trong nhà thờ nhé
Tại sao người xưa phải dựng ngang những viên gạch kia vậy nhỉ ?
Vòm phụ bên cạnh vòm chính
Tôi đi trên đỉnh nhà thờ , cũng khá xa khá rộng. cứ mỗi một ô vuông gỗ , phía dưới là vòm tròn.
Trời tháng 7 oi ả bên ngoài , nhưng trên mái nhà thờ này thật mát . Ban đầu tôi cứ ngỡ là sẽ bị ngộp nhưng tôi lầm , không khí luân chuyển trên mái nhà rất đều
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Lời nhận xét