Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by mít View Post


    Ra tới đây tôi cứ ngỡ như mình đang ở phi trường tại Big Island của Hawaii , sao mà nó vắng vẻ quá chừng . Phi trường này nhỏ lắm , vậy mà tôi ngỡ nó như De Galle bên Pháp .
    Thôi, gì thì gì, mình đã xuống đây rồi thì đi mướn xe
    ...
    Nhập vô xa lộ để về Berlin . Tôi ngỡ ngàng quá , cứ tưởng xa lộ , đường phố Berlin sẽ sáng choang, sạch sẽ , rộng rãi nhiều lanes và nhiều kiến trúc đẹp .
    Haha, mít đang ở trên đất xã hội chủ nghĩa đông Berlin đó. Đường xá như vậy sau hơn 2 chục năm xây dựng lại vậy là khá rồi, không đổ nát là may. Nhìn mấy khu Detroit bị bỏ trống còn tàn hơn.

    Originally posted by mít View Post

    ...
    Tới đây, tôi thất vọng quá chừng chừng , người ta vẽ bậy trên tường quá nhiều . Một đất nước tân tiến bậc nhất bên khối Liên Hiệp Châu Âu mà như thế này sao , mà lại là thủ đô nữa chứ ?!
    Mít có biết là mít đang chạy trên con đường tự do nhất thế giới cho ... Graffiti không. Đấy là biên giới Đông và Tấy Berlin đó.
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

    Lời nhận xét


    • Originally posted by andy82 View Post
      Chẳng nhẽ mít bay từ Cali đến New York cũng cần passport.
      Vài năm nữa (có thể là sang đầu năm sau) thì, ở Mỹ, chỉ cần lên máy bay là phải cần passport hoặc bằng lái đủ tiêu chuẩn lên máy bay! Không cần biết nội địa hay ra ngoại quốc.

      Lời nhận xét


      • Cảm ơn Anh Andy đã nhín chút thời gian viết cho mít đọc .

        Originally posted by andy82 View Post

        Hợp chủng quốc Mỹ nếu không thành lập, không ai có thể quả quyết chiến tranh bắc nam Mỹ sẽ không có ngày xảy ra lại. ....
        Đấy , cái điểm nhức nhối bên Hoa Kỳ quậy tùm lum là điểm này đấy anh ạ . Bây giờ , đám đen với sì pan nịch ăn phải kứt gà sáp của tụi xúi giục , tụi no' xuống đường giựt mấy cái tượng của mấy ông tướng hồi xưa trong cuộc nội chiến Nam Bắc . Tụi nó còn đòi giựt luôn tượng Columbus xuống nữa . Columbus là người khám phá ra lục địa châu Mỹ (đuơng nhiên trước đó bao ngàn đời thì có dân da đỏ sô"ng ở đây rồi ... )

        Nê"u nó giựt được Columbus xuống thì nó sẽ giựt luôn tượng George Washington và rồi cứ thế ông nào là tổng thống người da trắng, nó giựt luôn cho huề . Và rồi tiền thì chắc cũng xé cho tan tành luôn ... chỉ để mỗi bà Mỹ đen trên đồng 20 xài cho đã

        Liên hiệp châu Âu, tàu, Nga thấy Hoa Kỳ nát bấy là mấy người mừng .

        Nếu nội các ông Trump không dẹp được tụi phản loạn này , không chóng thì chầy thế nào một ngày gần đây cũng đổ máu .


        Originally posted by andy82 View Post
        Trước đây mấy năm khi Poland vào EU, Đức không cho người Poland tự do sang làm việc ngay mà phải chờ 6 năm, Anh mở cửa để người Poland qua làm ngay, nên hiện nay ở bên Anh có khoảng 3 triệu người EU, phần lớn là đông Âu.
        Nghe đâu người ta đang rút về nhiều lắm .
        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét


        • Originally posted by mít View Post


          Nhập vô xa lộ để về Berlin . Tôi ngỡ ngàng quá , cứ tưởng xa lộ , đường phố Berlin sẽ sáng choang, sạch sẽ , rộng rãi nhiều lanes và nhiều kiến trúc đẹp . Tới đây, tôi thất vọng quá chừng chừng , người ta vẽ bậy trên tường quá nhiều . Một đất nước tân tiến bậc nhất bên khối Liên Hiệp Châu Âu mà như thế này sao , mà lại là thủ đô nữa chứ ?!



          Cái khu này cảnh không thay đổi nhiều so với trăm năm trước. Gần khu này là trung cư Siemens, nhà cho công nhân 4-5 tầng từ thời Hitler. Sau năm 45 Siemens chạy khỏi đây (vì trở thành vùng Nga) và chuyển về München.

          So trong khoảng 15-20 thành phố lớn (từ nửa triệu người trở lên) ở Đức, Berlin là thành phố nợ đầu bảng, đến nỗi ông chủ tịch thành phố (khóa cũ 2001-2014) Wowereit phải tự khen, Berlin nghèo nhưng sexy.
          Thực tế là Berlin bao chục năm như cái đảo cô lập giữa Đông Đức nên Tây Berlin không có đất phát triển, công nghiệp, hãng xưởng bỏ chạy hết sang Tây Đức nên các thành phố như München (Munic), Stuttgart, Frankfurt ... mới nổi lên gần đây. Hiện tại Berlin thu hút rất nhiều startup và giới trẻ vì có vốn văn hóa, nghệ thuật kiểu London, phía đông thành phố còn rất nhiều nhà máy bỏ trống cho các band music, arts, giá cả còn thấp.
          Hội chưởng hội người được vợ bỏ

          Lời nhận xét


          • Originally posted by mít View Post

            ...
            Tắm rửa xong, tôi đi tìm chút thức ăn trưa rồi đi dạp phố bằng subway. À, thì ra cách đây một giờ tôi chụp tấm hình khi còn ngồi trong xe, cứ tưởng nó là lâu đài gì đó . Giờ tôi đi đến thì nó chỉ là trạm subway Hohenzollerndamm
            ...
            Máy bán vé đi subway . Hình như vé đi được cả xe bus . Ban đầu tôi lấn cấn không biết mua làm sao vì mình đâu biết đọc tiếng Đức . Tính nhờ người ta nhưng sao dân dân Đức lúc nào cũng vội vã không thua gì dân New York City .
            ...
            Bản đồ subway của Berlin khá phức tạp . Cũng may người Đức, hầu như tuổi trẻ ai cũng biết nói tiếng Anh . Nếu mình hỏi người lớn tuổi thì the chance of speaking English khoảng 50 - 50 , hỏi người trẻ là chắc ăn nhứt
            ...


            Những ảnh chụp tàu chạy trên cao này thực nghĩa không phải tàu điện ngầm (tiếng Đức U-Bahn ~ U-ground ~ Metro), đó là S-Bahn. Bahn nghĩa là tàu, xe. U ~ unter ~ under => U-Bahn chỉ những tàu chạy dưới đất. S ~ Stadt ~ tows => Trước đây cỡ trăm năm là xe điện thành phố xây trên cao. Trước 45 Berlin không có Metro, mà chỉ S-Bahn và tram. Sau 45 Berlin chia đôi, nhưng S-Bahn thuộc Nga quản lý (dù nằm bên West). Dân West để tẩy chay S-Bahn, họ mới xây U-Bahn (đúng nghĩa metro), chỗ nào S-Bahn ở trên thì dưới là U-Bahn, S-Bahn làm ăn lỗ nên năm 90 bán lại cho thành phố, mấy cái cũ Đông Đức tặng Kim Bình Nhưỡng
            Ngày nay nhìn mấy cái S-Bahn nó bẩn thỉu, không như mấy cái U-Bahn. Còn điểm nữa, ở Berlin chỗ nào tàu tram (tiếng Đức Straßenbahn) có nghĩa là Ost-Berlin, vì sau thời 45 bên West khi làm U-Bahn và Bus thì họ bóc tram.
            Hội chưởng hội người được vợ bỏ

            Lời nhận xét


            • Curry thì tôI biết rồi , còn chữ "Wurst" thì lần đầu mới thấy.

              Cái gì bằng thịt, dài dài thì tiếng Đức gọi là "Wurst" (~ sausage).


              Originally posted by mít View Post

              Lạ ghê hỉ . Cổng thảo cầm viên của Đức mà sao lại mang sắc thái của tàu . Chắc là tôi dốt không biết kiến trúc xưa của người Đức chăng ????



              Không phải Tàu, mà theo quan niệm người Đức là Japan. Zoo này cổ nhất nước Đức (từ 1844), cả trăm năm trước người Nhật đã qua học hỏi người Đức, và trong con mắt của người Đức lúc đó thì kiến trúc của Japan là exotic, cho nên cổng ra vào Zoo (ElefantenTor ~ cổng voi phục) làm theo kiến trúc Japan.

              Originally posted by mít View Post

              Và đây là nhà thờ mang tên vị vua Kaiser Wilhelm, đã bị bom dội nát 2/3 trong Đệ Nhị Thế Chiến (1943).


              Nôm gọi là nhà thờ cụt. Ý nghĩa để nhắc nhở sụ tàn phá của chiến tranh và cần thiết bảo vệ hòa bình, tránh gây hấn chiến tranh.
              Hội chưởng hội người được vợ bỏ

              Lời nhận xét


              • Originally posted by cn_yeu_quy
                Công viên tưởng nhớ những người lính ngã xuống trong trận Đệ Nhất Thế Chiến. Chẳng hiểu sao nơi đây viết toàn tiếng Nga
                Nước Đức chia đôi ..... Berlin nằm trong Đông Đức .... nhưng cũng chia đôi ..... Mít thấy có chữ Nga .... chắc nó thuộc East Berlin?

                ...
                Cái tương đài này kỷ nghiệm của Nga, nhưng nó nằm bên West. Cũng nhiều người thắc mắc. Năm 45 Nga tiến vào Berlin, Mỹ vào sâu phía Nam, thí dụ Leipzig, München ... Khi chia Berlin thực ra cũng chỉ là chia vùng hành chính, chứ lính Đồng Minh (Mỹ, Anh, Pháp, Nga) đi lại cả thành phố, hay thí dụ về giao thông, toàn bộ đường sắt, S-Bahn Berlin (cả đông lẫn tây) thuộc về phía Nga quản lý. Trước đó Nga nó đã xây cái tượng đài, nên sau khi vạch biên giới thì đã nằm đó rồi. Thời còn bức tường Berlin, khách du lịch (bên West) vẫn đứng xem lính Nga nó duyệt binh đổi gác giống như khách du lịch xem cảnh "Changing of the Guard" ở Buckingham Palace vậy. - tôi cũng đứng xem 1 lần
                Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                Lời nhận xét


                • Cảm ơn các Anh Chị ghé lại xem ảnh mít chụp và kể chuyện

                  ===

                  Anh Andy kể chuyện nghe hay quá . mít học thêm rất nhiều từ những câu chuyện Anh kể .

                  mít ở Berlin đi bộ vòng vòng , chẳng biết nơi mô thuộc Đông, bên tê thuộc Tây . Tất cả đối với mít như ma hồn trận vậy

                  Giờ anh kể chuyện tường thành tưởng nhớ là của Nga thuộc West . Từ bức tường thành này đến Branchburg Gate đâu có xa lắm đâu Anh . Hổng biết bức tường nó dựng nơi mô , chắc là đập dẹp sạch sẽ rồi nên mít hông thấy .

                  Nhờ anh kể chuyện Nga ở Đức , giờ mít mới vỡ lẽ .

                  Số là mít trên đường về từ cổng Branchburg Gate , tính từ Hotel nổi tiếng gì đó (để mít mang tấm hình vô) , kế bên hotel này là một tòa nhà vĩ đại đẹp lắm trong tất cả các tòa nhà nơi Branchburg Gate .

                  mít đi bêN ngoài mà cứ dòm vô qua hàng rào , thấy hoa hồng và đủ loại hoa trồng bên trong , có lính gác đứng ngay ngoài cổng . mít mới gạ chuyện ông cảnh sát
                  - Thưa ông, đây có phải là viện bảo tàng hay là palace (hoàng cung) của Đức phải không ông ? Như vậy tôi có thể mua vé vào xem một chút được không ?

                  Ông ta nhìn mít cười cười rồi bảo: Đây là Đại Sứ Quán của Nga đấy cô ạ .

                  - Oh, really . mít ngạc nhiên hết sức , rồi tiếp: Sao mà Đại sứ qáun của Nga trông như palace vậy ?

                  Ông ấy cười và nói thêm: Tôi chỉ cho cô biết , bắt đầu từ đây (ranh giới giữa khách sạn ) cho tới đầu đường là Đại sứ quán .

                  - Wowwwww , that big .

                  mít cảm ơn ông , rồi đi tiếp , mới thấy toàn chữ Nga khắc trên tường, trên cổng , all the way tới đầu đường gì đó (cắt ngang Under den Linden) trung tâm nơi đây . Vừa đi mít vừa nghĩ vu vơ .... xem ra Nga bành trướng ở nước Đức dữ ha . hổng có Nga , Đức lấy lửa nơi mô để dun để nấu ...

                  Mấy tháng rồi, nghe nói Hoa Kỳ và khối Liên Âu trừng phạt Nga ... chẳng biết Đức trừng phạt Nga bằng cách nào nhỉ ?

                  Còn nữa , nước Đức để tượng đài Đức thì mít chẳng thắc mắc chi, còn của Nga thì Đức phải bắt nó dời về đất Nga mà để , mà tưởng nhớ, tại sao Đức vẫn giữ tượng Nga trên đất Đức là sao anh Andy ?
                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét


                  • Originally posted by mít View Post

                    ...

                    Tại nơi đây tôi gặp một cô gái hỏi tôi "support cho người nghèo bên Syria" , em bảo tôi ký tên gì đó trên tờ giấy .

                    Bỗng từ đàng xa có hai người đàn ông Đức to lớn , lái xe đạp thật nhanh đi tới dừng ngay trước mặt tôi . Họ nói nhanh : Đừng cô ! Đừng ký hay viết gì vào tờ giấy đó

                    Tôi ngớ ra một chút, mới hỏi người đàn ông lớn tuổi: Xin lỗi ông, tại sao tôi không nên làm vậy ạ ?

                    Hai ông nói liền : tụi chuyên môn gạt du khách đấy cô ạ , chúng tôi người Đức không có kiểu đi quyên tiền ngoài đường đâu . Chúng , tụi poor Gypsies nó làm chuyện vô nhân đạo như thế.

                    Trong đầu tôi sực nhớ chữ "Gypsy" , àhhh, chữ này trong tác phẩm "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của Victor Hugo dùng rất nhiều . Gypsy là nàng kiều nữ Esmeralda làm vị tướng , thằng gù , cùng ông cha đạo mê mệt . Người Đức có nghĩ dân Việt xuất khẩu lao động chạy từ Đông ang Tây hay dân Việt vượt biển là dân Gypsies không nhỉ ?

                    Hai ông Đức thấy tôi đứng sững vài giây . Hai ông nhắc tiếp : Cô cẩn thận đấy nhé , nơi đây tụi móc túi lường gạt đi cả bầy đấy . Một đứa lấn chen, một đứa sau móc túi đấy nhé .

                    - Vâng , cảm ơn hai ông nhắc nhở . Tôi sẽ cẩn thận .

                    Tôi nói thì nói vậy nhưng vẫn ỷ lại đất nước Đức, đặc biệt là thủ đô Berlin tân tiến làm gì có vụ móc túi như rươi giống bên Việt Nam thời sau 1975 (sách báo nói thế ) ... Và rồi tôi ung dung đi dạo mát xem cảnh
                    Không biết mít đã kiểm tra xem có bị mất gì không, hay ngượng không dám thú nhận

                    Mít đã nghe từ dân Di-gan (ngày nay gọi là dân Roma) chưa, ngày xưa mít đã nghe bài hát "tình ca du mục" của Hungari chưa. Loại dân này không ở định cư mà thành đoàn du mục khắp nơi, sống kiểu gì thì mỗi người tự rút kinh nghiệm. Gốc của họ ngàn năm trước từ bên Ấn Độ, ngày nay chủ yếu bên đông và nam Âu (Bulgaria, Rumania, Jugoslawia cũ (Serbia, Croatia, Montenergo ...), Albania ... Họ bị kỳ thi, xua đuổi nhiều. Từ ngày đổ cổng thành và bỏ biên giới châu Âu, họ có mặt ở Đức rất nhiều và là bị "xua đuổi, kỳ thị" ít nhất so với các nước khác. Lý do lịch sử, thời Hitler họ cùng dân Do Thái là hai nhóm bị diệt chủng nhiều nhất, cho nên dân Đức họ cũng chỉ né tránh thôi chứ không xua đuổi như kiểu bên Hungaria, Serbia...
                    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                    Lời nhận xét


                    • Originally posted by mít View Post
                      ... Từ bức tường thành này đến Branchburg Gate đâu có xa lắm đâu Anh . Hổng biết bức tường nó dựng nơi mô , chắc là đập dẹp sạch sẽ rồi nên mít hông thấy .
                      ?
                      Cái Branchburg Tor cũng là một phần của biên giới đó mít. Cái đại sứ quán Nga nằm bên đông Gate, cái đài kỷ niệm lính Nga nằm bên tây của Gate. Tức là dân đông Berlin ngày xưa không có biết mặt cái đài kỷ niệm đó.

                      Originally posted by mít View Post
                      ...
                      Còn nữa , nước Đức để tượng đài Đức thì mít chẳng thắc mắc chi, còn của Nga thì Đức phải bắt nó dời về đất Nga mà để , mà tưởng nhớ, tại sao Đức vẫn giữ tượng Nga trên đất Đức là sao anh Andy ?
                      Đức là nước thua trận, riêng Berlin chia làm 4 vùng thuộc Anh, Pháp, Mỹ (đi lại với nhau được tạo ra West Berlin) và Nga (East Berlin). Thời Gorbatchow/Jelzin đưa cho họ vài chục tỷ DM lừa được họ rút quân đội về là cả nước ăn mừng rồi (vì lúc đấy Nga chưa biết giá trị đồng tiền tư bản, tưởng vài chục tỷ là to, sau dân Nga chửi Gorbachow quá chừng - cũng như VN thời sau 75, cái nhà giá chỉ vài trăm đến ngàn $, còn bây giờ?).

                      Trong 3 đồng minh còn lại chỉ có Mỹ là không cản trở việc thống nhất nước Đức (vì Đức quân sự chỉ còn là tép diu so với Mỹ , chứ chính trị không có tình nghĩa nhé!) Pháp đồng ý cho Đức thống nhất với điều kiện hủy đồng DM (lúc đó quá mạnh so với France), dùng chung đồng Euro, liên kết để tránh hậu quả chiến tranh sau này. Chỉ có Anh là phản đối sự thống nhất của Đức lâu nhất (một nước thống nhất bên cạnh mình bao giờ cũng là nguy hiểm, cũng như Mao xưa đưa tiền của nuôi Hồ Chí Minh là để ngăn Mỹ & VNCH tiến sát lên biên giới TQ, thằng CSVN nó láo dám chiếm cả miền Nam nên TQ nó đánh phạt năm 79 là vậy. Bên phía đông TQ họ cần Kim cũng là để ngăn Mỹ đến gần, như nhau cả thôi), có thể khi Nga, Mỹ và Pháp không phản đối thì Anh phải chấp nhận - lý do cũng dễ hiểu người Anh muốn Brexit, dù rằng lợi ít hơn thiệt.

                      Đức thua trận thì phải ngậm miệng thôi. Cũng như đại sứ Mỹ - sau 90 - cũng chẳng xa cổng thành mấy, gần cổng thành cũng là nhà quốc hội và phủ thủ tướng. Mỹ đặt ăngten trên nóc nhà nghe điện thoại của bà Merkel, bà cũng chỉ biết xị mép cười lườm yêu ông bạn Obàmá, biết làm gì bây giờ? Kẻ thua thì mũ ni che tai, chỉ có kẻ thắng mới có quyền nói, quyền đòi hỏi, yêu cầu
                      Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                      Lời nhận xét


                      • Originally posted by mít View Post
                        ...
                        Liên hiệp châu Âu, tàu, Nga thấy Hoa Kỳ nát bấy là mấy người mừng .

                        Nếu nội các ông Trump không dẹp được tụi phản loạn này , không chóng thì chầy thế nào một ngày gần đây cũng đổ máu .

                        ???
                        EU và Mỹ cùng liên kết trong khối NATO, đó là sự bảo đảm trước đe dọa của Nga, sao lại bảo EU mừng. Không được phép sản xuất (hay có đủ) vũ khí hạt nhân, Nga nó làm cho một cú thì bay à. Vì đường lối America first ảo tưởng của Trump, không cần đến đồng minh thì EU phải tự lo cho bản thân, tin vào lời hứa xuông như VNCH xưa khi bị bỏ rơi bám vào đâu.Từ sau WW2 Mỹ là nước thống trị về quân sự, chính trị, kinh tế toàn cầu, thích gì làm nấy. Ông chủ mà than thở bảo bị mấy thằng cố nông nó lợi dụng, nghe hay!
                        Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                        Lời nhận xét


                        • Originally posted by andy82 View Post
                          ...
                          Ông chủ mà than thở bảo bị mấy thằng cố nông nó lợi dụng, nghe hay!
                          Anh nói chuyện nghe mắc cười quá hà
                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét


                          • Originally posted by andy82 View Post
                            Mao xưa đưa tiền của nuôi Hồ Chí Minh là để ngăn Mỹ & VNCH tiến sát lên biên giới TQ, thằng CSVN nó láo dám chiếm cả miền Nam nên TQ nó đánh phạt năm 79 là vậy

                            Anh Andy
                            ,

                            Hôm qua bận quá hông trả lời Anh được nhiều . Hôm nay viết thêm

                            The quote Anh viết , mít thấy hơi ngược đó Anh .

                            mít tin là Mao giúp việt cộng đánh miền Nam lấy cho trọn , để cho nó dễ tung hoành trên Biển Đông sau này . Đó là chiến lược của Mao đã vạch ra từ hơn 50 năm trước . Bây giờ nó trung cộng đã gần hoành thành nguyện ước của Mao rồi đó , Anh không thấy sao .

                            Nếu để Việt Nam Cộng Hòa còn đó, thì việt cộng lấn cấn trên giấy tờ văn bản của Phạm Văn Đồng ký dâng không ( hay là trừ nợ súng đạn ?) mấy hòn đảo cho trung cộng , trong khi những đảo đó thì thuộc về hải phận miền Nam Việt Nam . Có đúng không Anh Andy ?

                            Giải đất Việt Nam có Cambodia và Lào bao bọc gần như hoàn toàn , chỉ có phía bắc là mình giáp giới với tàu . Nếu Việt Miên Lào là "anh em" thì Việt Nam sẽ an toàn hơn dưới sự bành trướng của trung cộng .

                            Do vậy, trung cộng đã nuôi tụi Pol Pot , tụi nó giết dân như kiến , việt cộng lấy cớ này để đem quân qua khử tụi Khmer đỏ , và nhân tiện đóng quân ở bển luôn cho êm , vì việt cộng muốn giữ gọng kềm tam giác, Việt - Miên - Lào , nếu một trong kiềng ba chân này bị gãy thì trung cộng nó sẽ bẻ gãy hai chân còn lại rất nhanh .

                            Thêm một việc nữa, sau 1975 việt cộng thân Liên Xô, nên đã tống khứ mấy thằng tàu Chợ lớn , nói chung ở đất Sài Gòn , đi ra khỏi nước Việt Nam , mày muốn đi đâu thì đi nhưng phải trả vàng hợp lệ . Vậy là đám tàu đã rời khỏi Việt Nam . mít không tin cộng sản , nhưng ở điểm này , việt cộng đuổi hết đám tàu đi , đó là điểm ưu vào thời ấy .

                            Vì thế năm 1979 , trung cộng dạy cho Việt cộng bài học là vậy , chứ nào cái vụ nó lấy miền Nam đâu Anh .

                            Ngày xưa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng quyết chí phải giữ tình đoàn kết với Lào , Cambodia , nhưng mọi việc đã quá trễ rồi vì chuyện xích mích giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodia đã xảy ra từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm , vết rạn nứt càng sâu, vì thế cộng sản Bắc Việt biết được chuyện này nên đã o bế Cambodia và Lào . Từ đó mới có con đường dọc theo biên giới Tây Nguyên , và sau này nó có đường mòn HCM , chưa nói việt cộng mua chuộc tụi Fulro nữa .

                            Anh có thấy tụi việt cộng nó mở trận lúc nào cũng sát bên sườn Tây Nguyên không ? Như Pleiku Kontum Quảng Trị Hạ Lào etc ...
                            .
                            .
                            .
                            Nói cho cùng, mít không đồng ý với Anh ở trong quote
                            ┏┓
                            ┃┃╱╲
                            ┃╱╱╲╲
                            ╱╱╭╮╲╲
                            ▔▏┗┛▕▔
                            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                            căn nhà tím của mèo bé tí

                            Lời nhận xét


                            • Originally posted by mít View Post
                              ...
                              Nói cho cùng, mít không đồng ý với Anh ở trong quote
                              Tuy cùng một tấm lòng chung về đất nước VN, chuyện chính trị mỗi người có một cách nhìn. Cũng là việc thường tình thôi. Triệu người là triệu ý. Ở trên andy đang tập chung về chủ đề thống nhất, chia rẽ một nước, chia để trị ... cho nên mít có thể hiểu không hết ý của andy về vấn đề mục đích, chính sách của Tàu, Mao. Sự phân chia Bắc Nam của Korea hay Việt Nam đều nằm trong bài tính của Mao cả, họ lấy cái mẫu chia nước Đức ra làm gương. Môt nước chia đôi để ngăn cản Mỹ đến gần biên giới (dù phía đông là Korea hay phía nam là Việt Nam) vẫn là giải pháp có lợi nhất cho TQ về nhiều mặt. Thí dụ Nord Korea vừa là cái rào cản cho TQ ngủ yên, và cái quan trọng nhất - anh em nhà mày đánh nhau thì mày không thể mạnh được. Một Korea thống nhất, dù là Kim hay chế độ thân Mỹ đều là cái cản trở mộng bành trướng với TQ, trừ khi Mỹ không còn mạnh. Ngày hôm nay Kim có thể khùng chống Mỹ, nếu Korea thống nhất, bên cạnh một ông lớn như Tàu thì dù có là Kim thì cũng tìm cách quay ra bắt tay với Mỹ để chống lại Tàu. Trường hợp VN cũng vậy thôi. Với Tàu, VN chia đôi là thượng sách, đất nước VN thống nhất (dù là CS hay VNCH thắng) đều là hạ sách. Ngày nay CSVN dù có thù địch Mỹ thì cũng tìm cách bắt tay tạm thời với Mỹ để kiềm chế Tàu. Âu cũng là một bài cả.
                              Quay lại châu Âu, hiềm khích lâu thế kỷ giữa Anh và Đức. Theo cách nhìn của bà Thatcher (Anh) năm 90 thì nước Đức chia cắt là có lợi với Anh hơn. Chỉ có cái là bà không cản được.
                              Năm 72 Mao và Nixon thỏa thuận được "ngừng bắn" ở VN. Việc CSVN giải quyết không nằm trong tầm tay của Mao lại là vấn đề khác.
                              Thôi andy không muốn đi sâu vào chuyện VN nữa vì quan tâm đến nó dễ tổn thọ, đã gạt nó đằng sau lưng cho tâm được thanh bình. Đời còn có nhiều cái vui hơn nói về cái đất nước khốn nạn đó.
                              Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                              Lời nhận xét


                              • Chuyện thống nhất nước Đức làm nhanh được, việc chuẩn bị để lập chung nhà băng châu Âu, đổi tiền ... cần thời gian, cho nên đồng Euro 11 năm sau mới ra đời.
                                Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X