Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trong Cuộc tình ân hận - Thiên Kim

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [youtube]INTZzXf5LZk[/youtube]
    Do not give up, the beginning is always the hardest

  • #2
    Trong cuộc tình ân hận - Hạt Sương Khuya

    [youtube]7LAnCpICNDM[/youtube]

    Lời nhận xét


    • #3
      Giọng của chị hạt sương khuya hát hay quá cám ơn bạn hiền
      Do not give up, the beginning is always the hardest

      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by langtusaigon View Post
        Giọng của chị hạt sương khuya hát hay quá cám ơn bạn hiền
        Hình như chỉ có bài này là hát hay như vậy đó Vừa àh
        Lần lâu rùi TL có đọc đâu đó trên mạng nhưng không hiểu lắm, họ nói HSK đã qua đời và hình như chôn cất ở SF ????

        Lời nhận xét


        • #5
          vậy sao?? Chị HSK còn trẻ mà có lẽ chỉ hơn bọn mình cở 5 hoặc 6 tuổi thôi, nếu chôn ở SF thì chỉ chôn ở Daly City thôi chứ SF làm gì có đất để chôn heheheh cách SF 15 phút là nghĩa trang của quân đội còn cỡ 20 phút là nghĩa trang của dân thường của 3 thành phố gọp lại chôn chung. Chị HSK có chất giọng rất hay bữa nào TL làm bản post lên cho anh em thưởng thức à quên nhe, có về VN ghé qua nhà Vừa, kéo tên nhí đến rồi vừa lai rai vừa nghe bạn hiền hát heheh
          Do not give up, the beginning is always the hardest

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by langtusaigon View Post
            vậy sao?? Chị HSK còn trẻ mà có lẽ chỉ hơn bọn mình cở 5 hoặc 6 tuổi thôi, nếu chôn ở SF thì chỉ chôn ở Daly City thôi chứ SF làm gì có đất để chôn heheheh cách SF 15 phút là nghĩa trang của quân đội còn cỡ 20 phút là nghĩa trang của dân thường của 3 thành phố gọp lại chôn chung. Chị HSK có chất giọng rất hay bữa nào TL làm bản post lên cho anh em thưởng thức à quên nhe, có về VN ghé qua nhà Vừa, kéo tên nhí đến rồi vừa lai rai vừa nghe bạn hiền hát heheh
            Người HT đang cộng tác với Trung Tâm FBI đó chuyên thẩm vấn tụi khủng bố,cho vô phòng kính,nghe bả hát vài bài là phun ra hết khỏi cần tra tấn.

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by Huy Hanh View Post
              Người HT đang cộng tác với Trung Tâm FBI đó chuyên thẩm vấn tụi khủng bố,cho vô phòng kính,nghe bả hát vài bài là phun ra hết khỏi cần tra tấn.

              Bó tay sếp HH viết hài ghê
              Biển, Tình Yêu và Nỗi Nhớ!
              sigpic

              Lời nhận xét


              • #8

                Tù binh Taliban đang bị thưỡng thức giọng ca của ngừ HT



                tui khai,tui khai đừng hát nửa please

                Lời nhận xét


                • #9
                  Không hiểu vì sao mà ltsg lại thích bài hát này, theo XRKN được biết thì ltsg có bao giờ trong trường hợp này đâu. Mối tình đầu của ltsg rất là đẹp rất là đơn giản nhưng vì chút nhỏ nhen chút hờn giận chút tự ái mà ltsg lại trách là cuộc tình ân hân. Người nên ân hận có lẽ không phải là ltsg đâu ước gì cho thời gian được trở lại, nhưng trể rồi ...... Nhưng cũng cảm ơn ltsg vì mình đã từng sống hết mình vì nhau, đã từng chia sẽ những giây phút buồn vui bên cạnh nhau, một giây phút nào đó khi nghĩ về T thì H sẽ mỉm cười vì T chỉ duy nhứt một lần làm H khóc và lần đó cũng là lần đầu cũng là lần cuối .
                  Thì thôi cứ coi như chuyện mình chưa bắt đầu
                  Để cho lòng này vơi nỗi sầu

                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Ta rời nhau vội vã, ta xô ngã đời nhau buông chìm theo cuộc sống thương chốn cũ lạnh câm
                    Do not give up, the beginning is always the hardest

                    Lời nhận xét

                    Working...
                    X