Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xuân sang

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mời các bạn xem và góp ý để sau mày mithung chụp hình được đẹp hơn. Cảm ơn các bạn!!






  • #2
    Vậy cũng là chuẩn gồi .........nhưng 2 tấm hồng đào chụp gần quá nên bị out of focus nhìn không đẹp .......đứng xa ra 1 tí hay là bớt zoom cho nó rỏ phần center
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

    Lời nhận xét


    • #3
      Dzớt ngay thằng SONY RX1 về bắn là Tuyệt đó cụ mithung !!
      Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
      Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by Kụ Ngố View Post
        Dzớt ngay thằng SONY RX1 về bắn là Tuyệt đó cụ mithung !!
        Ông dám Đốc ha!

        Lời nhận xét


        • #5
          Originally posted by mithung View Post
          Mời các bạn xem và góp ý để sau mày mithung chụp hình được đẹp hơn. Cảm ơn các bạn!!





          Hơi sáng và thiếu mấy con ong bầu

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by Kụ Ngố View Post
            Dzớt ngay thằng SONY RX1 về bắn là Tuyệt đó cụ mithung !!
            để mithung xem thử túi có thủng hông, nếu rinh em này về. cảm ơn bạn! mới xem xong, em này cũng không đắt lắm ..đủ để toát mồ hôi khi xem giá thôi Nói vậy cho vui, thấy anh em trong cốc chụp hình đẹp quá nên mithung chỉ mới bắt đầu học chụp hình thôi. Nên cần học lý thuyết nhiều và vác bị gậy đi tha thẩn đó đây và shoot vô tư rồi mang sản phẩm về nhờ các cao thủ trong cốc duyệt và chỉ giáo cảm ơn các bạn rất nhiều. Xuân rồi hoa nở khắp nơi hy vọng các cao thủ phó nhòm cho mình được xem hình của các bạn

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by nguacon View Post
              Ông dám Đốc ha!
              đốc cho đời nó dzui hỷ! mithung rủ mẹ "mìn" xem máy rồi. Sau khi xem xong bả phán một câu nghe rùng mình luôn. Đố bạn nào đoán được mẹ "mướp" nhà mình phán gì?

              Lời nhận xét


              • #8
                Originally posted by mithung View Post
                đốc cho đời nó dzui hỷ! mithung rủ mẹ "mìn" xem máy rồi. Sau khi xem xong bả phán một câu nghe rùng mình luôn. Đố bạn nào đoán được mẹ "mướp" nhà mình phán gì?
                "mua dìa chộp hoa vườn nhà hàng xóm ha"

                Lời nhận xét


                • #9
                  Originally posted by nguacon View Post
                  "mua dìa chộp hoa vườn nhà hàng xóm ha"
                  nguacon ơi nếu được mướp vẽ đường như bạn thì mithung ăn mừng dzồi.

                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Một câu kinh điển các bà hây xài là "sướng quá hóa điên" phải hông cụ mithung
                    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                    Follow me on Flickr - Vinamaster
                    Follow me on Youtube - Vinamaster

                    Lời nhận xét


                    • #11
                      Originally posted by mithung View Post
                      nguacon ơi nếu được mướp vẽ đường như bạn thì mithung ăn mừng dzồi.
                      Có người dùng chộp chim vườn nhà hàng xóm đó nha.

                      [fbv]10210679560304653[/fbv]

                      Lời nhận xét


                      • #12
                        Originally posted by Hoàng Na View Post
                        Một câu kinh điển các bà hây xài là "sướng quá hóa điên" phải hông cụ mithung
                        Theo Ngố nghĩ... thì còn tệ hơn câu Kinh Điển đó cụ Na....cụ mithung có nói là rùng mình khi nghe ""Mướp"" nói !! đáp số ....chỉ có mithung trả lời được thôi !!

                        Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                        Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                        Lời nhận xét


                        • #13
                          Originally posted by nguacon View Post

                          [fbv]10210679560304653[/fbv]
                          Anh em chú ý nghen .........dạo này NC hay nổi chứng ngựa thích màu hồng hơi bị nhiều ........thật đáng quan ngại
                          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                          Follow me on Flickr - Vinamaster
                          Follow me on Youtube - Vinamaster

                          Lời nhận xét


                          • #14
                            Màu thiên nhiên tự nhiên tui lụm được nó đã là vậy rồi đó, bảo đảm là hàng không dao kéo không hậu sự gì ráo.

                            Lời nhận xét


                            • #15
                              Originally posted by Hoàng Na View Post
                              Một câu kinh điển các bà hây xài là "sướng quá hóa điên" phải hông cụ mithung
                              Kiếp làm chồng khổ thấy mồ, sướng nỗi gì.. Na ơi
                              "Ngày cày tám tiếng ngắc ngư
                              tối về xã lại đòi anh trả bài..
                              sáng ra bải hoải nằm hoài
                              xã lại bai bải đòi anh trả bài.."

                              Lời nhận xét

                              Working...
                              X