Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thành Phố Buồn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thành Phố Buồn


  • #2
    .......Buồn thiệt !!!!
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


    Lời nhận xét


    • #3
      Buồn mà chi em ..............................
      Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
      Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
      Follow me on Flickr - Vinamaster
      Follow me on Youtube - Vinamaster

      Lời nhận xét


      • #4
        Ở đâu mà nhiều nhà cao tầng vậy hq? Mấy giờ mà đã có (hay còn) sương mù rồi

        Lời nhận xét


        • #5
          Chicago có lẽ vậy .
          sigpic

          Lời nhận xét


          • #6
            Chưa buồn lắm đâu, đừng bi quan quá ..... JK :-) ....... Seattle có nhiều cảnh này hơn ..... Ngày nào có sương mù thì trưa chiều sẽ có nắng và không có mưa.

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by chendetoi View Post
              Ở đâu mà nhiều nhà cao tầng vậy hq? Mấy giờ mà đã có (hay còn) sương mù rồi
              Dạ ở Windy City ( Chicago) đó anh Chen, hihih tấm hình đó Q chụp vào buổi trưa gần bờ hồ đó anh Chen. Mấy ngày đó trời mưa phùn và sương mù nên làm thành phố gió ảm đạm và buồn tênh. ^_*

              Originally posted by cn_yeu_quy View Post
              Chưa buồn lắm đâu, đừng bi quan quá ..... JK :-) ....... Seattle có nhiều cảnh này hơn ..... Ngày nào có sương mù thì trưa chiều sẽ có nắng và không có mưa.
              hihih, Q cũng có bạn ở Seattle nên cũng biết chút chút... mưa phùn đôi khi ảm đạm, buồn nhưng cũng lãng mạn lắm.

              Lời nhận xét


              • #8
                Originally posted by hoaquynh View Post
                Originally posted by chendetoi View Post
                Ở đâu mà nhiều nhà cao tầng vậy hq? Mấy giờ mà đã có (hay còn) sương mù rồi
                Dạ ở Windy City ( Chicago) đó anh Chen, hihih tấm hình đó Q chụp vào buổi trưa gần bờ hồ đó anh Chen. Mấy ngày đó trời mưa phùn và sương mù nên làm thành phố gió ảm đạm và buồn tênh. ^_*

                Originally posted by cn_yeu_quy View Post
                Chưa buồn lắm đâu, đừng bi quan quá ..... JK :-) ....... Seattle có nhiều cảnh này hơn ..... Ngày nào có sương mù thì trưa chiều sẽ có nắng và không có mưa.
                hihih, Q cũng có bạn ở Seattle nên cũng biết chút chút... mưa phùn đôi khi ảm đạm, buồn nhưng cũng lãng mạn lắm.
                Có phải cảnh lãng mạn như vậy HQ có hồn thơ ... ?

                Lời nhận xét

                Working...
                X