Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mắc mưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • M?c m?a

    Vừa dứt hột mưa là nhào ra chụp liền, nhưng cũng cần cây dù vì vẫn còn lất phất mưa bay!



    Tặng riêng chị 9 tấm hình này như đã nói trong chat box hồi sáng.

  • #2
    Nhà anh4 có trồng Sen hả, có dễ trồng lắm không anh4? Cám ơn huynh4 chia sẻ, những pix so pretty...

    Lời nhận xét


    • #3
      Originally posted by hoaquynh View Post
      Nhà anh4 có trồng Sen hả, có dễ trồng lắm không anh4? Cám ơn huynh4 chia sẻ, những pix so pretty...
      Sen rất dễ trồng ở xứ ấm, còn chỗ tôi ở dù đang hè nhưng sang nay dậy có 9 độ C.
      Phải lái xe 2 tiếng rưởi mới đến farm trồng sen đó Quỳnh ơi! Chỗ đó đặc biệt có núi bao quanh, dù lạnh nhưng sen song được.

      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by uminhha4 View Post

        Sen rất dễ trồng ở xứ ấm, còn chỗ tôi ở dù đang hè nhưng sang nay dậy có 9 độ C.
        Phải lái xe 2 tiếng rưởi mới đến farm trồng sen đó Quỳnh ơi! Chỗ đó đặc biệt có núi bao quanh, dù lạnh nhưng sen song được.
        Thấy anh tư vậy cho beti hỏi xí luôn nha, vì hồi đó đến giờ beti chỉ hay ăn búp sen. Vậy là sen và súng cũng giống nhau? Vậy là chờ búp sen già rồi làm giống hả? Sorry beti hổng biết nên muốn biết thêm. Cám ơn anh tư nhiều.

        Lời nhận xét


        • #5
          Originally posted by betiti View Post
          Originally posted by uminhha4 View Post

          Sen rất dễ trồng ở xứ ấm, còn chỗ tôi ở dù đang hè nhưng sang nay dậy có 9 độ C.
          Phải lái xe 2 tiếng rưởi mới đến farm trồng sen đó Quỳnh ơi! Chỗ đó đặc biệt có núi bao quanh, dù lạnh nhưng sen song được.
          Thấy anh tư vậy cho beti hỏi xí luôn nha, vì hồi đó đến giờ beti chỉ hay ăn búp sen. Vậy là sen và súng cũng giống nhau? Vậy là chờ búp sen già rồi làm giống hả? Sorry beti hổng biết nên muốn biết thêm. Cám ơn anh tư nhiều.
          Sen và súng là cùng họ, só cũ nằm dưới đất ướt (ao, đầm, ...) nước ao càng cao thì cọng càng dài theo nên hoa và lá không bao giờ chìm dưới nước. Muốn trồng sen hay súng chỉ việc lấy ít đất sét cho vào hồ rồi chôn cũ bên dưới là được.
          PS: Trồng không sống thì không phải tại tôi vì chỉ nghe người ta nói thôi, tôi chưa từng trồng sen hay súng bao giờ. À mà bé tí ăn búp sen hay gương sen? Búp sen nở thanh hoa, hoa già sẽ có gương chính giữa (nhuỵ ? Hình "chỉ còn chút hương xưa" và "thẹn thùng" tôi post hôm trước) Trong gương sen có hột sen mà mình hay ăn chè đó. Lúc hột còn
          tươi thì lột vỏ ra ăn rất ngon. Hột già phơi khô để nấu ăn.

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by betiti View Post
            Vậy là sen và súng cũng giống nhau?
            Sen cây lá to hơn súng, thu hoạch ở búp (búp nhỏ lấy nhị trắng quanh búp ướp trà, trẻ con lấy hột con tý màu vàng trong búp đánh lên trán nổ cái đánh bụp rồi đút vào miệng ăn. Loại búp to, hột bằng hạt dẻ, khi bóc vỏ ra phơi khô là loại hột sen nấu chè sen, làm thuốc nam ...).

            sen ướp trà:


            sen lấy hạt nấu chè:




            Súng lá nhỏ hơn, bóng, không có lông nhỏ như sen - chưa thử nhưng có thể không có lông nên không có lotus-effect - bụi, nước không bám được - như sen, có lẽ vì thế không thấy ai lấy lá súng để gói xôi cả. Hoa súng không có hạt, búp để thu hoạch như sen, nếu có thu hoạch thì chỉ là củ đen dưới bùn, gọi là củ súng.

            Súng:


            Cây hoa súng giống các loại Nymphaeaceae ở Âu, Mỹ, tôi nghĩ lotus thường chỉ ở châu Á mới có.

            Originally posted by betiti View Post
            Vậy là chờ búp sen già rồi làm giống hả?
            Sen sinh nở từ dễ dưới bùn nảy mầm thành cây mới, chứ không phải từ hạt.
            Hội chưởng hội người được vợ bỏ

            Lời nhận xét

            Working...
            X