Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lan Em !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by laughster View Post
    Originally posted by vinamaster View Post
    Originally posted by Kụ Ngố View Post
    Hoa điệp khác chổ là thân cây nó lùn còn cây hoa Phượng vĩ có thân cây rất cao.
    Tui hơi phân vân cụ so sánh hoa với cây à nghen
    ờ há, anh điệp của ngừ ta quăng lên chỉ có hoa thui, đâu có show cây đâu mà anh ku ngố piết là cây đó pự cao hay lồi mà lún há? hahaha lốp tờ cũng muốn hoải cho ra lẽ haha
    Ngố tui chơi và ngâm cứu Bonsai...thêm tất cả loài Phong Lan.
    Mổi lần có hoặc tim cây ....mình phải tìm trên mạng hoặc những cuốn sách nói về giống cây mình tìm....khi tim sách ngâm cứu cũng mất thời gian...thi dụ như loài Hoa phượng vỹ đỏ trên có bốn màu đỏ..vàng ..trắng và tím.Hoa Điệp là giòng họ của Phượng vỹ.Tuỳ theo Growing Zone và châu nào trên trái đất... Ngố tui lấy hình bỏ lên forùm thì dể thôi ...chỉ có tội lười thôi.Trong 4 loại hoa Phượng vỹ....loại đỏ là đẹp nhất.
    Ngố tui nói theo sự tìm hiểu được từ sách vở....nếu như không được vừa lòng 2 cụ bỏ qua cho nhá....

    Red Jacaranda tree



    Yellow Jacaranda tree



    Purple Jacaranda Tree

    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


    Lời nhận xét


    • #17
      Trùi ngừ ta chỉ ghẹo anh thui, giận hờn gì trừ?

      Na đến với Ti vào một ngày trời đẹp nắng
      Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
      Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
      Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.

      Lời nhận xét


      • #18
        Originally posted by laughster View Post
        Trùi ngừ ta chỉ ghẹo anh thui, giận hờn gì trừ?

        Na đến với Ti vào một ngày trời đẹp nắng
        Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
        Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
        Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.
        Mịa ngoài kia hát chưa đã huh
        Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
        Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
        Follow me on Flickr - Vinamaster
        Follow me on Youtube - Vinamaster

        Lời nhận xét


        • #19
          Ngố tui nói theo sự tìm hiểu được từ sách vở....nếu như không được vừa lòng 2 cụ bỏ qua cho nhá....
          Đâu được .....chắc phải gọi thẩm phán nguacon vô phang thâu
          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
          Follow me on Flickr - Vinamaster
          Follow me on Youtube - Vinamaster

          Lời nhận xét


          • #20
            Originally posted by laughster View Post
            Trùi ngừ ta chỉ ghẹo anh thui, giận hờn gì trừ?

            Na đến với Ti vào một ngày trời đẹp nắng
            Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
            Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
            Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.
            Có giận hờn chi mô....chỉ cố gắng trả lời cho có lý lẻ thôi...bị cụ Vna gõ đầu hoài mà có sao đâu ....hahahaha.
            Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
            Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


            Lời nhận xét


            • #21
              Originally posted by vinamaster View Post
              Ngố tui nói theo sự tìm hiểu được từ sách vở....nếu như không được vừa lòng 2 cụ bỏ qua cho nhá....
              Đâu được .....chắc phải gọi thẩm phán nguacon vô phang thâu
              Hahahahaha.....cụ nói đúng đó....có thẩn phán Nguacon là Ngố tui xin đơ liền !!
              Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
              Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


              Lời nhận xét


              • #22
                Tui đã nói không nói rồi mà, nên Xử Huề Ai cãi thì phải phạt!
                Kỳ tới chủ thớt mà kèn cựa là thua hen.

                Lời nhận xét


                • #23
                  Originally posted by nguacon View Post
                  Tui đã nói không nói rồi mà, nên Xử Huề Ai cãi thì phải phạt!
                  Kỳ tới chủ thớt mà kèn cựa là thua hen.
                  Thẩm phán nguacon
                  Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                  Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                  Lời nhận xét


                  • #24
                    Chiều cao bao nhiêu gọi là lùn? ...... Nói sao đó chứ ..... cây điệp không lùn đâu .... Hồi xưa ở Sài Gòn ...... trường Tân Bình (trước 75 là Thánh Tâm) có mấy cây điệp cao và xòe cũng rộng ....... gốc ít nhất cũng 2 người lớn nối vòng tay ...... rễ lồi lên mặt đất ....... Hai năm trước đi Hawaii, mấy cây điệp cũng cao ...... chắc cũng 30ft đó ... nhưng thân nhỏ hơn nhiều.

                    Lời nhận xét


                    • #25
                      Originally posted by cn_yeu_quy View Post
                      Chiều cao bao nhiêu gọi là lùn? ...... Nói sao đó chứ ..... cây điệp không lùn đâu .... Hồi xưa ở Sài Gòn ...... trường Tân Bình (trước 75 là Thánh Tâm) có mấy cây điệp cao và xòe cũng rộng ....... gốc ít nhất cũng 2 người lớn nối vòng tay ...... rễ lồi lên mặt đất ....... Hai năm trước đi Hawaii, mấy cây điệp cũng cao ...... chắc cũng 30ft đó ... nhưng thân nhỏ hơn nhiều.
                      Điệp và Phượng không phải là cây bản xứ, thường thấy ở trường học, nhà thờ, hảng xưởng của Tây để lại.

                      Tui có thấy điệp như CN thấy và cũng thấy như KN biết.

                      Miền nam có cây Liêm mọc hoang có thân và lá giống như phượng và điệp
                      Nhưng 2 cây nầy chưa thấy mọc hoang
                      Ai cũng đúng nên hùê

                      Lời nhận xét


                      • #26
                        Originally posted by nguacon View Post
                        Điệp và Phượng không phải là cây bản xứ, thường thấy ở trường học, nhà thờ, hảng xưởng của Tây để lại.
                        ...
                        Tôi không biết nhiều về Điệp, nhưng ngoài Bắc thì Phượng Vỹ rất nhiều, cho nên bảo Phượng không phải cây bản xứ có lẽ phải kiểm tra lại. Nghe nói Hải Phòng nhiều nhất (vì thấy gọi là thành phố hoa Phượng Vỹ) nhưng bé đến lớn tôi chưa ra khỏi Hà Nội (khu phố cổ) đến 30-40 km nên cũng chỉ biết vậy. Riêng Hà Nội tôi thấy Phượng Vỹ không ít, ngay đầu phố nhà tôi bắt ra Phùng Hưng xưa cũng mấy cây, lâu ngày không về VN giờ không biết biết ra sao.

                        PS: Mới tra wiki việt thì đúng là Phượng Vỹ giống hoa vùng Madagasca do người Pháp mang vào VN. Sorry bác nguacon.
                        Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                        Lời nhận xét


                        • #27
                          Originally posted by andy82 View Post
                          Originally posted by nguacon View Post
                          Điệp và Phượng không phải là cây bản xứ, thường thấy ở trường học, nhà thờ, hảng xưởng của Tây để lại.
                          ...
                          Tôi không biết nhiều về Điệp, nhưng ngoài Bắc thì Phượng Vỹ rất nhiều, cho nên bảo Phượng không phải cây bản xứ có lẽ phải kiểm tra lại. Nghe nói Hải Phòng nhiều nhất (vì thấy gọi là thành phố hoa Phượng Vỹ) nhưng bé đến lớn tôi chưa ra khỏi Hà Nội (khu phố cổ) đến 30-40 km nên cũng chỉ biết vậy. Riêng Hà Nội tôi thấy Phượng Vỹ không ít, ngay đầu phố nhà tôi bắt ra Phùng Hưng xưa cũng mấy cây, lâu ngày không về VN giờ không biết biết ra sao.

                          PS: Mới tra wiki việt thì đúng là Phượng Vỹ giống hoa vùng Madagasca do người Pháp mang vào VN. Sorry bác nguacon.
                          Chẳng có chi ông Hội Chưởng à, ông chứng minh còn tui thấy vậy đoán vậy, toàn là cây trồng tui thấy ở những địa điễm trên.

                          Lời nhận xét


                          • #28
                            Originally posted by Kụ Ngố View Post
                            Hoa Điệp Vàng và Đỏ



                            Hồi còn ở Arizona mình trồng rất nhiều bụi điệp màu đỏ giống hình số 2. Hoa nầy trồng ít tốn nước, mau lớn ra hoa nhiều. Không hiểu sao dân Arizona gọi cây nầy là bird of paradise; không giống gì những cây bird of paradise mình thấy ở vùng biển Caribbean. Tôi nhớ bên VN người ta thường dùng hoa trang hoa điệp cắm bàn thờ Phật.

                            Lời nhận xét


                            • #29
                              Originally posted by net View Post
                              Originally posted by Kụ Ngố View Post
                              Hoa Điệp Vàng và Đỏ



                              Hồi còn ở Arizona mình trồng rất nhiều bụi điệp màu đỏ giống hình số 2. Hoa nầy trồng ít tốn nước, mau lớn ra hoa nhiều. Không hiểu sao dân Arizona gọi cây nầy là bird of paradise; không giống gì những cây bird of paradise mình thấy ở vùng biển Caribbean. Tôi nhớ bên VN người ta thường dùng hoa trang hoa điệp cắm bàn thờ Phật.
                              Hình như cây đó đâu phải kêu là bird of paradise; cây này mới là bird of paradise, hồi đó nhà bên Cali có trồng nên nhớ

                              Lời nhận xét

                              Working...
                              X