Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lan Em !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lan Em !

    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  • #2
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

    Lời nhận xét


    • #3
      Điệp anh!

      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by laughster View Post
        Điệp anh!


        Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
        Chiều dìa tui coi lại
        Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
        Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

        Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...

        Lời nhận xét


        • #5
          Originally posted by nguacon View Post
          Originally posted by laughster View Post
          Điệp anh!


          Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
          Chiều dìa tui coi lại
          Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
          Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

          Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...
          LMAO lốp tờ mà biết bông điệp ra nàm thao thì chết niền đó, chỉ vào gu gô đánh lên "bông điệp" rồi quăng lên ghẹo Na đó thôi hahahha

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by laughster View Post
            Originally posted by nguacon View Post
            Originally posted by laughster View Post
            Điệp anh!


            Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
            Chiều dìa tui coi lại
            Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
            Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

            Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...
            LMAO lốp tờ mà biết bông điệp ra nàm thao thì chết niền đó, chỉ vào gu gô đánh lên "bông điệp" rồi quăng lên ghẹo Na đó thôi hahahha
            Cẩn thận với nguacon nghen ( ổng không biết cũng không thèm noái đâu )
            Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
            Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
            Follow me on Flickr - Vinamaster
            Follow me on Youtube - Vinamaster

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by vinamaster View Post
              Originally posted by laughster View Post
              Originally posted by nguacon View Post
              Originally posted by laughster View Post
              Điệp anh!


              Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
              Chiều dìa tui coi lại
              Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
              Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

              Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...
              LMAO lốp tờ mà biết bông điệp ra nàm thao thì chết niền đó, chỉ vào gu gô đánh lên "bông điệp" rồi quăng lên ghẹo Na đó thôi hahahha
              Cẩn thận với nguacon nghen ( ổng không biết cũng không thèm noái đâu )
              Ừ thôi không nói ...

              Lời nhận xét


              • #8
                Originally posted by laughster View Post
                Originally posted by nguacon View Post
                Originally posted by laughster View Post
                Điệp anh!


                Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
                Chiều dìa tui coi lại
                Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
                Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

                Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...
                LMAO lốp tờ mà biết bông điệp ra nàm thao thì chết niền đó, chỉ vào gu gô đánh lên "bông điệp" rồi quăng lên ghẹo Na đó thôi hahahha
                Hết người sao ghẹo Na chi dzị à

                Lời nhận xét


                • #9
                  Hình số 1 là loại Dendrobium tạm dịch là Lan trúc ...nhánh bông mọc ra từ thân, mổi nhánh có từ 2 đến 4 nụ hoa. Trên mổi thân lan trúc có nhiều nhánh tuỳ theo sức khoẻ của nó.

                  Hình số 2 là Lan Hồ Điệp, loài lan này rất phổ thông có bán ở những supermarket và những home garden. Hoa nở đựoc rất lâu....từ lúc có nhánh và nụ đến lúc nở hoa rồi đến khi tàn được khoảng 3 tháng ....nếu như không gian và môi trường sống hợp với nó.

                  Hình số 3 là hoa "Phượng Vỹ" ở VN và những xứ nhiệt đới.
                  Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                  Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Originally posted by Kụ Ngố View Post
                    Hình số 1 là loại Dendrobium tạm dịch là Lan trúc ...nhánh bông mọc ra từ thân, mổi nhánh có từ 2 đến 4 nụ hoa. Trên mổi thân lan trúc có nhiều nhánh tuỳ theo sức khoẻ của nó.

                    Hình số 2 là Lan Hồ Điệp, loài lan này rất phổ thông có bán ở những supermarket và những home garden. Hoa nở đựoc rất lâu....từ lúc có nhánh và nụ đến lúc nở hoa rồi đến khi tàn được khoảng 3 tháng ....nếu như không gian và môi trường sống hợp với nó.

                    Hình số 3 là hoa "Phượng Vỹ" ở VN và những xứ nhiệt đới.
                    oh, vậy là phượng và điệp are not same same?? hahaha em tưởng là 2 ẽm tuy 2 mà một, tuy một mà same same chứ

                    Lời nhận xét


                    • #11
                      Hoa Điệp Vàng và Đỏ



                      Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                      Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                      Lời nhận xét


                      • #12
                        Originally posted by laughster View Post
                        Originally posted by Kụ Ngố View Post
                        Hình số 1 là loại Dendrobium tạm dịch là Lan trúc ...nhánh bông mọc ra từ thân, mổi nhánh có từ 2 đến 4 nụ hoa. Trên mổi thân lan trúc có nhiều nhánh tuỳ theo sức khoẻ của nó.

                        Hình số 2 là Lan Hồ Điệp, loài lan này rất phổ thông có bán ở những supermarket và những home garden. Hoa nở đựoc rất lâu....từ lúc có nhánh và nụ đến lúc nở hoa rồi đến khi tàn được khoảng 3 tháng ....nếu như không gian và môi trường sống hợp với nó.

                        Hình số 3 là hoa "Phượng Vỹ" ở VN và những xứ nhiệt đới.
                        oh, vậy là phượng và điệp are not same same?? hahaha em tưởng là 2 ẽm tuy 2 mà một, tuy một mà same same chứ
                        Hoa điệp khác chổ là thân cây nó lùn còn cây hoa Phượng vĩ có thân cây rất cao.
                        Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                        Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                        Lời nhận xét


                        • #13
                          Originally posted by nguacon View Post
                          Originally posted by laughster View Post
                          Originally posted by nguacon View Post
                          Originally posted by laughster View Post
                          Điệp anh!


                          Tạm thời thì tin là vậy đi hén!!!!!
                          Chiều dìa tui coi lại
                          Tui nghĩ đây là Phượng, Phượng vỹ (vĩ)???
                          Cây nầy nhỏ hơn Phượng ở trường

                          Điệp tui biết thì lớn như cây đa ...
                          LMAO lốp tờ mà biết bông điệp ra nàm thao thì chết niền đó, chỉ vào gu gô đánh lên "bông điệp" rồi quăng lên ghẹo Na đó thôi hahahha
                          Hết người sao ghẹo Na chi dzị à
                          Na hiền nên ai cũng thít ghẹo
                          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                          Follow me on Flickr - Vinamaster
                          Follow me on Youtube - Vinamaster

                          Lời nhận xét


                          • #14
                            Originally posted by Kụ Ngố View Post
                            Hoa điệp khác chổ là thân cây nó lùn còn cây hoa Phượng vĩ có thân cây rất cao.
                            Tui hơi phân vân cụ so sánh hoa với cây à nghen
                            Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                            Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                            Follow me on Flickr - Vinamaster
                            Follow me on Youtube - Vinamaster

                            Lời nhận xét


                            • #15
                              Originally posted by vinamaster View Post
                              Originally posted by Kụ Ngố View Post
                              Hoa điệp khác chổ là thân cây nó lùn còn cây hoa Phượng vĩ có thân cây rất cao.
                              Tui hơi phân vân cụ so sánh hoa với cây à nghen
                              ờ há, anh điệp của ngừ ta quăng lên chỉ có hoa thui, đâu có show cây đâu mà anh ku ngố piết là cây đó pự cao hay lồi mà lún há? hahaha lốp tờ cũng muốn hoải cho ra lẽ haha

                              Lời nhận xét

                              Working...
                              X