Quảng Cáo
Collapse
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Hoa Passion Fruit
Collapse
X
-
Lời nhận xét
-
Trái Gùi Bến Cát - Minh Cảnh

Trái gùi chết tên rồi
https://www.nvbonphuong.com/forums/s...31#post1384131
Lời nhận xét
-
Lúc trước bà chị cho một chai nước chanh dây, mới đầu tưởng là chanh nhưng taste chẳng có gì chanh hết,nó sệt sệt like juice của trái peach, không thích lắm; còn passionfruit thì thấy trong mấy cái hộp juice ở tiệm Mỹ nhưng chưa bao giờ biết tên tiếng Việt. Sao hồi đó chưa bao giờ nghe đến trái tranh dây hay trái gùi vậy ta?Originally posted by nguacon View Post
Lời nhận xét
-
Lúc nhỏ là đã nghe Minh Cảnh hát câu "nhớ mua cho mẹ một xâu trái gùi". Có lẽ trái gùi lúc đó chỉ có ở ngoài Trung, miệt Phan Thiết, Nha Trang gì đó. Tôi ở Miền Tây nên cũng không biết trái gùi. Qua Úc thì biết trái passionfuit, đến 5 năm trước về VN đi ra Nha Trang mới biết nó là chanh dây. Bây giờ thì lão Ngựa nói chanh dây là trái gùi. Ừa! gùi thì gùi, biết thêm nhiều cũng tốt thôi.
Lời nhận xét
-
Xưa ờ vùng Đà Lạt,Lâm đồng ,Di linh ,Đức Trọng ..... loại trái cây leo này mọc hoang rất nhiều trong rừng hoạc bò leo tràn lan ở bờ rào ,chẳng thấy ai trồng để kinh doanh cả và chỉ có trẻ con thích tìm hái khi đi vô rừng chơi. Dân ở đó xưa gọi là trái mác mác,hay là mang mác .
Chanh dây ,( hay giây ?) là tên sau này thôi,và cũng chẳng biết sao họ lại gọi thế vì nó chẳng giống chanh chút nào ?
Có lẽ ví nó chua như trái chanh nhưng là dây leo mà thành chanh dây ? nhưng nếu so sánh theo mầu sắc loại trái này khi nạo phần cơm lẫn hạt và có vị chua bên trong thì màu sắc giống trái ...tắc (hạnh ) hơn chứ nhỉ !
Lời nhận xét



Anyway, hoa Chanh cũng đẹp mà...
Lời nhận xét