Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Happy Valentines Day

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Happy Valentines Day

    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  • #2
    Hoa Đào nở đẹp quá, màu hồng nhạt đẹp... rất đẹp...thank anh Na... cho quỳnh mang về nghen..

    Lời nhận xét


    • #3
      Originally posted by hoaquynh View Post
      Hoa Đào nở đẹp quá, màu hồng nhạt đẹp... rất đẹp...thank anh Na... cho quỳnh mang về nghen..
      Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
      Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
      Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
      Follow me on Flickr - Vinamaster
      Follow me on Youtube - Vinamaster

      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by hoaquynh View Post
        Hoa Đào nở đẹp quá, màu hồng nhạt đẹp... rất đẹp...thank anh Na... cho quỳnh mang về nghen..
        Xạo dể sợ, anh thấy rõ ràng Quỳnh lượm hình này và post trong forum kia của Quỳnh từ mấy tháng trước, thậm chí đến giờ hoa đã tàn nhụy đã phai, mà giờ xin anh Na là sao? hahahaha

        Lời nhận xét


        • #5
          Originally posted by vinamaster View Post

          Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
          Cám ơn anh Na, Q đem về làm Tình Thơ Anh Đọc ... vẻ đẹp không sắc sảo, nhưng cũng đủ làm người xem bị quyến rủ.

          Anh tặng Em đóa hồng đào
          Đem về ấm ủ, cho vào tình thơ
          Để em vẫn cứ mộng mơ
          Nụ đào chớm nở... em mơ về người./.

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by laughster View Post
            Xạo dể sợ, anh thấy rõ ràng Quỳnh lượm hình này và post trong forum kia của Quỳnh từ mấy tháng trước, thậm chí đến giờ hoa đã tàn nhụy đã phai, mà giờ xin anh Na là sao? hahahaha
            hihih... anh lốp tờ nói vậy anh Na chạy mất dép cho mà coi.

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by hoaquynh View Post
              Originally posted by laughster View Post
              Xạo dể sợ, anh thấy rõ ràng Quỳnh lượm hình này và post trong forum kia của Quỳnh từ mấy tháng trước, thậm chí đến giờ hoa đã tàn nhụy đã phai, mà giờ xin anh Na là sao? hahahaha
              hihih... anh lốp tờ nói vậy anh Na chạy mất dép cho mà coi.
              hahaha anh nói là hoa cưng lầy về đó, tấm hình đã phai từ mấy tháng trước chứ đâu nói Quỳnh đâu, nghĩ bậy bạ không hè hihi

              Lời nhận xét


              • #8
                Originally posted by hoaquynh View Post
                Originally posted by vinamaster View Post

                Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
                Cám ơn anh Na, Q đem về làm Tình Thơ Anh Đọc ... vẻ đẹp không sắc sảo, nhưng cũng đủ làm người xem bị quyến rủ.

                Anh tặng Em đóa hồng đào
                Đem về ấm ủ, cho vào tình thơ
                Để em vẫn cứ mộng mơ
                Nụ đào chớm nở... em mơ về người./.
                Làm thơ tình Na đọc
                Na đọc một mình ên
                Đọc xong rồi thấm ý
                Na cười mĩm chi hoài hahaha

                Lời nhận xét


                • #9
                  Originally posted by vinamaster View Post
                  Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
                  Sau khi post lên QHNM thôi.....chứ trước đó đã có ngừ bẻ gòi !!

                  Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                  Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Originally posted by laughster View Post
                    Originally posted by hoaquynh View Post
                    Hoa Đào nở đẹp quá, màu hồng nhạt đẹp... rất đẹp...thank anh Na... cho quỳnh mang về nghen..
                    Xạo dể sợ
                    Vẩn biết rằng xạo là một cái tội.....nhưng có khi phải xạo để ........ đó cụ Lớp tơ...
                    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                    Lời nhận xét


                    • #11
                      Originally posted by hoaquynh View Post
                      Originally posted by vinamaster View Post

                      Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
                      Cám ơn anh Na, Q đem về làm Tình Thơ Anh Đọc ... vẻ đẹp không sắc sảo, nhưng cũng đủ làm người xem bị quyến rủ.

                      Anh tặng Em đóa hồng đào
                      Đem về ấm ủ, cho vào tình thơ
                      Để em vẫn cứ mộng mơ
                      Nụ đào chớm nở... em mơ về người./.
                      Em là một đóa hoa đời
                      Anh là cánh bướm lượn lờ bên hoa
                      Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                      Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                      Follow me on Flickr - Vinamaster
                      Follow me on Youtube - Vinamaster

                      Lời nhận xét


                      • #12
                        Originally posted by vinamaster View Post
                        Originally posted by hoaquynh View Post
                        Originally posted by vinamaster View Post

                        Hoa chưa có chủ Q cứ tự nhiên như ngừ miên hỉ
                        Cám ơn anh Na, Q đem về làm Tình Thơ Anh Đọc ... vẻ đẹp không sắc sảo, nhưng cũng đủ làm người xem bị quyến rủ.

                        Anh tặng Em đóa hồng đào
                        Đem về ấm ủ, cho vào tình thơ
                        Để em vẫn cứ mộng mơ
                        Nụ đào chớm nở... em mơ về người./.
                        Em là một đóa hoa đời
                        Anh là cánh bướm lượn lờ bên hoa
                        Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này bướm ơi
                        Tại sao bướm chỉ lươn lờ, sao không dám tỏ chân tình với hoa?

                        Lời nhận xét


                        • #13
                          Bướm nè,













                          "va lăn thai" gần giáp "tôi tôi" (thôi nôi) luôn, làm tui tưởng sao mà chuẩn bị sớm dị, gần đầy năm luôn

                          Lời nhận xét

                          Working...
                          X