If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Tôi mới leo vòng 1 mà đã thở không nổi rồi . Chắc có lẽ trời nóng và nắng như thiêu
Tôi từ trên cao chụp xuống hoàng cung Pena (Pena Palace)
Tôi zoom gần một chút
Đường đi lên đỉnh rất hẹp , có đoạn chỉ một người đi mà thôi . Hai bên phải vịn tường nép thật sát để nhường người bên kia đi qua. Lơ mơ là ngã xuống núi ngay
Oh, thì ra Pena Castle cao ngang bằng đỉnh của Moors Castle. Giữa hai đỉnh cao nhìn rất gần , nếu mình có đủ dụng cụ leo núi chắc có lẽ mình băng qua bên kia dễ dàng thôi
Tôi zoom máy gần chút xíu để chụp trọn Pena Castle
Oh, kia là con đường tôi leo núi lên đến Pena Castle sáng nay
Bên trong Moors có nhiều huyệt đạo
Tôi đứng nơi nào tôi cũng không nhớ, nhưng tôi không còn thấy Pena Palace ở đâu nữa
Cảnh vật dưới phố Sintra chỉ còn chút xíu
Cảnh này bạn có thể thấy dân cư vùng Sintra còn thưa
Sau khi thăm hai nơi Pena Castle và Moors Castle trên đỉnh núi Sintra , chúng tôi xuống núi thăm Hoàng cung Pena (Pena Palace) . Lái xe lên núi thăm Pena Castle thì dễ , nhưng khi lái xe xuống núi thăm hoàng cung mới thiệt là khó . ĐƯờng đi đã khó mà tìm nơi đậu xe lại còn khó hơn nhiều lần .
tôi vòng vo hoài để tìm nơi đậu xe mà mất hết 45 phút , tôi thiệt bực mình . Rốt cuộc , tôi thấy người ta đậu xe nửa trên nửa dưới trên đường trong công viên, tôi cũng ráng đậu , những kiểu đậu xe như thế này mà gặp Toyota thì bảo đảm bể máy (vì giàn máy của Toyota làm rất thấp )
Xe của tôi là chiếc thứ 3 sau chiếc Audi, cũng may nơi tôi đâu có shouder rộng hơn một chút, nên tôi không lọt xuống mương
Tôi đi bộ 10 phút từ nơi đậu xe đến hoàng cung , xem đồng hồ đã 4:30 chiều , ghé tới nơi , họ bảo đóng cửa 5 giờ . Tôi chỉ còn có 30 phút để xem hoàng cung Pena .
Pena Palace chẳng có gì đặc biệt ngoài hai ngọn tháp tròn trắng , đồ vật trưng bày bên trong sơ sài thua đồ vật trên Pena castle , phần thì bị người ta hối như ma rượt . Tôi chán quá hông có chụp tấm hình nào .
5 giờ tôi bị đuổi ra khỏi hoàng cung . Thôi thì mình đi vòng vòng phố Sintra thăm một chút . Ôi , du khách đông vô kể , hông biết họ trọ nơi đây hay là từ nơi khác về đây giống như tôi . Tôi tìm chiếc bàn trống để uống ly bia cho mát một chút vậy mà không còn tiệm nào có dư chiếc ghế
Ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa tìm được ghế , tôi bực mình, và rồi ra xe tính đi biển .
Bờ biển Tamariz ở phố Estoril cũng gần Sintra . Tôi theo GPS hướng ra biển để xem cho biết .
Đến bờ biển tìm nơi đậu xe dễ dàng, và tôi không ngờ nơi đây cũng có "sòng bài "
Phong cảnh nơi đây mát , sạch sẽ
Tôi đang lang thang hướng ra biển
Tôi hổng biết 5 trụ này là trụ gì . Thấy lạ mắt chụp cho vui thôi
Gặp một cây hình dáng đẹp, nhưng sao người ta lại bọc nó bằng những bộ phận của computer, iphones etc . Có phải chăng người ta muốn gửi đi một thông điệp , thời hiện đại "I" này đang giết dần màu xanh trên trái đất, mà hễ cây xanh không còn tồn tại thì loài người đuơng nhiên cũng sẽ biến mất
Một lâu đài từ thời trung cổ vẫn còn tồn tại nơi bờ biển này
Biển Tamariz của vùng Estoril có bờ cát mịn nhưng khi mình xuống nước dưới đó toàn là đá lớn , rất đau chân . Kinh nghiệm này tôi đã trải qua tại bờ biển Nice của Pháp (đá đen tròn bằng nắm tay), hay biể Waikiki của Haiwaii cũng nhiều đá như vậy )
Mặc dù là tháng 7, nước biển ở Lisbon khá lạnh chắc khoảng 50 - 60 độ F . New York City và Lisbon City nằm trên vĩ tuyến gần nhau, cả hai cùng giáp Đại Tây Dương nhưng biển New York tắm được vào đầu tháng 6.
Tôi dò chân xuốn nước biển Lisbon , lạnh quá , thôi mình đứng xem người ta tắm vậy
Thăm Oceanarium của thành phố Lisbon, Portugal (phần 1)
Tôi copy bản đồ của Lisbon gửi bạn xem để bạn thấy cửa biển Belem thông vô trong vịnh Tagus , nơi cùng có con sông lớn Tagus cũng đổ vào nơi đây. Từ vài posts đầu tôi có kể cho bạn nghe vùng Lisbon này cá tôm , nói chung là hải sản rất dồi dào, rẻ và ngon, bây giờ bạn đã thấy sông biển của vùng Lisbon rồi . Cuộc sống nơi đây thoải mái , dễ chịu .
Mấy ngày đầu tôi trọ tại Lisbon , tôi cứ ngỡ phố cổ Alfama và dọc đến quảng trường Lisbon là nằm bên biển . Nhưng tôi đã lầm . Lisbon nằm bên vịnh Tagus hay nói đúng hơn là gần eo biển của Đại Tây Duơng thông vô vịnh .
Hôm nay, tôi để giành vài giờ đến thăm cửa biển ra sao
Bước ra khỏi nhà thấy nắp hầm chụp một tấm cho vui
Hôm nay tôi không lái xe mà là đi tàu điện ngầm (subway)
Bên trong subway của Lisbon rất sạch sẽ đàng hoàng, người ta không dán quảng cáo như những thành phố khác ở châu Âu. Người đi subway trông lịch sự
Tại tất cả các trạm subway , người ta đều lót gạch men hoa trên tường như những tấm tranh thật đẹp . Mỗi trạm thì có mỗi kiểu lót gạch men hoa, và màu sắc khác nhau . Đẹp vô cùng
Tôi đang hướng đến trạm gần Aquarium (tôi hổng biết viết chữ Việt ra sao cho chữ Aquarium . Sorry)
Tôi cứ ngỡ là lên khỏi trạm subway thì Aquarium gần đó . Nhưng không phải, tôi vừa bước lên mặt đất thì gặp một Terminal cho xe bus thật lớn , thật sự tôi không ngờ nơi đây quá lớn như vậy , tôi cứ ngỡ như mình đang phi trường quốc tế De Gaulle bên Pháp
Từ Terminal đến Aquarium khá xa . Oh, nơi đây cũng có sòng bài "Casino Lisboa" , chắc hẳn về đêm nhộn nhịp và đẹp lắm
Thăm Oceanarium của thành phố Lisbon, Portugal (phần 2)
Đây là Aquarium của Lisbon . Nghe nói đâu , Aquarium này là lớn nhất châu Âu .
Aquarium được đào và xây dựng trên nước (biển). Aquarium này khai trương vào năm 1998 , cũng là năm Lisbon có cuộc đấu xảo, triển lãm, hội chợ của thế giới - World's Fair , tổ chức tại nơi đây. Cuộc hội chợ triển lãm này diễn ra trong 132 ngày với 143 nước tham dự
Tôi đã mua vé vào bên trong . Con cá mập này được làm từ 4765 chai nhựa (loại nước uống 0.5 lít). Với thông điệp đưa đến dân chúng "Hãy bảo vệ đại duơng - Save The Oceans " , đừng đổ rác xuống biển . Nước là môi trường sống duy nhất của loài người cùng các loài động thực vật khác .
Tôi vào bên trong xem những động vật dưới biển . Mới biết Aqurium này nhỏ xíu hà , kiến trúc chính là xây bồn chính giữa (hình như là 10 cạnh) , cao từ dưới đáy lên đến nóc nhà (3 tầng) . Chung quanh bồn nước là những thứ lặt vặt như cây cối , vài thùng nhỏ nhỏ chứa vài con vật nhỏ khác . Mình đi khắp ba tầng chỉ thấy bồn nước chính giữa là với từng số cá đó bơi qua bơi lại bơi lên bơi xuống
Tôi thất vọng quá vì trên internet nói , Oceanoria này là lớn nhất châu Âu . Tôi cứ ngỡ là vĩ đại lắm . Nếu so Aquarium bên Coney Island của New York, hay Aquarium của Montreal , thì Aquarium của Lisbon nhỏ hơn nhiều .
Tôi thấy trong bồn có một con cá lạ thật lạ, chẳng biết nó tên gì
Đi dạo một chút chưa được 1 giờ là đã hết, chẳng có gì đặc biệt . Thôi thì mình đi ra , để xem nơi khác
Xa xa có chiếc cầu treo cable trông đẹp. Ngay tại Aquarium , người ta có xe treo đưa mình đi về hướng cầu treo kia , bao xa thì tôi không biết, những chiếc xe treo được đưa đi đưa về trên mặt nước biển , dưới những chiếc xe treo là có con đường đi bộ ở trên biển từ Aquarium đi đến đầu bên kia . Trời nắng quá mà con đường ấy chẳng có bóng cây nên tôi dẹp luôn ý định đi bộ , lẫn đi cab treo
Nước chung quanh Aquarium có nhiều vết dầu loang lổ , nơi đây có thật nhiều cá biển
Những chiếc dù
Hai tòa nhà xa xa trên nóc có cảnh chiếc buồm , trông xinh xinh
Thăm Terminal gần Aquarium của thành phố Lisbon, Portugal
Ra khỏi Aqaurium, tôi lang thang về Terminal xem có gì lạ . Dân nơi đây vẫn còn mê đọc sách (giấy) . Nơi đây là tầng hầm thứ nhất của terminal, tầng 1 và tầng 2 có shopping malls thật lớn
Bên trong một phần nhỏ của Terminal.
Bạn có thấy nơi đây giống một terminal của sân bay không ? Quá lớn , quá đẹp phải không bạn ? Mình du ngoạn , đôi khi không cần phải tới những nơi UNESCO , mình bước vô nơi đời sống của dân thường ngày mới thấy nhiều nét thú vị
Thăm công viên Belem, cửa biển của thành phố Lisbon
Dạo một chút ở Terminal rồi tôi đi đến cửa biển của Lisbon nơi có trạm gác tên Belem Tower , Tower of Saint Vincent . (Thánh Vincent là một trong những vị công thần có công lập nước Portugal Tôi có post tương của Saint Vincent tại khu phố cổ Alfama )
Tôi đoán nguyên khu Belem này ngày xưa chắc là một khu quân sự kiên cố để chống giặc ngoại xâm từ biển vào .
Tôi đón subway đi đến trạm nào đó , rồi chuyển xe bus về cửa biển. Xe bus đang chạy, tôi mới nhận ra đây là chiếc cầu tôi thấy thật xa từ khu phố cổ Alfama nơi có Jorge Castle . Lúc này tôi mới biết chính xác đâu là sông , đâu là biển, và đâu là vịnh .
Tôi vẫn còn ngồi trên xe bus , đi ngang qua khu này mới thấy toàn là cảng và cảng, đóng tàu sửa tàu ...
Tôi đã đến trạm Belem . Trạm Belem này gần trung tâm UNESCO bao gồm Jerónimos Monastery .
Đã quá trưa, tôi dừng chân tại tiệm bánh nổi tiếng của vùng Belem này . Mua vài thứ cho vô túi rồi ra công viên Belem gần đó ngồi ăn cho mát , thời tiết ở Lisbon nóng, trưa mà ngồi trong tiệm bánh vừa làm vừa bán, người ra vô tấp nập, mình không thể nào ngồi trong tiệm mà ăn được
Một góc nhỏ của công viện Belem
Công viên Belem khá rộng . Tôi đang đi tìm một chiếc ghế dưới bóng mát của cây , chợt thấy một ngôi "đền" từ xa xa trông giống của Lào hay Cambodia gì đó , trong đó trẻ thơ đang nô đùa . Tôi tính ghé lại xem , nhưng đói bụng quá rồi, ăn mộ tí rồi hẳn đi xem
Ảnh tôi chụp tứ hướng gửi bạn xem
Tôi vào bên trong xem có gì lạ . À thì ra , nhân kỷ niệm 500 năm về sự giao hảo của hai nước Thái Lan - Bồ Đào Nha , Đền Sala - Pavilion này là do Công chúa Maha Chakri Sirindhorn tặng cho Ông Thị trưởng Antonio Costa của thành phố Lisbon vào ngày 21/2/2012 .
Từ 2012 - 2017 , mới có 5 năm mà các dấu vân vàng đã nhạt vì người ta nhất là con nít hay vịn tay lên cột chạy vòng quanh , hay leo trèo , ngày qua tháng lại thì đuơng nhiên lớp vàng sẽ bạc thôi . Nếu thành phố Lisbon không để ý và bảo quản món quà này , thì nay mai bạn sẽ không còn được dịp ngắm Sala nguyên vẹn nữa .
Ngày 21/2/2012 - Ông Thị trưởng Antonio Costa của thành phố Lisbon và Công chúa Maha Chakri Sirindhorn của Thái Lan đang cắt băng rôn mừng khánh thành Đền Sala - Pavilion tại công viên Belem
Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn khi còn trẻ . Ảnh trên Google
Thăm khu UNESCO tại thành phố Belem, Portugal (phần 1)
Từ công viên Belem, tôi đi bộ đôi muơi bước chân nữa là đến "quảng trường" của khu UNESCO (Jerónimos Monastery , Belem Tower etc ... )
Discoveries Monument (cao 52 m )
Đứng từ trên cao nhìn ra cửa biển , bạn mới thấy cái thế quân sự của Belem Tower , theo tôi thì nên viết là Fort Belem mới đúng nghĩa hơn . Bạn nhìn lên hình, Fort Belem nằm bên cuối góc phải . Nơi đây ngày xưa đặt súng ống tên tường thành của Fort Belem , tàu lạ nào từ đại duơng vô ngõ này (Lisbon) là súng cối trên đó nã xuống .
Tháp quân sự Belem - Belem Tower hay Fort Belem tại cửa biển
Tôi chụp gần trọn cảnh của Jerónimos Monastery , nơi được xem như là Thánh đường vì có một số vị vua và hoàng hậu, những vị công thần, cha đạo của Bồ Đào Nha được an táng nơi đây
Tôi chụp về hướng có chiếc cầu
Dạo bên trên xem các hướng , trên ấy gió mạnh lắm , tôi đành phải xuống tầng hầm bên trong Discoveries Monument để xem tranh . Các tấm tranh, vật dụng, sách vở trưng bày nơi đây chủ yếu nói về nô lệ đến đất Bồ Đào Nha vào thuở xa xưa.
Tôi thấy một tấm tranh khỏa thân của cô gái nô lệ quá đẹp nên chụp vội (hơi xéo một tí ,bạn thông cảm nha)
Tôi đang hướng về Fort Belem, xoay người chụp vài tấm nơi tưởng niệm - Discoveries Monument, với ý nghĩa "Lisbon nói riêng hay Portugal nói chung được như ngày hôm nay là nhờ nhiều sắc dân đến đây chung tay xây dựng để giữ vững con thuyền trên sóng dữ "
Thăm khu UNESCO tại thành phố Belem, Portugal (phần 3)
Tôi đang xếp hàng chờ vô bên trong xem Fort Belem
Chiếc máy bay từ Đệ Nhất Thế Chiến
Không ngờ BP mà cũng có mặt tại Lisbon
Ngọn hải đăng tại Fort Belem
Đồ bán lưu niệm cho phái nữ toàn là bóp ví làm bằng cork (loại nút chai rượu), tôi không hiểu sao nơi Lisbon này họ lại làm loại đặc biệt này . Mấy ngày đâu tôi lơ ngơ cứ tưởng là người ta làm bằng mạt cưa hay gỗ gì đó . Hôm nay tôi có tí thời gian nên lại sờ tay lên bóp mới biết nó làm bằng cork
Xem xong Fort Belem, tôi đi bộ qua Jerónimos Monastery
Thăm khu UNESCO tại thành phố Belem, Portugal (phần 4)
Ngôi mộ của nhà vua
Tủ có thánh vật
Đây là một tiệm bánh nổi tiếng của Belem . Tôi thích nhất là món bánh Nata , tới tiệm bánh này tôi mới biết là mình ăn Nata thì phải cho tí bột quế lên bánh mới ngon , vì thế ngày đầu tiên , chàng chủ nhà cho tôi vài cái bánh Nata mà tôi hổng biết cứ tưởng là trà bột quế là vậy
Tôi đi thăm viện bảo tàng , nơ đây có viện bảo tàng về hải quân của Bồ Đào Nha , xem rất thú vị
Thăm khu UNESCO tại thành phố Belem, Portugal (phần 5)
Tôi đang trên đường về nhà tôi , khu phố cổ Alfama, gặp dân nơi đây party quá chừng như đêm Halloween bên Hoa Kỳ
Những bậc thang này là một con đường từ trên Jorge Castle đi xuống, nhưng vì đường đi ở phố cổ rất hẹp và rất dốc, đôi khi lữ khách cứ ngỡ những lối đi bậc thang bằng đá này là thuộc về tư nhân của các nhà nơi đây . Vì là đường chung của nhau nên người ta party thâu đêm .
Tôi đang đi lên về nhà , đưa máy chụp xuống
Tôi chụp một tấm đứng để bạn thấy độ dốc của con đường . Ai có bụng phệ mà đi trên những con đường như thế này , thì tôi bảo đảm người ấy phải thở hết hơi lè lưỡi
Một tiệm bánh đồ lưu niệm toàn sành sứ làm tại Portugal
Tôi đã về gần đến nhà . Hôm nay tôi về hơi sớm , mới biết người ta bán hàng rong nơi nội thành cũng khá nhiều
Tôi đứng trên cao chụp ra ngoài vịnh Tagus một tấm
Trăng treo lơ lửng trên đỉnh nhà thờ cổ , trông cảnh huyền ảo xưa thật là xưa
Tôi yêu lắm nơi này . Tôi ngắm trăng lên bên vịnh Tagus mãi đến 11 giờ khuya . Tôi thấm lạnh và đói vì cả ngày nay chỉ ăn lặt vặt . Trời đang bước vào khuya, không gian tịch liêu , gió lành lạnh từ dưới vịnh đưa lên , tôi buồn . Ngày mai tôi xa chốn này rồi . Thôi thì mình ghé vô quán gần bên nhà dùng bữa tối cuối cùng
Một tiệm ăn gần bên nhà tôi trọ
Soup cá kiểu Lisbon . Hình như là người ta nấu pha với bí đỏ hay là khoai lang gì đó , cá tuơi đánh thành sợi . Nói chung rất ngon . Bên cạnh chén soup là ly bia Portugal , bia rất ngon và thơm
Lại món cá trích nướng . trong nhà hàng thì người ta trang trí nhìn fancy hơn là có carrot với brocolli , còn quán bình dân thì chỉ có cá và khoai tây
Món bạch tuột nướng . Nhà hàng cho quá nhiều dầu oliu , tôi không thích mấy, nhưng bạch tuột nướng rất ngon, mem va juicy . Ngoài quán bình dân người ta chỉ cho bạch tuột nướng không dầu , cùng với 3 củ khoai tây là đủ , còn nhà hàng thì họ cho rau , ăn dai dai giòn giòn tựa như rau xà lách xon
Tạm biệt khu phố cổ Alfama , thành phố Lisbon, Portugal
Dùng bữa khuya xong , tôi khật khưỡng chân cao chân thấp đi về quán trọ , giữa khung trời tranh tối tranh sáng , tôi ước gì có anh đi cùng chỉ cần ôm bờ vai tôi đi giữa trời khuya trên khu phố cổ yên tĩnh như vầy là tôi cũng đủ vui lắm rồi .
Đêm nay là đêm cuối của tôi tại Lisbon, tôi muốn dạo phố một mình đến thật khuya nhưng rồi sợ điều gì đó , nên mình về thôi . Sửa soạn vali để ngày mai 3:30 sáng mình đi đến phi trường
Tôi đang mang vali ra xe , chợt chụp một tấm để gửi bạn xem cho biết nơi tôi đậu xe nơi ni
Bạn có thấy vòng tròn sắt không ? Bạn đoán thử công dụng của nó là gì ?
Hint đây
Xin vẫy tay chào tạm biệt thành phố biển Lisbon nắng ấm hiền hòa bên miền Đại Tây Dương .
Tôi bay vài lần với hãng EasyJet của châu Âu, hình như hãng EasyJet không có cửa tại các sân bay, may mắn lắm thì sân bay người ta mới cho nối vô, còn không thì hành khách phải đi bộ ra nếu gần, còn xa thì mình phải đi xe bus đến.
Tôi đang ở bên trong máy bay, chụp ra ngoài , EasyJet đang lượn vòng trên phi đạo của sân bay Lisbon
Easyjet bán giá rất rẻ, từ Lisbon của Portugal đến Berlin của Germany mà chỉ 50 euros thôi , nhưng ngược lại người ta tính cước phí rất cao . Nếu mình có luggage trung bình (thuộc dạng nhỏ nếu mình đi máy bay của Hoa Kỳ) , thì EasyJet bắt mình phải checkin với giá khoảng 40 - 60 euros . Tưởng mình tiết kiệm tiền , hóa ra cũng như không
Máy bay đang từ từ cất cánh bên trời hừng đông nơi biển Lisbon . Cảnh đẹp vô cùng
Tôi đang bồng bềnh trên mây khi trời rạng đông
Bên dưới vẫn còn là vùng đất Lisbon
EasyJet đang hạ cánh tại phi trường Flughafen Berlin - Schonefeld ở Đức . Tôi đang từ một nơi Lisbon nắng vàng, biển xanh đến một xứ toàn màu chì , chỉ có mưa và lạnh .
Tôi vô nhận hàng .
Có một điều lạ tại phi trường này , nơi đây không có cảnh sát "biên giới" xem hô chiếu của mình, Ai muốn ra vô tùy tiện . Lạ ghê
Tên phi trường Flughafen Berlin - Schonefeld dài gì đâu mà tôi cứ quên hoài
Ra tới đây tôi cứ ngỡ như mình đang ở phi trường tại Big Island của Hawaii , sao mà nó vắng vẻ quá chừng . Phi trường này nhỏ lắm , vậy mà tôi ngỡ nó như De Galle bên Pháp .
Thôi, gì thì gì, mình đã xuống đây rồi thì đi mướn xe
Tôi xuống phi trường ở Berlin gần 11 giờ sáng . Giấy tờ xe cộ, etc , thêm đường đi nước bước về nhà trọ , tôi mất gần 3 tiếng đồng hồ
Người ta đưa cho tôi chiếc Volvo . Tôi xem lại là nó chạy bằng xăng, tôi hỏi người ta đổi sang chiếc chạy bằng dầu diesel cho tiện và rẻ cho mình thì tất cả xe diesel người ta lấy hết rồi
Good bye phi trường Flughafen Berlin - Schonefeld , vì theo lịch trình tôi sẽ dùng chiếc xe này lái vòng vòng thăm vài nước gần Đức
Nhập vô xa lộ để về Berlin . Tôi ngỡ ngàng quá , cứ tưởng xa lộ , đường phố Berlin sẽ sáng choang, sạch sẽ , rộng rãi nhiều lanes và nhiều kiến trúc đẹp . Tới đây, tôi thất vọng quá chừng chừng , người ta vẽ bậy trên tường quá nhiều . Một đất nước tân tiến bậc nhất bên khối Liên Hiệp Châu Âu mà như thế này sao , mà lại là thủ đô nữa chứ ?!
Một chiếc cầu ngắn , hình dạng này tôi gặp ở một vài nơi tại Đức
Tới ba ống khói này là GPS chỉ gần đến nhà.
Gần đến nhà rồi
Tôi đang ở trong xe , ngắm cảnh đối diện thấy cảnh hơi xưa . Chụp một tấm. Ai dè, nhà tôi trọ chỉ cách nơi này chỉ có vài bước chân
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Lời nhận xét