Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hi TuDien ,

    Oh, thì ra miền Tây Việt Nam đã có chuyện đi xem hát trên nước từ thời xưa lắc xưa lơ rồi . Vậy mà mít cứ tưởng Chuyện chỉ có ở Venice

    Then kìu TuDien chỉ điểm .

    Để mít nghĩ coi hôm nào nấu một món hậu tạ sư phụ TuDien
    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét


    • Originally posted by mít View Post
      Hi TuDien ,

      Oh, thì ra miền Tây Việt Nam đã có chuyện đi xem hát trên nước từ thời xưa lắc xưa lơ rồi . Vậy mà mít cứ tưởng Chuyện chỉ có ở Venice

      Then kìu TuDien chỉ điểm .

      Để mít nghĩ coi hôm nào nấu một món hậu tạ sư phụ TuDien
      Nhạc Việt như Cải Lương ... cũng có phê ... nhưng khóc sướt mướt .... chứ không có rock giựt như Pink Floyd đâu.

      Chợ nổi .... thì sầm uất sôi nổi lớn hơn nhiều.

      Lời nhận xét


      • Coi live thì đã cái lổ tai chứ không thấy được chi tiết như coi trên tv. Sound level ở concert đó cao hơn trong disco. I can feel the bass pressure in my face, standing 200-300m from the source.
        Hồi trẻ Vince cũng thường đi balô, ngũ bờ ngũ bụi trên bờ biển Nice, Monaco. Đi coi cọp GranPrix Monaco, tối trèo lên cây trốn, trời sáng cảnh sát đi rà đuổi ra cả đám. Hehe nhớ lại hồi trẻ nghèo toàn đi du lịch rẽ tiền.

        Lời nhận xét


        • Originally posted by VinceL View Post
          ... Hehe nhớ lại hồi trẻ nghèo toàn đi du lịch rẽ tiền.
          Thời đầu 80, bên Đức nghỉ hè học kỳ cũng gần 2 tháng, ra Autobahn đón Autostop đi gần nửa châu Âu, cứ đến đâu tìm trại tỵ nạn thể nào cũng có người Việt chui vào ngủ nhờ. Đồ ăn thì không phải lo vì người Việt mới bên đảo qua, không ăn được pho mai, bơ với bánh mì, những thứ đó nằm đầy trong tủ lạnh. Kaka, một thời dĩ vãng.
          Hội chưởng hội người được vợ bỏ

          Lời nhận xét




          • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 1)

            Ngày tôi đi từ Marseille sang Barcelona trời mây mù khắp nơi, đoạn mưa đoạn nắng , vừa mệt vừa buồn lãng đãng

            Ghé vô tiệm ven quốc lộ ở Pháp nghỉ chân . Dáng tôi đang đứng chụp ảnh, bạn có thấy không

            Bên trong lữ quán có quầy bán hamburger McDonald tân tiến. Tôi đứng ngớ ngẩn nhìn mấy cái máy order bánh nước hồi lâu vì không biết đọc tiếng Pháp với lại cũng hông cần ... ăn . Tôi chụp vội bô hình rồi đi tìm washroom


            Bên ngoài lữ quán , dân châu Âu chạy xe điện khá nhiều , nên ở trạm xăng, hay lữ quán lớn họ đều lắp đặt nơi xạc pin cho xe

            Tôi cũng chạy xe điện , nhưng không bao giờ xạc điện chỉ cần châm dầu (diezel) . Dầu bên châu Âu rẻ hơn xăng nhiều , còn bên Hoa Kỳ thì ngược lại .

            Chạy xe điện bực mình lắm lận, khi mình chạy thì không sao , chứ nếu mình ngừng là chiếc xe cứ run thốc lên cầm cập rồi tắt ngúm , muốn đi tiếp thì phải vặn chìa khóa lên . Cái vụ xe điện này bực nhất là khi lái xe trong thành phố gặp đèn đỏ tùm lum, thì mình phải vặn chìa khóa từng ấy lần . Lúc đầu tôi hông biết cái chứng mắc phong của xe này nên cứ lo lắng ... chắc là mình đường dài nên xe lột dên chăng ... nhưng rồi đâu cũng vào đó

            Bên ngoài lữ quán có một sculpture Con rồng đang phun lửa , trông hay hay




            Nghỉ chân xong tôi lên đường


            Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy chiếc xe với bảgn số Nga


            Còn bảng số này thì tôi chịu thua , không biết từ nước nào đến


            Đi thẳng về Barcelona


            Ở Pháp , người ta vẽ bảng cầu kỳ nhưng không đồng nhất


            Mưa rơi rơi trên đường


            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét




            • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 2)



              Bảng hiệu này tôi đoán chỉ được hai , bên trái là castle, bên phải là quân đội, còn chính giữa tôi chẳng biết nó là cái gì


              Tôi đang chuẩn bị rẽ ra Barcelona


              Tôi đang trên hướng về Barcelona




              Tôi cứ ngỡ đến hướng rẽ ra Barcelona thì chắc gần tới, nhưng ôi thôi đi xa tít mù khơi.


              Càng về gần biên giới Pháp - Tây Ban Nha theo ngã Marseille , đất đai của Pháp hoang vu , khô cằn dần , ít dân ở . Lái xe đi khoảng 15 - 20 phút mới thấy được 1 - 2 căn nhà để làm rượu hay gì đó . Cảnh buồn thiu

              Chẳng hiểu sao nơi ít dân mà tuyến đường xe lửa (tôi đoán thế) bị vẽ quầng vẽ táo (nếu ở Hoa Kỳ thì tôi sẽ nghĩ mình đang đi vào khu dân da đen )



              Barcelona vẫn còn xa diệu vợi


              Đi tới đoạn này xe phải ôm cua rất gấp bỗng dưng gió chướng nổi lên ầm ầm như muốn cuốn lấy chiếc xe , thảo nào người ta để bảng báo tin


              Tôi băng ngang qua nơi đây toàn là đá sỏi , trông khô cằn (vẫn còn thuộc về Pháp ) . Trông lên ngọn đồi trước mặt có tấm thành nhìn vẻ cổ kính , tôi chụp vội


              Tấm này rõ hơn. Bạn thấy không , đất nơi đây thì làm sao mà trồng trọt chăn nuôi được , thảo nào không thấy dân


              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét




              • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 3)


                Băng qua vùng khô cằn sỏi đá , sao tự nhiên xa xa kia lại xuất hiện miền trù phú


                Dân vùng này trồng toàn nho và nho


                Tại vùng trù phú của Pháp thì thấy ngay bảng hiệu nước Spain (Tây Ban Nha)

                Nơi đây bắt đầu xuất hiện những hãng xưởng xây cất giống bên Hoa Kỳ , chắc là gần tới Tây Ban Nha rồi , vì Hoa Kỳ bỏ vốn làm ăn với Spain rất nhiều nên chắc là cách xây dựng phải theo kiểu Hoa Kỳ



                Tôi hổng biết tiếng PHáp nhưng đoán chắc là You are leaving France


                Tại trên đỉnh đồi này có bức tường xây trông lạ mắt quá, chắc là ký tích chiến công gì đây


                Ngay từ bức tường đỏ trên đồi nhìn xuống này không xa là có hai cây cột hai bên xa lộ. Tôi thấy có vẻ khác thường nên chú ý một chút


                À, thì ra nơi đây là hai cột mốc biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha


                Tôi đã vô điạ phận của Tây Ban Nha , bạn có thấy bảng "cờ" Liên Hiệp Châu Âu có chữ Tây Ban Nha chính giữa không ?




                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét





                • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 4)


                  Qua khỏi biên giới, bảng hiệu đi đường ở Spain là khác ngay . Có một dấu hiệu khi ban đầu tôi cứ ngỡ ngàng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa sao lại được vẽ ở Tây Ban Nha , sau này tôi nhìn kỹ mới biết là mình mừng lầm


                  Gần biên giới núi rừng Tây Ban Nha châp chùng như chắn lối . Có một điều tôi thấy, núi đồi bên Tây Ban Nha xanh hơn bên Pháp tại vùng gần biên giới này . Tại sao vậy nhỉ ?


                  Xe dang tuột dốc rất nhanh, chân tôi lúc nào cũng thủ thế hãm phanh




                  Dân châu Âu đi chơi bằng xe sang lân bang khá nhiều


                  Lái đi một chập đã thấy bảng chỉ Barcelona

                  Lúc đầu tôi không biết bảng này là bảng gì . Sau mới biết là bảng giá của các trạm xăng ven xa lộ . Mình lái xe với tốc độ cao thì làm sao mình so sánh giá cho được



                  Chắc là đang vào địa phận Barcelona. Bạn có thấy kiểu xây cất nơi đây giống Hoa Kỳ không ?


                  Đã đến trạm thu mãi lộ


                  Mái trạm thu mãi lộ trông rất đẹp và rất nghệ thuật

                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét





                  • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 5)


                    Bảng hiệu này là bảng hiệu tôi nhầm từ xa xa , cứ tưởng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của ta




                    Tôi cũng phải đặt dấu hỏi ? cho bảng hiệu này


                    Bạn có biết bản này là gì hông ?


                    Một chiếc cầu bắt ngang , trông dễ thương vô cùng


                    Núi đồi chập chùng , vẫn chưa thấy Barcelona đâu mặc dù đã trả tiền thồ


                    Một chiếc cầu khác trông thật dễ thuơng , tôi đoán là cho cho tàu điện vì thấy hàng dây điện chằng chịt trên không trung




                    Bảng hiệu chỉ đường, người Tây Ban Nha còn viết chữ Á Rập nữa . Wow !!!


                    Lại phải trả thồ. Ủa, hồi nãy mình trả thồ ở chỗ kia là vùng nào , còn đây là vùng nào ? chẳng biết, lái tới rồi hẳn hay


                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét




                    • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 6)


                      Vùng này có vẻ industrial hơn (mình chưa kịp nghĩ ra tiếng Việt cho chữ industrial )




                      Trước mặt tôi là những khu chung cư cao tầng . Bây giờ tới Barcelona là cái chắc rồi .


                      Tôi đang đi vào thành phố Barcelona




                      Cái này là cái gì đây , trông rất nghệ thuật . Hay nhỉ


                      Những con đường chồng chéo lên nhau. Chắc là mật độ dân số nơi đây rất cao
                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét





                      • Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 7)


                        Trông những hàng cây palm ven đường , tưởng chừng mình đang ở ven biển



                        Vô tới khu này sao ghê quá , hông lẽ cái aparment tôi đang đến nó sẽ giống như ri . Thoáng nghĩ tôi đã có chút lo sợ trong lòng, bởi tôi nghe người ta nói, ở barcelona trộm cướp móc túi như rươi


                        Từ xa xa bạn có thấy tháp nhà đầu tròn tròn không ? Đó là một trong những thắng cảnh tại Barcelona


                        Tôi đang rẽ vô căn apartment tôi mướn , nhìn phong cảnh nơi đây mát mẻ hữu tình , tôi bớt lo đôi chút .

                        Ở một vài vùng tại châu Âu mà tôi thăm qua, người ta thường hay trồng cây hai hàng ở lối giữa và mỗi hàng ở hai bên đường , trông rất hay, mát mẻ và thơ mộng . Ở lối giữa họ lấp những chiếc ghế cho dân ngồi hóng mát . Rất hay . Hình như cảnh này tôi có thấy qua trên internet tại Hà Nội Việt Nam

                        Tôi đã đến căn apartment tôi trọ , nằm tầng 12 , bên trong không đến nỗi tệ , cửa ra vô building đều khóa

                        Phòng khách

                        Ông chủ không có ở nhà để đón khách chỉ có người giúp việc (lau chùi do.n de.p tính theo tháng, làm xong là bà ấy về nhà của bà )
                        Bà nói tiếng Tây Ban Nha thì tôi nghe và hiểu được còn đối đáp lại thì tôi cứ ngắc ngứ trong cổ trong đầu vì phải lựa chữ chọn grammar cho đúng . Bà thấy tôi cứ ấp úng mãi bà cười , rồi bảo đứa con gái vừa xong high school nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh .

                        Em bảo: Ông chủ nhà đi làm bên Pháp ở Nice , hai tháng ổng mới về, chị ở xong rồi cứ để chìa khóa trong phòng khi trả .
                        Apartment có 3 phòng ngủ, bàn ăn ở phòng khách , bếp khá rộng , máy giặt , phòng tắm đều đầy đủ và tiện nghi . Giá ông ta cho mướn rất rẻ .

                        Phòng ngủ thứ nhất


                        Phòng ngủ thứ hai
                        ┏┓
                        ┃┃╱╲
                        ┃╱╱╲╲
                        ╱╱╭╮╲╲
                        ▔▏┗┛▕▔
                        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                        căn nhà tím của mèo bé tí

                        Lời nhận xét


                        • Originally posted by mít View Post


                          ...

                          Tôi cũng phải đặt dấu hỏi ? cho bảng hiệu này

                          Có thể là qua vùng nhiều hầm thay đổi liên tục, họ nhắc đã bật đèn chưa?
                          Một số nước châu Âu ở trên núi có nhiều hầm, thí dụ như Áo, để mọi người không quên, họ ra hẳn luật là khi chạy highways dù ngày hay đêm đều bắt phải bật đèn. Nguyên tắc bật đèn không phải là để nhìn đường, mà trong hoàn cảnh tốc độ nhanh, mình được các xe từ xa đã nhìn thấy (và ngược lại). Thời năm 2000, đón mấy ông cột trèo từ VN qua chơi, trời mưa hay xẩm chiều nhắc mấy ông bật đèn lên chạy ông không chịu - bảo vẫn nhìn thấy đường. Nhắc quá ông mới bật đèn đứng, vì mấy ông mang tư tưởng VN, bật đèn sáng là dân chửi nhau, không cảm nhận được ý nghĩa câu 'be seen'.

                          Originally posted by mít View Post


                          Bạn có biết bản này là gì hông ?


                          Giá xăng Euro/lít của 3 trạm gần tới trên đường AP7 này. Nếu đủ hơi đi tiếp 48 km thì giá rẻ nhất, với điều kiện khi đến nơi, giá chưa đổi . Tên trạm xăng. Giá xăng 95, 98 Octane, Diesel, không có loại 97 nữa.

                          Andy không biết một chữ Xì păng nào nhé. Cũng phải ngẫm một lúc thì ra.
                          Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                          Lời nhận xét


                          • Originally posted by mít View Post



                            Hành trình từ Marseille, Pháp đến Barcelona,Tây Ban Nha (phần 7)


                            Trông những hàng cây palm ven đường , tưởng chừng mình đang ở ven biển


                            Tỉnh chưa mít? 'Tưởng' gì nữa, chạy dọc bờ Địa Trung Hải mà!
                            Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                            Lời nhận xét


                            • Originally posted by andy82 View Post

                              Có thể là qua vùng nhiều hầm thay đổi liên tục, họ nhắc đã bật đèn chưa
                              ?

                              Một số nước châu Âu ở trên núi có nhiều hầm, thí dụ như Áo, để mọi người không quên, họ ra hẳn luật là khi chạy highways dù ngày hay đêm đều bắt phải bật đèn. Nguyên tắc bật đèn không phải là để nhìn đường, mà trong hoàn cảnh tốc độ nhanh, mình được các xe từ xa đã nhìn thấy (và ngược lại). Thời năm 2000, đón mấy ông cột trèo từ VN qua chơi, trời mưa hay xẩm chiều nhắc mấy ông bật đèn lên chạy ông không chịu - bảo vẫn nhìn thấy đường. Nhắc quá ông mới bật đèn đứng, vì mấy ông mang tư tưởng VN, bật đèn sáng là dân chửi nhau, không cảm nhận được ý nghĩa câu 'be seen'.
                              Hi Anh Andy,

                              Xin lỗi anh, vì mèo bé tí bận bù đầu để đi chơi , nên hông trả lời anh kịp

                              Điều anh nói "bật đèn" cũng có lý, nhưng có một chuyện là ở Barcelona hông có cái hầm nào qua núi hết anh ơi




                              Originally posted by andy82 View Post
                              Giá xăng Euro/lít của 3 trạm gần tới trên đường AP7 này. Nếu đủ hơi đi tiếp 48 km thì giá rẻ nhất, với điều kiện khi đến nơi, giá chưa đổi . Tên trạm xăng. Giá xăng 95, 98 Octane, Diesel, không có loại 97 nữa.

                              Andy không biết một chữ Xì păng nào nhé. Cũng phải ngẫm một lúc thì ra.
                              Cảm ơn anh nhiều nha . mèo bé tí ngẫm hoài cũng hông ra , may mà có anh nhắc bài

                              Anh ở đâu bên Đức vậy ? mèo bé tí mời anh dùng một bữa trưa , đuơc không anh ?
                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét


                              • Originally posted by canh_n2013
                                Cám ơn nhiều đã cho đi du lịch ké !!!


                                Hi Canh,

                                Canh có còn muốn du lịch ké với mèo bé tí nữa không nè
                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X