Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Thành Nội La Mã - Roman Forum (phần 4)


    Tôi đang đi lên trên đỉnh của nhà thờ Santa Maria . Đuờng vòng chung quanh giữa hai vách của nhà thờ khá rộng và quanh co


    Chúng tôi đang huớng ra ngoài ánh sáng . đây là tầng trên cùng của nhà thờ Santa Maria


    Khi lên đuợc trên sân thượng của nhà thờ Santa Maria , du khách mới thấy vùng đất nội thành La Mã chỉ cho vua chúa ở , thật rộng ,thật đẹp và thật lãng mạn


    Tôi chụp ở vài huớng gửi bạn xem cảnh đông tây nam bắc của Nội Thành La Mã
    Hồ bơi






    Xem cho hết nơi đây từng bảo vật thì chắc mất cũng ba ngày ròng , nên du khách như tôi chỉ là viếng vài cánh hoa ven đuờng mà thôi








    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét



    • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Thành Nội La Mã - Roman Forum (phần 5)







      Đứng từ trên sân thuợng của nhà thờ Santa Maria trông về huớng Đông , bạn có thấy toà nhà bach cuơng có hai trụ lớn có ngựa chiến và tuớng đang cuỡi không ? Nơi đây là ghi chiến công của các vị vua lập quốc, quan tuớng etc ...


      Từ khi khu La Mã cổ này bị sập vì động đất, thì nguời dân La Mã dùng nơi có toà nhà bạch cuơng là Khải Hoàn Môn chính thức


      Tôi zoom máy gần hơn cho bạn thấy hai cỗ chiến mã trên hai trụ của Khải Hoàn Môn hiện nay

      Bạn có thấy con đuờng chính trong Nội Thành La Mã cổ không . Con đuờng này nối thắng từ về huớng toà nhà bạch cuơng cho đến cổng thành phía Colosseum .


      Tôi đã đi xuống . Một bên khác của nhà thờ Santa Maria. Bạn có thấy trên nóc nhà thờ có những "cọc " lố nhố không ? Đó là du khách đang đứng trên đỉnh ngắm xuống , mà bạn thấy vài tấm hình tôi đã chụp ở trên



      Vẫn là nhà thờ Santa Maria


      Một ngôi mộ lộ thiên nằm gần nhà thờ Santa Maria


      Tôi đang rời Nội Thành La Mã cổ để đi đuờng tắt đến toà nhà bạch cuơng - Khải Hoàn Môn hiện nay
      Những hoạ sĩ dọc đuờng như thế này rất nhiều , vì tôi không mua tranh nên không biết giá của mỗi bức là bao nhiêu


      Dọc đuờng đi , nguời dân nơi đây diễn đủ trò vui mắt vui tai. Những nguời bán trên đuờng theo tôi thấy đa số họ không phải là dân Ý, mà là dân từ vùng Trung Đông hay Bangladesh hay Ấn độ , tôi không nghĩ là dân Ấn độ buốn bán trên vỉa hè đuờng phố như thế này , nhưng tôi nghe accent của họ thì đoán họ là nguời Ấn
      Một nguời Bangladesh đang thiền ở "trên không"



      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét




      • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Thành Nội La Mã - Roman Forum (phần 6)



        Chúng tôi đang đi hướgn về Colosseum

        Anh Năm cao lớn đi nhanh dễ sợ, chúng tôi vừa đi vừa chạy lúp súp cho kịp buớc chân ảnh . Riêng tôi là chậm nhất vì vừa đi vừa chụp hình , cứ đưa máy lên là chụp chứ không kịp đứng cho yên



        Ở nơi trung tâm du lịch này thuờng có nguời ăn xin . Họ trùm khăn kín từ đầu đến chân , rồi quỳ lạy nguời qua đuờng , nên tôi không thấy mặt đuợc . Chỉ có một cách nhận dạng đuợc là đôi bàn tay . Có nhiều nguời có đôi bàn tay nhăn nheo già cỗi thấy thương tâm . mình cho tiền , nhưng cũng có nhiều nguời có đôi bàn tay trắng trẻo , thon dài, tôi đoán khoảng độ tuổi 40 trở lại . Đôi khi tôi tự hỏi mình ... sao họ không đi làm việc cho đàng hoàng , cho thân thể khoẻ mạnh, tại sao lại phái quỳ suốt ngày ở ngoài đuờng như vậy đế xin tiền, thật là lãng phí tuổi xuân của cuộc đời


        Đây là trạm subway Colosseo , bên này đuờng là Đại Hí Truờng Colosseum (tiếng Anh "seo" là "seum" trong tiếng Anh , như Museo = Museum ...)


        Tại trạm subway nguời ta có phục vụ xe xích lô


        Trên cùng một con phố nhưng bên cổ bên kim








        Một ban nhạc cello / violin / 2 guitars hoà nhạc khá hay


        Không "thiền sư" từ xứ Bangladesh



        Xin chào tạm biệt Nội Thành La Mã - Roman Forum
        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét


        • Originally posted by mít View Post


          Vina có biết "Vina nho nho" là gì hông , dở dễ sợ "Vina nhớ nhớ" á choài
          Biết chớ ...bởi vậy Vina mới ghé vô đây nè
          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
          Follow me on Flickr - Vinamaster
          Follow me on Youtube - Vinamaster

          Lời nhận xét



          • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Khải Hoàn Môn - Altare della Patria (phần 1)


            Altare della Patria - Khải Hoàn Môn hay còn gọi là nơi tuởng nhớ công lao các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là nơi vinh danh Vua Victor Emmanuel Đệ Nhị, Ông là vị vua đầu tiên thống nhất đất nuớc.



            Hai trụ cờ Ý tại nơi Ghi Nhớ Chiến Công bị kéo xuống tận duới không phái là nửa trụ (ha;fstaff) . Vì ngày hôm đó (16/7/2016) có một nhà thờ tại Ý đang làm tang lễ cho 10 nguời Ý tử nạn trong vụ Nice ngày Bastile 14/7/2016


            Tôi phải đứng ở một góc sân chụp cho trọn tấm hình gửi bạn xem cho biết


            Vị nữ thần La Mã , tay phải của Nguời đang cầm ngọn đuốc thiêng. Phía duới chân nguời là chiếc hòm của chiến sĩ vô danh. Nơi đây lúc nào cũng có hoa và lính đứng canh suốt ngày lẫn đêm cùng với hai chậu lửa thiêng bất diệt - internal flames





            Khi du khách đến đây thăm viếng , họ không đuợc ngồi ở những bậc thang bên ngoài . Không đuợc cuời giỡn nô đùa . Tất tất phải nghiêm túc

            và đặc biệt là ngày hôm ấy, Ý đang có "tang cho 10 nguời" nên mấy ông cảnh sát lại càng khó chịu hơn khi thấy du khách quỳ hay nằm dài chỉ là để chụp cho trọn tấm hình . Mấy ôNg cảnh sát chửi và thổi tu huýt om sòm





            Tôi ở trên cao chụp xuống Quảng truờng Piazza Venezia.


            Vì khủng bố ở Nice đến quá đột ngột nên tại Khải Hoàn Môn này nguời ta đóng cửa museum, cho nên tôi không xem đuợc các trận đánh oai hùng trong lịch sử của Ý hay những báu vật vào thời cận đại.


            ┏┓
            ┃┃╱╲
            ┃╱╱╲╲
            ╱╱╭╮╲╲
            ▔▏┗┛▕▔
            ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
            ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
            ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

            căn nhà tím của mèo bé tí

            Lời nhận xét




            • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Khải Hoàn Môn - Altare della Patria (phần 2)



              Một con đuờng trong quảng truờng Piazza Venezia


              Khu này chắc thuộc loại cổ xưa lắm nên điện đuờng cũng phải giăng dây điện từ bên này sang bên kia và treo hai bóng điện lủngn lẳng như vậy


              Tôi đi tìm một chút thức ăn lót dạ


              Tôi tới La Mã - Rome chỉ có thăm nhà thờ, viện bảo tàng và những vùng đổ nát từ lâu đời là nhiều nhất . Nhiều quá mình ớn luôn đến nỗi Anh Năm phải than "đầu óc anh mụ mẫm lâu nay . Tự dưng trong đôi ba ngày mà nhồi hết mớ kiến thức La Mã cổ xưa của mấy ngàn năm lịch sử vào đầu Anh thì làm sao Anh chịu cho thấu . Anh mệt quá" . Tôi cuời rũ rượi khi anh nói sự thực đúng lòng tôi vì mình càng xem càng mệt và càng say sẫm mặt mày





              Một nơi bán sách báo kẹo bánh bên ngoài lối đi, trông rất cổ kính


              Bên La Mã ở những vùng xưa , nguời ta lót đá vuông như thế này


              Chúng tôi đang lang thang huớng về Pantheon, thì gặp lại không thiền sĩ . lúc này tôi đã không còn ngạc nhiên




              Nuớc uống (fountain) , nhìn rỉ sét vậy mà rất nhiều nguời ghé tới hung nuớc vô bình và há mỏ đón nuớc từ trong vòi . Riêng tôi , tôi hổng dám uống sợ đau bụng là tiêu . Chỉ rửa mặt cho bớt nóng bớt bụi mà thôi , nuớc rất mát như là nuớc uớp đá lạnh vậy . Anh Năm bảo nuớc này uống ngọt lắm, ngọt đến độ nào nhưng tôi cũng khÔng dám thử


              Hát dạo

              Một bác nuớng hạt dẻ bằng than, mùi thơm phức , tôi thích lắm , ghé lại hỏi bác một phễu giấy như vậy bao nhiêu tiền . Bác trả lời là 5 euros , wow, 5 đồng mà đếm đi đếm lại chỉ có 6 - 7 hạt dẻ (chesnuts)




              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét



              • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Trevi Fountain và những vùng phụ cận



                Trevi fountain - Hồ phun nuớc Trevi

                Chúng tôi lang thang từ góc đuờng này sang đến góc đuờng kia suốt cả ngày . Mệt nhừ luôn . Tôi vừa đi vừa ăn tạm mấy hạt dẻ nuớng than . Khoảng 3 giờ chiều , Anh Năm bảo : mình đi đến Trevi fountain một chút .

                - OK .

                Chúng tôi tới nơi , oh my gosh một rừng nguời , mình không có cách nào chen chân vô đuợc . Họ lấn , xô đẩy nhau , không có lối thoát, không có lối vào . Mặc dù trên sách vở bảo nơi đây là nổi tiếng nhất trên thế giới , chắc do tôi mệt và cháy nắng , nên thấy Trevi fountain cũng tàm tạm thôi , đâu có gì là đặc biệt .

                Chắc là nạn móc túi nơi đây dữ lắm , bởi du khách lấn bất kể . Riêng tôi , hông lấn đuợc vì một tay giữ máy hình, một tay giữ miệng túi xách cho chắc, lỡ có ai mò vô thì mình biết, hay nó giựt thì mình còn có đầu dây để giựt lại ...

                Ôi chao ơi, Trevi Fountain là nơi đầu tiên tôi gặp nạn chen lấn như đêm Noel vậy đó




                Tôi chen với số nguời hỗn độn để chụp đuợc hai tấm là tôi ra . À quên , không những tôi sấn vô mà còn phải leo lên "hàng rào" sắt , tôi đứng trên đó nghiêng tới ngã lui , cũng may có Anh Năm đứng sau lưng ôm giùm hai chân cho tôi , chứ không thì chỉ một chút cào nhẹ vào chân là tôi sẽ ngã trên đầu của đám nguời chen chúc ấy

                Một nguời lái chiếc Segaway đi bán vé dạo trong quang truong Piazza di Spagna,

                Một fountain khác , nứớc chảy liên tục . Tôi đến nhìn thử xem có cái gì bên trong . Ối trời, bên trong hồ chứa rêu xanh như ở ao tù, chưa kể đến rác như chai nhựa , bọc giấy ... nổi lềnh bềnh trong hồ ấy . Vậy mà cũng có rất nhiều nguời tới hứng miệng để uống nuớc . Ghê thấy mồ



                Chúng tôi đang huớng về một quảng truờng khác . Ở châu Âu xưa, nguời ta thường làm đuờng đi hẹp , chắc là ngày xưa chỉ có ngựa mà thôi . Và điều đặc biệt hơn hết, là họ giành một chỗ rộng (vuông hay chữ nhật ) làm quảng truờng . Như theo tôi thấy, quảng truờng ở Nice, Marseille , Barcelona quá rộng , còn ở Ý thì không rộng cũng không hẹp



                Nơi quảng truờng Piazza di Spagna có điểm đặc biệt là nê"u bạn muốn vô nhà thờ (quên tên rồi) bạn phải leo 135 bậc thềm nơi đây còn có tên Spanish Steps



                Fountain truớc Spanish Steps

                Phía phải bên Spanish Steps có một căn nhà (private) là nơi lưu trữ nhiều tranh vẽ nổi tiếng của hai anh em kia (lại quên tên) vì ngày truớc tôi có nghe loáng thoáng tiểu sử hai anh em này tại New York



                Cảnh nguời và ngựa trong quảng truờng Piazza di Spagna


                Xe cảnh sát Ý có chút xíu như vậy đó



                Một anh chàng đang xin tiền bằng cách đem xoong nồi thùng chảo ra giữa quảng truờng, anh ta khua rất có nhịp điệu , nói chung là hay lắm , Nguời ta thuơng cho tiền cũng khá

                Gần cuối ngày rồi, tôi đói bụng và đôi chân đã không còn nhanh nhẹn như truớc , chụp hình cũng thôi luôn . Chúng tôi đang đi lòng vòng kiếm miếng ăn

                Dùng xong bữa chiều , tôi mệt quá rồi . Thôi thì kéo nhau đi về . Tôi đang đi xuống trạm subway gần quảng truờng Piazza di Spagna

                Tôi luộc tí bông bí chấm xì dầu ăn thêm cho khỏi bón . Vì cả ngày đi rong ngoài đuờng, ít uống nuớc, rau xanh trái cây thì càng lại ít hơn , nên khi về nhà phải ăn thêm trái cây và rau quả cho khỏi bịnh
                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét


                • Vina ơi,

                  Tự dưng thấy Góc hình của Anh UMinhHa khóa . mbt nghĩ chắc ảnh đi chơi nên hông tiện tiếp khách , rồi sao tự dưng ảnh bật đèn xanh . Thôi thì để mình vô nhà ảnh xem chuyện gì.

                  Anh UMinhHa chụp hình thật đẹp, so professinal . Khi đọc post cuối, ảnh ngưng ngang .

                  "vì lý do 60 trang . ngại server QHNM chạy chậm lại , cho nên khóa lại là vừa."


                  Cho mbt hỏi tí:

                  - Có phải post 60 trang là làm cho server bị chậm , có đúng không ?
                  - The host đếm từng thread hay từng post ?
                  - Nếu lời Anh UMinhHa nói đúng thì ảnh post chỉ có 1 hình per post, trong khi mbt đăng khoảng 15 hình per post . Vậy thì chắc chắn là làm QHNM chậm lại . Nếu đúng như vậy thì mbt cũng xin thôi như ảnh .

                  Thank you
                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét


                  • Vina ới ời ,

                    Hôm bữa đi chơi ở New York , mbt gặp chiếc xe này , chợt cười vu vơ ... đầu năm có bọc mít , cuối năm có bảng số .

                    mbt chụp vội bằng phone , gửi Vina xem cho vui , rồi mau trả lời cho post trên nha . Vina hổng được làm lơ à



                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét


                    • Vna đang sướng tê người kìa Mít !!
                      Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                      Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                      Lời nhận xét


                      • Originally posted by mít View Post
                        Vina ơi,

                        Tự dưng thấy Góc hình của Anh UMinhHa khóa . mbt nghĩ chắc ảnh đi chơi nên hông tiện tiếp khách , rồi sao tự dưng ảnh bật đèn xanh . Thôi thì để mình vô nhà ảnh xem chuyện gì.

                        Anh UMinhHa chụp hình thật đẹp, so professinal . Khi đọc post cuối, ảnh ngưng ngang .

                        "vì lý do 60 trang . ngại server QHNM chạy chậm lại , cho nên khóa lại là vừa."


                        Cho mbt hỏi tí:

                        - Có phải post 60 trang là làm cho server bị chậm , có đúng không ?
                        - The host đếm từng thread hay từng post ?
                        - Nếu lời Anh UMinhHa nói đúng thì ảnh post chỉ có 1 hình per post, trong khi mbt đăng khoảng 15 hình per post . Vậy thì chắc chắn là làm QHNM chậm lại . Nếu đúng như vậy thì mbt cũng xin thôi như ảnh .

                        Thank you
                        Cái gì the host cũng đếm hết . Trong trường hợp này thì người coai hình hơi bị chậm chứ không liên quan gì đến host vì hình không chứa trên host hoặc database của 4room
                        Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                        Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                        Follow me on Flickr - Vinamaster
                        Follow me on Youtube - Vinamaster

                        Lời nhận xét


                        • Originally posted by Kụ Ngố View Post
                          Vna đang sướng tê người kìa Mít !!
                          Xe của Mít đó cụ
                          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                          Follow me on Flickr - Vinamaster
                          Follow me on Youtube - Vinamaster

                          Lời nhận xét


                          • Originally posted by mít View Post
                            Vina ới ời ,

                            Hôm bữa đi chơi ở New York , mbt gặp chiếc xe này , chợt cười vu vơ ... đầu năm có bọc mít , cuối năm có bảng số .

                            mbt chụp vội bằng phone , gửi Vina xem cho vui , rồi mau trả lời cho post trên nha . Vina hổng được làm lơ à



                            MBT đặt mua bảng số ni mà còn làm bộ hỉ
                            Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                            Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                            Follow me on Flickr - Vinamaster
                            Follow me on Youtube - Vinamaster

                            Lời nhận xét


                            • Oh man. Người ta mỗi tỉnh/thành có 1 bà vợ. Đàng này bé Vi mỗi quốc gia đều có vợ .

                              Lời nhận xét


                              • Vina nín nín mà hào hoa quá phải hông Anh Chen

                                Vina nì,

                                mbt có nho nho thì để trong lòng chứ hổng ngu mà phí tiền đi mua bảng số ... yêu . Để giành tiền mua áo dài đẹp hơn
                                ┏┓
                                ┃┃╱╲
                                ┃╱╱╲╲
                                ╱╱╭╮╲╲
                                ▔▏┗┛▕▔
                                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                                căn nhà tím của mèo bé tí

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X