If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
khi nào mít có thêm tí thời gian , mít sẽ post thêm ảnh về Montreal và thủ đô Ottawa của Canada gửi Anh và QHNM xem cho vui nha
Một tuần mít ở nơi người ta nói toàn tiếng Pháp, mít cảm thấy mình vừa điếc, vừa câm , vừa mù .
Thế mới biết người Việt mình lưu vong trên khắp địa cầu này , họ rất giỏi . Họ đến nơi nào thì hội nhập , thích ứng , học hỏi, vuơn lên rất nhanh ở nơi đó ngay .
Đa hay đề hỏng biết, coi chừng nó thuộc họ cây si, cây nầy rể của nó dài, mọc rất sâu và rất dai, chặt hoài không đứt đó mít.
Hi Anh HoHai ,
Cảm ơn Anh cho mít biết nó là cây si . Whoa, nó lớn quá vậy anh . Hồi nào giờ mít nghe ... chàng trồng cây si ... mà mít hông biết cây si là cây gì , mít cứ tưởng mấy ông nhà thơ nhà văn chế ra "cây si"
Hôm trước mít dạo phố lạc đường , có một Anh mê bonsai lắm , Anh đi lòng vòng trong khu chợ bonsai , rồi chụp 1 tấm . Ảnh bảo chậu bonsai đẹp quá, nhưng giá của nó rất cao . Ảnh đành chụp 1 bô rồi đi ra . Anh ấy đăng cho mọi người xem, rồi có người vô bảo: Nó là cây si . Anh ấy mới biết
Sau này mít vô tình đăng chậu bonsai dưới đây , mít chụp tại Kona, Big Island . Anh ấy vô bảo Nó là cây si . Và từ đó mít tưởng cây si là nhỏ xíu mà thôi
mít đã tìm được người đồng huơng cho Anh rồi đó , TraiLuuLac
o0o
Cảm ơn TraiLuuLac nha . mít ghé thăm chỉ có một lần , hy vọng mít sẽ quay lại Montreal .
Thời gian nghỉ phép trong năm của mít đâu có bao nhiêu . Đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, nhiều thắng cảnh , chưa kể đến nước ngoài , thì việc đi thăm một nơi tới hai lần trong đời chắc có lẽ khó cho mít .
mít chúc TraiLuuLac , Anh TVT, Anh HoHai và Anh Chị Em QHNM một ngày thứ sáu vui vẻ .
State Of Constitution - Tiếu bang Massachusetts , Hoa Kỳ
Anh NguaCon có posted 2 tấm hình về MIT , giờ mít gửi thêm vài tấm nữa nha
Bảng số xe này chắc chắn là của người Việt
mít đang đi vô trung tâm thành phố - Boston
Chuấn bị đi vào đuờng hầm (tunnel) nối tiếng của thành phố Boston . Bên trên tunnel là nhữgn ngôi nhà cao tầng ..
Đuờng hầm ở Boston ngày xưa có tên là "Big Dig" . Nó dài khoảng 3.5 miles (5.6 kms) Công trình làm đuờng hầm này đuợc xếp hạng tốn kém nhất trong lịch sử xây dựng hệ thống đuờng cao tốc ở Hoa Kỳ . Nó không khánh thành đúng theo ngày đã định (10 năm sau ngày khánh thành mới làm xong )
Đang ra khỏi đuờng hầm . Tôi đang huớng về khu Government Center và Financial District (nơi làm việc của chính phủ và trung tâm thuơng mại)
State Of Constitution - Tiếu bang Massachusetts , Hoa Kỳ
mít đang đi bộ
Tôi đang huớng về Quincy Market. Một trong những chợ nối tiếng vì nó đuợc xây dựng từ thời 1824 - 1826 . Khu chợ mang tên Quincy là tên của vị Mayor Josiah Quincy , nguời khởi ý xây dựng khu chợ này
Đa số những quán ăn bên trong Quincy Market họ đều để sample dishes , sizes
State Of Constitution - Tiếu bang Massachusetts , Hoa Kỳ
Buớc ra ngoài khu bán thức ăn , bên vách Quincy Market , họ căn lều phía trên (như một cánh gà của building vậy )
mít ghé mua vài món lưu niệm . Mới biết nguời bán ở đây từ bên trong (thức ăn) , ra bên ngoài (đồ lưu niệm) , sao họ vô lễ quá (so rude) . Không biết là do thời tiết mưa bão họ rude như vậy hay là hàng ngày họ như vậy .
Mình lựa đồ mà họ rush mình , khi họ thối tiền họ chẳng bao giờ đưa tận tay cho khách hàng . Họ thảy tiền xuống bàn, còn mình luợm lên hay không là do mình . Tôi mua đồ 5 tiệm , tiệm nào cũng vậy , ngay cả tiệm ăn, they had the same manners ...
Trong khi mình đưa tiền cho nguời ta thì đưa tận tay . Đây là phép lịch sự tối thiểu trong giao tế , hay làm ăn buôn bán . Thế mà ở Quincy Market , số người tôi gặp qua , họ acted so weird .
.
.
.
Tôi đội dù ra ngoài xem thử . Nơi Quincy Market này rộng lớn hơn , cổ xưa hơn so với Promenade ở Santa Monica, California , nhưng nhìn về khía cạnh trữ tình lãng mạn thì Promenade - Santa Monica hơn hẳn nơi Quincy Market này ...
Một thùng rác rất là Boston
Cái phone công cộng đã bị tháo . Theo tôi , nếu họ để một chiếc phone xưa nơi đây thì nó sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp, đành rằng bây giờ đâu mấy ai dùng phone công cộng nữa
Đây là loại máy "thêu" . Phía bên trái là nơi cho floppy disk vô . Phía bên phải là điều chỉnh và điều khiển .
Clam Chowder hay Clam Chowda ? Tại sao lại có chữ "Chowda" nhỉ ?
Tôi ngồi chung bàn với gia đình người tàu . Trông họ ăn uống thô lỗ dễ sợ
State Of Constitution - Tiếu bang Massachusetts , Hoa Kỳ
Rời khu bán thức ăn, tôi ra ngoài xem có gì lạ . Trời vẫn mưa lớn . Cả thành phố Boston trong cơn giông bão . Những chiếc dù nhiều màu của du khách nơi đây bị gió cuốn tung, tôi bị ướt sũng nhưng gắng chụp vài tấm hình trước khi tôi chào tạm biệt khu trung tâm của Boston
Một lối đi tắt từ building 60 State Street sang qua bên kia đường ..
Những trụ đẽo bằng đá đế “ ngăn chặn “ người có ý xấu lái xe húc vào building ...
Một bảng viết tóm tắt về một phần lịch sử của Boston , Massachusetts
Những chiếc taxi Boston đang chờ khách . Màu sắc thanh nhã . Đa số taxi ở Boston đều là loại hybrid Toyota . Lâu lâu thì mới gặp taxi loại xưa (xe Ford)
Tôi đang đứng trên một trong những campuses của MIT
Tôi tìm chỗ đậu xe bên đường nhưng tìm hong ra , thôi thì mình đậu ấu vậy. Băng sang đường , vô một trong những khuôn viên của trường đại học. Từ xa tôi thấy tượng trắng (scuplture ) là tôi đã muốn vô xem rồi.
Tôi xem kỹ . À thì ra this sculpture là tượng hình của Ông Julius Adams Stratton (1901 - 1994) , vị hiệu trưởng trường đại học MIT từ cuối thập niên 50 sang những năm trong thập niên 60
Sculpture Julius Adams Stratton được chụp từ đàng sau
Building này được đặt tên của Ông Julius Adams Stratton . Học sinh nơi đây nhìn sơ chắc đa số là đi xe đạp tới trường. Đây là một điều hiếm thấy ở trường đại học quê tôi
MIT Museum , nơi lưu giữ những phát minh xưa và nay của trường MIT , và đuơng nhiên có nhiều thứ khác để xem
Rời sân truờng đại học MIT, mít sang thăm khuôn viên truờng đại học Harvard ở Cambridge . Dọc đuờng thấy có khá nhiều xe đạp khóa bên đuờng . Đây là tiếu bang duy nhất mít thấy người ta dùng xe đạp thật nhiều
Con đuờng đến khuôn viên truờng đại học Harvard khá vắng vẻ tĩnh mịch , ít xe qua lại hơn .
Ngược lại, MIT nằm trên lộ phố chính , rất ồn ào náo nhiệt và nó gần trung tâm của Boston (tôi khong rành về địa điếm nơi đây không biết có nói trật không ) , nên MIT còn mang sắc thái của một thành phố đông nguời .
Đã đến một trong những khuôn viên của truờng đại học Harvard
Một toà nhà đẹp cố kính , nằm trong khuôn viên truờng đại học Harvard ... Tôi thoạt nhìn cứ tuởng nó là nhà thờ . Tôi bị mê hoặc bởi lối kiến trúc xưa qúa đẹp của toà nhà này . Ngay cả mái nhà cũng là một bức tranh tuyệt mỹ .
Tiếc qúa , trời mưa dầm dề, tôi không thể cảm nhận hết cái đẹp thiêng liêng của nó . Tôi đứng ngoài mưa mà ngắm nó say sưa . Sau vài phút tôi mới biết mình đã bị uớt sũng và đã bị cảm lạnh .
Tôi chụp hình với 1 tay thôi
Đang lại gần cửa, tôi muốn buớc vô bên trong xem có gì trong đó , nhưng gặp ngay tấm bảng nói rằng "Chỉ giành riêng cho sinh viên Harvard . Du khách cấm vào"
Những sinh viên tôi gặp đa số là Á Châu (chắc là nguời Tàu ) . Những nam sinh viên Tàu , cao lớn , khuôn mặt sáng , thông minh
Sau khi tôi đọc bảng "Du khách cấm vào" . thì tôi mới đoán toà nhà này chắc là thư viện hay là nơi lưu trữ sách báo quý nơi đây , chắc là nơi chỉ giành riêng cho sinh viên tham khảo và làm luận án nơi đây chăng ?
Tôi đi vòng vòng một chút , àh hah, tôi đã tìm đuợc tên của toà " nhà thờ " này rồi, thì ra nó là Theater .
Zoom lại gần , xem chữ gì trên đó ... Tôi chịu thua hong đọc đuợc
Sinh viên Harvard dùng xe đạp khá đông , tuơng tự sinh viên MIT
Bên kia đường là khuôn viên của khoa Triết Học
Ba thùng báo bên đường đều là tiếng tàu . Thùng báo màu vàng là Đại Kỷ Nguyên - Epoch Times
M thật đặc biệt, tuyệt vời! Chúc Giáng Sinh này của M cũng đặc biệt và tuyệt vời như M vậy.
Gởi nhờ nhà Mít hén, tặng M và bà con ai thích đèn Noel, đèn Noel ở La-Salette-Shrine Enfield, NH.
Hình xưa rồi, mấy năm qua không ghé vì lạnh lại nhiều gió, tối nay ấm nhưng không có tuyết,
chả biết nhìn ra sao trên nền cỏ đen, họ còn display nửa không , tối ghé mới biết
đèn Noel ở La-Salette-Shrine Enfield, NH là truyền thống có từ vài chục năm qua.
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Lời nhận xét