Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gặp gì chụp nấy .

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Originally posted by nkk72 View Post
    Kiểng cổ :

    Cây của nkk72 không biết bao nhiêu năm ??

    Hình của TLL post cây chính giửa hình 20 năm , cây bên trái của hình 30 năm , cây bên phải cũng khoảng 20-30 năm ( nhìn không rỏ )

    Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
    Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .

    Lời nhận xét


    • #47
      TLL@ nkk72 không biết chính xác nó bao nhiêu tuổi , nhưng từ lúc bắt đầu vô làm trong công ty là đã thấy nó rồi ...tới giờ đã 20 năm .

      Lời nhận xét


      • #48
        "Gặp gì chụp nấy ."
        Nấy đâu? Chưa thấy "nấy" chưa tin.

        Lời nhận xét


        • #49
          Đường quê :

          Lời nhận xét


          • #50
            Xế nầy là chiếc kỳ trước đi nhậu phải không ?

            Lời nhận xét


            • #51
              Hỏng phải sư huynh , xe này của bà dì dưới quê . Lấy xe chạy vòng vòng chơi , hôm đó 2 thằng cao hứng phóng xe đi luôn ra chùa hang ....

              Lời nhận xét


              • #52
                Originally posted by nkk72 View Post
                Đường quê :
                Đường này thấy wen wen .
                Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                Follow me on Flickr - Vinamaster
                Follow me on Youtube - Vinamaster

                Lời nhận xét


                • #53
                  Originally posted by vinamaster View Post
                  Đường này thấy wen wen .
                  Đường ra hòn "cha con"

                  Lời nhận xét


                  • #54
                    Phải đi ngang chổ nầy hong ?

                    Lời nhận xét


                    • #55
                      Ehe ! nói tới cái chổ này mới mắc cười sư huynh , 2 ông thần đi tới đây dừng lại chộp lung tung ...sau đó ông thần kia xí quên "chờ tui đi kiếm chỗ đánh dấu" ....hết biết !
                      Nói mới nhớ , không biết mấy cái núi đá vôi này giờ còn không nữa vì có mấy cái nhà máy xi măng gần đó chạy rần rần ...

                      Lời nhận xét


                      • #56
                        Vản còn nó kêu là Hang cá sấu,mà vô sấ trốn hết rồi !

                        Lời nhận xét


                        • #57
                          Tránh bão :

                          Lời nhận xét


                          • #58

                            Phượng Hồng Hà Tiên .

                            Lời nhận xét


                            • #59
                              Đỏ chét mà hồng cái gì ông!

                              Lời nhận xét


                              • #60
                                Thấy ở Costco Canada

                                Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
                                Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .

                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X