
Quảng Cáo
Collapse
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Mỗi Tuần Một Tấm Hình
Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
-
Cám ơn nkk72 !Originally posted by nkk72 View PostCảnh đẹp quá chừng ...
Đã 2 lần đến Zion vào mùa thu, muốn đi vào The Narows nhưng tại Visitor center, ranger khuyên không nên vào có thể nguy hiểm và phải lội suối nước rất lạnh. Theo dõi tin tức năm 2015 có 2 người Viet Nam vào đây 1 chết 1 được cứu vì trời mưa nước đổ xuống chạy không kịp. Năm 2016 cũng có 8 người Mỹ bị chết trong dòng suối này .
Lần này đi Zion vào mùa hè, sửa soạn trang bị hành trang đầy đủ. Giầy lội nước, quần chống nước không ướt, gây chống, thêm cái 3 cẳng chống để chụp hình, túi chông nước cho máy hình, backpack thật nhe, thức ăn nhẹ và 3 chai nước. Tới chỗ cho mướn dụng cụ để đi hikng The Narows tham khảo, xem video cách thức để tránh tai nạn. Thấy cảnh tượng nươc đổ xuông không lối thoát trong video, thêm người bạn mới đi tháng trước cho biết dù trời nóng trên 95F - 35C, nhưng nước suối vẫn lạnh ngâm khoãng 10 phút là cảm thấy tê buốt . Dù sao đã tới đây với đam mê chụp hình, ráng liều một lần cho biết.
The Narows kéo dài khoảng 17miles - 26km . Con sông Virgin river chảy qua giữa khe núi, chỗ hẹp nhất chiều cao 1500 feet - 457m. rộng 22 feet - 6.7M .
The Narow có 2 lối, 1 từ trên xuống (Upper Narows ) lối này phải xin phép trước và Hiking 2 ngày (17miles). Nghỉ đêm tại campground chứa 80 người.
1 lối từ dưới lên (Narrows Bottom-Up).
7.00 sáng tôi cùng mấy người bạn đi xe bus từ Zion Visistor center tới trạm cuối cùng Temple of Sinawava, từ đây chúng tôi lội bộ 1 mile để tới Narrows Bottom-Up.
Tới đây cảnh thiệt đẹp mà tôi thấy đâu có gì nguy hiểm như mình nghĩ. (Thì ra người ta luôn cảnh báo cho biết những tình huống xấu nhất cho mình đề phòng).
Cảnh đẹp mà khó chụp hình:
- Người đi hiking rất nhiều
- Nước suối chảy chân máy hình không vững
- Khó lấy cân bằng vì đá, cát độ sâu khác nhau.
Cảnh đẹp hớp hồn, vừa đi lần mò trong giòng nước vời sỏi đá trơn trượt, vừa ngắm cảnh, vừa tí tách.
Thời giờ đi quá mau, mới đó mà đã tới 2.00 chiều, chưa vào được tới khoảng hẹp của Narows thì phải đi ra. Về chiều nước sâu chảy mạnh hơn. Có chỗ nước ngang tới bụng.
Người bạn tôi bị té ướt hết máy hình ngâm trong giòng nước. Chàng ta ráng chịu đau cứu máy hình trước. Chúng tôi ra đến trạm xe bus lúc 4.30 chiều.
Tự nhủ mình nếu còn sức khỏe sẽ trở lại chỗ này vào mùa thu và sẽ trang bị đủ đồ ấm để lội nước.
Lời nhận xét














Lời nhận xét