Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mỗi Tuần Một Tấm Hình

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lời nhận xét


    • Lời nhận xét


      • Originally posted by tomtomboy View Post
        Cám ơn cn_yeu_quy đã khích lệ! Bái phục bạn đã leo lên tới Delicate Arch . Sau một đêm hầu như không ngủ chụp hình tại Mesa Arch . Buổi sáng chạy vòng vài địa điểm chụp hình rồi về lại khách sạn nghỉ cho lại sức. 1.00PM khởi hành đi Delicate Arch , trên đường ghé vài chỗ tí tách cho đã tay. Tới 2.30PM bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Đoạn đường đi về có 3 miles mà sao dài thăm thẳm . Vừa đi vừa lết với độ cao chỉ có 480ft / 146m sao mà khó thế !!! Trên vai hành trang bacbpack với máy hình chân chống, phải dừng nghỉ nhiều chặng , cuối cùng 4.00PM cũng tới đích . Cổng vòm Delicate Arch là biểu tượng của tiểu bang Utah . Năm 2002, ngọn đuốc Thế Vận Hội Mùa Đông (Winter Olympics) được rước chạy dưới cổng vòm Delicate. Người ta đã tâm-linh-hóa cổng vòm Delicate Arch.
        Lúc đó đi cũng có backpack nhưng không có đồ nghề gì hết ..... nên không nặng như của bác .... mà cũng phê quá trời ...... chỉ khác là mang sandals không mang hiking shoes ...... cũng may sandals vừa nhẹ, êm và mát nên cũng giúp được phần nào .... nếu không thì phỏng chân phỏng gót rã chân êm người.

        Hình dưới cùng của bác là cái màu CN thấy .... lúc đó rất đông người ..... hình của bác chụp hơi từ phải qua (rõ thật đó!!!) .... vậy thì phải chụp hơi xa vì bên phải lõm như thung lũng (phía sau mới thật sự là thung lũng sâu thẳm).... muốn tới chân ngắm sờ thì phải đi vòng từ trái qua ..... người so với cái arch giông như con ruồi so với con người? .... LOL!!!

        Cái arch này thường thấy ở bảng số xe của Utah.

        Lời nhận xét


        • Originally posted by cn_yeu_quy View Post
          Originally posted by tomtomboy View Post
          Cám ơn cn_yeu_quy đã khích lệ! Bái phục bạn đã leo lên tới Delicate Arch . Sau một đêm hầu như không ngủ chụp hình tại Mesa Arch . Buổi sáng chạy vòng vài địa điểm chụp hình rồi về lại khách sạn nghỉ cho lại sức. 1.00PM khởi hành đi Delicate Arch , trên đường ghé vài chỗ tí tách cho đã tay. Tới 2.30PM bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Đoạn đường đi về có 3 miles mà sao dài thăm thẳm . Vừa đi vừa lết với độ cao chỉ có 480ft / 146m sao mà khó thế !!! Trên vai hành trang bacbpack với máy hình chân chống, phải dừng nghỉ nhiều chặng , cuối cùng 4.00PM cũng tới đích . Cổng vòm Delicate Arch là biểu tượng của tiểu bang Utah . Năm 2002, ngọn đuốc Thế Vận Hội Mùa Đông (Winter Olympics) được rước chạy dưới cổng vòm Delicate. Người ta đã tâm-linh-hóa cổng vòm Delicate Arch.
          Lúc đó đi cũng có backpack nhưng không có đồ nghề gì hết ..... nên không nặng như của bác .... mà cũng phê quá trời ...... chỉ khác là mang sandals không mang hiking shoes ...... cũng may sandals vừa nhẹ, êm và mát nên cũng giúp được phần nào .... nếu không thì phỏng chân phỏng gót rã chân êm người.

          Hình dưới cùng của bác là cái màu CN thấy .... lúc đó rất đông người ..... hình của bác chụp hơi từ phải qua (rõ thật đó!!!) .... vậy thì phải chụp hơi xa vì bên phải lõm như thung lũng (phía sau mới thật sự là thung lũng sâu thẳm).... muốn tới chân ngắm sờ thì phải đi vòng từ trái qua ..... người so với cái arch giông như con ruồi so với con người? .... LOL!!!

          Cái arch này thường thấy ở bảng số xe của Utah.
          Bây giờ cn mới thấy cùng một chủ đề mà chụp cho ra nhiều màu sắc khác nhau rồi phải không? Bên Úc có núi Uluru (Ayers Rock) mỗi ngày cho ra nhiều màu khác nhau từ bình minh đến hoàng hôn. Từ chỗ tôi ở đến đó lái xe mất 3 ngày xuyên sa mạc nên phê phá chưa đi được dù mê lắm.

          Lời nhận xét


          • Từ chỗ Huynh ở đến Mesa Arch chắc khoảng gần 800 miles mà lái xe mất có 13 giờ, bái phục. Bên đó Huynh lái xe tối đa bao nhiêu miles/giờ mà không sợ bị bạn dân tó vậy?

            Lời nhận xét


            • Originally posted by uminhha4 View Post
              Từ chỗ Huynh ở đến Mesa Arch chắc khoảng gần 800 miles mà lái xe mất có 13 giờ, bái phục. Bên đó Huynh lái xe tối đa bao nhiêu miles/giờ mà không sợ bị bạn dân tó vậy?
              Ở Mỹ freeway thường có speed limit là 70 mi/hr (mọi người thường lái cao hơn ít nhất 5 mi/hr ... có lúc cao hơn 20 mi/hr ..... tuỳ người ... nếu bị ticket thì cũng nặng đô .... LOL!!!) ..... tuỳ tiểu bang và nơi đông người ..... Interstate (I) freeway (đi qua ít nhất 2 tiểu bang ... có bảng màu xanh ... không có đèn xanh đèn đỏ) thường cho phép speed limit cao.

              Tuyến đi của bác ấy phần nhiều qua I-15 (Cali, Nevada, Utah) và I-70 (Utah) .... I-15 ở Cali thì 70 mi/hr ... Nevada và Utah 80 .... Tính ra 13 tiếng chắc vì bác ấy bị kẹt xe ở Cali và nghỉ giữa đường hơi lâu và nhiều lần? ..... Trên đường đi có vài cảnh đẹp cũng phải dừng ..... Khi tới nơi đường cũng bắt đầu nhỏ, vận tốc chậm dần và nhiều cảnh đẹp.

              Lời nhận xét


              • Originally posted by uminhha4 View Post
                Bây giờ cn mới thấy cùng một chủ đề mà chụp cho ra nhiều màu sắc khác nhau rồi phải không? Bên Úc có núi Uluru (Ayers Rock) mỗi ngày cho ra nhiều màu khác nhau từ bình minh đến hoàng hôn. Từ chỗ tôi ở đến đó lái xe mất 3 ngày xuyên sa mạc nên phê phá chưa đi được dù mê lắm.
                Mắt con người phân tích màu sắc đa phần rõ ràng và lẹ hơn ống kính của máy ..... Ống kính và máy xịn và mắc hơn cũng ở chỗ này .......

                Màu sắc thay đổi tuỳ theo ánh sáng .... trời tối thì chỉ thấy màu đen .... LOL!!! ... Màu sắc cũng có thể thay đổi theo nắng mưa ..... vì chemical tạo ra trong nước mưa phản ứng với chemical trong đất/nước? .... Ngay cả blonde hair .... nếu tóc có nước thì màu cũng sậm hơn.

                Lời nhận xét


                • Originally posted by uminhha4 View Post
                  Từ chỗ Huynh ở đến Mesa Arch chắc khoảng gần 800 miles mà lái xe mất có 13 giờ, bái phục. Bên đó Huynh lái xe tối đa bao nhiêu miles/giờ mà không sợ bị bạn dân tó vậy?
                  Từ SàiGòn nhỏ tới Arches National Park , UTah khoảng 730miles / 1174.821km . Lái xe và dừng 3 chặng mất 12 giờ (Giờ Utah khác biệt giờ California 1 giờ) Thường để an toàn tránh bị ticket nên chỉ lái xe cao hơn khoảng 5 miles tốc độ cho phép 70=75, 80=85 ...

                  Lời nhận xét


                  • Originally posted by cn_yeu_quy View Post
                    Originally posted by uminhha4 View Post
                    Bây giờ cn mới thấy cùng một chủ đề mà chụp cho ra nhiều màu sắc khác nhau rồi phải không? Bên Úc có núi Uluru (Ayers Rock) mỗi ngày cho ra nhiều màu khác nhau từ bình minh đến hoàng hôn. Từ chỗ tôi ở đến đó lái xe mất 3 ngày xuyên sa mạc nên phê phá chưa đi được dù mê lắm.
                    Mắt con người phân tích màu sắc đa phần rõ ràng và lẹ hơn ống kính của máy ..... Ống kính và máy xịn và mắc hơn cũng ở chỗ này .......

                    Màu sắc thay đổi tuỳ theo ánh sáng .... trời tối thì chỉ thấy màu đen .... LOL!!! ... Màu sắc cũng có thể thay đổi theo nắng mưa ..... vì chemical tạo ra trong nước mưa phản ứng với chemical trong đất/nước? .... Ngay cả blonde hair .... nếu tóc có nước thì màu cũng sậm hơn.
                    Mắt phụ nữ nhận và phân tích màu sắc rõ ràng, nhanh hơn đàn ông, chỉ tiếc là rất hiếm có người phụ nữ leo trèo bằng đàn ông.

                    Lời nhận xét


                    • Broken Arch - Arches National Park, Utah

                      Lời nhận xét


                      • Lời nhận xét


                        • Lời nhận xét


                          • Lời nhận xét


                            • Lời nhận xét


                              • Lời nhận xét

                                Working...
                                X