Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mỗi Tuần Một Tấm Hình

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Soda này có sủi bọt không vậy Huynh?

    Lời nhận xét


    • Originally posted by uminhha4 View Post
      Soda này có sủi bọt không vậy Huynh?
      Soda này là hồ nước mặn, bên mé hồ có bọt muối trắng. Thấy trên mặt trắng tưởng an toàn nên thử lần mò tới sát đẽ chụp hình; Nào ngờ vừa bước chân chưa tới nước, chân và giầy bị lún xuống, may giầy cột chặt ráng nhấc lên mới thoát nạn.

      Lời nhận xét


      • Dear Anh Tom,

        mít xin vài tấm hình hoa của Anh về tặng Mẹ

        Cảm ơn Anh nhiều thật nhiều

        _http://noralangdu.blogspot.com/2017/05/me-yeu.html
        ┏┓
        ┃┃╱╲
        ┃╱╱╲╲
        ╱╱╭╮╲╲
        ▔▏┗┛▕▔
        ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
        ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
        ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

        căn nhà tím của mèo bé tí

        Lời nhận xét


        • Originally posted by mít View Post
          Dear Anh Tom,

          mít xin vài tấm hình hoa của Anh về tặng Mẹ

          Cảm ơn Anh nhiều thật nhiều

          _http://noralangdu.blogspot.com/2017/05/me-yeu.html
          Mấy ngày vắng mặt trên diễn đàn ; Qua ngày lễ Mẹ mới trở lại. Xin lỗi "mèo bé tí" vì không trả lời sớm. Được MÍT lượm hình về là vui rồi .

          Lời nhận xét


          • Lời nhận xét


            • Lời nhận xét


              • Lời nhận xét


                • Mesa Arch - Moab, Utah

                  Lời nhận xét


                  • Lời nhận xét


                    • Anh Tom ,

                      Whoahhhh, mấy tấm hình non nước của đẹp mê mẩn . mèobétí ngồi xem từng nét từng màu và hợp cảnh ... Đẹp đến mềm lòng .

                      Hai tấm Anh chụp tại Mesa Arch - Moab, Utah - Tấm trên nhìn thoáng qua giống đầu cá sấu , Anh nhỉ ? Tấm dưới , whoahhhhh, what a view !!! Breath taking đó Anh , quá đẹp, quá mê .

                      Cảm ơn Anh thật nhiều đã cho xem những bức ảnh đẹp tuyệt vời .

                      Anh leo núi Utah chắc khát lắm , mèobétí mời Anh vài chai bia uống cho mát cổ

                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét


                      • Originally posted by mít View Post
                        Anh Tom ,

                        Whoahhhh, mấy tấm hình non nước của đẹp mê mẩn . mèobétí ngồi xem từng nét từng màu và hợp cảnh ... Đẹp đến mềm lòng .

                        Hai tấm Anh chụp tại Mesa Arch - Moab, Utah - Tấm trên nhìn thoáng qua giống đầu cá sấu , Anh nhỉ ? Tấm dưới , whoahhhhh, what a view !!! Breath taking đó Anh , quá đẹp, quá mê .

                        Cảm ơn Anh thật nhiều đã cho xem những bức ảnh đẹp tuyệt vời .

                        Anh leo núi Utah chắc khát lắm , mèobétí mời Anh vài chai bia uống cho mát cổ

                        Cám ơn Mèo Bé Tí đã xem hình và cho lời bình. mèobétí cho uống bia làm sao leo núi đây ? Khởi hành lái xe từ Little Saigon từ 4.00AM tới Arches National Park , UT 5.00PM . Check in khách sạn rồi đi chụp hình hoàng hôn tại Dead head horse point Utah. Trơ lại khách sạn, 12.00AM đi Mesa Arch (đi sóm giữ chỗ) để chụp hình bình minh. Nhưng vì quá mệt nên ra xe nghỉ, tới 4.00AM trở lại thì chỗ chụp hình đã đầy người; Nên chỉ chụp được ít tấm hình bên ngoài không thể lấy được hình sunrise lọt trong vòng khung Mesa Arch. Chắc có dịp sẽ trở lại và sẽ ở lại đó tứ 1.00AM.

                        Lời nhận xét


                        • Originally posted by tomtomboy View Post
                          Cám ơn Mèo Bé Tí đã xem hình và cho lời bình. mèobétí cho uống bia làm sao leo núi đây ? Khởi hành lái xe từ Little Saigon từ 4.00AM tới Arches National Park , UT 5.00PM . Check in khách sạn rồi đi chụp hình hoàng hôn tại Dead head horse point Utah. Trơ lại khách sạn, 12.00AM đi Mesa Arch (đi sóm giữ chỗ) để chụp hình bình minh. Nhưng vì quá mệt nên ra xe nghỉ, tới 4.00AM trở lại thì chỗ chụp hình đã đầy người; Nên chỉ chụp được ít tấm hình bên ngoài không thể lấy được hình sunrise lọt trong vòng khung Mesa Arch. Chắc có dịp sẽ trở lại và sẽ ở lại đó tứ 1.00AM.
                          Hình của bác đẹp và nghệ thuật quá!!!!

                          Canyonlands và Arches National Park gần nhau mà màu núi đá khác nhau nhiều?

                          CN không tới Canyonlands nhưng có đi Delicate Arch rồi ....... Cái arch này đi phê lắm .... Ai muốn tới đó thì ráng dành khoảng 8 tiếng cho chuyến đi và cần phải mang theo hai bình nước không thì chết khát :-) .... Dốc lài không cao nhưng dài ....

                          Lời nhận xét


                          • Originally posted by cn_yeu_quy View Post
                            Originally posted by tomtomboy View Post
                            Cám ơn Mèo Bé Tí đã xem hình và cho lời bình. mèobétí cho uống bia làm sao leo núi đây ? Khởi hành lái xe từ Little Saigon từ 4.00AM tới Arches National Park , UT 5.00PM . Check in khách sạn rồi đi chụp hình hoàng hôn tại Dead head horse point Utah. Trơ lại khách sạn, 12.00AM đi Mesa Arch (đi sóm giữ chỗ) để chụp hình bình minh. Nhưng vì quá mệt nên ra xe nghỉ, tới 4.00AM trở lại thì chỗ chụp hình đã đầy người; Nên chỉ chụp được ít tấm hình bên ngoài không thể lấy được hình sunrise lọt trong vòng khung Mesa Arch. Chắc có dịp sẽ trở lại và sẽ ở lại đó tứ 1.00AM.
                            Hình của bác đẹp và nghệ thuật quá!!!!

                            Canyonlands và Arches National Park gần nhau mà màu núi đá khác nhau nhiều?CN không tới Canyonlands nhưng có đi Delicate Arch rồi ....... Cái arch này đi phê lắm .... Ai muốn tới đó thì ráng dành khoảng 8 tiếng cho chuyến đi và cần phải mang theo hai bình nước không thì chết khát :-) .... Dốc lài không cao nhưng dài ....
                            Cám ơn cn_yeu_quy đã khích lệ! Bái phục bạn đã leo lên tới Delicate Arch . Sau một đêm hầu như không ngủ chụp hình tại Mesa Arch . Buổi sáng chạy vòng vài địa điểm chụp hình rồi về lại khách sạn nghỉ cho lại sức. 1.00PM khởi hành đi Delicate Arch , trên đường ghé vài chỗ tí tách cho đã tay. Tới 2.30PM bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Đoạn đường đi về có 3 miles mà sao dài thăm thẳm . Vừa đi vừa lết với độ cao chỉ có 480ft / 146m sao mà khó thế !!! Trên vai hành trang bacbpack với máy hình chân chống, phải dừng nghỉ nhiều chặng , cuối cùng 4.00PM cũng tới đích . Cổng vòm Delicate Arch là biểu tượng của tiểu bang Utah . Năm 2002, ngọn đuốc Thế Vận Hội Mùa Đông (Winter Olympics) được rước chạy dưới cổng vòm Delicate. Người ta đã tâm-linh-hóa cổng vòm Delicate Arch.

                            Lời nhận xét


                            • Lời nhận xét


                              • Lời nhận xét

                                Working...
                                X