Originally posted by vxlogic
View Post
Quảng Cáo
Collapse
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Mỗi Tuần Một Tấm Hình
Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
-
Thông thường thì với đề tài này thì nên chụp tốc độ thật nhanh sau đó dùng Photoshop để tăng sáng và tăng màu cho ảnhOriginally posted by tomtomboy View PostBình minh


Lý do: Sự tương phản giưa tỉnh (lớp background hay hậu cảnh) và lớp tiền cảnh (foreground) là đông.
1 tỉnh và 1 đông... cho nên cái động cần phải rỏ ràng và càng dử dội bao nhiêu thì cái tỉnh lặng càng quý giá bấy nhiệu Lúc đó thì cái ảnh sẻ có sức thuyết phục hơn.. Và quan trọng là lưa chổ nào động mà đẹp nhất thì cho vào 1 trong 4 điểm nhấn trong bố cục cảa cái ảnh..
............ sigpic Một phút mặc niệm !
Lời nhận xét
-
Cám ơn Anh Ca đã hướng dẫn ! Điều này TTB chưa bao giờ để ý đến và thiệt tình chưa biết thì đúng hơn. Bài học quí giá mà TTB được học thêm .Originally posted by Anh Ca View PostThông thường thì với đề tài này thì nên chụp tốc độ thật nhanh sau đó dùng Photoshop để tăng sáng và tăng màu cho ảnh
Lý do: Sự tương phản giưa tỉnh (lớp background hay hậu cảnh) và lớp tiền cảnh (foreground) là đông.
1 tỉnh và 1 đông... cho nên cái động cần phải rỏ ràng và càng dử dội bao nhiêu thì cái tỉnh lặng càng quý giá bấy nhiệu Lúc đó thì cái ảnh sẻ có sức thuyết phục hơn.. Và quan trọng là lưa chổ nào động mà đẹp nhất thì cho vào 1 trong 4 điểm nhấn trong bố cục cảa cái ảnh..

Lời nhận xét
-
Nghệ thuật mà, mỗi người có cách diễn tả khác nhau. Nếu là tiểu đệ thì chụp 5 exposure HDR để thấy rõ hơn những chi tiết trong các khỏang tối bị ngược ánh sáng. Nhưng TTB để như vậy lại diễn tả được cái "chói" của ánh nắng buổi sáng hơn là chụp HDR. Nội dung của hình này được nói lên qua cách kiểm soát ánh sáng của người chụp.Toàn dân nghe chăng?
Sơn hà nguy biến...
Lời nhận xét
-
Xin lổi..Originally posted by huvo View PostTui thì nghï khác vì TTB đã chọn chủ đề là Bình minh nên chỉ lấy toàn cảnh để diễn tả chủ đề của mình còn nếu để diễn tả như Angca nói thì cách bố cục lại khác .
Những bức hình này thì nhìn vào ấn tượng đầu tiên của mọi người là "sóng và núi"... Ánh sáng bình minh hay ánh nắng chiều là do tác giả lựa chọn, chọn để diển tả cái đề tài mà mình đang muốn tao ra . Ở đây ta phải phân biệt rỏ ràng đề tài và chủ đề . Đề tài ở đây là sóng và núi . Chủ đề là ánh sáng , ánh sáng thì mình có thể chọn lưa và làm nhiều cách khác nhau để ảnh thêm ấn tượng hợn Nhưng như thế thì đề tài cũng không thể thay đổi kia mà ;..
Ở đây mình chỉ phân tích tác phẩm là như vậy thôi.. còn nếu bạn nao thấy "sai" hay là thấy thằng Anh Ca này "dạy đời" thì cứ coi như là mình spam đi a.. move cái bình luận này vào thùng rác thì mình cũng OK và vui lòng.. Thôi có lẻ mình sẻ chẳng bao giờ ý kiến nửa a..
Sorry mọi người !Last edited by Anh Ca; 10-01-2012, 06:30............. sigpic Một phút mặc niệm !
Lời nhận xét
-
Sao các anh nóng tính quá ,nghệ thuật là học hỏi, cái gì mình biết chỉ lại cho người khác hay hơn là giữ lại bí kiếp cho mình,các sư phụ trong cái thớt nầy đả chỉ dẩn các kỷ thuật nhiếp ảnh cho các ACE trong đây học hỏi,TTB nhờ thế mà đả có một bước tiến rất dài ,mong các anh tiếp tục cho QHNM càng ngày càng phong phú,đa tạ .Originally posted by Anh Ca View PostXin lổi..
Những bức hình này thì nhìn vào ấn tượng đầu tiên của mọi người là "sóng và núi"... Ánh sáng bình minh hay ánh nắng chiều là do tác giả lựa chọn, chọn để diển tả cái đề tài mà mình đang muốn tao ra . Ở đây ta phải phân biệt rỏ ràng đề tài và chủ đề . Đề tài ở đây là sóng và núi . Chủ đề là ánh sáng , ánh sáng thì mình có thể chọn lưa và làm nhiều cách khác nhau để ảnh thêm ấn tượng hợn Nhưng như thế thì đề tài cũng không thể thay đổi kia mà ;..
Ở đây mình chỉ phân tích tác phẩm là như vậy thôi.. còn nếu bạn nao thấy "sai" hay là thấy thằng Anh Ca này "dạy đời" thì cứ coi như là mình spam đi a.. move cái bình luận này vào thùng rác thì mình cũng OK và vui lòng.. Thôi có lẻ mình sẻ chẳng bao giờ ý kiến nửa a..
Sorry mọi người !



Lời nhận xét
-
Man, đại ca này tự ái dữ dội quá. Đâu thấy ai nói "dạy đời" hay gì đâu nè. Có nhiều phương pháp để tạo ra tấm hình, mỗi người nói ra cách của mình để anh em học hỏi lẫn nhau chứ đâu có "nghệ thuật" nào là đúng hay sai đâu? Nhiều tay họa sĩ cầm cọ vẩy mực tùm lum vô cái canvas rồi cũng gọi đó là "nghệ thuật" kia màOriginally posted by Anh Ca View PostXin lổi..
Những bức hình này thì nhìn vào ấn tượng đầu tiên của mọi người là "sóng và núi"... Ánh sáng bình minh hay ánh nắng chiều là do tác giả lựa chọn, chọn để diển tả cái đề tài mà mình đang muốn tao ra . Ở đây ta phải phân biệt rỏ ràng đề tài và chủ đề . Đề tài ở đây là sóng và núi . Chủ đề là ánh sáng , ánh sáng thì mình có thể chọn lưa và làm nhiều cách khác nhau để ảnh thêm ấn tượng hợn Nhưng như thế thì đề tài cũng không thể thay đổi kia mà ;..
Ở đây mình chỉ phân tích tác phẩm là như vậy thôi.. còn nếu bạn nao thấy "sai" hay là thấy thằng Anh Ca này "dạy đời" thì cứ coi như là mình spam đi a.. move cái bình luận này vào thùng rác thì mình cũng OK và vui lòng.. Thôi có lẻ mình sẻ chẳng bao giờ ý kiến nửa a..
Sorry mọi người !
.
Anhca có nói là họa sĩ - không biết vxlogic tui có quen biết không - trước đây tiểu đệ cũng có học trường Mỹ Thuật ở Gia Định, gần chợ Bà Chiểu nè.Last edited by vxlogic; 10-01-2012, 17:55.Toàn dân nghe chăng?
Sơn hà nguy biến...
Lời nhận xét
-
Có người nói "nghệ thuật là tự do, kg có "đúng hay sai"... Cái này sai , vì kg có cái từ "tự do" đúng nghia của nó, "đúng sai" cũng vậy ... vì tư tưởng con người lúc nào cũng bị giới hạn ở 1 chừng mực nào đó và thường thì người ta lấy cái đó ra làm chuẩn mực để đánh giá mọi thứ ... Đây là cái sai lầm to nhất của con ngươi..Originally posted by vxlogic View PostMan, đại ca này tự ái dữ dội quá. Đâu thấy ai nói "dạy đời" hay gì đâu nè. Có nhiều phương pháp để tạo ra tấm hình, mỗi người nói ra cách của mình để anh em học hỏi lẫn nhau chứ đâu có "nghệ thuật" nào là đúng hay sai đâu? Nhiều tay họa sĩ cầm cọ vẩy mực tùm lum vô cái canvas rồi cũng gọi đó là "nghệ thuật" kia mà
.
Anhca có nói là họa sĩ - không biết vxlogic tui có quen biết không - trước đây tiểu đệ cũng có học trường Mỹ Thuật ở Gia Định, gần chợ Bà Chiểu nè.
Nếu bạn có học trường Mỹ thuật thì bạn cũng kg biết tôi đâu , vì tôi kg học cái trường của CS. Mẹ tôi là giáo sư của trường này trước GPMN... và tôi chỉ học vẽ với bà mà thôi ... tôi đã dạy vẽ cho các em deaf 30 năm và hiện nay đã "mất dạy" + "vô lương" vì kg thích cái cách làm việc của mấy cha mấy mẹ VNAH...
............ sigpic Một phút mặc niệm !
Lời nhận xét
-
Xin Anh Ca đừng giận ! Tất cả những góp ý, hướng dẫn TTB đều cảm tạ, biết ơn. Để từ đó TTB sẽ nhận được những điểm hay trước cái tĩnh và cái động, điểm chính nào mình muốn chọn . Nhò sự hướng dẫn của các bạn, TTB đã mạnh dạn đưa hình lên chia sẻ . VUI - HỌC HỎI !!!Originally posted by Anh Ca View PostXin lổi..
Những bức hình này thì nhìn vào ấn tượng đầu tiên của mọi người là "sóng và núi"... Ánh sáng bình minh hay ánh nắng chiều là do tác giả lựa chọn, chọn để diển tả cái đề tài mà mình đang muốn tao ra . Ở đây ta phải phân biệt rỏ ràng đề tài và chủ đề . Đề tài ở đây là sóng và núi . Chủ đề là ánh sáng , ánh sáng thì mình có thể chọn lưa và làm nhiều cách khác nhau để ảnh thêm ấn tượng hợn Nhưng như thế thì đề tài cũng không thể thay đổi kia mà ;..
Ở đây mình chỉ phân tích tác phẩm là như vậy thôi.. còn nếu bạn nao thấy "sai" hay là thấy thằng Anh Ca này "dạy đời" thì cứ coi như là mình spam đi a.. move cái bình luận này vào thùng rác thì mình cũng OK và vui lòng.. Thôi có lẻ mình sẻ chẳng bao giờ ý kiến nửa a..
Sorry mọi người !
Lời nhận xét
-
Hehe ! Anh em trong nhà cả mà mấy huynh ...tiểu đệ cũng chui vô , chui ra threat của huynh Tomtomboy để tranh thủ học lén nè và nhận thấy đã học được nhiều điều hay về nhiếp ảnh trong đây . Rất mong mấy vị sư phụ lên lớp đều đều cho các học sinh nhờ ....hihihi !
Lời nhận xét
-
Hì hì, ảnh/tranh đẹp tùy theo cái cảm nhận, sự tinh tế, góc nhìn của mỗi người thôi mà. Cũng như lâu lâu dạo trên net thấy có bài hay......vô cùng nhưng post lên hỏng có ai giả nhời-giả dzốn gì dzáo kìa mà
. Chưa kể lâu lâu bị móc, nhéo nửa là khác
.
Máy của chen cùi quá không chụp đẹp được, đã vậy lâu lâu mới cầm tới nó thành ra sau vài bửa là những gì mình học được trong đây lại quên béng nó mất
. Cứ nói chụp rồi phe hình mà chẳng bao giờ làm được
.
Lời nhận xét




Lời nhận xét