Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mèo bé tí du ngoạn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bên Tây không có đất bỏ hoang đâu Út Mít ạ, đó là những Zone non constructible,cấm xây dựng để bảo vệ thiên nhiên ,thường gọi là zone verte ..

    Lời nhận xét


    • Originally posted by trailuulac View Post
      Vô đây chụp hình mà gặp con gì cắn chắc sưng môi luôn á .
      Hi TTL ,

      mình đâu có vô bụi vô bờ đâu mà để con ... gì nó cắn sưng môi . À, mà TTL làm sao biết mít bị sưng môi hay dzạ ?

      ===

      Originally posted by Huy Hanh View Post
      Bên Tây không có đất bỏ hoang đâu Út Mít ạ, đó là những Zone non constructible,cấm xây dựng để bảo vệ thiên nhiên ,thường gọi là zone verte ..
      Hi Anh Cả ,

      Vậy hả anh . Hmmm, mít thấy trên cùng một zone, có đất trồng nho, có đất bỏ hoang .

      Hình như Zone non-constructible có nghĩa là không được xây dựng phải không anh ? Còn Zone for Agricultural theo mít nghĩ chính phủ không cho xây cất nhà cửa nhưng có quyền được trồng trọt .

      ===

      Hi TTB ,

      mít cảm ơn TTB ghé thăm và để lại những lời thật đẹp . Vùng mình 4 mùa xuân hạ thu đông đẹp lắm . Mùa đông tuyết phủ trắng vùng , 2 -3 feet là chuyện thường tuần .
      mít ở căn nhà nhỏ thôi khoảng 2500 of sq feet living space, hông phải là dinh thự, nhưng sân vườn thì được hơn một chút, rộng rãi cây cối nhiều và gần sông suối .

      mít có âm thầm thăm "Mỗi Ngày Một Tấm Hình" của TTB , TTB chụp hình đẹp vô cùng, nhiều khi mít muốn vô để lại vài chữ nhưng ngại quá . Nhân đây mít gửii lời cảm ơn đến TTB luôn nha

      Ở QHNM có Vina , anh UMinhHa, TTB và thêm vài người nữa chụp hình quá đẹp quá sắc sảo .
      ┏┓
      ┃┃╱╲
      ┃╱╱╲╲
      ╱╱╭╮╲╲
      ▔▏┗┛▕▔
      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

      căn nhà tím của mèo bé tí

      Lời nhận xét


      • Bây giờ mấy trái banh golf đều có GPS thấy người hoặc cây cối cản thì nó né qua 1 nên rồi bay tiếp lâu lâu xui thì gặp trái hỏng GPS thì mới bị đụng .
        sigpic

        Lời nhận xét


        • .
          .

          Good morning Anh HuVo ,

          Anh nói chuyện vui quá . Anh nói đùa mà chắc có lẽ ... đúng
          ┏┓
          ┃┃╱╲
          ┃╱╱╲╲
          ╱╱╭╮╲╲
          ▔▏┗┛▕▔
          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

          căn nhà tím của mèo bé tí

          Lời nhận xét


          • Originally posted by mít View Post
            Originally posted by trailuulac View Post
            Vô đây chụp hình mà gặp con gì cắn chắc sưng môi luôn á .
            Hi TTL ,

            mình đâu có vô bụi vô bờ đâu mà để con ... gì nó cắn sưng môi . À, mà TTL làm sao biết mít bị sưng môi hay dzạ ?
            Oh mít bị sưng môi thật à hihihi thấy che miệng khi nói chuyện nên TLL đoán đại vậy mà ai dè trúng .

            ===
            Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
            Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .

            Lời nhận xét


            • .
              .

              [B]Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 1)


              Chuyến du lịch châu Âu của chúng tôi chỉ dùng xe khi đi từ vùng xa này đến vùng xa khác , còn trong thành phố chúng tôi phải đồng ý với nhau là dùng subway hay đi xe bus vừa nhanh vừa rẻ vừa tiện, để tránh tình trạng bị phạt vé, xe bị cào xuớt hay bị mất cắp thì sẽ phiền lắm .

              Nhân nói chuyện phiền tôi mới nhớ ngày vừa buớc xuống phi truờng Charles De Gaul , chúng tôi đi muớn xe . Nhân viên hãng xe cố nài chúng tôi muớn xe xịn giống như Lamb. hay Mustang vậy , whoahhh very sporty . Nhìn thì ham thật nhưng anh Năm cản không cho lấy vì tiền muớn cao , deposit cao và bảo hiểm cao . Anh Năm mới đề nghị: Cứ lấy xe rẻ tiền thì mình dễ giữ , đỡ mệt hơn là xe đắt tiền . Chúng tôi đều đồng ý nhận xe xoàng thôi , miễn sức chạy cúa nó chịu đuợc từ 8 - 12 giờ liên tục là OK.


              Anh chàng mới đưa chúng tôi ba chiếc Citrogen. anh bảo là xe 2016 ,bảo đảm không chết máy trên xa lộ . Tôi nhớ mang máng các anh online có dặn phải hỏi thêm phần phụ tùng sửa xe, lỡ nó bị xẹp bánh hay gì gì đó thì mình có cái để sửa tạm. Tôi nhắc anh Năm bằng tiếng Việt , anh gật đầu rồi hỏi ... Việc muớn xe gần xong , anh nhân viên cứ nhằng nhì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho xe vì anh biết lộ trình của chúng tôi đi, nhất là bên Ý. Tiền bảo hiểm là 100 euro mỗi ngày cho mỗi chiếc. Anh Năm nhất định không mua , còn nói chắc với nhân viên hãng xe: " Xe vào tay chúng tôi sẽ không có hề gì "

              - "Ông có chắc không ?" Anh nhân viên hỏi

              - "Chắc mà ", anh Năm đáp

              - Ừ , tôi nói cho anh biết , nếu anh làm mất chiếc xe thì phải trả 28 ngàn euro cho mỗi chiếc .

              Chúng tôi tái mặt nhưng anh Năm vẫn bình tĩnh trả lời: "Lái và giữ xe đối với chúng tôi không hề gì . Mong anh an tâm". Đúng vậy, suốt hành trình ở châu Âu một tháng , xe của chúng tôi không có một vết suớt ...

              Chúng tôi lấy xe và ngỡ ngàng thật sự khi ngồi vào trong chiếc Citroen đời mới, chúng tôi xính quýnh không biết điều khiển làm sao , phải nhờ nguời đẹp tóc vàng như tơ vô giảng cho chúng tôi . Xe Citroen đời mới đuợc điều khiển qua apps , không có kiểu "manual" giống như xe Hoa Kỳ . Cần gạt cho tốc độ lại càng khác, nó chỉ có cái trục kéo lên và kéo xuống. Phải bấm nút N truớc khi kéo. Kéo lên là xe ngừng. Kéo xuống rồi bấm nút D là xe chạy, bấm R là de xe . Nói về nút cho transimiosison cũng lạ , nó có chỉ 3 nút thôi , D(rive) , R(everse) và N(eutral).

              Tôi buớc vô xe, run run cầm tay lái bởi tôi đã hết sức đẩy cái cần xuống gần chạm floor , mà tôi làm hổng đuợc , cái tay nắm của cần trục số nó cứng và to lắm , tay to như anh Năm khi kéo mà cũng thấy muscles nổi lên , huống chi tôi. Ôi, đau tay quá , cái cần nó cứ nằm giữa chừng ngang với cái ghế thì xe nhất định không chịu đi . Tôi phải ráng hết sức mới đẩy nó xuống đuợc, cuối cùng xe rục rịch, chúng tôi rà rà ra khỏi nơi đậu xe . Ôi nóng quá , dòm lại trên xe hong có cái nút nào để bật máy lạnh, ớn dễ sợ, vậy làm sao bây giờ . Anh Năm cùng chúng tôi tấp vô lề tìm nút bật máy lạnh . Anh rờ mãi rồi cũng ra . À ha , thì ra có cái miếng giống Ipad vậy, trên đó nó có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, quạt, máy lạnh, radio, gps, etc... có đủ , cái Ipad này nối vào trong engine làm sao đó ...


              Hình trên internet

              Tôi xin quay lại vào sáng ngày 15/7/2016 , chúng tôi rời nhà thật sớm , xuống phố hỏi thăm trạm subway gần nhất và cách đi đến Toà Thánh Vatican .

              Dân Ý - La Mã rất thân thiện và dễ thương , họ chỉ chúng tôi đi bằng cách nào tiện lợi nhất. À thì ra tram subway ngay góc đuờng của building chúng tôi đang trọ . Tiện quá . Như vậy thì chúng tôi đi chơi về khuya cũng không sao. Nơi phố tôi trọ rất nhộn nhịp, sầm uất, sạch sẽ và trật tự hơn nhiều so với khu phố mà ngày hôm truớc chúng tôi băng ngang qua khi tiến vô La Mã.

              Chúng tôi xuống subway hỏi mua vé , nguời ta chỉ chúng tôi mua loại 72 hours Roma pass , có pass loại này mình đi bao nhiêu lần trong một ngày cũng đuợc, và dùng xe bus cũng đuợc luôn. Mua vé xong chúng tôi tới cửa mới thấy toàn lính, cảnh sát và mật vụ đứng đầy tại trạm subway Colli Albani, chắc có lẽ vì vụ thảm sát tại Nice ở Pháp vào đêm hôm qua 15/7/2016 , nên bên La Mã đã tăng cuờng an ninh tại các trạm subway.

              Tôi vừa buớc nhanh cho kịp trong nhóm , vừa đưa máy lên chụp lẹ một tấm làm kỷ niệm về nguời lính Ý canh gác tại trạm subway .


              Khi vô bên trong , tôi mới biết hệ thống subway bên La Mã thật lớn, sạch sẽ không có một cái rác rơi trên nền , tuờng là gạch men sáng loáng không có một vết vẽ nào trên tuờng ngoại trừ những tấm bích chuơng dán quảng cáo về đại nhạc hội, museums , etc ... Thật là một sự khác biệt hoàn toàn với những gì tôi thấy ngày hôm qua với những tuờng nhà vẽ đầy những vòng xám đen .
              Subway tại La Mã chạy rất đúng giờ , hình như cứ 2 - 4 phút thì có một chuyến . Nếu so sánh hệ thống subway ở New York City mà tôi đuợc anh Năm dắt đi với hệ thống subway ở châu Âu thì cách châu Âu xây dựng tối tân hơn nhiều . Có một điều hay tại hệ thong subway La Mã nói riêng và hệ thong subway ở châu Âu (những nơi tôi đi qua) , đứng duới này mình cảm thấy không khí mát và dễ thở , chứ không như ở New York với ngột ngạt tối tăm không thở đuợc.

              Và đây tôi đang ở trong toa xe subway




              Tôi mới trầm trồ khen trạm subway thì gặp ngay đoàn tàu nguợc chiều tiến vô bị vẽ quầng vẽ táo




              Tôi xuống trạm Ottaviano, đây là nơi dẫn vô Toà Thánh Vatican

              Từ trạm Ottaviano gọi là dẫn vô Toà Thánh Vatican nhưng phải đi bộ vài blocks đuờng . Nơi đây đuờng sá đều đuợc lót đá đen (cobberstones ) trông rất đẹp ...


              ... Nhưng cũng có đoạn đuợc trải dầu hắc


              Chắc có lẽ nơi đây là trung tâm bến tàu xe tại sát biên giới Vatican



              Cổng thành vòng phía truớc là biên giới của Vatican và Ý. Tôi đến đây vào lúc 8 giờ 10 phút sáng, mình đi sớm để tránh xếp hàng dài vì thời gian của mình ở Rome chỉ có hạn


              Đang tiến gần đến biên giới của Vatican


              Đã vào trong phần đất của Vatican . Trời còn sớm , nơi đây vắng vẻ chỉ có lưa thưa vài nguời. khí hậu buổi sáng nơi đây rất mát .


              Dọc thành biên giới




              Toà Thánh Vatican trông thật gần mà cũng thật xa. Bởi nguời ta rào chung quanh, mọi nguời chỉ có một lối vô ở tận đầu bên kia, vòng cung bên trái của Toà Thánh Vatican .


              Gần tới "cửa" vô

              Tôi đã qua khỏi hàng rào và vô đuợc bên trong . Buổi sáng nơi đây thật trong lành và thần thánh làm sao , tôi không có đủ từ vựng để diễn tả cảm giác của tôi vào buổi sáng hôm ấy , đầu óc tâm trí tôi thật nhẹ chắc có lẽ tôi cảm thấy tôi là một nguời đang đi tu chăng (?)


              ┏┓
              ┃┃╱╲
              ┃╱╱╲╲
              ╱╱╭╮╲╲
              ▔▏┗┛▕▔
              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

              căn nhà tím của mèo bé tí

              Lời nhận xét


              • .
                .

                Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 2)

                Vòng cung bên phải của Toà Thánh Vatican


                Các vị thánh trên cao của vòng cung thánh đuờng (bên phải)


                Ánh sáng ban mai thật nhẹ đang chiếu vào Thánh Đuờng Vatican . Một cảnh trông như trong truyện cổ tích





                Nữ tu áo trắng. Tôi không hiểu đuợc tại sao nữ tu bên Thiên Chúa Giáo khi thì mặc màu trắng khi thì mặc màu đen , không lẽ màu áo là màu của "giai cấp"


                Du khách tụ tập vào buổi sớm mai xem lính Vatican làm lễ gì đó . Cảnh này tôi cũng đã thấy qua tại vương quốc Monaco , cứ mỗi giờ là họ làm lễ .


                Tôi vội quá chạy theo cho kịp trong nhóm, họ cứ bỏ tôi lại đàng sau xa lắc vì cái tính chụp hình của tôi . Vừa chạy vừa chụp tấm hình không đuợc thẳng


                Chụp nguợc nắng


                Cơ khổ cho chúng tôi , đi vô rồi lại đi ra bởi vì có nguời trong nhóm mặc áo đầm không tay . không phải là hở hang nhưng áo không cánh tay thì không cho vô . Simple is that! Chúng tôi phải quay trở ra để vài nguời đi mua khăn choàng vai hay áo T-shirt để mặc tròng vào cho phủ bờ vai. Nghe anh Năm giải thích: "Đôi vai trần là đầu mối khởi sự dục vọng ở đàn ông". Tôi hồi nào giờ đâu biết vụ này , hong lẽ tấm lưng trần của tôi bên chiếc đàn piano là đầu dây mối nhợ của tội lỗi cho ... . hmmm, ngây thơ vô số tội là đây , anywayz , trễ rồi :-)





                Vô đuợc bên trong Toà Thánh Vatican vào lúc 10:30 . Chúng tôi tới sớm lúc 8:15 vậy mà đi ra với đi vô ở bên ngoài mất khá nhiều thời gian, ý là hàng chúng tôi xếp không dài lắm








                Chụp ảnh trong nhà thờ , cấm không đuợc mở flash , hình tối bạn xem thông cảm nhé


                Một dấu khắc trên nền rất đẹp và tinh xảo .


                Vòng quanh đàng sau chính điện trong Toà Thánh có những ngôi mộ chìm duới nền nhà , đều đuợc viết bằng tiếng Latin (?) , tôi xem chỉ biết đọc số La Mã mà thôi , tôi đoán chắc là những ngôi mộ của các Đức Giáo Hoàng ngày xưa , ở cuối hay đầu của mỗi ngôi mộ đều đuợc có những vòng kim loại chạm trổ rất đẹp và rất tinh xảo
                Chúng tôi như lạc vào trong "mê cung"

                Nguời La Mã xưa hay thật , làm sao họ xây cất những vòm tròn cao , sơn son thiếo vàng, cùng với những bức hoạ sống động nhiều màu sắc trên vòm cao ngất nguỡng như thế kia . Mình chỉ là nguời xem thôi , đứng ngửa cổ xem tuởng chừng như muốn ngã ra sau , huống chi nguời xưa làm việc . Tôi vu vơ nghĩ nếu như mình đuợc cho phép nằm tại nơi đây, dùng máy phóng đại ngắm từng nơi từng góc thì hay biết chừng nào . Nói thì nói vậy chứ mình vưa đi vừa xem mà con xem không hết những tác phẩm nghệ thuật thời xưa , huống chi là nằm . Muốn xem và đọc cho kỹ những gì trogn Toà Thánh Vatican này chắc phải mất ít nhất là 2 ngày , còn như chúng tôi hay du khách vào đây như xem vài cánh hoa ven đuờng trong một rừng hoa ngút ngàn , làm sao biết hết đuợc





                ┏┓
                ┃┃╱╲
                ┃╱╱╲╲
                ╱╱╭╮╲╲
                ▔▏┗┛▕▔
                ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                căn nhà tím của mèo bé tí

                Lời nhận xét




                • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 3)


                  Chúng tôi thong thả dạo đây đó trong chánh điện phần chánh điện và những phòng khác khá lâu . Đồng hồ trên đỉnh gõ 12 tiếng . Đã hết nửa ngày rồi mà chúng tôi còn loanh quanh trong nhà thờ , mọi nguời đòi đi xem nơi khác , nhưng tôi lại muốn xem trên đỉnh Toà Thánh có gì lạ . Vậy là tôi đi hỏi nguời ta . Nguời ta chỉ phải ra khỏi nhà thờ đi vòng qua phải rồi bọc ra sau, nơi ấy có bán vé đi lên trên để viếng . Vậy là chúng tôi cùng đi .

                  Tôi chụp một tấm cuối cùng truớc khi tôi rời nơi đây

                  Đi lòng vòng một chập, chúng tôi đã tìm đuợc cửa bán vé . Ông ấy hỏi " Mua vé đi bằng cầu thang máy hay vé tự đi lên ?"
                  Chúng tôi mới từ bên trong đi ra đây, nhận thấy đỉnh dome không cao lắm , chắc có lẽ đi bộ không hề gì , nên chúng tôi hỏi mua vé tự đi.
                  Nguời ta không nói cho mình biết là leo lầu bao lâu . Tới khi chúng tôi bắt đầu vô cầu thang, lúc đầu còn hăng hái lắm . Lạ kỳ thật , đi hoài đi hoài mà chẳng tới nơi . Tôi bắt đầu chóng mặt , lại mệt thở dốc vì những bậc thềm xoáy theo trôn ốc đi lên . Chúng tôi vừa đi vòng vừa đi lên , chóng mặt quá
                  Thật sự tôi bắt đầu muốn ngã . Ai đi qua thì cứ đi , tôi cứ ngoă'c tay cho họ pass còn tôi lâu lâu phải đứng lại để định thần và thở . Đi lên mãi lên mãi vẫn chưa thấy đâu . Tôi hối hận , tại sao lúc đầu mình không mua vé cầu thang máy nhỉ

                  Cuối cùng chúng tôi thấy một cánh cửa , mừng húm tuởng tới nơi rồi . Ai dè mới có nửa đoạn đuờng, ai nấy đều chưng hửng . Ôi trời, còn tới ba trăm ba mươi mấy bậc nữa , leo làm sao cho nổi. Phóng lao thì phải theo lao thôi , đoàn lữ hành tiếp tục buớc lên.



                  À, thì ra tới mốc này các bậc thềm hẹp và nhỏ hơn nhiều. Đó bạn xem đàn ông mà cũng mệt thở không ra hơi . Ông ấy phải cuối nguời xuốgn để thở , huống chi tôi

                  Đi giữa hai bức tuờng này cũng có cái hay của nó , vì cách dán tuờng giống như những thân tre, màu gạch xanh vàng lắm lúc tôi cứ ngỡ mình đang đi giữa hai rặng tre.

                  Bạn có thấy hai vách khi thì nghiêng bên này , khi thì nghiêng bên kia không


                  Hình như đi khoảng 100 bậc thì có một cửa sổ để dẫn gió vô


                  Một vị nữ tu già vậy mà bà vẫn đủ sức để leo lên . Vừa leo bà vừa nói chuyện , tôi chỉ nghe thoang thoáng rằng: Lạy Chúa tôi , tôi rất hạnh phúc vì tôi còn đủ sức để leo lên đây ... " Tôi nghe bà nói vậy lòng tôi rất kính phục


                  Toà Thánh Peter's Basilica ở dạng dome bên ngoài có hai vách , để nguời ta mang vật liệu , etc , đi lên đi xuống . Very interesting, very smart . Càng lên cao , mái dome càng cong dần và hẹp dần , nên mình cũng phải cong nguời theo
                  Lên tới đây, vách cũng đổi kiểu và bậc thềm cũng đổi từ đá hoa cuơng sang thép hay nhôm gì đó


                  Chúng tôi tuởng là điểm cuối rồi, hmmm đừng vội mừng , Tôi thấy sợi dây thòng xuống , tôi nghĩ vu vơ hông lẽ mình đu dây lên trên đỉnh dome (?). Hmm, cầu thang bây giờ đã quá hẹp, nếu nguời mập như bên Hoa Kỳ thì bảo đảm đến điểm này sẽ kẹt cứng không cựa quậy gì đuợc nữa


                  Bạn có thấy bậc thềm bây giờ đổi không , nguời nào nguời nấy mệt xanh mặt luôn .



                  Chúng tôi đã cùng nhau leo 551 bậc thềm từ duới đất lên đến đỉnh dome. Yay, we made it.
                  ┏┓
                  ┃┃╱╲
                  ┃╱╱╲╲
                  ╱╱╭╮╲╲
                  ▔▏┗┛▕▔
                  ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                  ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                  ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                  căn nhà tím của mèo bé tí

                  Lời nhận xét




                  • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 4)


                    Chúng tôi đã cùng nhau leo 551 bậc thềm từ duới đất lên đến đỉnh dome. Yay, we made it. Tôi chụp đủ huớng đông tây nam bắc của Vatican








                    Tôi zoom gần lại xem kiểu của vuờn cỏ


                    Sân cỏ đuợc trang trí đẹp như mỘt tấm tranh. Tôi khôn gbiết là toà nhà đối diện magn tên gì , dùng vào việc gì








                    Chung quanh Saint Peter's Basilica thật đẹp

                    View của tấm hình này xa xa chắc là triền đồi , nên horizon của tấm hình vị nghiêng như vậy nếu bạn so sánh với chiều đứng của mọi vật trogn ảnh

                    Vatican Museum. đi thăm nguyên khu này là rã giò luôn, làm sao xem cho hết đuợc . Hoạ may cần ít nhất hai ngày chỉ xem viện bảo tàng còn may ra biết đuợc chút ít . Chứ mình cuốc mấy tiếng đồng hồ mệt thấy đom đóm bay thì còn đâu nhã hứng mà xem ảnh và đọc tài liệu


                    ┏┓
                    ┃┃╱╲
                    ┃╱╱╲╲
                    ╱╱╭╮╲╲
                    ▔▏┗┛▕▔
                    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                    căn nhà tím của mèo bé tí

                    Lời nhận xét





                    • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 5)

                      Tôi đi trên đỉnh dome Saint Peter's Basilica gần giáp vòng


                      Hướng đông của Toà thánh Vatican Saint Peter's Basilica


                      Một nhà thờ khác trông từ trên cao . Thật đẹp ,


                      Nuớc trên này mình phải dùng bàn đạp đế bơm nuớc lên . Bao nhiêu nguời ngay cả tôi, lúc đâu không biết , đưa tay hứng, vì không có nút vặn , cứ tưởng là vòi nước tự động . Nước hổng chảy, ủa sao kỳ dzậy . Miếng gì duới sàn nhà kia , sao giống cái bàn đạp máy may của tôi quá , thôi mình đạp thử xem nó là cái giống gì , nuớc phụt lên . À ha , muốn rửa tay thì phải đạp lấy nuớc , vậy mà không có ai để bản huớng dẫn chi cả


                      Một đỉnh dome phụ




                      Các vị thánh trên hai vòm cung hai bên của Toà Thánh Peter , khi bạn thấy từ duới đất nhìn lên


                      Đỉnh dome chính của St. Peter's Basilica


                      Vào bên trong dome mới trông thật gần những bức hoạ trên vòm nhà thờ , chugn quanh vách tròn những tấm hoạ đều bằng đá hoa nhỏ miếng , nguời ta ráp lại từng miếng nhỏ xíu như vậy để thành những bức họa tuyệt đẹp khổng lồ trên vòm , trên vách như vậy . Quả là một công trình thật vĩ đại .

                      Có một điều , công sức của du khách leo lên tận trên cao nhưng nguời ta chỉ cho mình đi vòng khoảng 1/4 bên trong dome thôi . Hai bên 1/4 đó họ giăng cửa sắt , khoá cẩn thận nên mình không vô đuợc . Một điều nữa , 1/4 mình đuợc xem , nguời ta giăng luới lên thật cao nên mình không nhoài đầu ra đuợc , 3/4 vòng tròn của phần còn lại thì không có luới , phần này đối diện với chính điện , bên trong có phòng ốc đàng hoàng , hình như có các vị tu sĩ ở trong đó


                      Ngay trên đỉnh dome này có Gift shop cho những ai muốn thỉnh thánh vật hay muốn mua tem thiệp


                      Thùng thư đuợc treo gần cổng ra vô tại shop


                      Tôi đang đi xuống. Đôi giầy này tôi đi phơi nắng phơi suơng một tháng, đôi bàn chân tôi giống hệt như zebra






                      Tôi đang rời khỏi Toà Thánh Vatican St. Peter


                      Hình như quân phục cảnh sát của Vatican là áo trắng quần xanh . Còn hai anh mặc đồ màu xanh đậm cổ áo trắng, nhún quanh eo thì họ là cấp bậc gì nhỉ ?


                      Khi chúng tôi ra khỏi toà thánh Vatican khoảng 1 giờ chiều . Đường phố lúc này đông nghẹt nguời và xe . Ầm ầm không thua gì ở New York City.


                      Nguời ta đi đang vô Toà Thánh, chúng tôi đang đi ra huớng về một nơi khác để thăm .

                      Xin chào tạm biệt Toà Thánh Vatican




                      ┏┓
                      ┃┃╱╲
                      ┃╱╱╲╲
                      ╱╱╭╮╲╲
                      ▔▏┗┛▕▔
                      ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                      ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                      ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                      căn nhà tím của mèo bé tí

                      Lời nhận xét


                      • Chuyến du lịch châu Âu: Thăm Tòa Thánh Vatican (phần 4)
                        Đứng chổ mô mà có mấy tấm view trên cao đẹp ấn tượng wá MBT
                        Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
                        Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
                        Follow me on Flickr - Vinamaster
                        Follow me on Youtube - Vinamaster

                        Lời nhận xét




                        • MBT đang ở trên đỉnh của Tòa Thánh Vatican chụp xuống . Rất tiếc hôm ấy trời mây mù quá , cũng may là không bị mưa
                          ┏┓
                          ┃┃╱╲
                          ┃╱╱╲╲
                          ╱╱╭╮╲╲
                          ▔▏┗┛▕▔
                          ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                          ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                          ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                          căn nhà tím của mèo bé tí

                          Lời nhận xét


                          • Có 1 điểm đặc biệt ở Vatican là những người lính chiu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo Hoàng và có phận sự canh gác lối vào, thuộc về 1 quân đội nhỏ nhất thế giới (về số lượng), họ chỉ gồm 110 người. Tất cả các người lính này phải hội đủ những điều kiện sau : mang quốc tịch Thuỵ Sĩ, còn độc thân, tuổi từ 19 đến 30, và phải có chiều cao ít nhất 1,74 m và tất nhiên phải là người Công Giáo có lý lịch trong sạch...tu-anh cũng muốn ghi danh nhưng kẹt là chỉ đáp ứng được 1 điều kiện nên bị rớt ((

                            Lời nhận xét


                            • hi hi hi

                              Anh Tu-Anh viết vui quá , làm mít ngồi cười hi hi hoài . Giờ mít mới biết tiêu chuẩn làm lính bên Vatican . CẢm ơn Anh thật nhiều

                              hmmm, để mít đoán thử chuyện của Anh , nếu sai Anh không la mít nha

                              - Điều kiện Anh đáp ứng được là Nam giới

                              Còn những điều khác như
                              - hong có quốc tịch Thụy Điển
                              - hong nằm trogn đô tuổi 19 -30
                              - thấp dưới 1m74 (bằng bao nhiêu feet vậy ta ? )
                              .
                              .

                              ┏┓
                              ┃┃╱╲
                              ┃╱╱╲╲
                              ╱╱╭╮╲╲
                              ▔▏┗┛▕▔
                              ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
                              ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
                              ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

                              căn nhà tím của mèo bé tí

                              Lời nhận xét


                              • Five Feet 8 1/2 Inches đó Mít....cao hơn Mít là cái chắc gòi !!
                                Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                                Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                                Lời nhận xét

                                Working...
                                X