Là rau ... là thuốc ... ĐỘC
"Polk Salad Annie” is a 1968 song written and performed by Tony Joe White.[1] Its lyrics describe the lifestyle of a poor rural Southern girl and her family. Traditionally, the term to describe the type of food highlighted in the song is polk or poke sallet, a cooked greens dish made from pokeweed.[2] Its 1969 single release peaked at No. 8 on the Billboard Hot 100. In Canada, the song made No. 10 on the RPM Magazine Hot Singles chart. Elvis Presley's version also made the song popular.
Lần đầu tiên thấy trong một vườn rau nhà nọ bên VN. Có trái mọng nước tím như mồng tơi. Người ta nói là "sâm đất".
Lá nấu canh ăn giống mồng tơi rau dền hay spinach ... sau nầy gặp lại nó trong vườn nhà ở đông bắc Mỹ ...
nó lên lại hàng năm nhưng chưa ăn lại lần nào nữa ... có người hỏi ... mình nói người ta kêu là "sâm đất" lấy lá nấu canh ...
nghe tiếng "sâm" là vừa bổ vừa mát ... họ lấy trồng làm rau ... một gia đình trồng làm rau và làm kiểng ...
Hidden Content
nhưng nhà khác
bị ngộ độc !!! vì làm rau ăn sống Hidden Content Hidden Content Hidden Content
gia đình kia ăn thoải mái không sao vì họ chỉ
nấu canh
hỏi lại chị Google thì biết nó là cây "thương lục" ... không phải "sâm đất"
là rau của người Mỹ ...
nhưng phải nấu chín ... ăn tươi là
thuốc độc
người Mỹ bản địa làm thuốc gì đó và đông y cũng làm thuốc ...