Cô bé 8 tuổi, người thừa kế công ty kinh doanh kim cương trị giá hàng chục triệu USD, từ bỏ của cải vật chất để đi tu.

Devanshi Sanghvi tuần trước vẫn là người thừa kế công ty kinh doanh trang sức Sanghvi & Sons ở thành phố Surat, nơi được gọi là "thành phố kim cương" vì nổi tiếng trong ngành thương mại đá quý toàn cầu.

Gia đình cô bé là thành viên của Jain, tôn giáo nhỏ cổ xưa của Ấn Độ phản đối bạo lực, yêu cầu tín đồ ăn chay nghiêm ngặt và yêu thương muôn loài. Tuần này, cô bé thực hiện buổi lễ kéo dài 4 ngày để thông báo quyết định đi tu, trong đó có nghi thức ngồi trên xe voi kéo đi diễu trên đường phố.
Sanghvi vào đền hôm 18/1, thay ra trang phục cầu kỳ và mặc quần áo bằng vải cotton trắng đơn giản sau khi đã cạo trọc đầu.

Hidden Content
Devanshi Sanghvi, 8 tuổi, trong một buổi lễ trước khi cạo đầu đi tu tuần này. Ảnh: India Times

Một nhân chứng giấu tên tại buổi lễ cho hay Sanghvi ngoan đạo từ nhỏ, nổi tiếng trong cộng đồng Jain ở Surat.
"Devanshi chưa bao giờ xem tivi, phim ảnh hay đến trung tâm thương mại, nhà hàng", người này nói, cho hay cô bé thường xuyên có mặt trong các buổi lễ tại đền.

Hidden Content
Devanshi Sanghvi cưỡi voi trên đường phố Surat trong tuần này. Ảnh: India Times

Cô bé 8 tuổi là một trong những người trẻ nhất thực hiện nghi thức "diksha", từ bỏ của cải vật chất để đi tu theo đạo Jain. Bố mẹ của Sanghvi cho hay con gái muốn đi tu từ lâu. Các gia đình theo đạo Jain đôi khi khuyến khích con cái đi tu để nâng cao vị thế xã hội cho người nhà.
Doanh nghiệp gia đình Sanghvi được thành lập năm 1981, trị giá 61 triệu USD, theo ICRA, cơ quan xếp hạng tín dụng của Ấn Độ. Jain có hơn 4 triệu tín đồ ở Ấn Độ, trong đó có nhiều gia đình như nhà Sanghvi, đến từ các cộng đồng làm ăn buôn bán giàu có.

Hidden Content
Devanshi Sanghvi đứng giữa bố mẹ. Ảnh: India Times

Các tín đồ tuân thủ chế độ ăn chay nghiêm ngặt. Một số tu sĩ buộc vải che miệng để ngăn ngừa vô tình nuốt phải côn trùng. Tôn giáo này từng bị chỉ trích vì một số nghi thức như nhịn ăn cực độ.
Một bé gái 13 tuổi ở Hyderabad hôn mê và qua đời năm 2016 khi đang thực hành nhịn ăn hai tháng để sám hối. Trong thời gian này, cô bé chỉ được phép uống nước ấm hai ngày một lần. Cha mẹ cô bé bị buộc tội ngộ sát, hứng chỉ trích dữ dội của công chúng vì cho rằng họ đã ép cô bé nhịn ăn.

Theo India Times