Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông sẽ xem xét xóa bỏ một hoặc hai cuộc luận tội cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2019 và 2021.

"Tôi hiểu tại sao các nghị sĩ muốn xúc tiến việc này. Tôi cũng hiểu tại sao họ muốn làm như thế và chúng tôi sẽ xem xét", McCarthy nói tại cuộc họp báo ngày 12/1, đề cập việc nhóm nghị sĩ Cộng hòa muốn xóa lịch sử luận tội cựu tổng thống Donald Trump.

Trong quốc hội khóa trước, nhóm gồm hơn 30 hạ nghị sĩ Cộng hòa do nghị sĩ Markwayne Mullin dẫn đầu đã đưa ra dự thảo xóa luận tội ông Trump liên quan vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội tháng 1/2021.


Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington ngày 5/1. Ảnh: AFP.
Một nhóm nhỏ hơn, cũng do Mullin lãnh đạo, đưa ra dự thảo xóa bản luận tội tháng 12/2019 đối với ông Trump vì bị cáo buộc cố giữ lại viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc nước này điều tra các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, con trai Tổng thống Biden.
Trong cả hai lần luận tội, Thượng viện đều tuyên bố tha bổng cho ông Trump do không đạt được 2/3 số phiếu cần thiết để kết tội.
Trong vòng bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ lần thứ 15 ngày 7/1, McCarthy giành được 216 phiếu và trở thành lãnh đạo cơ quan này, kết thúc cuộc bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ kéo dài nhất trong 164 năm qua. Hiện chưa rõ McCarthy có thể xóa luận tội cựu tổng thống Trump hay không, vì việc này chưa từng có tiền lệ. Các thông lệ tại Hạ viện không quy định về đảo ngược một cuộc luận tội tổng thống.
"Lập luận của tôi là việc luận tội không thể bị xóa vì nó có hiệu lực bên ngoài Hạ viện, nó đã khiến Thượng viện phải tổ chức phiên tòa", Joshua Chafetz, giáo sư tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, nói.
Tuy nhiên Gerard Magliocca, giáo sư luật và chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học Indiana, đưa ra quan điểm ngược lại.
"Luận tội khác với bản án. Phán quyết của Thượng viện trong các phiên tòa luận tội là quyết định cuối cùng. Bản thân bản luận tội không khác bất kỳ nghị quyết nào khác của Hạ viện", ông bày tỏ hồi năm 2019.

Huyền Lê (Theo Hill, Newsweek)