Đợt bão tuyết khiến hàng nghìn con dơi ở Houston, Texas sốc lạnh và "rụng như sung", khiến một tổ chức cứu trợ động vật mở chiến dịch giải cứu.

"Loài dơi thò đuôi Mexico có kích thước rất nhỏ, lượng mỡ cơ thể thấp, nên không thể sống sót nếu nằm lâu trên mặt đất trong thời tiết âm độ", Hiệp hội Nhân đạo Houston, tổ chức cứu trợ động vật, viết trên Facebook ngày 28/12.


Hidden Content
Mary Warick, giám đốc động vật hoang dã của Hiệp hội Nhân đạo Houston, cầm một con dơi ngày 27/12, sau khi nó hồi phục sức khỏe. Ảnh: AP
Những con dơi lạnh cóng mất khả năng bám vào chân cầu, rơi xuống vỉa hè từ độ cao 9 mét. Khi đợt không khí lạnh tăng cường tấn công Houston ngày 22/12, nhóm đã tiến hành giải cứu bầy dơi, thu thập 929 con dơi ở mặt đất dưới chân cầu Waugh, đồng thời ủ ấm và cho ăn.
Nhiều tình nguyện viên sau đó tham gia chiến dịch và đã cứu được hơn 1.500 con dơi tính đến cuối tuần qua. Đa số dơi chỉ cần nơi ấm áp và nước, những con bị ảnh hưởng nặng nhất được đặt trong lồng ấp, cho ăn qua đường tĩnh mạch.
"Thật đáng kinh ngạc, đa số đều sống sót", hiệp hội cho hay.
Khi nhiệt độ lên tới 22 độ C ngày 28/12, hiệp hội đã thả gần 700 con dơi trở lại cây cầu, để chúng tự do bay đi tìm côn trùng. Hàng trăm người dân địa phương đã tới xem.
Ngắm dơi là thú tiêu khiển nổi tiếng ở Texas và những cây cầu có bầy dơi khổng lồ sinh sống. Cầu Waugh ở Houston, cầu Congress ở Austin và cầu Camden Street ở San Antonio đều thu hút du khách tới ngắm dơi lúc hoàng hôn, khi bầy dơi rời tổ đi kiếm ăn đêm.

Hidden Content
Hiệp hội Nhân đạo Houston thả bầy dơi dưới chân cầu Waugh ngày 28/12. Ảnh: AFP
Hồng Hạnh (Theo AFP)