Một chiếc nắp bồn cầu bị lấy cắp từ phòng tắm của lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler đang được bán đấu giá bởi gia đình một binh sĩ ở New Jersey (Mỹ).

Hidden Content Chiếc nắp bồn cầu của lãnh đạo Đức Quốc xã. Ảnh: RT

Theo mô tả của nhà cái, chiếc nắp bồn cầu đến từ Dinh thự Berghof của trùm phát xít Adolf Hitler ở Berchtesgaden (Đức).
Chiếc nắp bồn cầu được một binh sĩ Mỹ tên là Ragnvald C. Borch (liên lạc viên của Sư đoàn Thiếp giáp số 2) lấy từ Dinh thự Berghof sau khi tiếp cận tòa nhà lần đầu vào tháng 5/1945.
Vào thời điểm này, trùm phát xít Hitler đã qua đời. Nơi ở của ông bị tàn phá nặng nề bởi các vụ đánh bom và hỏa hoạn. Tuy nhiên, một số vật dụng vẫn còn nguyên vẹn và đã bị mang đi.
Ngoài chiếc nắp bồn cầu, một số “chiến lợi phẩm” khác mà Borch thu được, theo RT, là một vài bức tranh sơn dầu và áo chống đạn Thế chiến II.
Khi được đồng đội hỏi vì sao lại muốn lấy nắp bồn cầu, Borch thật thà cho biết vì đây là nơi mà trùm phát xít từng đặt mông ngồi.
Các vật dụng này sau đó được gửi lại cho vợ của Borch, và được trưng bày trong tầng hầm căn hộ của gia đình Borch ở New Jersey.
Chiếc nắp bồn cầu hiện đang được bán đấu giá với giá khởi điểm 5.000 đô la.

Theo RT