Loạt ảnh selfie “thách thức Tử thần” không phải ai cũng dám thử

Một số người có sở thích chụp ảnh “tự sướng” theo tiêu chí càng nguy hiểm càng tốt bất chấp đe doạ đến tính mạng.
Chụp ảnh selfie từ lâu đã trở thành xu hướng trên toàn cầu. Người người, nhà nhà thích chụp những bức ảnh tự sướng rồi đăng tải lên mạng xã hội và hiện tượng này trở nên phổ biến đến mức có người cảm thấy “phát ngán đi thôi”.

Trong khi đa số mọi người chỉ thích một bức ảnh selfie với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh tươi thì số ít khác lại thích những bức ảnh “độc – lạ – đẹp” để rồi bất chấp cả tính mạng của mình, tạo ra những bức ảnh selfie có 1-0-2. Ấy thế mà ở trong trạng thái nguy hiểm họ vẫn vui vẻ cười như thể không hề có chuyện gì xảy ra, thế mới tài chứ!



Bất cứ lúc nào, quyết định cho đầu vào miệng cá sấu đã có thể dẫn đến kết cục xấu nhất.



Để có một bức ảnh hoàn hảo thì anh đây không sợ gì hết!



Để xem cô nàng có thể bình thản như thế không khi có chiếc xe nào đó vọt qua đầu…



Chẳng cần biết có ngã khỏi ván hay không, nhưng cứ phải làm một tấm cái đã.



Anh chàng này đang chụp một kiểu selfie bên miệng núi lửa vẫn đang hoạt động Bromo, ở Indonesia. Nhưng hãy để ý khuôn mặt như thể đang vô cùng hạnh phúc và vị trí mà anh ấy đứng kìa!



Dù 1-2 phút nữa có bị cặp sừng của con bò tót kia húc cho bay người thì cũng phải chụp một kiểu cái đã. Nhỉ!?



Thêm một bức ảnh “tự sướng” khiến người ta không hoa mắt vì độ cao thì cũng thót tim lo lắng hộ cho chủ nhân tấm ảnh.



Xin nhắc lại là máy bay của anh ấy đang gặp tai nạn phải hạ cánh trên biển và anh vừa suýt chết. Vậy mà xem khuôn mặt của anh ấy khi chụp ảnh selfie đi…



Có ai dám leo lên nóc của bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế, thành phố Rio de Janeiro để chụp ảnh tự sướng như anh ấy? Trèo lên được rồi nên có vẻ mãn nguyện lắm, mặc dù chưa biết xuống sẽ như thế nào.



Nếu bạn muốn chụp ảnh selfie với động vật, hãy nhớ rằng quay lưng về phía chúng là việc không khôn ngoan chút nào.



Anh chị em có đoán được bằng cách nào anh ta chụp ảnh không? Một tay cầm máy ảnh, tay còn lại bám vào thanh sắt và treo mình đu đưa ở độ cao “chết người”.



Anh chàng này tự châm lửa đốt mình chỉ vì một tấm ảnh selfie “độc”.



Không ai dám chắc con sư tử có thể ngoan ngoãn như vậy mãi mãi. Một khi đã nổi cơn giận dữ vì bị làm phiền, cũng không ai tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.



Thay vì tập trung lái chiếc xe đua đang lao đi với vận tốc hơn 100km/h qua khúc cua, anh ấy cần một bức ảnh độc đáo!



Chị có biết rằng mình có thể chịu tổn thương nghiêm trọng nếu bị một trong số những con sứa độc kia đốt không?



Nhìn kỹ bạn sẽ thấy “đôi bạn sống chết có nhau” này không hề bám vào bất cứ thứ gì cả.



Anh chàng này vắt vẻo trên cánh ngôi sao khổng lồ, chỉ sơ sẩy chân một tí thôi là chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.



Chẳng lẽ trên Trái đất này không còn chỗ nào để họ tổ chức dã ngoại?



Nhìn thấy rắn hổ mang mà không bỏ chạy còn lấy điện thoại ra chụp ảnh kỷ niệm.



Đúng là anh đã có một bức ảnh “để đời” nhưng cũng khiến người khác muốn “rụng tim”.


Brightside, Smash