kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Chồng vào nhà nghỉ chia tay người tình

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    38,371
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    1740

    Default Chồng vào nhà nghỉ chia tay người tình

    Em 33 tuổi, chồng 35, kết hôn được 12 năm, có hai bé đủ trai gái, kinh tế khá ổn.

    Nhờ cha mẹ chồng cho đất nên chúng em cũng tự xây được nhà ở riêng, có ôtô dù còn một khoản nợ ngân hàng nhỏ. Mức lương nhân viên văn phòng của em cũng được tầm 15 triệu, có đủ thời gian đưa đón, cơm nước cho các con, nhưng chồng mới là người kiếm ra nhiều tiền hơn trong gia đình.
    Cuộc sống hôn nhân bình thường vẫn rất tốt, cha mẹ anh chị em hai bên đều hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi cũng có mâu thuẫn, cãi vã nhưng đều cho qua, vì em không thích để bụng chuyện gì, dù giận gì chỉ cần chồng xin lỗi, em sẽ bỏ qua ngay mà không hề nhắc lại, kể cả với cha mẹ hai bên hay chị em trong nhà.
    Anh có thói quen chơi thể thao sau giờ làm. Hầu như anh đi rất đều đặn dù em nói anh bớt lại, tuần vài lần thôi nhưng anh đam mê, không bỏ được. Anh nói thể thao để nâng cao sức khỏe và giảm cân.
    Cách đây hơn 2 năm, em vô tình phát hiện anh nhắn tin quen biết một cô gái khác. Qua tin nhắn, em lờ mờ nhận ra anh và cô ta đã đi quá giới hạn. Trong lúc nóng giận, em tra hỏi anh luôn. Anh nói họ chỉ là bạn chơi thể thao chung cùng đội thi đấu cho câu lạc bộ nên thân và đùa giỡn chứ không làm gì có lỗi với em. Anh cũng xin lỗi vì gây cho em hiểu lầm, làm em buồn, hứa sẽ không liên lạc kiểu như vậy nữa. Cô gái kia cũng gọi điện thoại nói xin lỗi do bông đùa quá lố làm ảnh hưởng gia đình em. Cô ấy cũng sẽ không như làm như vậy nữa.
    Sau lần đó, anh rất hối lỗi, khi đi thi đấu có cô gái kia, anh sẽ dẫn mẹ con em theo xem để chứng minh. Dù em vẫn biết giữa họ không đơn giản như họ nói nhưng còn yêu chồng và anh hối lỗi nên em bỏ qua. Thậm chí dù rất để ý tới mối quan hệ giữa anh và cô ta, nhưng em chưa một lần nhắc lại chuyện cũ. Em xem như chưa có gì để vun đắp cho gia đình, cùng anh phấn đấu sự nghiệp và đưa các con đi du lịch để bồi đắp tình cảm.
    Gần đây, em lại phát hiện cô ta và anh vẫn còn qua lại. Tin nhắn cô ta gửi tới nói muốn gặp anh, thậm chí trong tin nhắn còn chửi bới em bằng từ ngữ thô tục, nhưng không thấy chồng nhắn tin lại nên em vẫn hy vọng chỉ là cô ta níu kéo, còn chồng mình không trả lời nghĩa là anh không quan tâm đến cô ta. Nhưng sau tết em phát hiện tin nhắn mạng xã hội của anh đã ẩn cuộc trò chuyện và xóa gần hết, nhưng em vẫn đọc được cô ta chửi bới em, rồi họ hẹn nhau vào nhà nghỉ, chồng em nói yêu cô ta, hứa sẽ lo cho cô ta và gọi cô ta là vợ hai. Lúc đó cả đêm em không ngủ được, mất bình tĩnh nên tìm cô ta nói cho ra lẽ. Em cũng gọi chồng dậy nói chuyện, nếu không cần gia đình nữa, em sẽ buông tay.
    Lúc đầu anh còn chối, bảo em đa nghi, đưa bằng chứng. Đến khi em đưa tin nhắn ra, anh nói xin lỗi, nói chỉ yêu em còn cô kia chỉ qua đường. Lúc đó anh cần một khoản tiền (trước đó em đã đồng ý đứng tên vay ngân hàng cho anh vì công việc em có thu nhập ổn định, dễ làm thủ tục) nên gặp cô ta, vì cô ta yêu anh và hứa cho anh vay.
    Lúc đó em rất giận, thậm chí sau đó đã ký đơn ly hôn rồi, nhưng anh khóc và hứa hẹn, nói chỉ yêu em và em cũng còn yêu anh lắm. Em nói chuyện với một người bạn thân, bạn khuyên em không nên bỏ gia đình. Em đã suy nghĩ nhiều, đây là lần thứ 2 anh sai lầm, nhưng trong em vẫn không buông được anh, giận cũng giận nhưng suy nghĩ nhiều lần em vẫn bỏ qua, để cho anh cơ hội.
    Cách đây 3 ngày, em lại phát hiện cô kia nhắn tin cho anh, năn nỉ anh đừng bỏ cô ta. Anh khuyên cô ta đừng thương anh nhiều như vậy, nhưng chốt câu cuối vẫn nói "yêu em" với cô ta. Lần này em không làm lớn chuyện, em muốn biết anh cư xử thế nào. Rồi em phát hiện họ hẹn gặp nhau. Em bỏ việc để theo dõi và thấy họ vào nhà nghỉ. Em bắt tại trận.
    Lần này em gọi bố mẹ chồng tới, nhưng anh chối, nói gặp để giải quyết dứt điểm, nói xin lỗi và xin em cơ hội. Nhưng thật tâm em không tin được lời anh nói. Em cũng muốn tin anh, cho anh thêm cơ hội cuối cùng để làm lại, nếu vậy con em không thiệt thòi gì, em cũng không sợ mẹ mình buồn lòng. Em cũng muốn gia đình đầy đủ, mỗi tối về có đủ các thành viên, nhưng em đau lòng và sợ. Em mất niềm tin nơi chồng mình. Em nghĩ ly hôn để sống thanh thản, không suy nghĩ, không lo buồn và em cũng không muốn tổn thương nữa.
    Anh nói mọi thứ do em quyết định. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ làm lại, cắt đứt với người kia và chỉ có em, lần này cũng vì chấm dứt nên mới gặp cô ta, sai lầm là không nói trước với em. Còn nếu không, chúng em ly hôn. Lần này em không nhận thấy anh níu giữ em như trước. Anh khóc xin lỗi nhưng cách đưa ra lựa chọn, em cảm thấy không có sự sâu sắc muốn níu kéo. Anh nói nếu em buồn, anh sẽ dọn ra ngoài ở để em không phải thấy anh. Chuyện mới hôm qua nhưng hôm nay anh vẫn nhắn tin hỏi thăm, quan tâm em đi làm ra sao, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em rất rối và không muốn mẹ mình biết chuyện. Chuyên gia và mọi người có thể cho em xin lời khuyên được không? Em cám ơn. Có thể do cảm xúc không tốt nên em viết thư không mạch lạc, mong chuyên gia và mọi người thông cảm.
    Tuệ

  2. Thanks thanhD, Nhà Quê thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    "... không muốn mẹ mình biết chuyện."
    thì cứ tiếp tục bỏ qua, để cho anh cơ hội rồi cứ tiếp tục bỏ qua, để cho anh cơ hội rồi cứ tiếp tục bỏ qua, để cho anh cơ hội rồi cứ tiếp tục bỏ qua, để cho anh cơ hội cho đến khi nào chán thì mời hết gia đình hai bên đến giải quyết.

  4. Thanks troidatoi thanked for this post

Similar Threads

  1. Nghi lễ chia tay người đã khuất ở Ninh Thuận
    By Hoàng Na in forum Ảnh Đẹp - Cool Pics
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-23-2019, 16:15
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-22-2018, 16:29
  3. Chủ nhà Nga thăng hoa, Ai Cập chia tay World Cup
    By Hoàng Na in forum Sports - Thể Thao
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-19-2018, 20:31
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-17-2018, 16:35
  5. Chia tay vì chồng quá vô cảm
    By Orion007 in forum Tình Yêu và Gia Đình
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-03-2008, 20:07

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •