Cuộc sống riêng tư của Chế Linh gặp nhiều trắc trở, u sầu.

Giọng hát làm say đắm bao người hâm mộ, dù ở tuổi gần 80, Chế Linh vẫn làm rung động biết bao con tim mỗi lần xuất hiện nhưng ít ai biết rằng, ông có một đời sống khá nhiều trắc trở, u sầu.

"Tứ trụ" của dòng nhạc bolero

Chế Linh là người gốc Chăm, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ. Chế Linh, với bút hiệu Tú Nhi, đã cùng với nhạc sĩ Bằng Giang sáng tác những ca khúc nổi tiếng sau này "Đêm buồn tỉnh lẻ", "Bài ca kỷ niệm", "Đếm bước cô đơn", ... và Chế Linh đã tìm ra được con đường riêng trong âm nhạc, đó là sẽ hát cho tình yêu đôi lứa, tình yêu của lính và hát dòng nhạc gần gũi với đời sống của người nghe nhạc phổ thông. Với những thành công nhất định, trải qua rất nhiều khó khăn, lúc 22 tuổi, Chế Linh ra mắt album đầu tiên mang tên "Vùng biển trời""Màu áo em" với rất nhiều bài hát sáng tác đả đi vào lòng người.


Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ.

Giọng hát của Chế Linh có sự mùi mẫn đặc trưng trong những ca khúc thời trang, đại chúng, dễ đi vào lòng người. Chế Linh là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất của dòng bolero thời kỳ đầu. Ông từng được xếp vào hàng "tứ trụ nhạc vàng", cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Tuy nhiên, trong "tứ trụ" này, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ đến tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ.

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng các đêm diễn của Chế Linh trong và ngoài nước luôn có đông khán giả và tiếng hát của ông vẫn còn rất sung mãn. Với cách hát đặc trưng của mình, Chế Linh chính là ''tượng đài" để nhiều ca sĩ đi sau chịu ảnh hưởng về cách hát, điển hình là một giọng ca mới nổi tại hải ngoại những năm gần đây, ca sĩ Đan Nguyên hay nhiều ca sĩ bị khác cũng chịu ảnh hưởng cách hát của ông khi thể hiện các ca khúc của nhạc vàng.

Đời sống hôn nhân và tình cảm của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt: 21 tuổi cưới vợ và lần lượt sinh 5 người con. Vì những mâu thuẫn phát sinh, Chế Linh và người vợ đầu chia tay nhau nhưng sau đó ông lại sớm kết hôn với chính cô em gái của vợ trước.


Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng Chế Linh đã tự nhận rằng cuộc sống tình cảm của mình gặp rất nhiều trắc trở.

Trước những lời bàn tán thậm chí là chỉ trích về tình yêu với người em vợ, Chế Linh từng giãi bày: "Mọi người cho rằng đây là chuyện hi hữu nhưng xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và chúng tôi yêu nhau". Tưởng rằng sẽ vượt qua những rào cản, những khắt khe của mọi người, cuộc tình thứ hai sẽ bền chặt nhưng đáng tiếc nó cũng kết thúc sau 3 năm gắn bó.

Nổi tiếng "đào hoa""sát gái" nhưng khi kết hôn lần thứ 3, danh ca này nói rằng, ông buộc phải dùng chiêu bài "bắt cóc và gạo nấu thành cơm" để ép gia đình nhà gái đồng ý. Tuy nhiên, người vợ thứ 3 cũng chẳng sống gần Chế Linh bao lâu. Người phụ nữ ấy không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn để lại nhiều tiếc thương.

Trong một lần trò chuyện với VietNamNet, danh ca Chế Linh cho biết, khoảnh khắc tạm biệt người phụ nữ này mãi ám ảnh trong ông bởi giây phút chia xa vĩnh biệt, nam ca sĩ đả hát ca khúc "Một lần cuối" trong đó có những câu day dứt khôn nguôi: "Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi. Anh chết trong mắt em! Anh chết trong mắt em, một lần cuối! như những lần đó... xa xôi. Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy lòng run lần cuối. Một lần cuối cùng thôi, em ơi!".

Ba năm sau đó, Chế Linh bị vẻ đẹp và sự chân thành của cô gái hàng xóm, tên Vương Nga (lúc đó 18 tuổi) đốn tim. Không ít người đặt dấu hỏi về chuyện tình thứ tư của Chế Linh liệu sẽ kéo được bao lâu?...
Nhưng sau những đổ vỡ có lẽ ''ông hoàng bolero" cũng có những bài học và kinh nghiệm cho riêng mình. Hơn nữa sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của người vợ thứ tư như một dây cương mềm mại để Chế Linh trở nên trầm tĩnh hơn, chỉ tập trung vào ca hát.

Chế Linh nói rằng, làm vợ một nghệ sĩ, bà Vương Nga hiểu rỏ những khó khăn của chồng. Ngay từ khi lấy ông, bà đã ý thức được rằng, chồng mình không chỉ là của riêng mình mà còn là "người của công chúng". Chính vì thế, không ai bị buồn phiền vì ai hết.

Có thể thấy cuộc sống của Chế Linh và bà Vương Nga gần 40 năm qua là minh chứng cho tình yêu của danh ca dành cho người vợ trẻ. Ngược lại, bà Vương Nga cũng là người hỗ trợ tinh thần cho ông về mọi mặt. Chính cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ 4 tốt đẹp trong nhiều năm qua nên Chế Linh như được tiếp thêm năng lượng để có niềm vui trong cuộc sống, giúp cho giọng hát của ông thêm truyền cảm, nồng nàn êm ái và đủ sự lay động mỗi khi hát về những nỗi cô đơn, buồn tủi.


Chế Linh và người vợ thứ 4, bà Vương Nga.

Chế Linh từng thú nhận, ông cảm ơn những người đàn bà đã và đang đi qua cuộc đời và cho ông 14 người con với số lượng cháu mà đôi khi nam danh ca tếu láo đùa rằng ''không thể nhớ nổi hết" có tất cả bao nhiêu cháu nội, ngoại.

Chế Linh hiện đang sống cùng vợ thứ 4 rất bình an ở Canada, thỉnh thoảng ông về Việt Nam để cất tiếng hát phục vụ cho khán giả ái mộ. Ông bảo vẫn giữ việc luyện giọng mỗi ngày. "Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện, dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Lúc mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Tập khó nhất là vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy uống cafe thì phải tập rồi muốn đi đâu thì đi, đó là thông lệ rồi".

Theo baomoi