Để đả bại Thái Lan ở chung kết và bảo vệ ngôi hậu SEA Games, các cô gái tuyển Việt Nam phải đổ cả máu trên sân Rizal, tối 8/12.


Thái Lan đem theo khao khát "phục thù" từ trận thua SEA Games 2017 và AFF Cup 2019 ở cuộc đối đầu Việt Nam trên sân Rizal Memorial, ngày 8/12. Đây là lần đụng độ thứ hai giữa hai đội ở SEA Games 30. Ở vòng bảng, đôi bên bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Trong ảnh, đội trưởng Huỳnh Như giữa vòng vây các tuyển thủ Thái Lan.




Trung vệ Chương Thị Kiều bị trầy da chảy máu sau pha va chạm mạnh với một cầu thủ Thái Lan.




Phạm Hải Yến bị thủ môn của Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm.




Hình ảnh nữ tuyển thủ Việt nằm trên sân khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.




Đáp trả những sức ép mỗi lúc một gia tăng của Thái Lan, các cô gái áo đỏ vẫn chiến đấu kiên cường, bất chấp thể lực cạn kiệt.




Huỳnh Như bị chuột rút sau trận đấu. Cô đi chân trần, vừa bước vừa khóc lúc lên bục vinh quang.




Trung vệ Chương Thị Kiều như một "chiến binh" đã chiến đấu dũng mãnh suốt trận. Nhìn đôi chân phải băng bó vết thương của cô, người hâm mộ không khỏi khâm phục.




Đội tuyển nữ của HLV Mai Đức Chung đã sáu lần lên ngôi vị cao nhất.




Sự hết mình trên sân cỏ đã đem về cho họ vinh quang.




Bóng đá nữ Việt Nam xưng ngôi "nữ hoàng" trong khu vực Đông Nam Á.



Đồng Anh
Ảnh: Đức Đồng - Lâm Thỏa