Hàng nghìn người trên phố đi bộ Nguyễn Hụê (TP HCM) hò reo, nhảy múa ăn mừng khi Việt Nam loại Thái Lan, giành vé vào bán kết SEA Games 30.



Chiều 5/12, khoảng 2.000 cổ động viên mang băng rôn, cờ Tổ quốc tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để cổ vũ Việt Nam đấu Thái Lan ở trận cuối vòng loại bảng B SEA Games 30 tại Philippines.
Phút thứ 72, chứng kiến bàn thắng phạt đền của Tiến Linh, anh Lâm Hoàng Lộc (ở quận 3) nhảy dựng lên. "Việt Nam! Việt Nam", anh Lộc hô vang.



Trước pha lập của tiền đạo Bình Dương, anh Phan Tú Quốc cùng các cổ động viên đều hồi hộp. Bởi trước đó, ở pha đá phạt đầu tiên, Tấn Sinh đã sút phạt không thành công. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ môn Thái Lan mắc lỗi xuất phát trước hiệu lệnh, cho Việt Nam thực hiện lại.



Sau khi kết thúc trận đấu, người hâm mộ nán lại trên phố đi bộ, cùng nắm tay và giương biểu ngữ lớn "Không đội tuyển nào bị bỏ lại phía sau".



Ông Nguyễn Răn (54 tuổi) đội chiếc mũ tự chế có gắn chiếc Cup bằng giấy, lá cờ Tổ quốc và một tấm hình huấn luyện viên Park Hang-seo, vừa hò reo "Việt Nam chiến thắng". "Đây là lần thứ tư tôi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ đội tuyển", ông Răn nói.



Ông Andy, du khách đến từ Australia đeo băng rôn "Việt Nam chiến thắng" vỗ tay chúc mừng tuyển Việt Nam vào bán kết SEA Games.
"Hôm qua ở khách sạn, tôi có nghe nói có trình chiếu trận đấu bóng ở phố đi bộ nên nay tôi mua băng rôn để hòa mình với đám đông, ăn mừng cùng mọi người", du khách vốn là fan hâm mộ bóng đá nói.



Trước đó, hiệp 1 của trận đấu diễn ra căng thẳng khi Thái Lan dẫn trước 2-1.
Phút thứ 19, Thái Lan tấn công biên trái và đưa được bóng vào trong cấm địa. Theo dõi khoảnh khắc Văn Toản băng ra ôm gọn bóng, bà Trần Thị Tuyết Linh (40 tuổi, ở quận 2) chắp tay cầu nguyện, do thủ môn này đã mắc lỗi trong hai bàn thua trước đó. "Tôi lo lắm, chỉ cầu cho hòa rồi đội mình mới vào được vòng trong", bà Linh nói.



Hai bạn Quỳnh Trang (phải) và Ly Nguyễn đeo băng rôn, gọi tên các cầu thủ khiến không khí náo nhiệt.



Trước đó, từ 14h, đông đảo cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển qua màn hình lớn.
Với kết quả 2-2, Việt Nam loại Thái Lan, đứng nhất bảng B. Đối thủ của thầy trò Park Hang-seo trong trận đấu bán kết ngày 7/12 là Campuchia, đội nhì bảng A.


Nguyệt Nhi - Thanh Trần