Cho phép tôi được gở xuống bài viết của Luật Sư LyLy Nguyễn về "Trợ cấp y tế" vì có nhiều thông tin sai lệch, chưa được cập nhất mới nên có thể gây ngộ nhận cho các vị cao niên từ 65 tuổi. Thành thật cáo lổi.
Cho phép tôi được gở xuống bài viết của Luật Sư LyLy Nguyễn về "Trợ cấp y tế" vì có nhiều thông tin sai lệch, chưa được cập nhất mới nên có thể gây ngộ nhận cho các vị cao niên từ 65 tuổi. Thành thật cáo lổi.
Xin tham khảo thêm đầy đủ chi tiết ở đây về Medicare cho năm 2019
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sh...nd-deductibles
Hoặc vô thẳng vô trang web của chính phủ về Medicare
Thật ra, tôi chỉ muốn nhắc các vị cao niên đúng 65 tuổi sau khi apply Medicare nên check lai thẻ Medicare xem có đủ Part A và B hay không, nếu chỉ có B mà không có A thì khá phiền. Nếu không hôi đủ 40 credits trong ít nhất 10 năm đi làm liên tục, thì sẽ không có Part A (chủ yếu là nằm bệnh viện), và cần phải mua (tùy theo số credits đi làm) phòng hờ khi bệnh bất ngờ, phải nằm viện. Nếu không có Part A, khi có emergency gọi 911 vẩn được chở vô bệnh viện để cấp cứu, nhưng không được nằm lại quá 24 tiếng vì bệnh viện sẽ từ chối với những ai không có Part A này (và buộc phải đóng tiền để nằm lại). Có nhiều người qua Mỹ tuy lớn tuổi và đả vô quốc tịch nhưng do làm việc không đủ 40 credits và không có Medicare Part A (dỉ nhiên cũng không được hưởng tiền hưu trí nửa), con cái không chịu tìm hiểu thêm để đi apply xin Medicaid (hoặc MediCal ở Cali), đến chừng đụng chuyện thì than Trời, phải móc túi ra đóng tiền cho cha mẹ già nằm bệnh viện để được kịp thời chửa trị.
Rất tiếc trong bản tin (được đăng trên nguoi-viet.com) của vị luật sư LyLy Nguyển chỉ nói chung chung, nên buộc lòng tôi phải gở xuống, kẻo gây ngô nhận đáng tiếc cho người đọc. Vài góp ý nhỏ.