kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Người Sài Gòn kẹt giữa dòng nước khi triều cường đạt đỉnh

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Người Sài Gòn kẹt giữa dòng nước khi triều cường đạt đỉnh

    Sáng nay triều cường đạt 1,69 m - cao nhất từ đầu năm - khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng.


    4h ngày 6/11, triều cường dâng cao nhấn chìm đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Quốc lộ 50 (Bình Chánh), một số đường ở quận Bình Tân... dưới hơn nửa mét nước.



    Đưa hai con đi học qua đường Lê Văn Lương nhưng xe chết máy giữa biển nước, anh Long (40 tuổi) bảo các con ngồi yên vì không muốn chúng xuống đường ướt quần áo. Hì hục đẩy xe lên vỉa hè sửa chữa nhưng không thể, anh phải nhờ người đi đường hỗ trợ.
    "Từ nhà đến trường con tôi khoảng 4-5 km. Bữa nay triều cường lên cao quá, mong xe mau chạy được chứ không sẽ trễ giờ học của tụi nhỏ", anh nói, vẻ lo lắng.



    Tương tự, mẹ con bé Mai Hoa (3 tuổi, huyện Nhà Bè) và nhiều người bị kẹt giữa dòng nước vì xe hỏng.



    Bé Phương (học sinh THCS Nguyễn Văn Quý) tỏ ra lúng túng khi sóng nước liên tục đẩy xe đạp ngả nghiêng.



    Học sinh trường tiểu học Lê Lợi gồng mình đạp xe qua đoạn đường ngập sâu.



    Để xe máy bị hỏng tại tiệm sửa chữa, chị Quyên dò dẫm dắt con sát mép vỉa hè để đến ngôi trường gần đấy.
    "Tháng nào ở đây cũng ngập 2-3 ngày vì triều cường. Người lớn khổ vầy quen rồi, chỉ thương mấy đứa nhỏ nguy hiểm, vất vả", chị nói.



    Gia đình anh Hùng phải thuê xe ba gác với giá 50.000 đồng đưa qua đoạn đường ngập dài 3 km.



    Anh Long (công nhân) gồng mình lái xe đoạn ngập đến công trình, bắt đầu tuần làm việc mới.



    "Từ Bến Tre lên Sài Gòn kiếm sống nhiều năm rồi, tui không còn lạ với cảnh ngập như vầy nữa. Mình đàn ông còn đỡ, chớ mấy chị em phụ nữ, mấy đứa học trò, ngã lên ngã xuống giữa dòng nước trông thương lắm. Giúp được người này thì lại bỏ người kia, làm không xuể", anh Long cho biết.



    Nhà dân hai bên đường bị triều cường tấn công. "Biết trước nước sẽ dâng cao nhưng gia đình tôi không kịp trở tay vì nó xuất hiện từ 4h sáng. Cũng may có tấm kiếng chắn nên trong nhà không bị ngập nặng", anh Cường, sống ven đường Lê Văn Lương, nói.



    Gần 7h, mực nước còn rất cao khiến người dân huyện Nhà Bè chật vật khi qua lại.
    Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay đỉnh triều đạt 1,65 m tại trạm Phú An và 1,69 m tại trạm Nhà Bè (cao nhất tính từ đầu năm) khiến các vùng trũng thấp ở TP HCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.
    Ngày mai, đỉnh triều đạt mức 1,64 m lúc 5h30 và 1,63 m lúc 18h, sau đó hạ dần.



    Thành Nguyễn
    Theo vnexpress

  2. Thanks nguacon, khatranac, nhucanhvacbay, pleiku88, uminhha4 thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default


    Nhà dân hai bên đường bị triều cường tấn công. "Biết trước nước sẽ dâng cao nhưng gia đình tôi không kịp trở tay vì nó xuất hiện từ 4h sáng. Cũng may có tấm kiếng chắn nên trong nhà không bị ngập nặng"

    Ghê quá
    mà triều cường dzịt ra tiếng Việt là gì

  4. #3
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Thay gì sắm xe làm giàu cho chệt cộng, mua chiếc xuồng 3 lá, cái máy đuôi tôm, vừa đở hao lại hợp thời tiết, khỏi sợ triều cường tấn công, dùng triều cường đi câu cá.

  5. Thanks Vua Thoi Nay thanked for this post
  6. #4
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 10th 2009
    Nơi Cư Ngụ
    America's Historic Triangle
    Bài gởi
    2,045
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    triều cường đạt đỉnh ...là viết theo văn chương gì vậy?

  7. Thanks nguacon thanked for this post
  8. #5
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Dzăn chương xiêu Việt!

    Tiếng Việt tui học là thủy triều lên (nước lớn), thủy triều xuống (nước ròng), nước chảy mạnh, yếu (cương, nhu), còn cái tấn công lên đỉnh là "sóng đánh". Sóng do gió thổi, tàu chạy, ở đây là xe chạy tạo nên, không phải triều cường lên đỉnh

    Hông biết thì hỏi Na đi, tui biết có vậy hà

  9. Thanks Kụ Ngố thanked for this post
  10. #6
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 29th 2016
    Bài gởi
    46
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    tieng vc kho hieu TRIEU CUONG thay vi noi nuoc ngap

  11. #7
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    Trích Nguyên văn bởi net View Post
    triều cường đạt đỉnh ...là viết theo văn chương gì vậy?
    văn chương ........... ghép

    - Triều: thủy triều
    - Cường: cường độ
    - Đạt : chữ này quá thông thường
    - Đỉnh: chữ này quá thông thường

    Ghép 4 chữ lại là : "triều cường đạt đỉnh" , đọc và nghe cho nó soang , thay vì "thủy triều dâng đến mức cao nhất "




  12. Thanks Kụ Ngố, Hoàng Na thanked for this post
  13. #8
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mít View Post


    văn chương ........... ghép

    - Triều: thủy triều
    - Cường: cường độ
    - Đạt : chữ này quá thông thường
    - Đỉnh: chữ này quá thông thường

    Ghép 4 chữ lại là : "triều cường đạt đỉnh" , đọc và nghe cho nó soang , thay vì "thủy triều dâng đến mức cao nhất "



    Woa ....nàng ni dọa ni "hậu sinh khả úy" nhễ, bái phục

  14. #9
    Thành Viên Chính Thức uminhha4's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 7th 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Kăn ga ru
    Bài gởi
    3,175
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    270

    Default

    Mấy ba "dịt" trật lất.

    Biết triều Nguyễn, triều Lê không? Là triều của mấy vua Lê vua Nguyễn.
    Còn triều cường thì của tên cường, theo tôi đoán mò có lẽ là "cường đô la".

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-15-2017, 12:27
  2. Làm sao thoát chết khi bị kẹt chân ga ....
    By vanhongnguyen in forum Nghệ Thuật Sống
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-18-2010, 18:45

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •