kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: TP.SG: Hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại giữa đường trong đêm khuya

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,107
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3911

    Default TP.SG: Hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại giữa đường trong đêm khuya

    TP.SG: Hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại giữa đường trong đêm khuya



    Cháu bé 3 tháng tuổi cùng anh trai 6 tuổi bị bỏ rơi giữa đêm khuya.


    Trong đêm khuya vắng, hai cháu bé là anh em ruột được mẹ dặn đứng chờ bên đường để đi đổ xăng, thế nhưng cả hai đợi mãi không thấy mẹ quay lại.


    Chiều 16.6, lực lượng chức năng Q.Thủ Đức, TP.SG và các bên liên quan vẫn đang xác minh việc 2 bé trai bị bỏ rơi trên đường Võ Văn Ngân (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.SG).

    Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức - nơi đang chăm sóc hai bé - chia sẻ: “Khoảng rạng sáng nay, bảo vệ của trung tâm nghe tiếng khóc lớn của trẻ nhỏ. Sau khi mở cửa kiểm tra, bảo vệ thấy 1 bé trai (khoảng 6 tuổi) trong tình trạng mệt lã, khóc lớn. Bên cạnh đó có một bé trai khác khoảng 3 tháng tuổi ở bên cạnh.

    Sau khi trấn an tâm lý, cháu lớn cho biết mình tên Trung và bé trai 3 tháng tuổi là em mình.

    Trung kể lại, rạng sáng cùng ngày mình được mẹ chở đến khu vực này thì kêu cả hai xuống ven đường đứng đợi để đi đổ xăng. Tuy nhiên, hai cháu đợi mãi không thấy mẹ quay lại, hoảng sợ nên Trung òa khóc.


    Trước mắt, hai bé sẽ được ở lại và chăm sóc tại Làng Thiếu niên Thủ Đức để chờ cơ quan công an tìm người thân.



    Hồ Đông
    motthegioi

  2. Thanks ryan3, ciditin thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jun 14th 2010
    Bài gởi
    371
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    21

    Default

    Tội nghiệp các cháu.
    Bổn phận làm cha mẹ quá đáng trách.

  4. #3
    Thành Viên Chính Thức trailuulac's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 16th 2008
    Bài gởi
    2,050
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    109

    Default

    Người mẹ nầy không đáng làm mẹ , không có khả năng , không nuôi nổi có thể mang đến tu viện , cô nhi viện nhờ giúp đở hay giao cho họ , đằng nầy lại nhẩn tâm đem con bỏ chợ , mong sau nầy 2 bé được cha mẹ nuôi nuôi nấng được ăn học , ấm cúng như những em bé khác .Tội lổi tội lổi .
    Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
    Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .

  5. Thanks PN99, ciditin thanked for this post

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-18-2014, 17:44
  2. Mùa Xuân của Mẹ - Hạt Sương khuya .
    By Người Saigon in forum Nhạc Sống - Live Music
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-08-2011, 16:52
  3. Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
    By HH in forum Truyện Ngắn - Hồi Ký
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-30-2008, 09:19
  4. Nắng Mới Trong Rừng Khuya
    By hoadiem in forum Truyện Ngắn - Hồi Ký
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-03-2007, 03:27

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •