Trong danh sách này có tới 2 tên tuổi của HTC, tuy nhiên, mẫu smartphone bị xếp vào hàng “tệ hại bậc nhất” chính là BlackBerry Storm.


1. BlackBerry Storm.
Theo trang Brg.com, không có gì quá đáng khi nói BlackBerry Storm là mẫu smartphone tệ hại nhất. Từ màn hình cảm ứng ngớ ngẩn đến phần mềm rườm rà, nhiều lỗi đến khó tin, BlackBerry Storm khiến tác giả bài viết trên Brg.com cảm thấy cực kỳ khổ sở khi phải dùng Storm. BlackBerry dường như đã biết trước tình hình này trước khi Storm ra mắt, vì các nhân viên công ty bắt đầu ám chỉ đó là chiếc “Sh*t Storm”. Ban đầu thiết bị bán khá tốt nhờ danh tiếng nhãn hiệu BlackBerry và chiến dịch marketing mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi người dùng bắt đầu sử dụng Storm, mọi thứ nhanh chóng lao dốc. Hầu như mọi chiếc BlackBerry Storm bán ra hồi năm 2008 đều phải thay thế.


2. Amazon Fire Phone.
Amazon gặt hái thành công khiêm tốn với mảng kinh doanh tablet Kindle Fire, đó là lý do tại sao công ty cố vớt vát bằng mẫu smartphone này. Tuy nhiên, Amazon vẫn bị xếp vào danh sách “tệ hại” này. Fire Phone có những tính năng phô trương, cường điệu không thu hút được hầu hết người dùng smartphone. Máy có giá 199 USD kèm hợp đồng độc quyền với AT&T. CEO Bezos của Amazon thực sự rất tâm đắc với Fire Phone, nhưng điều đó cũng không thay đổi được số phận của mẫu smartphone này.


3. Microsoft Kin One.
Kin One tệ đến nỗi nhiều người phải đưa ra tranh cãi liệu có nên khoác lên cho nó cái tên smartphone hay không. Kin được cho là thiết bị nhắn tin và mạng xã hội nhắm đến các đối tượng tuổi teen, thậm chí nó còn có một phím hình mặt cười dành riêng. Không may cho Microsoft, chiếc điện thoại hoàn toàn thất bại. Microsoft cố tiếp thị nó đến người tiêu dùng nhưng cuối cùng đã phải khai tử Kin One sau chưa đầy 2 tháng lên kệ.


4. HTC First.
Phải, Facebook đã lôi HTC vào quyết định sản xuất một chiếc điện thoại cũng nhắm tới Facebook nữa là HTC First. Thiết bị này được dùng để hiển thị Facebook Home trên màn hình chủ của nó. Facebook Home đã bị các fan Android ghét bỏ và thậm chí không dành được cảm tình của những người dùng Facebook “hạng nặng”. HTC First từng được bán tại Mỹ dưới hợp đồng độc quyền với nhà mạng AT&T, nhưng doanh số của nó cực nhỏ. Tất cả chỉ có 15.000 chiếc HTC First được bán ra trong tháng đầu tiên, và AT&T gần như đã cắt hợp đồng bán HTC First ngay lập tức.


5. HTC Chacha.
Năm 2011, HTC vẫn đang là một ngôi sao đang lên, một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Nhưng dường như thành công này không tránh khỏi việc hãng cho ra đời mẫu smartphone tồi tệ HTC Chacha, một chiếc điện thoại Android có chức năng nổi trội là Facebook. HTC Chacha có hẳn một nút Facebook riêng. Thiết kế của điện thoại xấu, và nó nhanh chóng thất bại. Có thể nói, HTC và Facebook đã không có chỗ đứng nào trên thị trường điện thoại Facebook.