Tin chấn động nước Mỹ:

Tử tù bị tiêm 3 mũi thuốc độc vẫn cười khanh khách!?
Một tử tù nước Mỹ bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc nhưng tiêm đến mũi thứ 3 mà tử tù vẫn tỉnh táo như không. Bác sĩ kinh hãi quỳ xuống van lạy:
- Tôi lạy ông sống khôn chết thiêng đừng trừng phạt tôi vì tôi chỉ là người thi hành nhiệm vụ...
Tử tù cười khanh khách:
- Tôi không phải là hồn ma, cũng chẳng phải thuốc ông tiêm cho tôi là độc giỏm đâu.
- Ôi lạy Chúa, mọi tử tù chỉ tiêm một mũi, vài giây sau đã tắt thở , sao ông tiêm đến 3 mũi mà vẫn sống?
- À, trong thời gian bị truy nã, tôi có trốn sang Việt Nam, bị ngộ độc thực phẩm liên tục nên đã nhờn với thuốc độc...

Lão Phích


Bổ nhiệm rồi tớ mới biết cậu ạ.

Trợ lý than thở với Sếp:
- Anh ơi, tại sao anh lại bổ niệm cái tay Ngơ lên làm lãnh đạo, suốt ngày hắn đưa ra những chương trình, dự án ngu dốt gây tổn thất hàng trăm tỷ.
- Suỵt, cậu nói be bé thôi; hắn có tiền sử bị bệnh đao đó.
- Hả? Bệnh đao sao Sếp còn bổ nhiệm hắn?
- Cay đắng lắm, tớ nhận tiền của hắn rồi mới phát hiện ra hắn có tiền sử bệnh đao cậu ạ…

Lão Phích

May đấy không thì lãng phí tiền dân quá!

Quan Ngu hỏi quan Tham :
- Cái nhà máy 7.000 tỷ mà ông cho xây dựng giờ ra sao ?
- Thành đống sắt vụn. Còn cái quảng trường, vườn hoa 2.000 tỷ mà ông cho làm thì tươi tốt chứ ?
- Giờ thành nơi trâu bò vào đái ỉa ông ạ !
- May mà chui vào túi chúng ta vài trăm tỷ chứ không thì lãng phí tiền của dân quá!

Lão Phích


nguồn haingoaiphiemdam