Sáng sớm Mùng Một, Như Thương hỏng dám "xuất khẩu", giờ thì gần khuya rồi, nên xin chúc Tết khuya Mùng Một ạ !
Xin chúc các cụ dồi dào sức khỏe, càng già càng trẻ, trên bảo dưới nghe !!!
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Sáng sớm Mùng Một, Như Thương hỏng dám "xuất khẩu", giờ thì gần khuya rồi, nên xin chúc Tết khuya Mùng Một ạ !
Xin chúc các cụ dồi dào sức khỏe, càng già càng trẻ, trên bảo dưới nghe !!!
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Có cụ nào trên bảo dưới không nghe hông , ra nghe chúc tết Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .Follow me on Flickr - Vinamaster
Follow me on Youtube - Vinamaster
Tui không có chọc gheo ai hết à nghen! Hidden Content Hidden Content
Thì biết là bác không chọc ai hết, nhưng mà...
Mùng một pháo nổ, miểng văng tùm lum, hào kiệt im hơi lặng tiếng, duy có một mình bác can đảm đứng lên... đính chính.
Thật là hào khí ngút trời. Hidden Content Hidden Content
Mời bác Hidden Content Hidden Content
Năm nay cầm tinh con ngựa, chúc sis NT ......"đá" đâu trúng đó. Hidden Content
Dzị là ngựa xổng chuồng hả?Hidden Content
[SIGPIC][/SIGPIC]
là sao nhể ????? bảo không nghe thì ở nhà "ngủ " không được đi " chơi " tết ????
Năm nay tuổi tui hông được tốt nên không dám chúc Tết, vậy ai có phát tài, được dồi dao sức khoẻ, gia đình hạnh phúc thì đừng đổ thừa tại tui à nha!
HN11
Qua mồng 2 rồi, được quyền nói bậy, xin hỏi NT "Cụ" nào "nhẹ kí" vậy ?
Cám ơn lời chúc Tết của NT . Check lại mình thấy "Trên Dưới" đều còn nghe nhau rất tốt . Chưa hề bị " lộn xộn" khi communicate với nhau . Chúc NT và tất cả các cu "nặng" 1 năm mới "phất" lên nhanh như Ngựa .