Lâu quá mới vào lại QHNM. Lo kiếm tiền mà kiếm hoài năm này qua năm kia vẫn kiếm... Thiệt là kỳ!
Anh chị em vẫn khỏe hết hả?
Hôm nay tôi có câu chuyện kể cho mọi người nghe và nếu ai có kinh ngiệm thì chỉ vẻ dùm.
Thằng em họ tui cũng ở chung tiểu bang (FL)với tôi vừa có chuyện lục đục gia đình, bây giờ con vợ nộp đơn ly dị.
Chuyện xãy ra vì mẹ vợ từ VN mới qua ở chung nhà đâu cũng được gần 3 năm.
Bữa đó, tôi đang ăn cơm thì nhận được test của nó gữi qua biểu mở computer để nó cho nghe kịch hài live của má vợ.
Qua security camera của nó gữi qua, tôi nghe bà mẹ vợ chữi rũa tùm lum. quơ tay quơ chân rồi bả gào lên với con vợ nó là làm đơn ly dị thằng chồng đi.
Tôi nghe mà hết hồn.
Sau đó 2 mẹ con cùng dẫn 2 đứa con của tụi nó ra khỏi nhà. Nhưng nó nhanh tay giữ lại được 1 đứa (4tuổi).
Thực ra con vợ đã có ý muốn ly dị lâu rồi. Nay chỉ làm bộ để má vợ gây lộn kiếm cớ thôi.
Tôi có phone cho bà má vợ nó hỏi thăm coi sao mà đi xúi vợ chồng người ta ly dị. Bả kể lể dài dòng là hồi đó thằng này về VN cưới con gái bả mà lễ đám cưới không có tiền gì cả làm bả xấu hổ với bà con ???? Tết không hề hỏi thăm ai ở VN....đủ thứ chuyện lãng xẹt ở đâu đâu ....
Tôi nói hồi đó biết nó nghèo rồi mà vẫn gả con sao bây giờ nói ngược như vậy. Bả trả lời tĩnh bơ “Tại vì muốn đi Mỹ”.
Thôi, nghe tới đây tôi hết ý kiến luôn....