kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Tiến trình cồn phá hủy cơ thể người uống rượu

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức chendetoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 3rd 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Ở mỗi nơi 1 chút
    Bài gởi
    8,916
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    552

    Default Tiến trình cồn phá hủy cơ thể người uống rượu

    Trong vòng một giờ uống vào cơ thể, rượu được hấp thu toàn bộ với 80% tại ruột non và số còn lại ở dạ dày. Cồn bắt đầu tấn công cơ thể, trong đó gan và hệ thần kinh trung ương phải chịu đựng nhiều nhất.

    Khi uống rượu, ta đã đưa vào cơ thể một lượng cồn nằm trong số rượu này. Chẳng hạn 250ml bia, 100ml rượu nho trắng, 75ml rượu nhỏ đỏ, 25ml rượu trắng chứa cùng một lượng cồn nguyên chất là 10ml. Khi tiêu thụ các loại thức uống chứa cồn, dù không say ra mặt nhưng ta không biết là cơ thể mình đang bị đầu độc và đang trở thành một bệnh nhân nặng, một người nghiện rượu mãn tính.

    Dạng nghiện rượu cấp tính có thể xuất hiện khi một người khỏe mạnh và không nghiện bỗng dưng tiêu thụ cùng lúc một lượng rượu lớn. Số lượng thay đổi tùy theo cách thức phản ứng đối với lượng cồn của mỗi người. Một số say sau 2 đến 3 cốc, một số khác kháng cự được những liều lượng lớn hơn. Say là một tình trạng không bình thường và có tính chất tạm thời. Nếu không uống nữa, tình trạng này sẽ qua đi nhanh chóng, cơ thể phục hồi nhanh và rượu thường không để lại dấu vết gì.

    Do tác dụng kích thích và gây hưng phấn, cồn có lúc được gọi là “aqua vitae”, tức là “nước uống”. Nhưng sau khi biết rõ tác hại, người ta đã cho nó cái tên phù hợp hơn: “nước bệnh” và “nước chết”. Cồn được dùng để đem lại niềm vui, nhưng trên thực tế nó mang lại nhiều đau đớn và bất hạnh.

    Rượu cồn không phải là một người bạn mà là một kẻ thù nham hiểm, hung ác. Nó phá hủy cơ thể một cách ngấm ngầm và đến một lúc nào đó, người nghiện rượu gục xuống sau một cơn bệnh nặng nề thường rất khó chữa.

    Không có một cơ quan hay một tế bào nào trong cơ thể mà không chịu tác động của cồn. Khi rượu vào cơ thể, nó được hấp thu nhanh với 20% hấp thu tại dạ dày và 80% tại ruột non, sau 30-60 phút toàn bộ rượu được hấp thu hết. Sau đó, rượu được chuyển hóa chủ yếu tại gan (90%). Một lượng nhỏ rượu còn nguyên dạng (khoảng 5-10%) thải ra ngoài qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng một phần trong số cồn bị đốt cháy; phần còn lại đọng trong cơ thể rất nhiều ngày.

    Khi vào đến các mô, cồn tấn công tất cả các tế bào của cơ thể; cơ quan phải chịu đựng nhiều nhất là hệ thần kinh trung ương. Phần lớn (75%) số cồn ở trong máu đến não. Với các tế bào thần kinh rất nhạy cảm trước bất cứ chất độc nào, cồn gây ra những rối loạn trầm trọng trong sự hoạt động của vỏ não và làm cho vỏ não không còn kiểm soát, điều chỉnh được hoạt động của các trung tâm dưới vỏ. Năng lực tự kiểm tra và bản lĩnh tự phê trong đối xử của người nghiện mất đi rất nhanh.

    Các trung tâm dưới vỏ thoát khỏi sự kiểm soát của vỏ não, bước vào tình trạng bị kích thích, và tất cả hoạt động của chúng trở nên hỗn loạn, vô tổ chức. Người say lúc thì xuất hiện tình trạng cao hứng gấp bội, cười nói hả hê, lúc thì giận dữ, đập phá. Sau giai đoạn kích thích này, nếu người ấy đã uống nhiều sẽ thiếp đi trong một giấc ngủ sâu. Anh ta như người mất trí, không thể đánh thức dậy được và không hề có phản ứng gì trước môi trường xung quanh. Mạch trở nên chậm, nhiệt độ cơ thể hạ xuống.

    Với người nghiện rượu mạn tính, những sự rối loạn không được rõ rệt như thế mà xuất hiện những hiện tượng khác: Mất hứng thú trong lao động, trở nên cẩu thả, năng suất lao động và chất lượng công việc hạ xuống. Với thời gian, trí nhớ và sự chú ý yếu đi, con người trở nên hay cáu kỉnh, bực bội hay cãi vã. Sau đó còn xuất hiện những rối loạn tâm thần trầm trọng.

    Dưới ảnh hưởng của cồn, co tim bị thoái hóa và một phần trong mô cơ tim được thay thế bằng mỡ. Trái tim của những người nghiện rượu to gấp đôi người bình thường. Trong y học thường được gọi là “tim bò” hoặc “tim bia”. Bộ máy tim mạch bị tổn thương: Đau đầu xuất hiện, khó thở, mắt cá sưng to.

    Những rối loạn sâu sắc xảy ra ở cả gan. Một trong những nhiệm vụ chính của gan là ngăn các chất độc khác nhau do máu mang từ ruột hoặc ở ngoài đến. Cồn phá hủy chức năng này của gan. Đồng thời gan bị thoái hóa và một phần tế bào gan bị thay thế bởi các tế bào mô liên kế và mỡ. Một bệnh nặng xuất hiện là bệnh xơ gan mà thường kết thúc bằng sự chết non.

    Trên thế giới, trong bảng về tỷ lệ tử vong, sau bệnh tim và ung thư, vị trí thứ ba là tai nạn lao động và nhất là các tai nạn giao thông. Ở những người nghiện rượu, tai nạn nhiều gấp 3 lần so với những người không nghiện rượu. Các tài liệu thống kê gần đây của Tổ chức Y tế thế giới chỉ ra rằng một phần ba tổng số các tai nạn chết người xảy ra trong lúc say rượu.

    Tục ngữ có câu “rượu đến là tội đến”, điều này đúng ở bất cứ nơi nào trên trái đất nếu ở đó con người kết bạn với rượu. Một tạp chí y học ở Pháp cho rằng rượu là nguyên nhân của vô số những tội ác và phạm pháp, 90% trong số những hỏa hoạn cố ý, 35% tội phạm, 95% phạm pháp, 85% trường hợp bị thương và đánh nhau, 53% vụ vi phạm đạo đức xã hội… đều là do nghiện rượu. Trong các bệnh viện, 30% trong số các bệnh nhân nhập viện vì rối loạn tâm thần là nạn nhân của nghiện rượu mạn tính.

    Những người nghiện rượu tỏ ra kém sức đề kháng đối với bệnh và chết sớm hơn. Tử vong ở những người nghiện rượu cao hơn những người không nghiện 3 lần. Người ta đã nghiên cứu nguyên nhân tử vong ở số người nghiện rượu mạn tính và đi đến kết luận là: 26% chết vì ngộ độc cấp tính bằng rượu, 14% bởi tai nạn, 29% do viêm phổi, 13% lao phổi, 18% từ các bệnh tim, 8% do các bệnh khác.

    Lương y Vũ Quốc Trung

    theo VNExpress: _http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/dan-ong/tien-trinh-con-pha-huy-co-the-nguoi-nghien-ruou-2444317.html

  2. #2
    oantuti
    Guest

    Default

    Lương y Vũ Quốc Trung
    - Tui cũng.. tè ông thầy thuốc này luôn! Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tui mới thấy có người viết bài rồi ghi tên mình nguyên con là "thầy thuốc cừ khôi Vũ Quốc Trung" như vậy. "Lương y" là để cho người khác mến mộ tài năng mà xưng tụng ta chứ ai đời ta lại tự gọi ta là "lương y" tỉnh bơ vậy thì quả là.... "độc đáo"!

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức chendetoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 3rd 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Ở mỗi nơi 1 chút
    Bài gởi
    8,916
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    552

    Default

    chen không biết ông lang Vũ Trung dùng từ "lương" với nghỉa nào nhưng theo cái chen biết thì hình như từ "lương" có nhiều nghỉa khác. Ai ở chung với người có đạo (hoặc là người lớn tuổi) có thể đã từng nghe "bên lương, bên giáo" để chỉ người dân thường (kể cả đạo khác) với người theo đạo Thiên Chúa. Hoặc lâu lâu nếu đọc chuyện xưa thì có thể thấy từ "lương dân".

  4. #4
    oantuti
    Guest

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chendetoi View Post
    chen không biết ông lang Vũ Trung dùng từ "lương" với nghỉa nào nhưng theo cái chen biết thì hình như từ "lương" có nhiều nghỉa khác. Ai ở chung với người có đạo (hoặc là người lớn tuổi) có thể đã từng nghe "bên lương, bên giáo" để chỉ người dân thường (kể cả đạo khác) với người theo đạo Thiên Chúa. Hoặc lâu lâu nếu đọc chuyện xưa thì có thể thấy từ "lương dân".
    - Một chữ tàu bao giờ cũng có nhiều nghĩa khác nhau. Đúng ra là nhiều chữ khác nhau vì mặt chữ viết khác nhưng cùng âm (đồng âm dị nghĩa) nhưng trong trường hợp “lương y” thì chữ “lương” đó có nghĩa là “hay ho, tốt đẹp, lành, giỏi, cừ khôi,…” chứ không phải chữ “lương” nào khác để có nghĩa khác. Cùng một chữ “lương” đó thì có thêm vài ví dụ nữa là “cải lương” (sửa đổi cho hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn), hoặc trong “lương dân” (dân lành) thì cũng là chữ “lương” đó thôi. Và “bất lương” là “không lành, không tốt”!

    - Bây giờ cũng xài “lương dân” được chứ đâu cứ gì chỉ có trong truyện xưa nhưng vì tiếng thuần Việt đã có chữ “dân lành” rồi nên ít khi cần phải xài “lương dân”. Thêm một lý do nữa là chữ nghĩa ngày nay trong nước càng ngày càng nghèo nàn đi và chế bậy chế bạ hoặc vác nguyên mâm từ tiếng tàu “hiện đại” về xài cho nên ít thấy nhiều chữ khác nữa chứ không phải chỉ có chữ này mà thôi!

    - Chuyện “bên lương bên đạo” thì gốc gác là từ thời các giáo sĩ Tây Phương bị bài ở VN nên phân biệt một bên là “tà ma ngoại đạo” hay “tả đạo” (Thiên Chúa Giáo) còn một bên là “lương dân” (tức là “dân lành” không theo “Thiên Chúa Giáo"). Do đó, “bên lương” là chỉ bên... “lương dân” và “bên đạo” là bên “Thiên Chúa Giáo”.

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức chendetoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 3rd 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Ở mỗi nơi 1 chút
    Bài gởi
    8,916
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    552

    Default

    sở dỉ chendetoi nói ngày xưa dùng từ "lương dân" (mà cũng hỏng còn gọi là dân lành) là tại vì bây giờ ở VN thay chử đó bằng......"bằng khen".........."gia đình" có văn hóa" rầu sếp oantuti ơi

  6. #6
    xlarge
    Guest

    Default

    Lương y Vũ Quốc Trung
    Lương y ở đây nói theo một cách bình dân có ý chỉ là "một ông thầy thuốc hoặc Bác sĩ có lương tâm" IMO

  7. #7
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 9th 2007
    Bài gởi
    4,892
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi xlarge View Post
    Lương y ở đây nói theo một cách bình dân có ý chỉ là "một ông thầy thuốc hoặc Bác sĩ có lương tâm" IMO
    tôi đồng ý với bác. Có thể ông bác sĩ nọ chỉ muốn ký tên bài viết của mình là bác sĩ X, nhưng lại thích dùng từ .... khác, cho nên ... chứ tôi chẳng nghĩ ổng muốn nói mình cừ khôi gì cả. Lương y thì đâu thấy có nghĩa bác sĩ cừ khôi đâu!
    Dễ dàng chút đi mấy bác, cho đời bớt rắc rối!

Similar Threads

  1. có ai biết dịch dùm tiếng việt sang tiếng anh
    By anh_hùng_xa_lộ in forum Giúp Đỡ Về Software
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 02-22-2013, 06:21
  2. 3 món hủ tiếu nổi tiếng của người miền Nam.
    By PN99 in forum Nữ Công Gia Chánh
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 04-18-2012, 16:00

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •