Trước trận cầu đỉnh cao tại sân Anfield tối chủ nhật này, tiền vệ ngôi sao đội Liverpool như muốn chơi trò tâm lý chiến khi cố ý châm chọc lối chơi của Chelsea. Trái ngược với đó là vẻ tự tin dâng tràn của "Voi rừng" Didier Drogba.

"Chúng tôi lúc này đang thi đấu tốt hơn Chelsea nhiều", tài năng người Argentina nhận xét.

"Tôi từng xem một vài trận đấu của họ mới đây, dù thắng đấy nhưng có vẻ như Chelsea không còn giữ được sự sắc sảo như những mùa trước. Họ không thể lấy lý do chấn thương để bào chữa cho thực tế đó".

"Trong đội hình của Chelsea có những cầu thủ xuất sắc, và họ có khả năng để đánh bại những đội bóng khác. Nhưng, chẳng ai có thể nghi ngờ rằng, chính chúng tôi mới là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay".

Ở trận cầu đỉnh cao tối chủ nhật này, nạn chấn thương đang đe dọa đến cơ hội giành chiến thắng của cả hai đội. Ngoài những chấn thương đã biết trước đó, bên phía Liverpool, thủ quân Gerrard nhiều khả năng cũng phải nén đau để thi đấu. Trong khi đó, cơ hội ra sân của Essien bên đội khách là không cao, bởi chấn thương đầu gối từ trận ra quân gặp Birmingham cuối tuần trước.

Thông tin tốt lành cho HL Mourinho là chân sút hàng đầu Didier Drogba - người mới ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trong trận gặp Reading hồi giữa tuần - đã trở lại, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Chúng tôi sẽ là nhà vô địch mùa này", đương kim Vua phá lưới giải Ngoại hạng tự tin khẳng định. "Chúng tôi đã cải thiện được những gì chưa làm được ở mùa giải 2006-2007. Chelsea giờ là Chelsea của hai năm vô địch trước đó".