PDA

View Full Version : AFC Asian Cup 2007



Pages : [1] 2

sunshine_666
07-05-2007, 07:43
Có ai theo dỏi giải này không?

http://www.afcasiancup.com/en/

sunshine_666
07-06-2007, 19:17
hổng mấy người hứng thú về thể thao hen !!!!!?????

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử (1956) giải được tổ chức với sự góp sức của 4 nước khác nhau: Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam.

Tổng cộng 24 đội được chia thành 6 nhóm:

đọc thêm phần update ở phía dưới

sẽ diển ra với trận mở màn giửa Thailand vs Iraq ở Rajamangala National Stadium, Bangkok vào lúc 19.35 EST chiều nay 7-7-2007.

Bạn có thể coi trực tuyến ở đây (VTC1&3):

http://uminhcoc.com/forums/showthread.php?t=4591

Một vài chi tiết và hình ảnh về các Vận Động Trường Quốc Gia nơi những cuộc tranh tài diễn ra:

1- Gelora Bungkarno Stadium, Jakarta

Capacity: 100,000

One of Asia's biggest sports arenas, the Gelora Bungkarno Stadium, which is also popularly known as Senayan Stadium, was built for the 1962 Asian Games and has been the venue for many of Indonesia's biggest sporting events including three Southeast Asian Games and the Tiger Cup football finals of 2002 and 2004.

Located in the Senayan district, the 100,000-capacity stadium is a short distance away from Jakarta's Sudirman business district and the Jakarta Convention Centre.

The stadium boasts a first-class pitch and will host five group games, a quarter-final and the final.

http://www.image4you.org/images/18628855.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/72755176.jpg (http://www.image4you.org/)

2- Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur

Capacity: 100,000

Designed to host a multitude of events, the National Stadium is the central and most prominent sports building at Malaysia's National Sports Complex in Bukit Jalil, just south of Kuala Lumpur.

A state-of-the-art facility, the stadium was opened in 1998 and hosted the opening and closing ceremonies as well as the track and field events during the Commonwealth Games that year.

It was also one of the main venues for the 2004 Tiger Cup football tournament as well as being a regular venue for Malaysia's national team matches.

The stadium is a 20-minute ride from the city centre via the Light Rail Transit System and will host five group games, a quarter-final and a semi-final.

http://www.image4you.org/images/36132501.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/9662913.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/3804941.jpg (http://www.image4you.org/)


3- Rajamangala National Stadium, Bangkok

Capacity: 60,000

Built in 1998 for the 18th Asian Games, the Rajamangala National Stadium has been the venue for a number of important sporting events including the 2000 Tiger Cup and the 2004 FIFA U-19 Women's World Championship as well as a majority of the Thai national team's international fixtures.

Located to the east of the Thai capital, the spectacularly designed stadium, which forms part of Thailand's National Sports Complex, can host 60,000 people in its semi-circular stands.

It will host five group games, including the opening match of the tournament, and a quarter-final.

http://www.image4you.org/images/24910872.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/41704136.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/634932.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/23531547.jpg (http://www.image4you.org/)


4- My Dinh National Stadium, Hanoi

Capacity: 40,000

The centrepiece of Vietnam's National Sports Complex, the My Dinh National Stadium was officially opened in September 2003 and was the main venue for the Southeast Asian Games later that year, hosting the opening and closing ceremony as well as the men's football and athletics events. It was also one of the main venues for the group stage of the 2004 Tiger Cup.

Located in Tu Liem District, 12 kilometres (7.5 miles) north-west of central Hanoi, the 40,000-seat stadium is the biggest in the country and was built at a cost of 53 million US dollars.

http://www.image4you.org/images/51527684.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/57035363.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/66910506.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/36343040.jpg (http://www.image4you.org/)


## Other stadiums being used include the Army Stadium in Ho Chi Minh City (one game), the Supachalasai Stadium in Bangkok (one game) and the Shah Alam Stadium in Kuala Lumpur (one game).

The Jaka Baring Stadium in Palembang, Indonesia, will host one game and the third place play-off.

undo_0000
07-07-2007, 04:15
SS, tui cũng có xem nè, ông thấy vn có cửa không :D

sunshine_666
07-07-2007, 06:39
Nếu mà đừng có cái vụ này xảy ra, tui nghỉ ít nhất củng tới vòng quater final

" After the 2005 Southeast Asian Games, four members of the Vietnam U-23 football team (Pham Van Quyen, Le Quoc Vuong, Huynh Quoc Anh, Le Bat Hieu) were charged and arrested with match-fixing and gambling on the Semifinal match against Myanmar. Betters payed Pham Van Quyen and Le Quoc Voung a total of 23 million Vietnamese dongs to play as slow as possible in the match, and Huynh Quoc Anh and Le Bat Hieu 20 millions each to make sure Vietnam do not win by more than 1 goal. The match ended with Vietnam winning 1-0. "

hehe...móa VN nó bán độ quá xá...cần tiền mà

undo_0000
07-07-2007, 07:19
vì mấy cầu thủ này còn trẻ nên chưa suy nghĩ chín chắn thôi, 1 chút sai lầm mà phí cả tương lai....

karon
07-07-2007, 10:24
sao tui đọc ở trên thấy ko có Việt Nam trong bản nào cả

undo_0000
07-07-2007, 17:53
vn chung bảng B với Japan đó


Tính theo giờ VN

Ngày 8/7: Việt Nam - UAE (SVĐ M ỹ Đình)

Thời gian thi đấu: 19h35'

Ngày 9/7: Nhật Bản - Qatar (SVĐ Mỹ Đình)

Thời gian thi đấu: 17h20'

Ngày 12/7: Qatar - Việt Nam (SVĐ Mỹ Đình)

Thời gian thi đấu: 19h35'

Ngày 13/7: UAE - Nhật Bản (SVĐ Mỹ Đình)

Thời gian thi đấu: 20h35'

Ngày 16/7: Qatar - UAE (SVĐ QK7)

Thời gian thi đấu: 17h20'

Ngày 16/7: Việt Nam - Nhật Bản (SVĐ Mỹ Đình)

Thời gian thi đấu: 17h20'

sunshine_666
07-07-2007, 23:38
hehe mở nhiều màn hình thành ra post lộn, cái này mới đúng nè:

http://www.image4you.org/images/14657409.jpg

sunshine_666
07-08-2007, 00:02
Trận mở màn giửa Thailand vs Iraq, kết quả hòa nhau 1-1.

Bài tường thuật trận đấu:

[hehe...dịch sang tiếng Việt oải quá, mấy bros chịu khó đọc tiếng Anh dùm nhen.]

- Thailand and Iraq had to settle for a point apiece in Group A in the 2007 AFC Asian Cup curtain-raiser at a rain-soaked Rajamangala Stadium last night.
With the final score 1-1, both goals came in an absorbing first-half with Singapore-based striker Sutee Suksomkit sweeping home a controversial sixth-minute penalty before Iraq skipper Younis Mahmoud levelled seven minutes before the interval.
Unrelenting rain, which included a pre-match torrential downpour that led to doubts over the game and the official opening ceremony, failed to put a dampener on proceedings as both teams produced a hugely entertaining first-half with play that belied the difficult underfoot conditions.
Thailand took the lead just six minutes into an absorbing first half when Sutee Suksomkit swept home a contentious penalty, awarded after Ali Hussein Rehema was adjudged to have fouled Kiatisuk Senamuang in the box.
http://www.image4you.org/images/12273496.jpg
Iraq, which contained a sizeable contingent from the side that reached the semi-finals of the 2004 Athens Olympics, came close to equalising four minutes later when the Thais needed a heroic block from Nataporn Phanrit to deny Hawar Mulla Mohammed a clear shot at goal.
A minute later the impressive Salih Sadir drew a smart save from Kosin Hathairattanakool with a long-range shot before Jassim Mohammed Gholam headed the resulting corner wastefully wide despite being unmarked at the far post.
Iraq were firmly in the driving seat and were denied a spectacular equaliser in the 16th minute when Kosin palmed Sadir's acrobatic bicycle kick on to the woodwork.
When the Iraqis finally got the goal their pressure and play deserved it was little surprise that Sadir was involved, with the Lebanon-based midfielder whipping in a free-kick from the left for skipper Younis Mahmoud to deftly nod the ball into the top right corner in the 32nd minute.
The Thais started the second half the better of the two and as the clock reached the hour mark the home team had narrowly missed with two long-range efforts, with Therdsak Chaiman firing just over in the 56th minute and Datsakorn Thonglao drawing an uncomfortable save from Noor Sabri.
Iraq were looking as though their first half exertions had burned them out and head coach Jorvan Vieira made the first substitution of the match, replacing Sadir with Quasi Munir in the 66th minute.
Six minutes later Thai coach Chanvit Polchovin responded with a double substitution as veterans Therdsak and Kiatisuk made way for the youthful vigour of Suchao Nutnum and Teerathep Winothai.
Nutnum almost had a hand in giving the Thais the lead with six minutes remaining when his dangerous cross from the right came off Iraq left-back Bassim Abbas only to be kept out by Sabri.
The keeper again came to Iraq's rescue when he turned Teerathep's blistering angled drive out for a corner as the home side searched in vain for the goal that would give them their first ever Asian Cup win in regulation time.

sunshine_666
07-08-2007, 00:35
Bài phỏng vấn ông A.Riedl, huấn luyện viên đội tuyển VN trước giờ ra quân:

Không HLV nào tự tin tuyên bố đội mình giành chiến thắng, mọi cơ hội đang chia đều cho cả chủ nhà VN và UAE. HLV A.Riedl cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho giải đấu lần này. Tính đến thời điểm này, VN đang có một đội hình khỏe mạnh nhất, không ai bị chấn thương. Với 2 trận thắng quan trọng trước Jamaica và Bahrain, dù chỉ là may mắn nhưng điều đó đã khích lệ tinh thần của các cầu thủ khá nhiều. Đội tuyển đang hoàn toàn sung sức và tự tin cho trận đấu ngày mai".

Trước câu hỏi "Ông biết gì về sức mạnh của UAE cũng như độ nguy hiểm của tiền đạo Ismaeel Matar?", HLV Riedl trả lời khá bình thản. Ông nói: "Tôi đã xem UAE đá ở Malaysia cũng như theo dõi thông tin của đội tuyển này từ báo chí và internet nên đã có sẵn kế hoạch đối phó với họ. UAE là một đội bóng mạnh nhưng tôi đã có sẵn kế sách để đối đầu với họ".

Riedl nói thêm: "Asian Cup là một giải đấu tầm châu lục, các đội bóng đến đây đều có đẳng cấp của riêng mình. VN và các đối thủ cùng bảng đều có sự chuẩn bị tốt cho riêng mình và đủ mạnh để chịu mọi áp lực. Tôi nghĩ áp lực sẽ không dồn lên vai đội bóng nào cả. Tất cả sẽ thể hiện hết mọi khả năng vốn có".

Trả lời câu hỏi "Liệu đội tuyển VN sẽ có một kết quả khả quan, ít nhất là có điểm trong trận cầu ngày mai?", A.Riedl cho biết: "Đây là lần đầu tiên tham dự Asian Cup nên tôi không dám nói trước điều gì ngoài việc khẳng định VN sẽ chơi hết mình và không làm khán giả thất vọng".

Bruno Metsu: "VN là đối thủ mạnh của bảng B"

Tương tự như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV điển trai Bruno Metsu luôn tỏ ra khiêm tốn và đề cao đội chủ nhà VN. Ông nói: "Tôi nghĩ VN không chỉ là một đối thủ mạnh của UAE mà còn với cả Nhật Bản và Qatar. Họ vừa thắng Jamaica và Bahrain, ghi được đến 8 bàn thắng. Do vậy, chúng tôi không nói trước được điều gì mà chỉ có thể cố gắng thi đấu hết mình với một đội hình mạnh nhất".

Trước các câu hỏi về điều kiện sân bãi, thời tiết có gây ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của UAE hay không? HLV Bruno Metsu khẳng định: "Các điều kiện cơ sở vật chất ở VN rất tốt và không có gì ảnh hưởng đến đội bóng của chúng tôi. UAE đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng vào trận".

Trả lời phỏng vấn chúng tôi về quan điểm của mình khi HLV A.Riedl từng rất ca ngợi "UAE là đội bóng không có điểm yếu", HLV Metsu khiêm tốn: "Tôi cám ơn ông Riedl về nhận xét ấy nhưng đó là quan điểm của ông ta. Chúng tôi biết rõ mình như thế nào, mạnh yếu ra sao và sẽ cố gắng thi đấu tốt!"

"Với tư cách là nhà vô địch Cúp vùng vịnh, UAE có bị áp lực ở giải đấu này không?", tiền vệ đội trưởng UAE - Abdulraheem Juma - cho biết: "Mỗi giải đấu có tính chất khác nhau nên không thể so sánh được. Mọi chuyện đã là quá khứ nhưng chức vô địch đó giúp chúng tôi tự tin hơn để thi đấu ở Asian Cup".

Có thể nói với tất cả những câu trả lời chưa có gì rõ ràng như trên, dường như cả VN lẫn UAE vẫn rất kín tiếng cho đến phút chót. Cả hai vẫn đang rất thận trọng cho trận đấu mở màn đầy duyên nợ ngày mai. Và chắc hẳn đó sẽ là một trận đấu nhiều thú vị để khán giả kiểm chứng năng lực chính xác của A.Riedl lẫn Bruno Metsu!

(24H.COM.VN, Thanh Niên)

chờ xem kết quả ra sao...đây là trận quan trọng đối với đội tuyển VN để dành được chiếc vé vào vòng nhì.

undo_0000
07-08-2007, 04:37
vote cho vn, ráng đá nhất bảng, qua mặt japan, rồi lấy mấy em japan về làm thiếp (mấy em japan dễ sương lắm, hehe)

undo_0000
07-08-2007, 08:54
Chiến thắng không ngờ của Việt Nam

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng rất thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đội bóng xếp trên mình đến 48 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam do công của hậu vệ Quang Thanh ghi ở phút 64 và tiền đạo Công Vinh ở phút thứ 74.

Đội Việt Nam ra quân với trang phục toàn đỏ, đội UAE mặc trang phục toàn trắng. Trận đấu bắt đầu.



Đội hình ra sân của 2 đội:

Thủ môn: 1 - Bùi Quang Huy Hậu vệ: 2 - Phùng Văn Nhiên; 3 - Nguyễn Huy Hoàng; 7 - Vũ Như Thành; 16 - Huỳnh Quang Thanh Tiền vệ: 12 - Nguyễn Minh Phương; 14 - Lê Tấn Tài; 17 - Nguyễn Vũ Phong; 19 - Phan Văn Tài Em Tiền đạo: 9 - Lê Công Vinh; 18 - Phan Thanh Binh

Thủ môn: 1 - Majed Nasser Hậu vệ: 13 Ahmed Mubarak; 6 - Rashid Abdul Rahman; 8 - Haidar Alo Ali; 14 - Basheer Saeed Tiền vệ 2 - Abdulraheem Jumaa 4 - Ali Msarri; 20 - Helal Saeed Tiền đạo: 10 - Ismail Matar; 11 - Faisal Khalil; 15 - Mohamed Saeed


Những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội thi đấu rất nhanh tuy chưa tạo ra đựoc tình huống nguy hiểm thật sự nào. Đội Việt Nam nhập cuộc rất tự tin.

Phút 9, Quanh Thanh ném biên cho Thanh Bình nhưng tiền đạo này xử lý lóng ngóng để bóng đi hết đừong biên.

Phút 10, Saeed có đừong tro bóng quá sâu khiến thủ môn Hồng Sơn dễ dàng bật cao bắt bóng.

Phút 11, Cầu thủ số 15 Saeed vừa tung cú sút ở cự ly 20 mét nhưng bóng đi chệnh khung thành.

Phút 13, Quang Thanh và Phan Thanh Bình có pha bật từong rất đẹp ở giữa sân. Thanh BÌnh có bóng định thực hiện đừơng bấm vào trung lộ cho Vũ PHong vựot lên nhưng không thành công.

Phút 15, Tấn Tài có bóng ở bên cánh phải, bị Matar (10) phạm lỗi. Đội Việt Nam đựoc hửơng quả đá phạt hơi chếnh bên cánh trái. Tấn Tài thực hiện đừơng chuyền rất mượt, Thanh Bình dùng sức rứơn chạy cắt mặt hậu vệ UAE rồi bật cao đánh đầu vào góc xa nhưng bóng đi không chính xác. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.

Phút 17, Đội UAD E đựoc hửong quả đá phạt ở cự ly 35 mét, Matar (10) treo bóng vào giữa tạo ra một pha hỗn loạn ngay ở khu vực 5 mét 50 nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút 19, thủ môn Hồng SƠn đã có lao ra chính xác bắt bóng trước tầm khống chế của Matar.

Phút 20, Văn Nhiên đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ hơi sửa lưng cả Công Vinh lẫn Thanh Bình. Công Vinh xoay lưng lại nhận bóng rồi nhả ra cho Tài Em từ tuyến hai băng lên thực hiên cú sút rất mạnh. Nhưng bóng lại vọt xà.

Phút 21, từ đừong treo bóng từ cánh phải vào, trung vệ Như Thành bật cao nhưng đánh đầu sựot khiến tiền đạo Khalil suýt cứop được bóng.

Phút 22, Thủ môn Nasser chặn bóng hụt từ đừơng trả về của hậu vệ nhưng anh đã kịp chạy theo giữ bóng lại.

undo_0000
07-08-2007, 08:57
Phút 24, Tài Em lật bóng rất thoáng cho Tấn Tài bên cánh phải nhưng cầu thủ này không dám cầm bóng đột phá,. bỏ lỡ một pha tấn công rất có tiềm năng của tuyển Việt Nam.

Phút 25, Pha bật tường giữa Tài Em và Thanh Bình rất đẹp nhưng cú chạm bóng cuối cùng của tiền ệ này lại không chuẩn. Sau đó Saeed cướp được bóng rồi chuyền về hơi non, Tài Em từ sau lưng lẻn lên, sắp cướp được bóng thì anh lại .. nhảy vào người hậu vệ của UAE, té trong vòng cấm địa và phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài vì lỗi đóng kịch.

Phút 27, đội UAE được hưởng quả đá phạt từ cự ly 25 mét có góc sút rất nguy hiểm. Matar, bình tĩnh thực hiện cú sút đi vòng qua hông hàng rào chắn nhưng lại thiếu độ cong cần thiết để trúng đích.

Phút 29, Khalil nhận bóng trong pha phản công. Anh dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Huy Hoàng, xâm nhập vòng cấm địa rồi dùng chân trái thực hiện cú sút xà vào góc xa. Phản xạ tuyệt vời cộng với những đầu ngón tay của thủ môn Hồng Sơn đã khiến bóng đi sượt cột dọc. Hoan hô thủ môn Hồng Sơn.

Phút 31, Thủ môn Hồng Sơn lại một lần nữa chọn điểm rơi tốt bắt bóng trên đầu các tiền đạo UAE. Ngay sau đó Tài Em thưc hiện cú tâng bóng cho Thanh Bình băng lên nhưng hậu vệ UAE kịp ngã người phá bóng.

Phút 32, Vũ Phong có bóng bên cánh trái và thực hiện cú sút nhưng do mất chân trụ, bóng đi vừa yếu vừa thiếu chính xác.

Phút 33, Khalil có pha động tác giả bỏ bóng buộc Huy Hoàng phải phạm lỗi ở cự ly 18 mét ngay giữa trung lộ. Tuy nhiên may mắn là sau đó Helal Saeed lại thực hiện dội hàng rào chắn.

Phút 35, Huy Hoàng có pha bay người cắt bóng rất đẹp. Nếu không thì Khalil sẽ có điều kiện đối mặt với thủ môn Hồng Sơn. Sau đó trong đợt phản công nhanh. Minh PHương chuyền bóng cho Công Vinh. Tiền đạo này có pha vịn bóng cực chuẩn nhưng do thiếu người hỗ trợ anh buộc phải thực hiện cú cứa lòng ở cự ly 20 mét trong vị trí không mấy thuận lợi khiến bóng đi lên trời.

Phút 37, tuyển Việt Nam có pha chồng cánh rất hay cho Tấn Tài thoát xuống. Anh tạt vào hơi lố so với pha vào đà của Thanh BInh nên tiền đạo Đồng Tháp buộc phải tung ngừơi thực hiện cú vôlê qua đầu. Bóng đi đập đất và ra ngoài.

Phút 42, Vũ Phong đi bóng từ cánh trái chếch vào trung lộ. Có vị trí khá trống trải anh thực hiện cú sút nhưng bóng đi nhẹ nên không thể gây nguy hiểm gì cho khung thành đội bạn.

Phút 44, Khalil trong vòng vây 3 hậu vệ Việt Nam, dùng mũi giày tâng bóng lên rồi thực hiện cú vôlê ở rìa vòng 16m50. Bóng đi vọt xà.

Phút 45+1, Alo Ali bị nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo với Tài Em. Từ đường đá phạt, Thanh Bình có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa. Anh xoay ngừơi rồi thực hiện cú sút nửa chuyển vào giữa nhưng tiếc rằng không có đồng đội nào nhận được

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.

undo_0000
07-08-2007, 08:59
Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp 1 thi đấu sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuyển Việt Nam có những pha phối hợp và chồng cánh rất đẹp. Hàng hậu vệ Việt Nam chơi chắc chắn và giữ cự ly rất tốt. Thủ môn Hồng Sơn ra vào rất hợp lý và có một pha cứu thua cho tuyển Việt Nam rất xuất sắc.

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu. Hai đội không có sự thay đổi người nào.

Phút 47, Matar bật bóng bằng má ngoài cho Khalil thoát xuống nhưng trung vệ Huy Hoàng đã kịp phá bóng trước khi tiền đạo này tung cú sút cuối cùng.

Phút 48, đội UAE có pha đá phạt ở cự ly 35 mét, Matar troe bóng sâu vào cuối sân, Như Thành cùng với Helal Saeed cùng bật cao và Như Thành đã đánh đầu phá bóng đi hết biên.

Phút 51, Jumaa đi bóng ngang sân rồi chuyền bóng cho Saeed băng lên ở cánh trái, Tấn Tài đã kịp lui về nhưng lại hơi vụng về để bóng đi hết biên. Cú phạt góc sau đó, Saeed bật cao trống trải đánh đầu, nhưng tiếc rằng anh lắc đầu hơi sớm nên bóng chỉ trúng vai anh. Nếu cú đánh đầu của Saeed trong tình huống này trúng cú thì thủ môn Hồng Sơn sẽ có môt pha vất vả.

Phút 53, Vũ Phong tung cú sút cực mạnh ở rìa vòng cấm địa, thủ môn Nasser đã phải bay người ra sát cột mới đẩy được bóng, Thanh BÌnh ập vào, anh không sút ngay mà giữ lại một nhịp, gặt qua một hậu vệ UAE rồi thực hiện cú cứa lòng nhưng bóng hoàn toàn không trúng cú, đi nhẹ và đúng vào vị trí thủ môn Nasser. Trong tình huống này nếu như Thanh BÌnh sút ngay khi ập vào thì có lẽ tỷ số của trận đấu đã được mở.

Theo thống kê cho đến giờ, đội Việt Nam có 3 cú dứt điểm trúng đích trong khi UAE chỉ có 1.

Phút 54, Matar thực hiện cú sút phạt ở cự ly 35 mét, bóng đi xà hơi xoáy nhưng không gây được khó khăn gì cho thủ môn Hồng Sơn.

Phút 56, Sau một lọat pha đan bóng cực kỳ chuẩn xác và nhịp nhàng, Minh PHương mở bóng ra cánh cho Quang Thanh băng lên tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đi ra sau lưng khung thành.

Phút 57, Tài Em có đường chuyền ngang cực kỳ bất cẩn khiến các cầu thủ UAE cướp được bóng và tổ chức phản công nhanh. Khalil chuyền bóng cho Khalil băng lên ở trung lộ. Quang Thanh buộc phải phạm lỗi với Khalil. May mắn nhất là vị trí cú đá phạt ở ngay trên vạch 16m50. Khalil thực hiện cú sút phạt nhanh đi sượt xà ngang bay ra ngoài.

Phút 58, Minh Phương nhận bóng do hậu vệ UAE phá ra và thực hiện ngay cú sút ở cự ly 20 mét nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 61, Công Vinh có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ. Vừa chạy anh vừa thực hiện cú cứa lòng bằng má trong chân phải nhưng bóng đi quá nhẹ. Thủ môn Nasser dễ dàng tóm gọn.

Phút 62, Khalil dùng chân đẩy bóng dài hơn Huy Hoàng một nhịp rồi tung cú sút nhưng bóng lại đi ra ngoài.

VAAAAOOOÒO. NGƯỜI GHI BÀN LÀ QUANG THANH.

Phút 64, Minh Phương bấm bóng cho Thanh Bình băng lên, anh ngã người thực hiện cú vô lê nhưng không trúng bóng, bóng nảy một nhịp, Quang Thanh từ sau băng lên thực hiện cú sút nửa nảy tung lưới UAE.

Đến phút 65, Việt Nam đã thực hiện được tổng cộng 14 cú sút trong khi UAE chỉ có 9 cú dứt điểm.

Phút 68, tưởng chừng như tỷ số đã là 2-0 cho Việt Nam nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng. Đầu tiên là Thanh Bình ở vị trí tưong tự như của Quang Thanh trong bàn mở tỷ số, tung cú sút cực mạnh nhưng lần này Nasser đã phản xạ kịp, đẩy bóng ra. Bóng đến chân Vũ Phong. Cầu thủ này cứa bóng bằng lòng qua góc cao ở xa nhưng bóng lại chạm xà ngang đi ra ngoài.

Phút 70, Mohamed Saeed có bóng trong vòng vây 3 hậu vệ Việt Nam do đó cú sút của anh trong vòng cấm địa bật chân hậu vệ đi hết biên ngang.

Đội UAE có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ số 13 Mubarak rời sân, tiền đạo số 7 Darwish vào sân.

Phút 71, Khalil phá bẫy việt vị thoát xuống rồi nhảy đánh đầu với bóng nhưng không chạm được bóng.

Phút 72, Văn Nhiên và Vũ Phong có pha phối hợp 1-2 rất hay ở cánh trái nhưng hậu vệ UAE đã phá được.

VAAAOOOÒO. NGƯỜI GHI BÀN LÀ CÔNG VINH

undo_0000
07-08-2007, 09:00
Phút 74, Minh Phương thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Công Vinh băng lên phá bẫy việt vị. Công Vinh đã thực hiện cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Nasser vào lưới UAE. Tỷ số là 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Phút 76, đội trưởng Minh Phương - người có công rất lớn trong cả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam rời sân nhường chỗ cho tiền vệ có xu hướng phòng ngự nhiều hơn là Minh Chuyên (15).

Phút 77, Huy Hoàng có cú bay người xoạc bóng từ phía sau đối với Khalil và bị nhận thẻ vàng. Một lần nữa hàng tiền vệ Việt Nam lại có những đường chuyền bất cẩn tạo điều kiện phản công cho đội bạn.

Phút 78, Darwish thực hiện cú sút ở cự ly 20 mét, bóng đi vọt xà ngang.

Cho tới phút này, Việt Nam đã có 7 cú dứt điểm trúng đích, hơn xa con số 2 của đội UAE.

Phút 81, Công Vinh có bóng bên cánh trái rồi thực hiện cú căng ngang nhưng Thanh Bình không thể lẻn ra sau lưng hậu vệ UAE để tiếp cận bóng.

Phút 83, Darwish có bóng giữa vòng vây 2 hậu vệ, cú sút bóng của anh không hệ gây nguy hiểm cho thủ môn Hồng Sơn.

Phút 84, Đội Việt Nam có sự thay đổi người thứ hai, tiền đạo Thanh Bình rời sân nhường chỗ cho Anh Đức. Lúc này trên sân Văn Nhiên đang có dấu hiệu bị đau. Anh đi tập tễnh trên sân.

Phút 87, Matar có pha đi bóng kỹ thuật ở rìa vòng 16m50 rồi thực hiện bật từong vời Darwish nhưng không thành công. Sau đó đội UAE được hưởng quả đá phạt ở cử ly 18 mét, Matar troe bóng vào giữa, Khalil bật cao nhất nhưng lại đánh đầu vọt xà ngang. Trong tình huống làm hàng rào trước đó Vũ Phong đã bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Phút 89, hàng hậu vệ VIệt Nam vẫn đứng vững trước những pha hỗn loạn từ đường phạt góc.

Trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 90+3, Anh Đức nhận bóng phản công nhanh khiến hậu vệ Basheer Saeed buộc phải phạm lỗi với anh và cầu thủ này bị nhận một thẻ vàng.

Phút 90+5, Công Vinh tạt bóng vào cho Anh Đức lao vào đánh đầu nhưng thủ môn Nasser đãk ịp lao ra phá bóng. Đội Việt Nam có sự thay đổi người, Công VInh rời sân, Phúc Hiệp vào sân.



Thi đấu nổi bật ở khu vực giữa sân, trong ngày hôm nay Minh PHương đã "đỡ đần" rất nhiều cho Tài Em.
Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Minh Phương chính là người thực hiện 2 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng của tuyển Việt Nam.
Dù rời sân sớm (do thay đổi chiến thuật của HLV Riedle) nhưng dấu ấn của Minh Phương để lại trên sân là quá rõ nét.
Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được trao cho Minh Phương là rất xứng đáng.


(theo tuoitre.com.vn)

sunshine_666
07-08-2007, 22:52
hehe...cám ơn undo nhiều. quá đả hen.

Như vậy chỉ cần thủ hòa với Qatar trận tới là Việt Nam cầm chắc chiếc vé vào vòng nhì .

Một vài hình ảnh ghi nhận của trận đấu :

Striker Phan Thanh Bình … đột phá (1)

http://www.image4you.org/images/47535422.jpg (http://www.image4you.org/)

Phan Thanh Bình … dứt điểm (7)

http://www.image4you.org/images/77660011.jpg (http://www.image4you.org/)

Tranh banh … Nguyễn Huy Hoàng (2)

http://www.image4you.org/images/83183413.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/31956018.jpg (http://www.image4you.org/)

Nguyễn Huy Hoàng một lần nửa … my ball (3)

http://www.image4you.org/images/67427711.jpg (http://www.image4you.org/)

Một pha công thành đẹp mắt … tiền đạo Phùng Văn Nhiên (8)

http://www.image4you.org/images/48011635.jpg (http://www.image4you.org/)

Phan Văn Tài (em) … dờn banh (10)

http://www.image4you.org/images/52381457.jpg (http://www.image4you.org/)

Team work (15)

http://www.image4you.org/images/90625525.jpg (http://www.image4you.org/)

Thẻ vàng … (5)

http://www.image4you.org/images/21666326.jpg (http://www.image4you.org/)

Ủng hộ gà nhà … (9)

http://www.image4you.org/images/49628190.jpg (http://www.image4you.org/)

Go, go Việt Nam … (14)

http://www.image4you.org/images/97211945.jpg (http://www.image4you.org/)

Celebration … (13)

http://www.image4you.org/images/21073458.jpg (http://www.image4you.org/)

Thủ môn Dương Hồng Sơn và Thủ quân Nguyễn Minh Phương … chia xẻ niềm vui (12)

http://www.image4you.org/images/86738733.jpg (http://www.image4you.org/)

funny … hổng nín cười được (11)

http://www.image4you.org/images/1938209.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-08-2007, 22:54
Australia draw to Oman with the result of 1 goal each. Disappointed

Before last night's game, Graham Arnold revealed the Socceroos were 75% acclimatised to the humid Asian conditions. It was tacit acknowledgment that the Australians needed at least one group game to top off their conditioning preparation.

If they were 25% short of a gallop - and it looked it - such a frank assessment would've done nothing for the mental state of the Socceroos as they turned up to the Rajamangala on an extra hot Bangkok day.

The Socceroos never looked comfortable in their energy saving, 75% fit mode. Sitting back from the Omani defence time and with the Roos looking to play a patient build-up, played right into the hands of the organised Omani defence. Yet when the Aussies found possession, they were also profligate and generally sloppy.

Oman? Given time to play and more attuned to the heat, they made the most of their opportunity with Badar Al-Maimani and Ahmed Al Mahajari running the midfield. And what about Fazir Bashir. His arrival as a second half substitute caused all sorts of problems for the wilting Aussie defence - just imagine if he'd been on from the start partnering Amad Al Hosni?

Of course, the tactics of falling to ground at the slightest touch (or no touch) was appalling. But the Omanis were there to do everything they could to win. That's the Argentine way, which wily Argentine coach Gabriel Calderon would've drummed into them.

What this 1-1 draw means is that the Australians are no longer clear certainties to top with the group. And you know what that means? Packing up their base at the Sheraton on the water in downtown Bangkok and flying to Hanoi in Vietnam for the quarter finals. With semis in Malaysia and a final in Indonesia (if indeed we make it that far), the less travelling the better for the squad.

Arnold now has to tell his players they're 100% acclimatised. It'll be tough enough playing Iraq and host nation Thailand without a perceived lack of fitness hanging over the players' heads. It's time to forget the conditions and gamble on the players' natural style of game. Which also means using his squad and the bench intelligently.

This will be a huge test of Arnold's coaching credentials. Fourtunately, the Socceroos can only get better from this point on.

http://www.image4you.org/images/15236801.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/5068893.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/43547696.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/49982077.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-08-2007, 22:56
Bản thi đấu tính cho đến ngày hôm nay:

http://www.image4you.org/images/34066373.jpg (http://www.image4you.org/)


Lịch sử của giải Asia Cup

http://www.image4you.org/images/90402337.jpg (http://www.image4you.org/)

undo_0000
07-09-2007, 04:34
Australia draw to Oman with the result of 1 goal each. Disappointed



Lo gì SS, Australia là ứng viên số 1 mà. Nhìn cầu thủ của Australia là biết rồi.
VN cố đứng nhì bảng B, cùng Japan vào tiếp là thành công lắm rồi (nhiều khi hay không bằng hên, Hy Lạp ở Euro là 1 ví dụ :D)

sunshine_666
07-09-2007, 08:50
tụi socceroos tin không nổi, theo nó bị thua đậm mấy trận tức bỏ mẹ ... toàn là thấy ăn không mà lại thua mới là đau

Japan draw to Qatar again with 1 goal of each.

Móa nó đá như bửa củi … lạng quạng VN đứng đầu bản

Một vài hình ảnh ghi nhận của trận đấu

Japanese and Qatar players fight over the ball … (6)

http://www.image4you.org/images/11933109.jpg (http://www.image4you.org/)

Qatar goalkeeper, Mohamed Ahmed, watches a Japanese lob goal attempt ... (2)

http://www.image4you.org/images/35686643.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan's Satoru Yamagishi (C) eludes a pair of Qatar players ... (7)

http://www.image4you.org/images/22682982.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan players congratulate striker Naohiro Takahara (R) after he scored ... (1)

http://www.image4you.org/images/83388240.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan defensive back Yuji Nakazawa (R) and Qatar forward Andres Quintana (L) jostle for the ball ... (8)

http://www.image4you.org/images/74149561.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan's Naokate Hanyu (C) is sandwiched between two Qatar defenders... (4)

http://www.image4you.org/images/50650035.jpg (http://www.image4you.org/)

Referee Matthew Christopher Breeze orders Qatar coach Dzemaludin Muscovic (R) off the pitch as Japanese star Shunsuke Nakamura (10) intervenes. Muscovic disputed a red card to Hussain Abdulrahman (not pictured) near the end ... (5)

http://www.image4you.org/images/39929783.jpg (http://www.image4you.org/)

Injured Japanese player Yuji Nakazawa is stretchered off the pitch ...

http://www.image4you.org/images/15375703.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan and Qatar players shake hands at the end ... (3)

http://www.image4you.org/images/59030835.jpg (http://www.image4you.org/)

Japanese fans celebrate the first goal by Japan ...

http://www.image4you.org/images/84750391.jpg (http://www.image4you.org/)
http://www.image4you.org/images/20525016.jpg (http://www.image4you.org/)

undo_0000
07-09-2007, 09:56
haha, ông chơi cá độ à, bắt kèo trên, gặp phải mấy trận này thua là phải rồi :22:

sunshine_666
07-10-2007, 00:10
tui cũng ít chơi lắm nhưng hể kết là chơi đậm.

hehe định bài ra cái mục này để tham khảo ý kiến anh em nhưng xem ra không mấy người hứng thú...thôi thì làm tường thuật viên không công vậy ... may còn có undo chót chét đở buồn... hehe

Tuyển VN "rinh" 50.000 USD đầu tiên của Samsung Vina!

http://www.image4you.org/images/74409266.jpg (http://www.image4you.org/)

Như đã công bố trước khi giải khởi tranh, mỗi trận thắng của tuyển VN tại VCK ASIAN Cup 2007, cty Samsung Vina sẽ thưởng cho đội 50.000 USD. Và thực tế, các học trò của ông Riedl đã "rinh" được số tiền ấy ở ngay ngày đầu ra quân một cách hết sức thuyết phục.

http://www.image4you.org/images/80554237.jpg (http://www.image4you.org/)

Sau khi gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đội tuyển VN, ông Đạo còn "nhắn nhủ" thêm rằng, ông sẽ còn vui hơn nữa, nếu các chàng trai áo đỏ "lấy" thêm được 100.000 USD (tức thắng cả 2 trận còn lại, gặp Nhật Bản và Qatar) nữa từ Samsung Vina!

http://www.image4you.org/images/68592693.jpg (http://www.image4you.org/)

Bên cạnh số tiền 50.000 USD/1 trận thắng cho đội VN, Samsung Vina cũng quyết định tặng cho Cầu thủ VN xuất sắc nhất trận 1 điện thoại Samsung Edition 2-U 600. Ở trận thắng UAE 2-0, phần thưởng này đã thuộc về tiền vệ đội trưởng Nguyễn Minh Phương.

Các phần thưởng sẽ được nhà tài trợ Samsung Vina trao cho ĐTVN và cầu thủ sau khi đội hoàn thành vòng đấu bảng.

Ngoài tiền thưởng từ Samsung Vina, tuyển VN còn nhận thêm khoản tiền từ nhà tài trợ Tôn Hoa Sen - 2.000 USD nếu đội giữ sạch lưới/trận. Và đây cũng là số tiền dành cho cầu thủ VN nào ghi bàn vào lưới đối phương.

http://www.image4you.org/images/42966064.jpg (http://www.image4you.org/)

Bên cạnh đó, đội cũng nhận được số tiền thưởng 300 triệu đồng từ VFF, UB TDTT: 50 triệu đồng, NH Đầu tư & Phát triển: 50 triệu đồng,... Tổng cộng, sau chiến thắng đầu tay, đội "ẵm" 56.000 USD và 400 triệu đồng. Và có lẽ, con số này chưa dừng lại sau chiến thắng đầu tay của tuyển VN.

sunshine_666
07-10-2007, 00:14
Vẫn với vẻ lịch lãm thường lệ, Metsu đón nhận câu hỏi đầu tiên của một phóng viên vùng Vịnh bằng thái độ hững hờ, sau một thoáng thở dài rất nhẹ. "Bất ngờ ư? Tôi chẳng hề bất ngờ về kết quả này. Chúng tôi phải chơi trên sân khách dưới sức ép của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt, trong khi các cầu thủ UAE đa phần còn rất trẻ, và một số mới lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi lớn như vậy, nên có thua trận cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên", HLV Metsu cho biết.

http://www.image4you.org/images/27049899.jpg (http://www.image4you.org/)

Ông nói tiếp: ’’Phải thừa nhận Việt Nam đã chơi rất tốt, nhưng lẽ ra trọng tài nên thổi 1 hoặc 2 quả penalty. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy, tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt và tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Sau khi bị thủng lưới bàn thứ nhất, UAE buộc phải tràn lên tấn công, và vì thế Việt Nam đã chớp được cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai, và mọi chuyện đã an bài như thế".

Theo HLV Metsu, bất chấp thất bại này, cơ hội để UAE giành quyền lọt vào vòng sau vẫn còn, bởi "trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong 2 trận còn lại. Tôi nghĩ rằng một khi đã có niềm tin thì chúng ta sẽ làm được tất cả".

Mặc dầu bị các phóng viên nước ngoài "quây" rất chặt xung quanh vấn đề trọng tài, nhưng HLV Metsu đã tỏ ra rất khéo léo khi không hề chỉ trích một cách trực diện mà chỉ nói rằng: "Tôi không muốn phê phán công việc của các trọng tài vì biết họ cũng rất khó khăn mới hoàn thành nhiệm vụ. Các cầu thủ UAE còn trẻ và Asian Cup lần này là cơ hội rất tốt để họ học hỏi.

Cần phải biết rằng trọng tài và sức ép từ khán giả luôn là một phần không thể thiếu của bóng đá. Thế nên tôi không muốn đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào về vấn đề trọng tài".

Trong khi đó, HLV trưởng Alfred Riedl của Việt Nam vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh vốn có, bất chấp việc các học trò của ông vừa làm nên một trong những chiến thắng tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông nói: "Đây là một trận đấu rất hay, và đội bóng nào mở được tỷ số sẽ có cơ may giành chiến thắng chung cuộc. Một khi Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng còn UAE không có bàn nào, thì việc chúng tôi lấy trọn 3 điểm là kết cục hoàn toàn xứng đáng.

Như tôi đã nói trước giải, Việt Nam chỉ là kẻ ngoài cuộc tại Asian Cup, còn UAE là một trong những ứng viên cho chức vô địch. Thế nên trước khi trận đấu này diễn ra, ai cũng nghĩ rằng UAE nắm chắc phần thắng. Trước mắt Việt Nam là 2 trận đấu tiếp theo với Qatar và Nhật Bản, nên tôi chưa thể nói gì về cơ hội của chúng tôi ở bảng này".

Theo HLV Riedl, một trong những yếu tố làm nên chiến thắng của Việt Nam là tâm lý hưng phấn của các cầu thủ, bởi tất cả đều nóng lòng chờ mong xung trận tại ASIAN Cup. So sánh 2 trận thắng trước Thái Lan tại Tiger Cup 1998 và trước UAE tại ASIAN Cup 2007, HLV Riedl cho rằng điểm chung nhất là việc đối phương đều chơi rất tốt, và Việt Nam cần phải có một chút may mắn mới giành chiến thắng.

undo_0000
07-10-2007, 04:39
tui thì không biết cá độ đá banh, chỉ thích xem thôi, cầu thủ mà tui thích nhất là Ronaldo (Brasil), khoái nhất là những pha bức tốc độ trong cự ly ngắn của Ronaldo :D

undo_0000
07-10-2007, 17:57
Tiền đạo Qatar Sebastian Quintana: Chúng tôi sẽ buộc Việt Nam phải trắng tay !

Đẹp trai không kém… siêu sao Tom Cruise, tiền đạo Sebastian Quintana - người ghi bàn thắng quyết định giúp Qatar thủ hòa Nhật Bản với tỷ số 1 - 1 đã rơi vào vòng “cương tỏa” của phóng viên VN. Trưa qua, vừa lò dò “chui” ra từ phòng tập thể lực của khách sạn Sheraton, anh đã bị “tóm sống” ngay ở cửa nhưng rất may cầu thủ gốc Uruguay không mắc bệnh “nín thinh” như các đồng nghiệp đến từ Nhật Bản.

* Sebastian, anh có xem hết trận đấu giữa Việt Nam và UAE không?

- Xem và không bỏ sót một tình huống nào. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là trong 90 phút mà đội tuyển VN đã bộc lộ hai lối chơi khác hẳn nhau. Hiệp 1, đội chủ nhà chẳng gây cho tôi chút ấn tượng nào dù nhỏ nhất. Họ hay mắc lỗi và không nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng sang đến hiệp 2, đội tuyển VN đã gần như lột xác. Không còn vẻ chậm chạp nữa, thay vào đó là tốc độ rất khẩn trương, rất gấp gáp mà vẫn không bị rối. Các pha tấn công của VN mạch lạc, sáng sủa hơn hẳn những gì họ thể hiện ban đầu. UAE đôi lúc còn bị rơi vào thế bị động. Nhờ may mắn mà UAE chỉ để thua có 2 bàn!

* Có cầu thủ nào của chúng tôi lọt vào "mắt xanh" của anh không?

- Rất tiếc là chỉ có 2 người thôi! (Cười). Tôi thấy hơi phí cho cầu thủ số 9 (Công Vinh - TN), đáng nhẽ anh ta có thể ghi thêm bàn thắng nếu tinh tế hơn một chút. Tiền đạo này chơi rất hay tuy tầm vóc khá nhỏ bé. Đội trưởng mang áo số 12 (Minh Phương - TN) cũng rất tuyệt vời. VN sẽ giảm thiểu ít nhiều sức mạnh nếu không có hai cầu thủ này.

* Còn Qatar của anh thì sao, liệu sức mạnh có bị giảm khi thiếu đi tiền đạo Yasser? Các cầu thủ có cảm thấy bất an vì HLV trưởng Musovic cũng bị truất quyền chỉ đạo trận đấu tới?

- Tôi và Yasser đá cặp với nhau rất ăn ý. Anh ta rõ ràng là một nhân vật quan trọng. Song không phải vì thế mà Qatar bị ảnh hưởng vì chúng tôi còn nhiều cầu thủ giỏi khác. Một cá nhân không làm nên chiến thắng mà phải cả một đội hình. Kể cả khi vắng... tôi đi chăng nữa Qatar vẫn mạnh như thường! Còn vắng thầy ư? Cũng chẳng vấn đề. Chúng tôi cần chơi tập trung hơn. Thế là đủ!

* Là một tiền đạo "khét tiếng", anh có "lo ngại" hàng thủ của đội tuyển VN không? Trận trước, hai trung vệ VN đã khóa chặt các mũi nhọn của UAE một cách rất xuất sắc!

- Có thể Qatar sẽ phải thay đổi đấu pháp khi gặp VN, không thể duy trì lối chơi như trận hòa Nhật Bản được. Tôi nghĩ nếu không thay đổi khó mà đánh bại được VN, còn thay đổi cụ thể thế nào phải vào cuộc mới biết được. Bản thân tôi cũng phải có điều chỉnh để không một hậu vệ đối phương nào có thể ngăn cản được.

* Từ HLV trưởng đến các cầu thủ VN đều quả quyết rằng, thắng Qatar rất khó nhưng không có gì là không thể!

- Tôi cũng nghĩ như vậy, ngược lại, thắng VN rất khó nhưng không có gì là không thể! Sau khi hòa Nhật, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất tự tin. Nhưng dù sao Qatar mới có 1 điểm, trong khi VN có một ưu thế cực lớn là đã giành được 3 điểm. Muốn vào tứ kết, Qatar buộc phải thắng VN. Và chúng tôi sẽ thắng VN. Chắc chắn là như vậy. Tỷ số bao nhiêu không quan trọng, chỉ biết rằng cuối cùng, Qatar sẽ buộc VN phải trắng tay. Tôi muốn mình chiến thắng ở ngay lần đầu tiên dự Asian Cup. Không thể khác được!

(thanhnien.com.vn)

sunshine_666
07-10-2007, 20:09
Tui thì lại chấm về đội hình khi ra trận nhiều hơn, ở world cup kỳ rồi thích nhất là coi Á Căn Đình ra quân, đá rất là phối hợp và lã lướt. Ý cũng là một trong những đội đá đẹp.

ok, trở lại 2 trận chiều hôm qua:

- Thua Trung Quốc tới 1-5, Malaysia trở thành đồng chủ nhà đầu tiên của ASIAN Cup 2007 hứng chịu thất bại.

Malaysian international soccer team, (front L-R), Akmal Rizal Rakhli, Norhafiz Zamani Misbah, Hairuddin Omar, Muhammad Shukor Adan, Rosdi Talib (back L-R), Mohd Hardi Jaafar, Mohd Fauzie Nan, Sharulnizam Mustapha, Mohd Fadzli Saari, Azizon Abdul Kadir, Muhamad Khaironnisam Hussain pose for a group photo prior to the Group C soccer match of the AFC Asian Cup 2007 between Malaysia and China at Bukit Jalil Stadium in Kuala Lumpur, Malaysia, 10 July 2007.

http://www.image4you.org/images/32793659.jpg (http://www.image4you.org/)

Chinese national team players pose for a group photograph before the start of the Group C match of the Asian Cup between Malaysia and China in Kuala Lumpur, Malaysia, 10 July 2007. (Rear L-R) Li Weifeng, Sun Jihai, Shao Jiayi, Li Lei Lei, Han Peng and Mao Jiangqing. (Front L-R) Wang Dong, Sun Xiang, Zhang Yaokun, Zhou Haibin, Zheng Zhi.

http://www.image4you.org/images/25594681.jpg (http://www.image4you.org/)

Chinese player Zheng Zhi (L) tries to get past Norhafiz Zamani Misbah (R)…

http://www.image4you.org/images/10150739.jpg (http://www.image4you.org/)


China's Sun Jihai (L) fight for the ball with Malaysia's Mohammad Hardi Jaafar (R)… (1)

http://www.image4you.org/images/66130539.jpg (http://www.image4you.org/)

China's Wang Dong (L) fights for the ball with Malaysia's Rosdi Talib (R)… (2)

http://www.image4you.org/images/26211597.jpg (http://www.image4you.org/)

China's Han Peng (L) is challenged by Malaysian players… (3)

http://www.image4you.org/images/6973377.jpg (http://www.image4you.org/)

China's Shao Jaiyi (L) and Malaysian Mohd Fadzli Saari (R) fight for the ball… (4)

http://www.image4you.org/images/37998052.jpg (http://www.image4you.org/)

China's Mao Jianqing (C) is challenged by Malaysia's goalkeeper Azizon Abdul Kadir (R) and Muhamad Khaironnisam Hussain… (5)

http://www.image4you.org/images/39584175.jpg (http://www.image4you.org/)

China's soccer team celebrate… (6)

http://www.image4you.org/images/52800916.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-10-2007, 20:12
- Trước sự chứng kiến của 88.000 khán giả, Indonesia đã có một chiến thắng oanh liệt 2-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Bahrain, qua đó tiếp tục nối dài những ngạc nhiên thú vị của ASIAN Cup 2007.

Indonesian player Supardi (R) battles for the ball with Bahrain's player Aaish Faouzi (L)…

http://www.image4you.org/images/24506152.jpg (http://www.image4you.org/)

Bahrain's Husain Mohamed (R) fights for the ball with Indonesian Firman Utina (L)… (1)

http://www.image4you.org/images/74147927.jpg (http://www.image4you.org/)

Indonesia's Samsul Bachri (C) fights for the ball against Bahrain's Rashed Al Doseri (R)… (2)

http://www.image4you.org/images/3671146.jpg (http://www.image4you.org/)

Bahrain's Husain Mohamed (R) fights for the ball with Indonesian Bambang Pamungkas (L)… (3)

http://www.image4you.org/images/11634880.jpg (http://www.image4you.org/)

Indonesian player Ponaryo Astaman (below) battles for the ball with Bahrain's player Abdulla Omar (C)… (4)

http://www.image4you.org/images/92133855.jpg (http://www.image4you.org/)

Indonesian players celebrate their win … (5)

http://www.image4you.org/images/12581198.jpg (http://www.image4you.org/)

Indonesian police officers keep guard during security preparation … (6)

http://www.image4you.org/images/62669494.jpg (http://www.image4you.org/)

An Indonesian police bomb squad ... (7)

http://www.image4you.org/images/79711764.jpg (http://www.image4you.org/)

An Indonesian police bomb squad inspects the Gelora Bung Karno stadium... (8)

http://www.image4you.org/images/43226320.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-10-2007, 20:16
Ẩm thực của các đội tuyển quốc gia tại Việt Nam.

Tại khách sạn Sheraton, hàng ngày hơn chục đầu bếp Việt Nam phải phục vụ bữa ăn cho hơn 200 cầu thủ, quan chức của 4 đội bóng tham dự Asian Cup.

Tuy mỗi suất ăn đều được quy chuẩn (giá khoảng 30 USD/người), nhưng mỗi đội lại có yêu cầu, đòi hỏi riêng phù hợp với khẩu vị và phong tục của từng nước.

Việt Nam: Dễ tính nhất

Các cầu thủ Việt Nam là những người dễ ăn nhất, có lẽ do họ được "người nhà" phục vụ. Những món ăn từ thịt gà, thịt bò cùng các món hải sản như tôm, cua... luôn làm các cầu thủ Việt Nam khoái khẩu.

Tất cả các đội đều được phục vụ theo phong cách tự chọn, tuy nhiên BHL luôn dặn dò các cầu thủ phải ăn như thế nào, ăn bao nhiêu để tránh tăng cân.

Những món như trứng hay khoai tây các cầu thủ đều không được ăn quá nhiều.

Nhật Bản: Cầu kỳ và khoa học

Cầu kỳ nhất trong việc ăn uống là đội Nhật Bản khi họ đưa theo một đầu bếp xịn có trách nhiệm tư vấn để các đầu bếp VN chế biến món ăn hợp khẩu vị cho 47 cầu thủ và cán bộ đoàn.

Ngoài tiêu chuẩn ăn chung của tất cả các đoàn (gồm 6 món nóng khác nhau, các món rau, hoa quả, kem, bánh ngọt...), đội Nhật Bản còn mang theo các đò gia vị, các loại rong biển, xì dầu, rau bao tử...

Ngoài ra mỗi bữa ăn đều được tăng cường bằng một loại thuốc bổ. Các cầu thủ Nhật rất thích các món ăn chế biến từ cá.

Qatar và UAE: Mỗi người một vẻ

Các đội Qatar (48 người) và UAE (46 người) đều có phong cách ăn giống nhau của người theo đạo hồi. Nghĩa là không ăn các món chế biến từ thịt heo.

Họ cũng có đầu bếp đi theo để cùng các đầu bếp VN chế biến món ăn. Những món nóng chính của các đội này gồm cá, thịt gà, thịt bò, mỳ ống, rau xào, cơm và được chế biến mỗi ngày một kiểu khác nhau.

Tuy nhiên, cầu thủ mỗi nước cũng có những cách ăn chẳng giống ai. Chẳng hạn, một số cầu thủ Qatar dùng sữa chua không đường trộn với cơm ăn ngon lành.

Trong khi các cầu thủ UAE lại thích chan tương cà chua vào các món ăn của mình. Hoa quả tráng miệng có nhiều loại, nhưng hầu hết các cầu thủ nước ngoài chỉ khoái chuối và dứa.

sunshine_666
07-10-2007, 20:19
HLV Riedl: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình!"

(VietNamNet) - "Tôi nghĩ, Việt Nam và UAE là hai đội có cơ hội ngang bằng nhau để có thể có bàn thắng. Nhưng trong những giờ phút đếm bằng tích tắc đó thì đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn thì đội đó sẽ thắng.

Ngẫm kỹ lại sau những gì chúng ta đã làm được trong trận đấu tuyệt vời ấy, chúng ta đã may mắn hơn đối phương khi có bàn thắng trước và giải toả được tâm lý.

Cộng thêm động lực tuyệt vời trên khán đài nên chúng ta lại có bàn thắng thứ hai, trong khi đối phương thì phải dồn hết lên để gỡ và càng gỡ càng tạo cơ hội cho chúng ta".

HLV A.Riedl đã mở đầu cuộc nói chuyện với báo chí như vậy sau một đêm ông và các cầu thủ khó mà ngủ được trước 2 giờ sáng.

"Tôi không ngại ngùng khi phải nói rằng, 100% các cầu thủ của tôi đều đã làm tôi rất, rất hài lòng. Không một vị trí nào trên sân khiến tôi phải phiền lòng và lo lắng đến mức phải quát mắng. Tất cả đều khiến tôi hãnh diện và tự hào vì họ đã làm đúng những gì tôi muốn trước trận đấu. Không những vậy, họ còn làm tuyệt vời hơn!

Bạn cho rằng Tài Em đã chơi chưa hay, tôi cho là không phải như vậy. Đó là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng UAE.

Tôi không bao giờ có ý định thay thế Tài Em bằng một cầu thủ khác như Minh Chuyên chẳng hạn. Tôi muốn ổn định một đội hình đã từng làm được một trận thắng UAE tuyệt vời.

Đường tới tứ kết còn quá xa và quá nhiều trắc trở. Phải vượt qua được Qatar nhưng họ đâu dễ chơi. Việt Nam và Qatar trong quá khứ đã từng gặp nhau một số lần và họ đều rất mạnh.

Chẳng hạn, trước một Nhật Bản là ĐKVĐ, bị dẫn trước, mất người, Qatar vẫn gỡ hoà được. Điều đó cho thấy họ rất quyết tâm. Tất nhiên, trong trận đấu Nhật Bản - Qatar vào chiều 9/7, cả hai đội đều chưa thể hiện hết những phẩm chất của họ. Có thể trận mở đầu họ chỉ đá vậy thôi.

Sau khi Việt Nam thắng UAE, tôi phải nghĩ ngay đến việc họ đã có thông tin kỹ lưỡng về chúng ta, trong khi trận gặp Nhật Bản họ chưa bộc lộ hết.

Chúng ta có một lợi thế nho nhỏ là tiền đạo số 10 của họ không thể thi đấu trận gặp Việt Nam. Nhưng họ còn cả một dàn cầu thủ. Khó khăn đấy, nhưng tôi tin ở các cầu thủ của mình".

undo_0000
07-11-2007, 09:21
Trước trận Việt Nam-Qatar: Cơ hội chiến thắng là 50-50

19g35 ngày 12-7, Việt Nam và Qatar sẽ gặp nhau ở trận đấu thứ nhì tại bảng B. Một trận đấu hứa hẹn đong đầy tính quyết liệt, bởi đội thắng sẽ rộng cửa vào vòng tứ kết. Trước giờ G, HLV trưởng và đội trưởng Qatar cùng Việt Nam đã có những phát biểu với báo giới như sau:

HLV Musovic: Đội tuyển Việt Nam không còn là điều bí mật với chúng tôi vào lúc này. Điểm mạnh, điểm yếu của họ, chúng tôi đã tường tận sau lúc họ thắng UAE 2-0. Trận gặp Việt Nam có ý nghĩa quyết định với cả hai, bởi đội thắng sẽ sớm giành quyền đi tiếp vào tứ kết. Qatar sẽ cố gắng tránh khỏi những sai lầm như UAE từng vướng ở trận gặp Việt Nam. Nói thẳng ra là họ thua vì quá coi thường đối thủ. Họ đã vấp phải sự chống trả ngoan cường của đội chủ nhà, tôi sẽ nhắc nhở các học trò của mình về điều này và tuyệt đối không được xem nhẹ đối thủ.

Trọng tài cần phải bảo vệ cầu thủ, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Yaser, theo tôi là quá nặng bởi anh ấy không cố tình chơi thô bạo với đối phương trong pha tranh chấp vào cuối trận. Tuy nhiên, vắng Yaser ở trận gặp Việt Nam không phải là điều quá quan trọng khi chúng tôi còn nhiều cầu thủ đủ sức thay thế anh ấy. Nhưng dẫu sao đó cũng là mất mát thật đáng tiếc trong trận cầu quan trọng này.

Theo tôi, sau lượt trận đầu tiên ở các bảng cho thấy rằng khoảng cách giữa các đội được cho là mạnh nhất và các đội còn lại đã được thu ngắn rất đáng kể. Bằng chứng là Việt Nam thắng UAE 2-0, Indonesia thắng Bahrain 2-1, trong khi Oman cầm hòa Úc 1-1. Đó là sự tiến bộ rất đáng mừng về khía cạnh chuyên môn, một tín hiệu tốt đẹp với Asian Cup lần này.

Đội trưởng Al Salmari: Tôi cho rằng trận gặp Việt Nam là một trận cầu quan trọng, có ý nghĩa với cả hai. Họ thắng, xem như lấy vé đầu tiên vào bán kết, trong khi chúng tôi nếu có thắng cũng phải chờ đến trận gặp UAE mới ngã ngũ. Nếu thua Việt Nam, xem như Asian Cup khép lại với Qatar. Do vậy chúng tôi sẽ dốc hết sức vào trận cầu quan trọng này.

HLV Riedl: Điều khiến tôi hài lòng nhất trước lúc gặp Qatar là các cầu thủ của tôi đều lành lặn và khỏe mạnh. Họ đang rất sung sức và háo hức chờ đến lúc thi đấu trận thứ nhì. Rất tiếc là tôi chưa thể công bố đội hình thi đấu chính thức với các bạn vào lúc này. Nhiều người hỏi tôi rằng đã ăn mừng thế nào sao trận thắng UAE? Có gì đâu mà phải ăn mừng, và nếu có, hãy đợi đến sau giải. Ngày mai, cả Việt Nam lẫn Qatar đều có cơ hội để lọt vào vòng tứ kết nếu đội nào giành được 3 điểm, trong khi đó một vé xem như đã thuộc về đội Nhật, dù họ bị cầm chân bởi Qatar.

undo_0000
07-11-2007, 09:23
Chúng tôi không khi nào đặt ra những mục tiêu cao cả với cầu thủ vì không muốn họ phải hứng chịu áp lực tâm lý quá lớn trước giờ ra trận. Tôi luôn động viên họ thi đấu với tất cả những gì có thể để tạo ra niềm vui khi được chơi bóng. Ngay bản thân mình, tôi cũng không phải hứng chịu bất kỳ áp lực nào vì các đối thủ ở bảng B này đều rất mạnh. Thắng thì đi sâu vào giải, thua thì bị loại, thế thôi.

Theo nhận định của tôi, việc Qatar không có sự phục vụ của tiền đạo Yaser (LTS: thẻ đỏ trong trận gặp Nhật hôm 9-7), không là điều quá quan trọng với đồng nghiệp Musovic, đơn giản vì họ còn có nhiều quân bài dự trữ mà chúng tôi chưa tường tận. Có thể ông Musovic không được ngồi ở khu vực kỹ thuật vì án kỷ luật từ AFC, song điều đó cũng không quá quan trọng bởi ông ấy vẫn có thể chỉ đạo học trò thi đấu từ xa. Hơn 20 năm trước, tôi và ông ấy cùng đá bóng ở Bỉ, nhưng không quen biết nhau vì khi ông ấy rời CLB, tôi mới đến đầu quân. Giữa tôi và ông ấy không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào cả.

Nếu thắng Qatar và lọt vào tứ kết, quả là một điều ngạc nhiên lớn với tôi về sự tiến bộ của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ ngã ngũ sau khi trận Việt Nam - Qatar kết thúc.

Qatar đá phạt trực tiếp khá lợi hại trong khi hàng hậu vệ Việt Nam luôn phạm lỗi trước vòng 16,50m, ông sẽ làm gì để khắc phục việc này? Trả lời câu hỏi này, ông Riedl cho rằng: ”Thể lực và thể hình kém, buộc phải phạm lỗi. Đó là điều đương nhiên. Chúng tôi sẽ khắc phục nhược điểm này bằng cách thực hiện lối chơi khác, thích hợp hơn so với những gì thể hiện ở trận gặp UAE”.

Đội trưởng Minh Phương: Cầu thủ chúng tôi chưa bao giờ chịu áp lực hay chỉ tiêu phải thắng bằng mọi giá từ Ban huấn luyện. Mỗi tuyển thủ bóng đá Việt Nam đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của từng người để qua đó thể hiện một cách chơi tốt nhất.

Được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả là thuận lợi rất lớn. Đó là tình cảm vô giá và rất đáng được trân trọng. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng phải hứng chịu áp lực vô hình là phải đá như thế nào để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Chọn nghiệp đá bóng, gần như cầu thủ nào cũng chọn cho mình một thần tượng để noi theo về phong cách, về lối đá của nhân vật ấy. Tôi không có thần tượng cho riêng mình như các bạn đồng nghiệp khác, song tôi đặc biệt yêu mến Zidane (Pháp) và Van Basten (Hà Lan). Tôi chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài đá thuê cho một CLB nào đó. Tuy vậy, nếu có dịp thì tôi sẽ thử, bởi đó cũng là một cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn và biết bao điều tốt để học hỏi.

undo_0000
07-11-2007, 09:44
Kỳ này đá cho tụi Qatar phơi áo xong là vào tứ kết rùi

sunshine_666
07-12-2007, 00:29
cho được lạm bàn hen undo, so sánh về thể chất thì tụi Qatar hơn hẳn VN - về quá trình thi đấu nó cũng sáng hơn VN - về kỷ thuật thì VN đâu chắc hơn nó.

Bây giờ mình coi lại bảng B:

http://www.image4you.org/images/3037545.jpg (http://www.image4you.org/)

để muốn thắng điểm VN thì Nhật và Qatar phải thắng UAE từ 2 trái trở lên, xác xuất này được coi là thấp (cả 2 cùng phải thắng).

Vì vậy theo tui thấy chiến thuật của VN trong trận tối nay là thủ, không cần thắng, tránh va chạm tối đa để bảo tồn lực lượng cho đội hình trong trận kế tiếp đá với Nhật. Nên nhớ chỉ cần hòa với Qatar là đủ (best là 1-1) để vô tứ kết, đúng với dự đoán của tui lúc đầu.

sunshine_666
07-12-2007, 00:35
Iran hạ Uzbekistan 2-1.

Uzbekistan national team poses for a group photo before the start of the Group C match of the Asian Cup between Iran and Uzbekistan in Kuala Lumpur, Malaysia, 11 July 2007. (L-R, Back row) Islom Inomov, Pavel Bugalo, Ulugbek Bakaev, Hayrulla Karimov, Aleksey Nikolaev. (L-R, front row) Timur Kapadze, Azizbek Haydarov, Pavel Solomin, Vitaliy Denisov, Aziz Ibragimov, Server Djeparov.

http://www.image4you.org/images/3159339.jpg (http://www.image4you.org/)

Behind L-R, Gholam Reza Enayati , Rahman Rezaei, Fereydoon Zandi, Vahid Hashemian Korbekandi, Javad Nekonam, Seyed Hosseini-Khoshkebejari, anf front L-R Mohammad Karimi Pashaki, Rasoul Paki Khatibi, Andranik Timotian Samarani, and Mehdi Mahdavikia of Iran (1)

http://www.image4you.org/images/90351551.jpg (http://www.image4you.org/)

Iranian player Vahid Hashemian (L) jumps over Uzbekistan goalkeeper Pavel Bugalo (lying) while his teammate Hayrulla Karimov (R) stands in between …(2)

http://www.image4you.org/images/90239813.jpg (http://www.image4you.org/)

Iranian player Vahid Hashemian (L) fights for the ball with Aleksey Nikolaev (R) of Uzbekistan … (3)

http://www.image4you.org/images/56173938.jpg (http://www.image4you.org/)

Iranian player Gholam Reza Enayati (L) dribbles the ball past Islom Inomov (R) of Uzbekistan … (4)

http://www.image4you.org/images/36290877.jpg (http://www.image4you.org/)

Uzbekistan's Aleksey Nikolaev (R) and Iran's Gholam Reza Enayati fight for the ball …(5)

http://www.image4you.org/images/17185700.jpg (http://www.image4you.org/)

Supporters of Iranian soccer team … (6)

http://www.image4you.org/images/10731794.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-12-2007, 00:41
South Korean hòa với Saudi Arabian 1-1

1 điểm thích cười là đang đấu thì cầu trường (National Stadium) bị cúp điện !!!???

Saudi Arabian (white) and South Korean (red) players chat as they wait for the stadium lights to go on …

http://www.image4you.org/images/63053414.jpg (http://www.image4you.org/)

Korean player Oh Beom Seok (R) battles for the ball with Saudi Arabian player Malek Alhawsawi (L) …(1)

http://www.image4you.org/images/63096923.jpg (http://www.image4you.org/)

South Korean player Cho Jae Jin (R) battles for the ball with Saudi Arabian Osama Hawsawi (L) …(2)

http://www.image4you.org/images/30081065.jpg (http://www.image4you.org/)

South Korean player Choi Sung-kuk (L) scores a goal (3)

http://www.image4you.org/images/42801015.jpg (http://www.image4you.org/)

South Korean players celebrate their goal (4)

http://www.image4you.org/images/25798927.jpg (http://www.image4you.org/)

South Korean player Cho Jae Jin (R) battles for the ball with Saudi Arabia's Osama Hawsawi (L) (5)

http://www.image4you.org/images/290421.jpg (http://www.image4you.org/)

http://www.image4you.org/images/9903014.jpg (http://www.image4you.org/)

http://www.image4you.org/images/94043842.jpg (http://www.image4you.org/)

http://www.image4you.org/images/62891653.jpg (http://www.image4you.org/)

undo_0000
07-12-2007, 05:12
Vì vậy theo tui thấy chiến thuật của VN trong trận tối nay là thủ, không cần thắng, tránh va chạm tối đa để bảo tồn lực lượng cho đội hình trong trận kế tiếp đá với Nhật. Nên nhớ chỉ cần hòa với Qatar là đủ (best là 1-1) để vô tứ kết, đúng với dự đoán của tui lúc đầu.

Uhm, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, đúng là khó thắng Qatar thật.

undo_0000
07-12-2007, 08:42
Việt Nam - Qatar 1 - 1: Một trận hòa đáng tiếc



Phút 33, Phan Thanh Bình ghi bàn mở tỷ số từ cú sút xa sau pha phối hợp với Công Vinh. Bàn thắng có phần may mắn khi thủ môn Qatar Sarq quá lúng túng trước áp lực bởi cùng lúc, Công Vinh ập đến và thủ môn này đã để bóng trôi qua tay...


1'. Qatar có ngay một quả phạt góc rất nguy hiểm, may mắn là các hậu vệ VN đã kịp phá bóng. Ngay sau đó lại một quả phạt góc nữa. Rõ ràng, Qatar quyết chơi tấn công phủ đầu ngay từ đầu trận đấu này.

4'. Qatar gia tăng sức ép liên tục và vừa qua, họ đã một pha phối hợp nhóm để sau đó tiền đạo của họ có dịp đối mặt với khung thành Dương Hồng Sơn nhưng Sơn kịp lao ra bắt bóng.

6'. Đã có vài đợt phản công yếu ớ của tuyển VN nhưng đều bị đánh bật ra ngay ở khu trung lộ. Qatar đang gây sức ép và tạo rất nhiều khó khăn cho tuyển VN bằng lối đá bắt người trên khắp mặt sân.

Cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến: Với một hàng phòng ngự thấp, các cầu thủ Việt Nam cần phải hạn chế những tình huống phạt góc và các quả đá phạt cố định, đặc biệt là trước khu vực 16m50, bởi như thế sẽ rất nguy hiểm.

Theo tôi, cầu thủ Quintana là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Qatar. Theo tôi, các cầu thủ Việt Nam cần phải chơi chậm, tránh cuốn vào lối chơi nhanh của Qatar, bởi xét về thể lực và tốc độ, kể cả trình độ chúng ta thua kém so với đối thủ.

Hơn nữa, chúng ta đang có lợi thế hơn Qatar về mặt điểm số nên chúng ta không cần phải nóng vội, nhất là trong những tình huống phản công. Chúng ta cần phải chơi chậm và chờ thời cơ hơn là cuốn theo lối chơi của đối thủ.

11'. Hàng tiền vệ tuyển VN đã cầm được bóng và triển khai tấn công, tuy nhiên chưa thể gây khó khăn cho đối phương. Ngược lại, Qatar vừa có một cú sút xa rất căng buộc Hồng Sơn phải bay người cứu bóng.

HLV Calisto: Đến thời điểm này, chưa có cầu thủ Quatar nào thể hiện mình là nguy hiểm nhất. Đây là trận đấu tôi mới xem nên hãy chờ vài phút nữa nhé! Những quả chuyền dài rất khó cho các cầu thủ ở tuyến trên của VN. Chúng ta nhớ là trong hiệp 2 gặp UAE các cầu thủ VN chơi rất hay vì chơi những đường bóng ngắn nhưng trong những phút vừa qua chúng ta lại chơi những đường bóng dài. Chúng ta đang rất cần những đường bóng ngắn hiệu quả hơn.

15'. Công Vinh đã có một cú sút từ rất xa bật chân hậu vệ Qatar. Thực tế, đấy gần như là giải pháp duy nhất bởi đợt tấn công này chỉ có một mình Vinh đơn độc trong vòng vây bốn hậu vệ Qatar.

Trần Minh Chiến: Nếu Việt Nam cứ thực hiện các đường chuyền dài thì rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của Qatar, bởi Việt Nam chỉ cắm tiền đạo Thanh Bình ở tuyến trên nhưng anh lại chơi hơi lệch sang cánh phải.

Hơn nữa, nếu thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài, Việt Nam sẽ dễ bị mất bóng và khi đó hàng phòng ngự sẽ gặp khó khăn.

Calisto: Chúng ta thấy VN luôn có những đợt bóng dài, nhưng không thể cạnh tranh với đội bạn, kể cả những đợt tạt cánh. Nếu muốn tạt cánh, đội VN nên đưa về gần khung thành, nếu ở xa sẽ không hiệu quả. Thời điểm hiện tại, Công Vinh quá đơn độc trên hàng công. Anh ta cần có một người hỗ trợ. Các cầu thủ Qatar đang chơi chậm lại do hàng thủ VN khá dày đặc nên có thể đội bạn đang chờ các cơ hội. Nếu trong 20' đầu tiên VN vẫn giữ sạch lưới thì sự hưng phấn của Qatar sẽ giảm đi.

20'. Vẫn giữ thế trận phòng ngự với hàng tiền vệ lùi rất sâu, tuyển VN đang chơi bình tĩnh và chống trả hiệu quả các đợt tấn công của đối phương. Có chút ngạc nhiên khi Công Vinh lại là cầu thủ chơi cắm ở tuyến trên và Thanh Bình được bố trí chơi lùi để làm bóng.

undo_0000
07-12-2007, 08:43
Calisto: Đến giờ phút này, chưa có cầu thủ nào thể hiện mình là thủ lĩnh của đội Qatar. Nhưng 20 phút vừa qua, chưa có cú sút nào của Qatar về phía Việt Nam và đó là một vấn đề của đội bạn.

23'. Thế trận đang dần cân bằng. Tuyển VN đang lấy lại thế trận và đã tổ chức được các đợt phản công tương đối tốt.

Minh Chiến: Theo tôi, hai hậu vệ biên Việt Nam không nên dãn biên quá xa, bởi khi đó các cầu thủ Qatar sẽ có cơ hội khoét vào khoảng trống giữa các hậu vệ và trung vệ. Nếu điều đó xảy ra, khung thành thủ môn Hồng Sơn sẽ gặp nguy hiểm, bởi các tiền đạo Qatar rất nhanh nhẹn và đứt điểm rất tốt.

Ngoài ra, hàng tiền vệ Việt Nam mà cụ thể là Công Vinh và Thanh Bình cần phải mạnh dạn đột phá hơn là chuyền bóng, bởi các hậu vệ Qatar rất cao nên thường dễ dàng vô hiệu hóa các đường bóng bổng. Nếu không đột phá, các cầu thủ Việt Nam cần chọn lối chơi tấn công biên trước khi tạt vào cho các đồng đội, bởi như thế sẽ gây được nhiều khó khăn hơn cho hàng phòng ngự Qatar.

Calisto: Qatar vẫn đang tấn công còn VN thì vẫn đang co về phòng ngự. Thực ra đây là một vấn đề về mặt tâm lý của các cầu thủ VN. Các cầu thủ VN thường nhập cuộc thiếu tự tin mà họ thường có được tâm lý này sau khi đã vào cuộc hoặc sau khi bắt đầu hiệp 2. Các cầu thủ VN cần phải bình tĩnh và biết cách ru ngủ đối phương.

VN cần bình tĩnh và chuyền bóng cho nhau nhiều hơn vì khi họ cầm bóng lâu hơn thì sự bình tĩnh và tự tin càng lớn hơn. Những phút qua, cự ly giữa các cầu thủ VN là rất tốt, chưa có những lỗi nào về phòng ngự. Tuy nhiên đây chỉ mới là một nửa nhiệm vụ của các cầu thủ VN, họ cần phải tìm đường vào khung thành của đối phương.

28'. VN có pha phạt góc đầu tiên nhưng quả sút phạt của thủ quân Minh Phương lại không quá khó để thủ môn Saqr bắt gọn. Ngay sa đó, Tấn Tài và Minh Phương có pha phối hợp chồng biên ở cánh phải để Phương sút bóng kỹ thuật nhưng vọt xà ngang. Ngay sau đó, Quintana đã bắt tốc độ thoát khỏi Huy Hoàng tung cú sút chéo góc nhưng Hồng Sơn kịp chạm tay cứu thua.

Minh Chiến: Trong những phút vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã cầm được nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam cần phải phối hợp với nhau nhiều hơn nhằm kéo giãn đội hình Qatar và cũng là để giảm tốc độ của trận đấu. Nếu thực hiện tốt điều đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng, bởi Qatar không phải là một đối thủ quá mạnh.

33'. Việt Nam - Qatar: 1-0! Thanh Bình ghi bàn

Công Vinh lên bóng tốc độ và đẩy bóng ngang cho Thanh Bình, pha khống chế khéo léo của Bình từ khoảng cách 20m của Bình loại trung vệ Qatar và cú sút căng buộc thủ môn Saqr lúng túng để bóng đi luôn vào lưới!

undo_0000
07-12-2007, 08:44
Minh Chiến: Tình huống phối hợp giữa Công Vinh và Thanh Bình không có gì nổi bật. Nhưng tôi đánh giá cao pha xử lý của Thanh Bình khi anh quyết định thực hiện pha dứt điểm, bởi nếu anh đẩy thêm 1 nhịp, các trung vệ Qatar sẽ kịp ập vào và khi đó sẽ khó lòng dứt điểm thành công. Tuy nhiên cũng phải thừ nhận pha dứt điểm của Thanh Bình khá may mắn và chúng ta đã có được bàn thắng.

Calisto: Đó là pha xử lý hết sức tinh tế và dũng mãnh của Thanh Bình và may mắn cũng đã đứng về phía đội tuyển VN trong pha ghi bàn của đội VN. Trong những phút vừa rồi, hàng phòng ngự VN chơi rất tốt. Minh Phương, Tài Em đã đứng rất đúng vị trí làm Quatar như gặp phải những "bức tường". Chúng ta nên tiếp tục chơi như vậy. Vào thời điểm này, Quatar sẽ dồn lên vì họ không có gì để mất. VN cần phải bố trí phòng thủ và tận dụng những pha bóng ngắn để phản công, như thế VN sẽ có thể ghi được bàn thắng thứ 2 cho mình.

42'. Thủ môn Dương Hồng Sơn "dính" thẻ vàng sau khi cố tình câu giờ. Tuyển VN đang chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và buộc đối thủ phải chơi bóng dài khi hàng tiền vệ và phòng ngự của tuyển VN đang chơi quá tốt và lùi sâu bên phần sân nhà. Theo ông Calisto, chơi bóng dài không phải là sở trường của Qatar.

44'. Lại là Quintana xáo trộn hàng phòng ngự tuyển VN nhưng cú sút sau đó của Abdulla lại không qua tay Dương Hồng Sơn.

45'. Lại là Abdulla thoát xuống đối diện Hồng Sơn nhưng cú tâng bóng từ 5m của anh này lại vọt xà.

Minh Chiến: Theo đánh giá của tôi, hàng phòng ngự Việt Nam trận đấu này chơi tốt hơn rất nhiều so với trận khai mạc, đặc biệt là họ không phạm lỗi. Ở trận gặp UAE, các hậu vệ Việt Nam đã phạm lỗi trước khu vực 16m50 rất nhiều, nhưng đáng tiếc các cầu thủ UAE đã không tận dụng được.

So với các cầu thủ UAE, các cầu thủ Qatar dứt điểm tốt hơn và cũng đá phạt tốt hơn. Tuy nhiên, có lẽ nắm được điều đó, nên các trung vệ Việt Nam đã chơi rất thận trọng và đã hạn chế rất tốt những pha phạm lỗi trước khu vực 16m50.

45+1. Thật đáng tiếc khi Tài Em xuống bóng trực dịen khung thành và có khoảng tr61ng tung cú sút từ 16m50 nhưng bóng lại ra ngoài.

H1 kết thúc.

Calisto: Trong hiệp một, vẫn chưa có cầu thủ VN nào tỏ ra vượt trội. Đến hiệp 2, kịch bản sẽ tương tự như hiệp 1, các cầu thủ Quatar vẫn sẽ tiếp tục dâng lên để tìm kiếm bàn thắng vấn đề là VN tổ chức phòng ngự như thế nào trong những phút đầu tiên. Trong vòng 45 phút đầu tiên, VN mắc 1-2 lỗi. Hiệp 2, chúng ta nên tiếp tục chơi bóng ngắn và nếu các cầu thủ VN ghi được 1 bàn nữa, đội Qatar sẽ sụp đổ. Trong hiệp 1, các cầu thủ Qatar thực ra thì chơi tốt hơn. Họ tấn công mạnh mẽ, dồn VN về phía sân nhà. Các cầu thủ VN đã chấp nhận sự vượt trội và chờ đợi sơ hở của đối phương để khai thác.

20 phút đầu tiên của hiệp 2 sẽ rất quan trọng. chúng ta cần nhớ một điều, trong trận trước, Quatar thua Nhật Bản 1 quả, nhưng đã gỡ lại những phút cuối. Do vậy, ĐTVN cần phải chơi mạnh mẽ hơn. Trận đấu này, người ta nói nhiều về chiến thuật nhưng tinh thần cũng rất quan trọng. Tình huống này giống như câu chuyện một anh chàng nhà giàu nhưng khư khư giữ tiền, mà không đầu tư tái tạo thì anh ta sẽ mất vốn vì tiêu hết. Tương tự, đội VN cần phải đầu tư những đợt tấn công. Điều quan trọng nhất, các cầu thủ VN cần những đợt tấn công bên cánh phải, bởi Tấn Tài rất quan trọng.

Hai "nách" của hậu vệ biên và hai trung vệ của ĐTVN vốn là điểm yếu lâu nay. Các cầu thủ hậu vệ biên nên lui về hỗ trợ phòng ngự, và kể cả các tiền đạo. Trong phút vừa rồi, hai tiền đạo đứng cách nhau quá xa, không hỗ trợ cho nhau được. Nếu các tiền vệ đứng quá xa , chúng ta sẽ đá không hiệu quả. VN nên áp dụng lối chơi như hiệp 1, nên tận dụn sơ hở của đối phương.

Trần Minh Chiến: Hàng phòng ngự VN chơi rất tốt, đb là ở điểm không phạm lỗi. Có thể là do các cầu thủ VN đã tiếp thu được những lời dạy của BHL, họ đã "cam chịu" được sự dồn ép của các cầu thủ Quatar trong 20' đầu.

Sau khi đối phương tấn công hoài ép hàng phòng thủ VN phải phạm lỗi thì các cầu thủ VN lại không sập bẫy Quatar thì lúc đó họ tỏ vẻ sự đuối sức cũng sự nôn nóng thì buộc lòng họ phải trả giá. Mặc dù bàn thắng của đội tuyển VN có phần may mắn nhưng trong bóng đá phải chấp nhận sự may mắn đó.

Tôi nghĩ rằng đầu hiệp 2, trong 25' đầu các cầu thủ VN cần phải lao động cật lực, hàng hậu vệ không được phép mắc sai sót thì chiến thắng sẽ có thể nằm trong tay chúng ta.

Điều quan trọng nữa, trong 25' đầu của hiệp 2, một khi đối phương mà không giải quyết được bàn thắng thì họ sẽ rất mất bình tĩnh vì đường vào vòng trong gần như không còn. vì thế, họ sẽ có thể phạm nhiều sơ hở hoặc chơi rắn hơn, có thể ép các cầu thủ VN phạm lỗi. Điều cần thiết là các cầu thủ VN phải giữ bình tĩnh, không bị kéo theo lối chơi của đối phương thì chiến thắng là điều hiển nhiên.

undo_0000
07-12-2007, 08:46
Hiệp II bắt đầu...

Không giống như dự đoán, Qatar đã không dồn lên tấn công. Họ chơi chậm và rình rập cơ hội.

52'. Cú sút phạt cực căng và hiểm của Quintana nhưng Hồng Sơn kịp bay người cứu bóng. Một trận đấu cực hay của thủ môn này. Ngay sau đó, Như Thành đã kịp cứu một pha bóng nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Minh Chiến: Trái với dự đoán, các cầu thủ Qatar lại chơi chậm chứ không tấn công dồn dập như dự đoán. Và nếu thi đấu như vậy, Qatar sẽ tìm được bàn gỡ, bởi hàng phòng ngự Việt Nam chơi rất chắc chắn và bọc lót cho nhau rất tốt.

57'. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên, Qatar vẫn có phần nhỉnh hơn với các pha tấn công turng lộ sắc sảo. Như Thành bị chấn thương đã rời sân, Hùng Dũng vào thay.

61'. Cú sút cực mạnh của tiền vệ Majid ngay trong vùng cấm nhưng may mắn bật cột dọc dội ra.

64'. Quintana có pha bấm bóng kĩ thuật để đồng đội anh lao lên nhưng Hồng Sơn kịp lao ra bắt bóng.

65'. Văn Nhiên dâng cao tấn công thâm nhập vùng cấm và sút bóng kĩ thuật vào góc cao nhưng bóng chệch khung thành.

Calisto: Cho đến lúc này, Quatar đã tạo ra nhiều khỏang trống cho VN, các cầu thủ VN cần phải phối hợp nhanh hơn nữa để tận dụng tốt cơ hội này. Việc Như Thành ra sân là một điều bất lợi cho đội tuyển VN vì anh đang chơi khá ăn ý với các cầu thủ của hàng phòng ngự.

Minh Chiến: Việc tung Hùng Dũng vào sân có thể là sai lầm của HLV Reild, bởi cầu thủ này hơi chậm và lại thi đấu quyết liệt nên thường có những pha vào bóng không cần thiết. Như đã nhận định ngay từ đầu, các cầu thủ Qatar đá phạt rất tốt, còn Hùng Dũng lại hay có những pha phạm lỗi không cần thiết trước khu vực 16m50, và đó là điều rất nguy hiểm cho khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ Qatar đang áp dụng chiến thuật kéo dãn đội hình rất tốt. Mặc dù đang bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Qatar lại chấp nhận nhường thế trận cho các cầu thủ Việt Nam, bởi như vậy họ sẽ kéo dãn được đội hình Việt Nam và điều đó đã được thể hiện qua những cơ hội nguy hiểm liên tiếp trước khung thành thủ môn Hồn Sơn trong những phút vừa qua.

Calisto: Hiện tại, các cầu thủ Quatar đang dồn lên phần sân VN. Nhiều vị trí của đội bạn đang "đứng ỳ" giữa sân. Đó là thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta quá may mắn, thần may mắn đang nghiêng về phía ĐTVN. Đến phút này, các cầu thủ bạn chơi không tốt như hiệp 1. Việc các cầu thủ Qatar tấn công nhiều như lúc này là do cầu thủ thay thế cho Như Thành chưa bắt được nhịp.

72'. Thế trận vẫn cân bằng. Qatar thay người lần cuối cùng với việc tăng cường thêm tiền đạo.

74'. Công Vinh bỏ lỡ một cơ hội nâng cao cách biệt khi anh đoạt bóng từ chân hậu vệ đối phương ngay trong vùng cấm nhưng cú sửa bóng kĩ thuật từ góc hẹp lại vọt xà ngang.

Calisto: Vấn đề lúc này là cầu thủ VN chơi thụ động, không tấn công được. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, rất có thể chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Chất lượng của cầu thủ quatar đã giảm đi vì thể lực chăng?! Tôi cũng không thể hiểu nổi, bởi hiệp 1 họ rất khỏe. Trong khi đó, các cầu thủ VN đã mất đi một sự tổ chức chặt chẽ, không mạo hiểm dâng lên săn bàn thắng thứ 2.

Minh Chiến: Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ Việt Nam cần phải chuyền bóng cho nhau nhiều hơn nhằm bào mòn thể lực của các cầu thủ Qatar hơn là tấn công dồn dập mỗi khi có cơ hội. Chúng ta đang có lợi thế về bàn thắng, nên cần phải giữ thể lực, bởi các cầu thủ Qatar sẽ tung hết sức ở phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và nếu khi đó các cầu thủ Việt Nam không còn thể lực sẽ rấr nguy hiểm.

79' Việt Nam - Qatar 1-1 Quintana ghi bàn!

Hùng Dũng đã xoay trở rất chậm để một cầu thủ đội bạn có khoảg trống ngay trong vùng cấm và cú sút này bật chân hậu vệ VN, sau đó một cầu thủ khác băng vào đá bồi lại bật chân qua tầm với của Hồng Sơn để Quintana lao vào đánh đầu căng tung nóc lưới.

84'. Một pha sóng gió trôi qua trong may mắn của tuyển VN. Cặp trung vệ VN đã chơi không tốt và tiền đạo của Qatar thoát xuống trống trải đánh đầu, nhưng may mắn xà ngang đã cứu thua cho tuyển VN.

undo_0000
07-12-2007, 08:47
Minh Chiến: Như đã nhận định như từ đầu, việc tung Hùng Dũng vào sân là một sai lầm của HLV Reild, bởi cầu thủ này chậm nên thường không có những pha băng lên cắt bóng như Như Thành đã thực hiện ở hiệp 1. Và bàn thua vừa qua là một điển hình, bởi sự chậm chạm và lui về sâu của cầu thủ này đã giúp các cầu thủ Qatar có nhiều khoảng trống để phối hợp và dứt điểm.

Những phút vừa qua, hàng tiền đạo Việt Nam đã tỏ ra đuối sức, đặc biệt là Thanh Bình. Vì thế, theo quan điểm của tôi HLV Reild cần phải tung Anh Đức vào sân, bởi sự nhanh nhẹ của cầu thủ này sẽ khiến cho lối chơi phản công của Việt nam trở nên nguy hiểm hơn.

Calisto: VN đã có cơ hội từ đầu trận đấu nhưng đã không tận dụng nên bây giờ đã có rất nhiều khó khăn diễn ra trước cầu môn của Hồng Sơn. VN cần thay người không, bởi nhiều vị trí đã thấm mệt? Điều đó là tùy thuộc vào HLV. Vì lùi quá sâu, chúng ta sớm muộn đã bị thủng lưới. Và lúc này sẽ rất khó khăn cho ĐTVN. VN đã có nhiều khoảng trống, nhưng họ đã chơi bị động và sớm phải trả giá.

90'. Trọng tài cho 4 phút bù giờ. Có thể thấy cầu thủ VN đang đuối sức. Thể lực luôn là vấn đề của chúng ta.

Calisto: VN mất tổ chức và mất tập trung mất rồi. Tôi không hiểu vì sao không gọi Việt Thắng thay Thanh Bình, vì Thắng chơi rất mạnh mẽ. Còn Anh Đức cũng là một cầu thủ tốt. Bây giờ, hàng thủ của VN là một con số 0. Không có ai kèm các cầu thủ Quatar cả. Anh Đức vào thì muộn quá! Tôi không hiểu vì sao VN không tấn công ở cánh phải, vì Tấn Tài chơi rất hay. Cả hiệp 2, ĐTVN không hề phát động tấn công bên cánh phải.

94'. Anh Đức vào thay cho Thanh Bình. Một sự thay người nhằm làm giảm hưng phấn của đối phương. Trận đấu kết thúc.

Sebatian Quintana được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu!

(tuoitre.com.vn)

undo_0000
07-12-2007, 08:57
Trận hòa này phải nói là may mắn cho vn, nhưng nếu xét kỹ thì nếu Tài Em không sút quá tệ ở 2 pha bóng ăn chắc 100% thì tỷ số đả là 2-0, khi này tụi Qatar sẽ hoảng lên cho coi ...
SS giờ tui nghĩ lại thấy hòa cũng nguy hiểm lắm à. Qatar rất có khả năng thắng UAE, còn VN mà gặp Nhật thì thua là 90% rồi...

sunshine_666
07-12-2007, 09:42
móa nó coi trận này thót cả ruột, cái thằng tài em không ra sao cả, sắp cưới vợ, dập quá nên đá như hach. Hiệp đầu mấy mịa còn sức đá còn được sang hiệp nhì chọt linh tinh cả lên may mà có cha Hồng Sơn bắt dính như keo.

hehe nhưng 1-1 là vô, rồi bro quá đả đoán linh ko thể tả. thôi đi ngủ đi nhậu mới về msi nghiên cứu tiếp

undo_0000
07-12-2007, 10:21
Nhật thắng vn, Qatar luộc UAE thì vn đi đời. Nếu có 3đ hôm nay thì đỡ vất vả rồi

undo_0000
07-12-2007, 18:00
Các cầu thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

* HLV Musovic: VN có cơ hội lớn vào tứ kết

Phải dùng từ "kiên cường" cho cả đội tuyển VN, nhất là trong hiệp 2 - một hiệp đấu đặc biệt khó khăn cho đội tuyển chúng ta trong trận hòa Qatar 1-1 tối qua.

Khởi đầu một cách tự tin và bình tĩnh, cả hiệp 1 đội VN đã tuân thủ kỷ luật chiến thuật được ban huấn luyện đề ra, kiên quyết không để bị cuốn theo lối chơi nhanh của Qatar, và giữ một cự ly đội hình hợp lý, nghiêng về nửa sân nhà để chơi phòng ngự tích cực và chờ cơ hội phản công. Qatar đã quá nôn nóng, và thực sự trong những phút đầu trận họ đã gây sức ép khá quyết liệt lên hàng thủ VN.

Nhưng hiệp 1 cũng là hiệp đấu mà hàng thủ chúng ta chơi đặc biệt hay, kể từ thủ môn Hồng Sơn, cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành và hai hậu vệ biên. Phải rất khen ngợi Văn Nhiên, vì vị trí hậu vệ biên trái của Nhiên là khu vực hoạt động chính của Quintana, nhưng tiền đạo nguy hiểm này gần như bế tắc suốt hiệp 1 vì liên tục bị quây bởi ít nhất là hai hậu vệ VN mỗi khi anh có bóng. Tiền đạo Waleed (18) đá cặp với Quintana cũng chơi không ăn ý với tiền đạo gốc Uruguay này, và rất nhiều pha bóng tấn công của Qatar đã bị dập tắt ngay phía trước khu cấm địa VN.

Cũng như trong trận gặp UAE, mỗi khi đội bạn tấn công quyết liệt nhưng không thành, thì khung thành của họ lại bị xuyên thủng. Ở trận này cũng vậy. Có thể bàn thắng của Thanh Bình ở phút 33 có sự "góp sức" của thủ môn Qatar, nhưng cũng phải thấy pha xử lý rất kỹ thuật của Thanh Bình và cú sút quyết đoán khá bất ngờ của anh đã khiến thủ môn đội bạn lúng túng để bóng vuột khỏi tay từ từ lăn vào lưới.

Nhưng nếu hiệp 1 là hiệp đấu đội VN đã chơi phòng ngự phản công rất thành công, thì hiệp 2 lại là hiệp đấu khó khăn nhất cho đội chủ nhà kể từ nhiều tháng nay. Đây là hiệp đấu đội Qatar tung lực lượng tấn công dự bị vào sân, và họ đã liên tục uy hiếp khung thành Hồng Sơn. Thủ môn xứ Nghệ đã chiến đấu thật kiên cường theo đúng nghĩa đen, nhưng phần nào chấn thương đã khiến anh mất sức. Như Thành phải rời sân do chấn thương cũng là bất lợi cho đội VN, vì Hùng Dũng chưa thể bắt kịp nhịp độ một hiệp đấu được đối thủ đẩy lên quá cao so với thể lực đội VN.

Gần như cả đội nhà đã bải hoải vì phải căng sức ra đá, trong khi một vài vị trí của đội có dấu hiệu chấn thương hoặc chơi không đúng phong độ. Sự chệch choạc trong một vài thời điểm đã xảy ra với chủ nhà, và đây là cơ hội cho hàng tấn công vốn rất mạnh cả sức càn lướt lẫn khả năng tận dụng cơ hội của Qatar. Và vẫn Quintana, tiền đạo "hoang dã" gần như bị bắt chết trong suốt hiệp 1 đã vùng lên ở hiệp 2 khi những người đá cặp với anh được thay đổi. Quintana lại đã ghi bàn ở phút 80, một bàn thắng chứng tỏ sức rướn mạnh mẽ của anh, nhưng cũng là bàn thua khi đội hình phòng ngự của đội VN không còn duy trì sự đồng bộ và ăn ý như ở hiệp 1.

Những phút cuối trận là những phút thử sức chịu đựng không chỉ của cầu thủ VN, mà cả thần kinh của hàng triệu người hâm mộ VN. Nhưng đội tuyển chúng ta đã đứng vững trước một sức ép khủng khiếp. Tỷ số hòa, theo tôi, là một chiến thắng cho đội chủ nhà trong trận đấu mà so sánh lực lượng rõ ràng là bất lợi cho tuyển VN. Qatar đã chứng tỏ họ là đội vô địch ASIAD 15, và đang sở hữu một tiền đạo sáng giá như Quintana. Với 3 cầu thủ ngoại nhập tịch Qatar, đội bóng này đã không thể vượt qua một đội tuyển VN non trẻ, thì sự tiếc nuối phải ở về phía họ, chứ không phải chúng ta.

undo_0000
07-12-2007, 18:01
Nhưng người hâm mộ VN vẫn tiếc: giá đội bóng chúng ta có được một nền thể lực tốt hơn một chút, và nếu Như Thành không bị chấn thương, có thể chúng ta vẫn duy trì được tỷ số thắng dù mong manh 1-0. Quá tiếc, vì với trận hòa kiên cường này, chúng ta vẫn chưa thể tự quyết định được chiếc vé vào tứ kết của mình khi ở trận cuối cùng chúng ta phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Nhưng cũng chưa thể nói trước điều gì, vì Qatar cũng không dễ dàng khi đối đầu với UAE, một đội bóng vùng Vịnh rất hiểu Qatar và cũng không hề buông vũ khí cho tới phút chót. Và chính chúng ta nữa, đội VN, theo tôi, cũng không có gì phải quá lo lắng khi đối đầu Nhật Bản. Họ hơn ta là chuyện đương nhiên, nhưng trong một trận bóng đá, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Musovic: VN có cơ hội lớn vào tứ kết

Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nghĩ rằng Qatar sẽ lấy được trọn vẹn 3 điểm, nhưng rốt cuộc lại chỉ tìm được 1 trận hòa, thậm chí ghi bàn thắng sau đội chủ nhà. Qatar áp đảo nhiều hơn, tạo được tình huống tấn công nhiều hơn song không làm được điều mong muốn là có được nhiều bàn thắng. Tôi đã rất sốt ruột khi các cơ hội cứ dần trôi đi. Nếu Sebastina không gỡ hòa thì không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Nếu như trận đầu tiên, Qatar may mắn hơn Nhật Bản thì trận này, VN lại may mắn hơn Qatar. Bóng đá là như vậy! Qatar không thắng bởi rất nhiều lý do, trong đó phải thừa nhận một lý do là đội tuyển VN có những thời điểm chơi rất tuyệt vời. Chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận kết quả hòa - một kết quả đưa Qatar vào thế khó nhưng lại mở ra một cơ hội rất lớn cho VN vào tứ kết. VN hoàn toàn có khả năng đi sâu hơn. Song mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Trận cuối cùng, chúng tôi buộc phải thắng UAE.

HLV Riedl: Các cầu thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đúng như tôi dự đoán, bằng thể lực vượt trội, chiều cao vượt trội, Qatar đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình và phải nhờ đến may mắn, VN mới không phải gánh lấy một thất bại. Vâng! Phải cảm ơn sự may mắn. Bàn thắng của Thanh Bình rất tuyệt vời vì cơ hội mà chúng ta tạo được không quá nhiều. Nhưng 25 phút cuối, chúng ta đã để Qatar ghi bàn gỡ hòa, điều này thật đáng tiếc. Có một số trục trặc đã xảy ra sau khi Như Thành bị chấn thương, Hùng Dũng vào thay. Song không phải vì thế mà nói Hùng Dũng đã chơi không tốt. VN đã lâm vào tình thế khó khăn thật sự khi hàng tiền vệ của Qatar đã không chỉ chơi rất xuất sắc mà họ còn có một ưu thế rất lớn là cao hơn cầu thủ VN tới 10 cm.

Tôi để ý trong đội hình của Qatar phải có tới 6 cầu thủ cao to như vậy. Cũng chính vì lý do này mà VN thường gặp rất nhiều bất lợi trong những pha tranh chấp bóng bổng. Hòa một đối thủ hơn chúng ta về mọi mặt, theo tôi là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi hoàn toàn hài lòng về các cầu thủ. Song con đường vào tứ kết bây giờ sẽ hết sức chông gai. Không phải trận đấu nào cũng giống nhau. Có thể trận này ta may mắn nhưng đến trận sau, may mắn lại rơi vào tay kẻ khác! VN có lợi thế sân nhà nhưng Nhật Bản không phải đối thủ dễ chơi. Họ mạnh nhất bảng đấu này. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng đạt một kết quả tốt nhất để làm thỏa mãn người hâm mộ. Đến lúc này, tôi đang mơ giấc mơ vào tứ kết!

(thanhnien.com.vn)

potay
07-12-2007, 18:10
Viet Nam đá cũng hay. Nhưng hiệp 2 trận này VN chẳng ra cai gì hêt.Hy vọng vọng Việt Nam vô dc vòng tứ kết

mai sieu phong
07-12-2007, 18:22
Việt Nam đá như vậy là quá hay gồi.

potay
07-12-2007, 18:23
hay nhưng hiep 2 no da chán qua

sunshine_666
07-12-2007, 20:44
Mịa nó gà VN nhỏ con we'... nhỏ con nhưng có võ mấy bác ạ ... hehe truyền thống í mà..

Viet Nam vs Qatar _ hòa 1-1

Vietnam's Le Cong Vinh (R) rues a missed chance …(1)

http://www.image4you.org/images/92431576.jpg (http://www.image4you.org/)


Phung Van Nhien crosses the ball of Vietnam (C), battles with players from Qatar (2)

http://www.image4you.org/images/48727516.jpg (http://www.image4you.org/)


Qatar keeper Mohamed Ahmed (3)

http://www.image4you.org/images/22023273.jpg (http://www.image4you.org/)


Andres Quintana of Qatar (L) clashes with Vietnamese player Hoang Huy Nguyen (4)

http://www.image4you.org/images/33186321.jpg (http://www.image4you.org/)


Minh Phuong Nguyen, Captain of Vietnam (C), battles with players from Qatar (5)

http://www.image4you.org/images/3991924.jpg (http://www.image4you.org/)


Qatar's Andres Quintana (2-L) crosses

http://www.image4you.org/images/97103775.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-12-2007, 20:50
Móa nó mí thằng thái xung qué chùi, một trong những địch thủ đáng gờm nhé

Thailand vs Oman _ tỷ số 2-0

Thailand's Kiatprawut Saiwaeo (R) vies with Oman's Ahmed Al Mukhaini (L)

http://www.image4you.org/images/4999848.jpg (http://www.image4you.org/)

Thailand's Kiatisuk Senamuang (R) vies with Oman's Said Suwailim (L) (1)

http://www.image4you.org/images/57001846.jpg (http://www.image4you.org/)

Oman's Ahmed Al Mahaijri (C) vies with Thailand's Suchao Nutnum (R) and Thailand's Suree Sukha (L) (2)

http://www.image4you.org/images/14836372.jpg (http://www.image4you.org/)

Thailand's Pipat Thonkanya celebrates after scoring Thailand's second goal against Oman in their Group A soccer match of the AFC Asian Cup 2007 between Thailand vs Oman at Rajamangala Stadium in Bangkok Thailand 12 July 2007. Thonkany scores 2 goals as Thailand beat Oman 2-0. (3)

http://www.image4you.org/images/64273188.jpg (http://www.image4you.org/)

Thailand's Kiatisuk Senamuang (L) vies with Oman's Mohamed Al Noobi (R) (4)

http://www.image4you.org/images/45386958.jpg (http://www.image4you.org/)

Oman's goalkeeper Ali Al Habsi (5)

http://www.image4you.org/images/16937359.jpg (http://www.image4you.org/)

Thailand's soccer players celebrate after Pipat Thonkanya (not pictured) scored Thailand's second goal against Oman (6)

http://www.image4you.org/images/22688001.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-12-2007, 21:19
Việt Nam đá như vậy là quá hay gồi.

hehe... huynh này nói nghe được đấy, VN mình có máu đá banh mờ :votay: :votay: :votay: bồn lừa chánh gốc đây nè. rảnh rổi tạt ngang tán dóc chơi huynh. chúc vui vẻ


hay nhưng hiep 2 no da chán qua

hehe...vừa chạy vừa thở lấy đíu gì mà đá bồ tèo... buồn thiệt gà mình năng khiếu có, kỷ thuật cá nhân có, đội hình phối hợp tốt chỉ có cái thể lực là hổng khen nổi ... tiếc thật, rãnh rổi dô đây chitchat cho vui bồ. chúc vui vẻ


Nhật thắng vn, Qatar luộc UAE thì vn đi đời. Nếu có 3đ hôm nay thì đỡ vất vả rồi

chớ coi thường thằng United Arab Emirates, nhớ world cup 98 nó đá ngang ngữa với đội tuyển pháp ở vòng 1 hiệp đầu. so sánh thằng này với Qatar chưa biết ai hơn ai nhé.

hehe...thấp nhang cúng, lạy trời cho chiều nay nó dìu thằng tiền đạo Naohiro Takahara (19), hoặc là trung vệ Shunsuke Nakamura (10) ra sân, thì hay biết mấy nhỉ!!.

hơn nửa kỳ này VN được nghĩ giãi lao hơn Nhật 1 ngày trước khi ra sân vào ngày 16 này.

để coi trận chiều nay rồi bàn tiếp ... cheers :party15:

carelesswhisper
07-13-2007, 10:18
Tui vừa xem video clip trận Vn-Qatar. Vn is so lucky. Thanh Bình đá một cú sút kô nguy hiểm lắm nhưng thủ môn Qatar chụp kô dc vậy là có bàn thắng làm vốn. Second haft Vn mệt rồi đá ko ra gì nếu mà ko hên thì tỷ số có thể là 3-1. But anyway Viet Nam đá cũng ko phải là giở hy vọng Viet Nam vô dc vong` tu ket.

undo_0000
07-13-2007, 17:20
Tui vừa xem video clip trận Vn-Qatar. Vn is so lucky. Thanh Bình đá một cú sút kô nguy hiểm lắm nhưng thủ môn Qatar chụp kô dc vậy là có bàn thắng làm vốn. Second haft Vn mệt rồi đá ko ra gì nếu mà ko hên thì tỷ số có thể là 3-1. But anyway Viet Nam đá cũng ko phải là giở hy vọng Viet Nam vô dc vong` tu ket.

Yes, Tài Em mà sút bóng không tồi 2 trái cơ hội mười mươi đó thì sẽ không có trận hoà đâu.



chớ coi thường thằng United Arab Emirates, nhớ world cup 98 nó đá ngang ngữa với đội tuyển pháp ở vòng 1 hiệp đầu. so sánh thằng này với Qatar chưa biết ai hơn ai nhé.

hehe...thấp nhang cúng, lạy trời cho chiều nay nó dìu thằng tiền đạo Naohiro Takahara (19), hoặc là trung vệ Shunsuke Nakamura (10) ra sân, thì hay biết mấy nhỉ!!.

Nhật thắng 3-1, tụi UAE chắc là nản rồi, trận cuối mà nó thả không đá cho tui Qatar xử đẹp thì tiêu đời...

undo_0000
07-13-2007, 17:22
UAE 1-3 Japan

HANOI – Japan put their quest for a third straight AFC Asian Cup back on track with a comfortable 3-1 win over the United Arab Emirates at the My Dinh Stadium on Friday evening.

Eintracht Frankfurt striker Naohiro Takahara scored twice in five minutes before Shunsuke Nakamura smashed home a penalty to give Japan a three-goal advantage at the end of the first half.

The win moves Japan onto four points from their opening two games and to the top of the Group B standings, ahead of co-hosts Vietnam on goals scored.

Japan can win the group with victory over the Vietnamese in their next game, which will take place on Monday.

Ivica Osim’s side needed to pick up all three points against the Gulf Cup holders after drawing 1-1 with Qatar in their opening game, but it was the Emirates who had the better start.

In the 18th minute, Ismail Matar threatened the Japanese goal with his powerful effort, but the shot went into the arms of Yoshikatsu Kawaguchi.

Four minutes later, however, Japan went in front when Takahara claimed his first of the game.

Celtic midfielder Shunsuke Nakamura received the ball from Yasuhito Endo’s corner and sent in a cross from the touchline towards Takahara and the Frankfurt forward made no mistake.

Five minutes later Takahara doubled Japan’s advantage with his third goal in two games when he stabbed home Akira Kaji’s cross from the right.

With 40 minutes on the clock, the Japanese were awarded a penalty when Endo was upended by goalkeeper Majed Nasser and Nakamura made no mistake, firing the ball into the roof of the net.

The UAE’s hopes were further dented when Basher Saeed was sent off six minutes into the second half after a lunge at Keita Suzuki that left the Urawa Reds midfielder in a heap in the centre circle.

Nakamura then threatened the UAE goal with a superb curling free kick in the 55th minute, only to see Nasser pull out a top quality save, push the ball away at full stretch to deny the former Reggina midfielder.

Bruno Metsu’s side pulled a goal back in the 66th minute when Saeed Alkas slid the ball past Kawaguchi, but any hope of a come back was snuffed out when Japan goalkeeper denied Ismail Mattar with a fine save.

The Japanese dominated possession in the dying minutes and, as a result, the Emirates are the first team to
be eliminated from the 2007 AFC Asian Cup.

(afcasiancup.com)

undo_0000
07-13-2007, 17:26
Tình hình bảng B hiện nay.

Group B
P Pts
Japan 2 4
Vietnam 2 4
Qatar 2 2
UAE 2 0

16/7/07
Qatar v UAE
Vietnam v Japan

Tui thấy lo cho vn quá đi, hy vọng UAE kiếm được 1 trận hòa, không thì sẽ mệt đây

undo_0000
07-13-2007, 17:35
Asian Cup 2007: Sau trận cầu Qatar, quả bóng áp lực dồn lên vai VN!

HLV A.Riedl: "Chúng tôi sẽ thi đấu tốt trước Nhật Bản!"

Đó lời khẳng định của vị thuyền trưởng người Áo trong buổi họp báo sau trận đấu với Qatar vào tối 12.7. Ông Riedl nhấn mạnh:: "Trận hòa 1-1 trước một đối thủ mạnh, cao to như Qatar là một thành quả xuất sắc của các cầu thủ, tuy nhiên nó lại đặt VN trong thế khó."

Bởi dù đang dẫn đầu bảng B với 4 điểm có được nhưng các cầu thủ chúng ta cần phải từ hòa đến thắng trong trận đấu cuối với đương kim vô địch Nhật Bản mới có hy vọng đi tiếp. Kết quả giữa Nhật Bản và UAE vào ngày mai sẽ càng khiến cho bảng B rõ ràng hơn và nhiều ưu thế Nhật Bản sẽ giành chiến thắng.

Trở lại với trận đấu với Qatar, HLV A.Riedl thừa nhận VN đã may mắn có được 1 điểm sau khi đội bạn vùng lên mạnh mẽ trong 25 phút cuối cùng của hiệp 2. Qatar đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có hai lần bóng dội xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Hồng Sơn. Tuy nhiên, ông Riedl cũng tự hào rằng: "Chúng tôi cũng đã gây nhiều khó khăn cho họ khi Thanh Bình ghi được bàn thắng dẫn trước. Và nếu kết thúc tốt một vài cơ hội sau đó, lẽ ra VN đã vươn lên dẫn trước 2-0".

Việc mất Như Thành vào giữa hiệp 2 theo HLV Riedl đã khiến cho sức mạnh của hàng phòng ngự bị suy giảm. Tuy nhiên, ông thầy người Áo này vẫn cho rằng "Hùng Dũng cũng đã chơi tốt". Ông Riedl cũng nhìn nhận, với đội hình có đến 6-7 cầu thủ cao to và khéo léo, Qatar đã gây nhiều bất lợi cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chúng ta đã chơi tốt và may mắn có được kết quả này.

Nhiều câu hỏi xoáy quanh vào chuyện tuyển VN có còn cửa lọt vào tứ kết hay không đã được ông Riedl trả lời khá ngoại giao. "Chúng tôi đang bị thiệt thòi khi có một vài cầu thủ chấn thương. Tuy nhiên, mỗi trận đấu đều có tính chất khác nhau. Nhật Bản là một đội bóng mạnh nhưng tôi nghĩ việc thi đấu trên sân nhà sẽ khiến cho tuyển VN thi đấu tốt trước họ!"

HLV Musovic: "VN hoàn toàn có cơ hội vào tứ kết!"

Trái ngược với nhận định của báo giới, HLV Musovic lại tự làm giảm áp lực của đội bóng mình bằng cách đẩy "quả bóng" lợi thế sang cho đội tuyển VN.

Ông Musovic cho biết, trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nghĩ rằng, Qatar sẽ lấy được trọn vẹn 3 điểm nhưng rút cuộc lại chỉ tìm kiếm được 1 trận hòa, thậm chí ghi bàn thắng sau đội chủ nhà. Qatar áp đảo nhiều hơn, tạo được tình huống tấn công nhiều hơn song không làm được điều mong muốn là có được nhiều bàn thắng. Tôi đã rất sốt ruột ghi các cơ hội cứ dần trôi đi. Nếu Sebastina không gỡ hòa thì không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

Nếu như trận đầu tiên, Qatar may mắn hơn Nhật Bản thì trận này, VN lại may mắn hơn Qatar. Bóng đá là như vậy! Qatar không thắng bởi rất nhiều lý do, trong đó phải thừa nhận một lý do là đội tuyển VN có những thời điểm chơi rất tuyệt vời. Chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận kết quả hòa – một kết quả đưa Qatar vào thế khó nhưng lại mở ra một cơ hội rất lớn cho VN vào tứ kết. VN hoàn toàn có khả năng đi sâu hơn. Song mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Trận cuối cùng, chúng tôi buộc phải thắng UAE!

undo_0000
07-13-2007, 17:37
Câu chuyện cổ tích Thái Lan, Việt Nam vẫn tiếp tụcv

Hôm qua, tờ International Herald Tribune (IHT) dẫn nguồn tin từ Hãng tin AP, đã có cái nhìn rất khác sau hai kết quả Thái Lan thắng Oman 2-0 và Việt Nam hòa Qatar 1-1, hôm 12.7. IHT bình luận: "Không như nhận định ban đầu rằng sẽ chẳng có đội đồng chủ nhà nào đủ sức chống chọi lại sức mạnh từ những "ông lớn" khác của bóng đá châu Á.

Thế nhưng, giờ đây cả Thái Lan và VN đều đã gây ngạc nhiên lớn sau 2 lượt trận và gián tiếp gửi lời nhắc nhở đến hai ứng cử viên vô địch hàng đầu Úc và Nhật Bản là chớ nên coi thường họ. Bởi, cả hai đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á này, dù gì giờ cũng đã bước một sải chân dài tiến gần đến vòng tứ kết".

Trong khi đó, cũng sau trận hòa 1-1 của VN trước Qatar, nhiều hãng tin lớn trên thế giới khác như AFP, Reuters cũng nhận định: "Nếu như ông HLV Riedl thừa nhận VN đã gặp may mới kiếm được 1 điểm, Qatar cũng may mắn không kém gì, khi phải nhờ đến trung phong người gốc Uruguay, Sebastian Quintana ghi bàn cân bằng tỷ số khi trận đấu đang trôi dần về cuối trận, đã cứu một trận thua trông thấy cho thầy trò HLV Dzemaludin Musovic". Cũng nguồn tin từ AFP, được thông tín viên gửi từ Bangkok và đăng trên Yahoo! News với dòng tít ấn tượng: "Câu chuyện cổ tích ở Asian Cup vẫn được viết tiếp. Thái Lan đã có một trận thắng gây nhiều cảm xúc mạnh mẽ, còn Việt Nam, dứt khoát phải thừa nhận đây là một đội bóng hết sức ngoan cường, khi họ chiến đấu đến cùng để giữ cơ hội cho mình trong trận hòa 1-1 trước Qatar".

Còn với các báo ở vùng Vịnh, tiêu biểu là tờ Gulf News, trong bài viết của phóng viên Yasir Abbasher gửi từ Hà Nội đã thừa nhận: "Có thể kết quả hòa 1-1 mà rất nhiều người đã chứng kiến cho rằng đội chủ nhà VN gặp may. Nhưng, với tôi, đó không phải là một sự may mắn từ trên trời rơi xuống. "Kẻ ngoài cuộc" VN đã có nhiều thời điểm khiến Qatar phải giật mình thật sự. Họ đã tạo một cú sốc nữa khi vẫn hiên ngang dẫn đầu bảng B. Đội bóng ở khu vực Ả Rập muốn thắng nhanh ngay từ đầu, và họ sốt sắng đến độ dàn một thế trận như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương với tất cả mọi phương án tấn công có thể. Tấn công ở biên, trung lộ, sút xa, sút gần... nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều vô ích. Còn ngạc nhiên hơn nữa, hàng thủ của VN đã điểm tĩnh đến lạ lùng. Có ai thấy trong thời điểm đó, Sebastian Soria - trung phong nguy hiểm nhất của Qatar - có làm được gì để đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn? Chẳng có gì. Và khi Qatar còn chưa tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ của VN, họ đã bị thủng lưới. May là cuối cùng Qatar cũng đã có 1 điểm khi cuối cùng rồi cũng đưa được bóng vào khung thành đối phương, nhưng cũng do một phần lỗi hàng thủ của VN đã xuống sức".

Một nhận định nữa cũng rất đáng chú ý trên trang mạng điện tử Goal.com của Ý. Bình luận viên John Duerden - chuyên theo dõi mảng bóng đá khu vực châu Á, trong bài viết với tựa: Một khởi đầu tốt cho Asian Cup. Duerden bình luận: "Tính đến thời điểm này, ít nhất 3 đội đồng chủ nhà đã gây tiếng vang tại Asian Cup.

Việt Nam, Thái Lan và cả Indonesia đều trình diễn một lối chơi và tinh thần thi đấu rất ấn tượng. Họ, chứ không phải Nhật, Úc hay một ứng cử viên mạnh nào khác đã tạo một khởi đầu hứa hẹn cho VCK Asian Cup năm nay, mặc dù có thể những đội đồng chủ nhà này không tiến xa hơn tứ kết. Nhưng, dù sao với những kết quả hiện tại, nền bóng đá ở khu vực ASEAN cũng đã có những bước tiến đáng kể".

Còn trên tờ The Japan Times, HLV người Bosina, Dzemaludin Musovic của Qatar thẳng thắn nhìn nhận: "Các đội bóng ở Đông Nam Á đã gây ngạc nhiên cho nhiều người về sự tiến bộ của họ. Theo tôi, đó là điều tốt lành cho bóng đá châu Á trong tương lai. Vì giờ đây, sự cạnh tranh sẽ xuất hiện ở khắp nơi, không phải chỉ ở rải rác vài khu vực như ở Đông Á, Tây Á hay Trung Á, những nơi mà một đội bóng hay một HLV hàng đầu tại châu Âu hay thế giới thường nhắm đến khi nhìn về bóng đá châu Á".

(tuoiitre.com.vn)

sunshine_666
07-13-2007, 19:35
hehe...thấp nhang cúng, lạy trời cho chiều nay nó dìu thằng tiền đạo Naohiro Takahara (19), hoặc là trung vệ Shunsuke Nakamura (10) ra sân...


móa nó...cái thằng Takahara đá hay thế nhĩ...thế là đường vô nhà em bị bít mịa nó rồi :fighting30: :fighting30: :fighting30:

Japan midfielder Keita Suzuki is stretchered off the pitch... mịa nó độp lộn thằng ặc ặc

http://www.image4you.org/images/14434667.jpg (http://www.image4you.org/)

Japanese Player Yasuhito Endo rues a missed shot on goal

http://www.image4you.org/images/49808694.jpg (http://www.image4you.org/)

Japanese player Shunsuke Nakamura leaps in the air (2)

http://www.image4you.org/images/3107858.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan star Shunsuke Nakamura (C) takes a shot against UAE (3)

http://www.image4you.org/images/80900729.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan superstar Shunsuke Nakamura (10) scores a penalty (4)

http://www.image4you.org/images/27819331.jpg (http://www.image4you.org/)

Japan's Yuichi Komano (R) and United Arab Emirates 's Abdulraheem Al Jenaibi (L) fight for the ball (5)

http://www.image4you.org/images/12764159.jpg (http://www.image4you.org/)

Japanese fans wearing Vietnamese conical hats (6)

http://www.image4you.org/images/91768173.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-13-2007, 19:43
Móa kỳ này thằng Úc đá thế đíu nào í nhĩ?... phòng thủ thì lúng túng, tấn công thì rời rạc coi thí mà nóng cả đít ông lên :laloi: :laloi: :laloi:

Australia's Mark Bresciano (R) vies with Iraq's Basem Gatea (2R)

http://www.image4you.org/images/31904307.jpg (http://www.image4you.org/)

Australia's Lucas Neill (L) talk with referee, Jasim Karim (R) after is shown a yellow card (1)

http://www.image4you.org/images/29550664.jpg (http://www.image4you.org/)

Iraq's Hawar Taher, celebrates after he scoring Irag's goal (2)

http://www.image4you.org/images/26045866.jpg (http://www.image4you.org/)

http://www.image4you.org/images/77965538.jpg (http://www.image4you.org/)

sunshine_666
07-13-2007, 19:47
Một vài suy nghĩ...

Ngay trước giờ bóng lăn trận Nhật và UAE, máy quay đã chĩa đúng nụ cười bĩu môi của anh Osim. Nói đúng hơn là một nụ cười dè bỉu, theo kiểu: “Trẻ con như chúng mày, đá với anh làm éo gì cho mệt”. Nụ cười “Mourinho” ấy đã phản ánh đúng đẳng cấp của HLV cũng như các cầu thủ Nhật Bản.

Bên kia chiến tuyến, Metsu lộ rõ vẻ mặt căng thẳng. Và có bóng dáng ông Riedle vảng vất bên cạnh. Có lẽ lý do cho việc này không phải vì HLV người Áo muốn an ủi đồng nghiệp trong một trận đấu căng thẳng sắp diễn ra. Mà có thể đơn giản chỉ là ông muốn quan sát lối đá của Nhật Bản, đối thủ cho trận quyết tử cuối cùng của Việt Nam.

Trong 20 phút đầu của trận đấu, thế trận cân bằng. UAE đã chơi đột phá và có những đường chuyền ngắn sắc bén. Tuyến tiền vệ và tiền đạo hoạt động hiệu quả và không ít lần gây sức ép lên khung thành của thủ môn Nhật Bản. Họ cũng đã bỏ lỡ vài cơ hội đáng tiếc. Hàng hậu vệ của UAE cũng hoạt động thực sự tốt trong những phút đầu tiên của Hiệp 1.

Tuy nhiên họ đã bị áp đặt bởi lối chơi của Nhật Bản sau đó, chậm rãi và bình thản. UAE đã nôn nóng tấn công làm lộ 2 cánh. Với một đội hình tấn công đồng đều, Nhật Bản đã khoét sâu vào điểm yếu này. Và họ đã dễ dàng ghi bàn thắng.

Lối chơi của Nhật Bản không mấy đặc sắc. Họ đá nhẹ nhàng và thảnh thơi. Nhưng dường như người Nhật đang chơi dưới phong độ hoặc chỉ là 60 - 70% thực lực của họ. Những gì mà Osim đã chửi mắng học trò trong trận mở màn gặp Qatar có thể chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận và báo chí. Có thể Nhật Bản đang muốn bảo toàn lực lượng cho trận Tứ Kết và Chung Kết. Họ chưa tung ra 100% thực lực của mình. Và sự khôn khéo này khác hẳn với cách làm lố bịch của các bạn Úc Nhợn.

Hoặc cũng có thể Nhật Bản không thực sự muốn có những trận đấu hay. Giống như Braxin, khi ước mơ World Cup/Copa America không phải là cái gì quá xa vời, họ cũng chẳng cần hết mình để đoạt được nó. Họ chơi rất ngẫu hứng. Chỉ có những người chưa từng được sờ vào chiếc World Cup, họ mới có niềm đam mê cháy bỏng. Có lẽ, Nhật, Braxin của châu Á, là một điển hình như vậy; khi AFC không phải là cái họ mơ ước, hay chính xác hơn phải dùng từ “mong muốn”. Người Nhật không cần phải ước ao cho một chiếc Cup AFC.

Nhật Bản chắc chắn sẽ chơi quyết liệt khi gặp những đội mạnh và ngang cơ với mình như Hàn Quốc, Trung Quốc,…, Braxin, Ác-hen-ti-na,…Chúng ta có thể thấy điểm này khi những phút 70 của Hiệp 2, UAE chơi tấn công với 10 người, Nhật Bản cũng đáp trả lại bằng những đòn tấn công dữ dội của Takahara, Nakamura và Mizuno…với một lối đá tấn công dàn trải, mạnh mẽ và đồng đều.

Và cũng là hoàn toàn hợp lý khi Musovic phải mừng ra mặt trong trận Qatar hoà Nhật Bản. Trong trận ra quân, Nhật đã đá một trận chậm rãi, thăm dò đối thủ. Musovic thừa hiểu rằng gặp Nhật trong trận ra quân là một điều may mắn, vì Nhật sẽ không đá hết mình. Và may mắn hơn nữa, là Qatar đã hoà được Nhật. Nếu Qatar gặp Nhật ở những trận đấu sau, thần may mắn chắc chắn sẽ không mỉm cười với họ như đã từng làm với Việt Nam.

Công bằng mà nói, thẻ đỏ và quả phạt đền hôm nay chưa thật sự nói lên sự công minh của trọng tài. Trọng tài bắt nghiêm khắc không đúng chỗ. Nhưng quả phạt đền là bù lỗ cho 2 lần phạm lỗi của UAE lúc trước mà trọng tài…không kịp bắt lỗi. Và cho dù, nếu không có thẻ đỏ và phạt đền, kết quả trận đấu cũng sẽ vẫn được ấn định như đã xảy ra.

Và đến đây, Việt Nam có thể kết thúc giấc mơ Tứ kết. UAE đã chơi một trận xứng đáng, vẫn chơi tấn công trong Hiệp 2 với 10 người. Họ có bàn danh dự và không mất mặt khi đem một đội hình trẻ thi đấu với Nhật Bản. Metsu vẫn có thể ngẩng cao đầu. Và trong trận gặp Qatar, họ sẽ thi đấu nhẹ nhàng để an dưỡng; đồng thời vì tình nghĩa Vùng Vịnh anh em, UAE có thể sẽ nhường Qatar vài trái.

Còn Việt Nam, trong trận Nhật Bản sắp tới, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là buộc phải thắng nếu vẫn còn giữ ước mơ Tứ Kết. Tính đến thời điểm này, 2 chiếc vé vào vòng trong gẫn như đã được định đoạt.

Nếu chúng ta có thể liều hơn, nghĩa là ông Riedle dám thay một loạt các cầu thủ bị chấn thương bằng các cầu thủ dự bị hợp lý. Hiệp 1 đá chậm rãi, và giữ sức để kìm chân Nhật Bản, phòng ngự tốt phản công nhanh như đã chơi Hiệp 1 trong trận Qatar. Chúng ta cần hạn chế các đường chuyền bổng thiếu chính xác, tận dụng các đường ban ngắn và phối hợp nhịp nhàng với đội hình ra quân: 4-4-2. Nhật Bản không mạnh tấn công trung lộ, mà đặc biệt là tấn công 2 biên như 2 mũi kìm cực mạnh. Ngoài ra, Takahara còn chạy tốt và tấn công được ở mọi vị trí. Nếu hạn chế được những mũi nhọn này, Việt Nam có thể giữ sạch lưới trong Hiệp 1. Sang Hiệp 2, thay vào 2 tiền đạo và 1 hậu vệ, đá tấn công mạnh hơn…Chúng ta có một hy vọng mong manh là…thắng các bạn Nhật lùn.

Tuy nhiên, một kịch bản khác là Việt Nam sẽ vỡ trận từ phút thứ 20. Và các bạn Nhật, vì đã từng có những mối quan hệ hữu hảo với Việt Nam qua ODA và FDI, sẽ không đến mức phải giã cho Việt Nam 3-0, 4-0 như đã thể hiện với Qatar. Mà tỉ số nhẹ nhàng 1-0 trong Hiệp 1. Sang Hiệp 2, khi biết các bạn Việt Nam đã đuối sức, đi như đi bộ, các bạn Nhật Bản sẽ thả lỏng hoàn toàn và cũng đá dạo chơi hết giờ.
Dù sao, em cũng vẫn mong muốn Việt Nam sẽ chơi một trận sống mái cuối cùng. Và vẫn mơ tới một chiến thắng. Hy vọng là ông Riedle có đột biến nào đấy trong chiến thuật và các cầu thủ đã phục hồi 100% thể lực.

carelesswhisper
07-13-2007, 19:48
Hy vọng thằng UAE nó còn thi đấu để gỡ lai chút danh dư. Nó mà đá ko có tinh thần thì VN chết chắc

carelesswhisper
07-13-2007, 19:50
HLV Metsu khẳng định, các học trò của ông sẽ nỗ lực hết sức trong trận cuối gặp Qatar, dù đã bị loại. Nếu UAE không thua trong trận ngày 16/7, Việt Nam và Nhật Bản sẽ lọt vào tứ kết Asian Cup bất chấp kết quả giữa hai đội.

Sau thất bại 1-3 trước Nhật Bản tối qua, UAE đã chắc chắn bị loại và trận đấu cuối cùng với Qatar chỉ mang tính danh dự với nhà đương kim vô địch Cup Vùng vịnh. Tuy nhiên, HLV Metsu khẳng định: “Tôi hứa, chúng tôi sẽ không buông xuôi, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành ít nhất một điểm trước khi về nước. Các cầu thủ UAE hiểu rằng, họ phải thi đấu vì danh dự”.

Tuy nhiên, kiếm điểm trong trận đấu với Qatar không phải là nhiệm vụ đơn giản với UAE bởi họ sẽ thi mà không có cầu thủ Basher Saeed do đã bị thẻ đỏ trong thất bại 1-3 trước Nhật Bản. Ngoài ra, tâm lý đấu của các học trò HLV Metsu chắc chắn cũng không được tốt bởi họ đã chắc chắn bị loại. Trong khi đó, một chiến thắng có thể đưa Qatar vào tứ kết. Thày trò HLV Musovic đang rất tự tin và được nghỉ nhiều hơn UAE một ngày.

sunshine_666
07-13-2007, 20:02
Trích:


Tui vừa xem video clip trận Vn-Qatar. Vn is so lucky. Thanh Bình đá một cú sút kô nguy hiểm lắm nhưng thủ môn Qatar chụp kô dc vậy là có bàn thắng làm vốn. Second haft Vn mệt rồi đá ko ra gì nếu mà ko hên thì tỷ số có thể là 3-1.

thí huynh hổng thấy 2 bát hương thắp mấy nén nhang tui đặt ở 2 bên trụ thành à ... kỳ này đá với Nhật tui đặt 4 bát... cầu thần Rùa lên phò hộ. cheeers



Trích:
Tui thấy lo cho vn quá đi, hy vọng UAE kiếm được 1 trận hòa, không thì sẽ mệt đây

UAE để thua đậm nữa là hít về nước, hy vọng là nó cố gắng ...

sunshine_666
07-13-2007, 20:10
hehe... đường vô tứ kết của tuyển VN hơi bị vu vơ ... nói cho cùng bóng đá thì chừng nào còi thổi tan tra^.n thì mới biết được

carelesswhisper
07-13-2007, 20:43
Chưa chắc Vn mà hòa Japan 2-2 la VN and Japan bắt tay nhau đi vô tứ kết.Vn hy vọng cũng còn nhiều lắm đừng quá lo

carelesswhisper
07-13-2007, 21:02
Việt Nam sẽ chắc chắn vào tứ kết nếu:

1. thắng Nhật Bản

2. Qatar không thắng UAE (Việt Nam vào tứ kết dù thua Nhật trận cuối).

3. hoà Nhật với kết quả từ 2-2 trở lên trong trường hợp Qatar cũng thắng UAE. Theo quy định của BTC, nếu 3 đội cùng 5 điểm trong trường hợp này thì vị trí được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: lợi thế số điểm mỗi đội giành được trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội với nhau; hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa 3 đội; số bàn thắng ghi được trong các trận giữa 3 đội; hiệu số bàn thắng toàn vòng bảng; số bàn thắng toàn vòng bảng; tung đồng xu (hay bốc thăm) may mắn.

Cụ thể ở trường hợp phức tạp 3 đội cùng 5 điểm:

1. Việt Nam và Nhật cùng vào tứ kết khi hoà nhau 2-2 trở lên, bất chấp Qatar có thắng UAE bao nhiêu. Bởi khi đó, 3 đội cùng có 2 điểm trong các trận đối đầu trực tiếp với nhau, hiệu số bàn thắng bại cùng bằng 0; nhưng Nhật và Việt Nam có nhiều bàn thắng hơn trong các trận liên quan giữa ba đội với nhau (Việt Nam đã hoà Qatar 1-1; Nhật cũng hoà Qatar 1-1).

2. Việt Nam và Nhật nếu cũng hoà 1-1, thì khi đó Nhật sẽ đương nhiên có một suất vào tứ kết nhờ hơn VN số bàn thắng toàn vòng bảng. Vé còn lại sẽ phụ thuộc vào Qatar thắng UAE ra sao (hiệu số bàn thắng bại của Việt Nam hiện là +2; còn của Qata là 0). Nếu Qatar thắng 1-0 hoặc tỷ số cách biệt 1 bàn khác, Việt Nam đi tiếp. Nếu Qatar thắng 2-0 hoặc các tỷ số cách biệt 2 bàn khác, Việt Nam và Qatar bằng nhau về tất cả mọi chỉ số và phải phân định bằng bốc thăm may mắn. Nếu Qatar thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên, họ đi tiếp vì có tổng hiệu số bàn thắng bại cao hơn.

3. Nếu Việt Nam và Nhật hoà 0-0 mà Qatar thắng UAE, Nhật và Qatar sẽ đi tiếp vì hơn Việt Nam về chỉ số phụ (Nhật hơn hiệu số; Qatar hơn số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa 3 đội).

Việt Nam đương nhiên cũng sẽ bị loại nếu thua Nhật và Qatar thắng UAE. Khả năng này là khá cao, vì Việt Nam đã mất quá nhiều sức trước khi đụng ĐKVĐ châu Á; còn Qatar có lợi thế trước UAE cả về ngày nghỉ, phong độ, lẫn mục tiêu phấn đấu

Cũng có nhiều cơ hội cho VN đung ko SS.

sunshine_666
07-13-2007, 21:26
Tuyển VN chỉ chơi half time thôi bạn à, lấy đâu mà ra 2-2 hử?

dĩ nhiên chấp tay khấn thần rùa mong cho VN được vô vòng tới là tất nhiên nhưng hòa với Nhật là chuyện không tưởng

carelesswhisper
07-13-2007, 21:35
tui cũng chấp tay khẩn thần rùa cùng SS. Nhưng Japan chưa chắc khoẻ bằng Qatar. Mà VN ghi 2 bàn cũng trong hiệp 2 trận gặp UAE đó.

undo_0000
07-14-2007, 05:46
vn năm nay chơi khá hay, nếu bị loại thì thật đáng tiếc. Tui thấy con đường duy nhất để VN vào là UAE hòa Qatar thôi (khả năng xảy ra khá cao), chứ còn Nhật thua vn thì chắc phải cầu đến ông nội của thần rùa thì mới linh được :22:
Mà nếu điều này xảy ra + Qatar win thì vn sẽ ghi tên mình vào lịch sử AsianCup: đội bóng Đông Nam Á lần đầu tham dự AsianCup, trực tiếp loại Đương kim vô địch Japan :D

undo_0000
07-14-2007, 05:48
À quên, thằng Tài Em chừng nào nó đám cưới vậy, dạo này nó xuống phong độ quá, không biết HLV có cho nó đá tiếp không (tui vẫn ấm ức 2 cú sút của nó)

carelesswhisper
07-14-2007, 09:44
Tui cũng ấm ức 2 cú sút của Qatar. Xém tí nữa là VN thua rồi. Hy vọng trận này Japan ghi dc 2 bàn. Rồi VN ghi lại 2 bàn vậy là vn vô tứ kết

NgV
07-14-2007, 16:19
Tuyển VN chỉ chơi half time thôi bạn à, lấy đâu mà ra 2-2 hử?

dĩ nhiên chấp tay khấn thần rùa mong cho VN được vô vòng tới là tất nhiên nhưng hòa với Nhật là chuyện không tưởng
Thì cứ vẫn mơ đi bác SS_666. . . như Duyên Anh đã từng mơ Việt Nam thắng Ba Tây trong truyện "Bồn Lừa"

NgV
07-14-2007, 16:35
Các điều kiện để VN vào tứ kết
1/ Thắng Nhật Bản hoặc hòa với tỉ số 2-2 trở lên.
2/ Qatar không thắng UAE (dù VN có thua Nhật).
Theo qui định của ban tổ chức, nếu ba đội cùng 5 điểm trong trường hợp này thì vị trí được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: số điểm mỗi đội giành được trong các cuộc đối đầu trực tiếp với nhau; hiệu số bàn thắng thua trong các cuộc đối đầu trực tiếp; số bàn thắng ghi được trong các trận giữa ba đội; tổng hiệu số bàn thắng toàn vòng bảng; số bàn thắng toàn vòng bảng; tung đồng xu (hay bốc thăm) may mắn. Như vậy, nếu VN và Nhật hòa 0-0 mà Qatar thắng UAE, Nhật và Qatar sẽ đi tiếp vì hơn VN về chỉ số phụ (Nhật hơn hiệu số; Qatar hơn số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa ba đội).
Xác xuất của nước chủ nhà thấp wá hỉ ?!

undo_0000
07-14-2007, 16:42
đúng vậy, xác suất của vn quá thấp, chỉ có điều kiện 2 là có khả năng xảy ra thôi, còn 1 thì rất là khó

undo_0000
07-14-2007, 16:48
Tin Asian Cup 2007

Ông Đinh Đức Hữu - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty dầu khí ATIP - cho biết để nêu cao tinh thần dân tộc, lòng quyết tâm chiến thắng, ATIP treo giải thưởng 10.000 cổ phiếu tương đương 120.000 euro (giá tham chiếu giao dịch trên sàn NYSE - EURONEXT là 12 euro/ cổ phiếu) nếu đội tuyển VN có mặt tại vòng tứ kết Asian Cup 2007. Ngoài ra, để khuyến khích các cầu thủ trong việc ghi bàn thắng, ATIP treo giải thưởng 20 triệu đồng/bàn thắng.

* Hôm qua 14-7, tổng giám đốc Công ty Tôn Hoa Sen Cần Thơ Lê Phước Vũ tuyên bố sẽ tăng mức thưởng cho tuyển VN trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Nhật Bản vào ngày 16-7. Cụ thể, nếu giữ “sạch” lưới sẽ được thưởng 5.000 USD và mỗi bàn thắng ghi được cũng sẽ được thưởng 5.000 USD.

* Gương mặt HLV Ivica Osim của Nhật đã bớt căng thẳng sau chiến thắng 3-1 của đội nhà trước UAE tối 13-7. HLV Osim cho rằng điều ông hài lòng nhất là tinh thần thi đấu cũng như cách các cầu thủ Nhật “kiểm soát thế trận theo ý mình”.

* HLV tuyển Úc Graham Arnold đã tỏ thái độ nghi ngờ tinh thần thi đấu của một vài cầu thủ trong đội sau trận thua 1-3 trước Iraq. Tuy không nêu tên cụ thể nhưng HLV Arnold cho rằng một số cầu thủ không muốn thi đấu tại Asian Cup 2007.

* Tiền vệ Shunsuke Nakamura đã bày tỏ sự cảm phục đối với đồng đội Naohiro Takahara do Takahara đã ghi được hai bàn trong trận gặp UAE sau một đêm thức trắng vì sốt và đau họng. Takahara cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với ba bàn thắng sau hai trận.

* HLV Chanvit Polcheewin cùng các tuyển thủ Thái Lan sửng sốt khi tiền vệ Datsakorn Thonglao bất ngờ tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 15-7, chỉ một ngày trước trận quyết định với Úc. Thonglao, 23 tuổi, đã hứa sẽ không để hôn lễ làm phân tán sự tập trung cho đội tuyển.

* Hàng nghìn người dân tại Iraq đã đổ ra đường phố với cờ xí trong tay nhảy múa, reo hò mừng chiến thắng 3-1 trước tuyển Úc. Các tay súng của những phe đối lập cũng tạm ngừng chiến để bắn chỉ thiên ăn mừng chiến thắng.

* Đội UAE đã đặt chân đến TP.HCM hôm qua 14-7, chuẩn bị cho trận gặp Qatar trên sân Quân khu 7 vào ngày 16-7. Sáng nay 15-7, UAE sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân.

undo_0000
07-14-2007, 16:51
Malaysia bị loại, Indonesia thua ở phút 90+4

Đội tuyển Malaysia đã trở thành đội chủ thứ hai UAE (ở bảng B) bị loại khỏi Asian Cup khi để thua trận thứ hai liên tiếp trước Uzbekistan với tỉ số 0-5.

Hai trận, Malaysia thủng lưới 10 bàn

Trước một đối thủ vượt trội hơn hẳn về chiều cao, thể lực như Uzbekistan, các cầu thủ Malaysia đã không thể hiện được gì nhiều và đành chấp nhận trận thua đậm với tỉ số 0-5. Trận thua này cũng chính thức "tiễn chân" đội chủ Malaysia rời khỏi Asian Cup.

Trong suốt 90 phút của trận đấu, hầu như Malaysia không có được cơ hội nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành của Uzbekistan. Ngay từ khi trọng tài Abdou thổi hồi còi bắt đầu trận đấu bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân của Malaysia và chỉ cần 10 phút Uzbekistan đã có được bàn mở tỉ số. Bắt nguồn từ pha đá phạt bên cánh phải, tiền vệ Hayrulla Ismailnov treo bóng vào vòng cấm của Malaysia, loại toàn bộ các hậu vệ của đội chủ nhà để đội trưởng Maksim Shatskikh âm thầm thoát xuống đánh đầu tung lưới Malaysia mở tỉ số 1-0 cho Uzbekistan!

Malaysia - Uzbekistan 0-5

Hai mươi phút sau tiền vệ Timur Kapadze nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách Uzbekistan, đó là bàn thắng rất đẹp mắt, khi Kapadze đi bóng kỹ thuật qua bốn hậu vệ Malaysia rồi tung cú sút chân trái rất căng làm tung lưới thủ thành Azizon của Malaysia.

Khi hiệp một chỉ còn vài giây nữa kết thúc, tiền đạo Bakaev ghi bàn thắng thứ ba cho Uzbekistan từ chấm 11m, sau khi anh bị thủ thành Azizon phạm lỗi trong vòng cấm.

Thế trận hiệp hai không có gì thay đổi, Uzbekistan vẫn là đội nắm thế chủ động với gần 60 % thời gian kiểm soát bóng và họ đã có thêm được hai bàn thắng nữa để ấn định kết quả chung cuộc 5-0.

Tiếc cho Indonesia

Ở trận đấu thứ hai của bảng D, thật đáng tiếc cho Indonesia khi họ thua trận ở phút bù giờ thứ 4 trước Arabia Saudi.

Indonesia - Arabia Saudi 1-2

Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, nhưng đội đồng chủ nhà của VCK Asian Cup 2007 đã chơi ăn miếng trả miếng không khoan nhượng, thậm chí, có những thời điểm họ còn lấn lướt hơn đội khách.

Saudi Arabia vượt lên dẫn trước do công của Yasser Al Qahtani ở phút 12 bằng một quả đánh đầu cực mạnh khiến thủ môn Yandri Christian Pitoy sững sờ. Tuy nhiên, chỉ cần tám phút sau bàn thua, Elie Aiboy đã có một pha bứt tốc độ ngoạn mục dùng kĩ thuật cá nhân đi qua cả thủ môn Yaser Al Mosailem trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, đến giữa cuối hiệp hai, thể lực không còn đảm bảo, Indonesia buộc phải lui về tử thủ và khi mà trọng tài chuẩn bị thổi còi dứt trận thì Saudi Arabia bất ngờ có bàn thắng - cũng từ một pha đán đầu ấnđịnh tỷ số 2-1 do công của cầu thủ vào thay người Saad Al Harthi.

Thắng trận này, Saudi Arabia vươn lên đứng đầu bảng (sau hai trận được 4 điểm). Về mắt lý thuyết, Indonesia vẫn còn cửa vào tứ kết nếu có thể hạ Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên điều này là cực khó. Dù sao, với những gì trình diễn, cùng với Việt Nam và Thái Lan, Indonesia đã cho thấy, khái niệm "vùng trũng" có vẻ như không còn phù hợp với Đông Nam Á nữa!

undo_0000
07-14-2007, 16:54
Sebastian: “Tôi mơ chức vô địch Asian Cup”

“Hòa đồng, gần gũi và rất đẹp trai” - đó là những ấn tượng với tay săn bàn số một của đội tuyển Qatar Sebastian Quintana

Sebastian nói rằng với hai bàn thắng ghi được trong trận gặp Nhật và chủ nhà VN, anh rất tự tin bước vào trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)...

* Ghi hai bàn sau hai trận đấu quả là thành tích rất tuyệt vời với một tiền đạo. Anh đã sẵn sàng nhả đạn vào lưới UAE ở lượt trận cuối cùng?

- (cười) Thật khó tiên đoán. Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm càng nhiều bàn thắng càng tốt, vì đây là trận đấu mà chúng tôi không được phép mất điểm để giành quyền vào tứ kết. Nhưng chắc chắn là không dễ vì UAE đang cố tìm một chiến thắng danh dự trước khi chia tay với Asian Cup 2007. Hơn thế nữa, họ và chúng tôi cũng rất hiểu nhau về lối chơi.

* Cảm giác của anh sau khi ghi bàn vào lưới đội đương kim vô địch Nhật và sau đó là bàn thắng vào lưới chủ nhà VN?

- Cả hai bàn thắng đều rất đặc biệt với tôi vì nó xảy ra vào những phút cuối trận. Nhưng bàn thắng vào lưới VN mới thật khó quên. Nó làm 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi là một tiền đạo và có trách nhiệm phải ghi bàn cho đội bóng mình khoác áo.

* Cả hai bàn thắng đều xảy ra ở những phút cuối trận. Điều đó có ý nghĩa gì?

- Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt về mặt thể lực. Những bàn thắng muộn ở trận gặp Nhật và VN đã chứng minh điều đó. Tôi nghĩ Qatar đang cải thiện lối chơi sau từng trận đấu. Càng vào sâu, chúng tôi hứa hẹn sẽ càng chơi hay hơn.

* Cầu thủ VN nào gây ấn tượng nhất đối với anh?

- Đó là cầu thủ mặc áo số 16 (hậu vệ Huỳnh Quang Thanh) và số 9 (tiền đạo Lê Công Vinh). Cả hai đã có trận đấu rất tốt. Họ chơi lăn xả và đầy nhiệt huyết.

* Anh là cầu thủ gốc Nam Mỹ thi đấu ở đấu trường châu Á. Với anh, giải đấu này có tầm quan trọng thế nào?

- Tôi nhập quốc tịch Qatar vào năm 2004 và bắt đầu chơi cho đội tuyển Qatar từ tháng mười một năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở giải đấu này. Bóng đá Nam Mỹ và bóng đá châu Á khác nhau về nhiều thứ, nhưng có một điểm chung là khán giả luôn dành trọn tình yêu cho bóng đá. Như bạn thấy đấy, trên sân Mỹ Đình, khán giả đã đến kín sân trong trận Qatar gặp VN. Họ hò hét cuồng nhiệt suốt 90 phút. Cảm giác thật choáng ngợp. Tôi mong muốn sẽ thi đấu thành công ở giải đấu này. Mục tiêu trước mắt là vào tứ kết và giấc mơ xa hơn là ngôi vô địch.

* Anh rất dũng mãnh trên sân cỏ. Còn ngoài sân bóng, anh thế nào?

- Tôi hiện đang chơi bóng cho CLB Liverpool của Uruguay. Tôi đã lập gia đình và có một bé gái một tuổi rưỡi. Vợ con tôi hiện đang sống ở Uruguay, nhưng họ sẽ sớm đến Qatar sinh sống cùng tôi.



Vài nét về Sebastian

* Sinh ngày 11-8-1988.
* Cao 1,86m, nặng 83kg.
* Vị trí: tiền đạo, mặc áo số 23 trong đội tuyển Qatar.

undo_0000
07-14-2007, 16:57
* Cảm giác của anh sau khi ghi bàn vào lưới đội đương kim vô địch Nhật và sau đó là bàn thắng vào lưới chủ nhà VN?

- Cả hai bàn thắng đều rất đặc biệt với tôi vì nó xảy ra vào những phút cuối trận. Nhưng bàn thắng vào lưới VN mới thật khó quên. Nó làm 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi là một tiền đạo và có trách nhiệm phải ghi bàn cho đội bóng mình khoác áo


Dám khêu khích hả :laloi:

sunshine_666
07-14-2007, 17:30
Thì cứ vẫn mơ đi bác SS_666. . . như Duyên Anh đã từng mơ Việt Nam thắng Ba Tây trong truyện "Bồn Lừa"

hehe... Duyên Anh viết truyện bá cháy - "Ngựa chứng trong sân trường" là 1 trong những kiệt tác của ông mà tui có nhiều kỷ niệm - hehe... lúc nhỏ mê còn hơn mê kiếm hiệp Kim Dung nữa.

ghé vô đây bàn chơi bác ... :vuive:

undo_0000
07-14-2007, 17:48
tui cũng khoái Kim Dung lắm, Vi Tiểu Bảo + Dương Hoá là 2 nhân vật tui khoái nhất

sunshine_666
07-14-2007, 18:19
tui cũng chấp tay khẩn thần rùa cùng SS. Nhưng Japan chưa chắc khoẻ bằng Qatar. Mà VN ghi 2 bàn cũng trong hiệp 2 trận gặp UAE đó.


VN vs Japan - Như Thành mở đầu bằng cú đánh đầu tuyệt vời từ góc trái ở phút 23, Seigo Narazaki đành ôm đầu chịu trận..... phút 49 hiệp 2, Shunsuke Nakamura hưỡng trái phạt đền vô lý san bằng tỷ số 1-1...... 5 phút sau ngôi sao Takahara ( móa thằng nầy sút căng thế nhỉ... ) nâng bàn thắng lên 2-1 cho Nhật lùn ....................... phút 80 Seiichiro Maki sút chéo góc từ xa...trời ơi ác quá... Hồng Sơn búng mình bay, chụp...khéo quá cứu nguy kịp thời ............... Thanh Bình giữa sân chuyền cho Minh phương phải chạy, chạy qua mặt Yuji Nakazawa rồi Akira Kaji ... hay quá...Công Vinh bám sát theo sau............ oặt đưa banh tạt vô trung lộ ... banh bổng Công Vinh ngã người sút, Seigo phóng mình ra nhưng trể rồi ... cả cầu trường như bùng nổ 2-2 ...

:godau: :godau: :godau: "Anh yêu ơi dậy đi làm, gớm làm gì mà la lớn thế?" ....... Oh té ra chỉ là một giấc mơ đẹp


undo:

undo có biết sự tích thần Kim Quy không?

sunshine_666
07-14-2007, 18:28
Saudi Arabia vs Indonesia - SA thắng 2-1

Saudi Arabia (white) players battle with Indonesian (red)

http://www.image4you.org/images/59839001.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=59839001.jpg)

Indonesian player Maman Abdurrahman (L) battles for the ball with Saudi Arabian player Malek Alhawsai (R)

http://www.image4you.org/images/41660580.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=41660580.jpg)

Indonesian player Syamsul Bachri (L) battles for the ball with Saudi Arabian player Saud Khariri (R)

http://www.image4you.org/images/87270347.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=87270347.jpg)

Saudi Arabia's Yasser Al Qahtani (L) fights for the ball with Indonesian Richardo Salampessy (R)

http://www.image4you.org/images/91492315.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=91492315.jpg)

Indonesia's Elie Aiboy (C) on his way to score 1-1 equalizer

http://www.image4you.org/images/8717162.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=8717162.jpg)

Indonesian player Elie Aiboy (L) scores a goal as Saudi Arabian goal keeper Yasser Al Mosalem (R) fails to stop him

http://www.image4you.org/images/27738412.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=27738412.jpg)

Saudi Arabia (white) players battle with Indonesian (red)

http://www.image4you.org/images/71374209.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=71374209.jpg)

undo_0000
07-14-2007, 18:28
sư tích thần kim quy, phải chăng ý SS nhắc đến sự tích Hồ Gươm hay là sư tích Cây Nỏ Thần hay cái nào khác chăng?

sunshine_666
07-14-2007, 18:33
Malaysia vs Uzbekistan - Uzbekistan thắng Malaysia 5-0.

Malaysian player Rosdi Talib (R) fights for the ball with Ulugbek Bakaev (L)

http://www.image4you.org/images/47637934.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=47637934.jpg)

Maksim Shatskikh (C) of Uzbekistan heads the first goal past Malaysian goalkeeper Azizon Abdul Kadir (L) while player Shukor Adan (R)

http://www.image4you.org/images/63924116.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=63924116.jpg)

Malaysia's Muhamad Khaironnisam Hussain (R) fight for the ball with Uzbekistan's Timur Kapadze

http://www.image4you.org/images/59995645.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=59995645.jpg)

Malaysia's Hairuddin Omar fight for the ball with Uzbekistan's Hayrulla Karimov (R)

http://www.image4you.org/images/62176682.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=62176682.jpg)

carelesswhisper
07-14-2007, 18:37
VN nhiều rùa lắm. Nhung mà rùa hồ gươm là có thật đó mấy đại ka.

carelesswhisper
07-14-2007, 18:39
SS ông cứ mơ đi. Your dream will come true.

undo_0000
07-14-2007, 18:40
VN nhiều rùa lắm. Nhung mà rùa hồ gươm là có thật đó mấy đại ka.

Đang nói thần rùa mà, tui nghĩ đây chỉ là truyền thuyết thôi, chứ rùa thì ở đâu chẳng có :godau:

carelesswhisper
07-14-2007, 18:40
E cho hỏi. Làm sao kèm theo trích dẫn của bài trên dc.

undo_0000
07-14-2007, 18:41
SS ông cứ mơ đi. Your dream will come true.

Ngày mai là biết giấc mơ có thành sự thật không à, hú hú hú

carelesswhisper
07-14-2007, 18:41
Con rùa đó sông 2000 năm rồi nó là thần rùa đó HEHE

undo_0000
07-14-2007, 18:42
E cho hỏi. Làm sao kèm theo trích dẫn của bài trên dc.

Bro bấm vào nút "Reply with Quote" or "Trả lời với trích dẫn trên" là ok!

carelesswhisper
07-14-2007, 18:43
Ngày mai VN thắng thi sao. Chắc kẹt xe dữ lắm đó nhe

carelesswhisper
07-14-2007, 18:43
thanks nhe BRO

undo_0000
07-14-2007, 18:43
rùa thì thường sống thọ thôi, có gì đặc biệt đâu :godau:

carelesswhisper
07-14-2007, 18:44
Ngày mai VN thắng tui bo nhà đi 1 tuần

undo_0000
07-14-2007, 18:45
Ngày mai VN thắng thi sao. Chắc kẹt xe dữ lắm đó nhe

Ngày mai vn mà vào tứ kết là còn vui hơn SeaGame hồi đó nữa. Tuc 1 cai là thằng Thai nó thắng trong trận chung kết :giandu:

undo_0000
07-14-2007, 18:47
Ngày mai VN thắng tui bo nhà đi 1 tuần

Hehe, chắc là đi trốn nợ đây

carelesswhisper
07-14-2007, 18:50
Đúng đúng kô đi trốn nơ chứ đi đâu

carelesswhisper
07-14-2007, 18:52
Kỳ seagame 2005 thailand nó thắng nhưng mà thắng ko đep. VN nó bán độ hết nửa đội hình rồi còn gì

undo_0000
07-14-2007, 18:53
Đúng đúng kô đi trốn nơ chứ đi đâu

Nếu vn thua thì bro lại có tiền, cho đở bùn, kà kà.

carelesswhisper
07-14-2007, 18:53
Vn có rùa sống tho nhất thê giới đó hehe.

carelesswhisper
07-14-2007, 18:54
phải chấp 1trai' rưởi còn gì

undo_0000
07-14-2007, 18:54
Kỳ seagame 2005 thailand nó thắng nhưng mà thắng ko đep. VN nó bán độ hết nửa đội hình rồi còn gì

Trận đó chắc gì có bán độ, mà nói thật vn làm sao thắng nổi Thai (lúc seagame ấy, giờ thì đang "rùa" nè, hehe)

carelesswhisper
07-14-2007, 18:55
ko dễ ăn đâu bro

carelesswhisper
07-14-2007, 18:56
Trận đó chắc gì có bán độ, mà nói thật vn làm sao thắng nổi Thai (lúc seagame ấy, giờ thì đang "rùa" nè, hehe)

VN SEAGAME năm nay sẽ thắng

undo_0000
07-14-2007, 18:56
bb bro, có gì tối hoặc mai bàn tiếp, vn còn đá là còn có dịp tám, kà kà

undo_0000
07-14-2007, 18:57
ko dễ ăn đâu bro

uhm, tụi Thái cũng dữ dằn lắm, luộc oman 2-0 thì phải, chắc là tụi nó có cửa vào tứ kết hơn vn nhiều

sunshine_666
07-14-2007, 19:08
Bài nầy hơi bị lạc đề ...


Sự tích hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)


1/ Sách Tang thương ngẫu lục soạn từ đời Gia Long (1802-1819), kể chuyện Hồ Hoàn Kiếm như sau:

"Hồ Hoàn Kiếm ở bên cạnh phường Báo Thiên, thành Thăng Long, thông với nước ngoài sông, hình thể rất to rộng. Hồ này là nơi đức Thái Tổ Hoàng Đế (triều trước) đánh rơi thanh kiếm.

Hồi Thái Tổ khởi nghĩa, ngài bắt được một thanh gươm cổ. Khi làm vua, ngài thường vẫn đeo thanh gươm đó. Một hôm chơi thuyền ở trong hồ, chợt thấy một con ba-ba rất lớn nổi lên mặt nước, bắn nó không trúng. Ngài bèn lấy thanh gươm mà chỉ. Bất đồ, thanh kiếm rơi xuống nước mất, con ba-ba cũng lặn theo. Ngài giận, sai lấp cửa hồ lại, đắp cái bờ ngang, tát hết nước để tìm, nhưng chẳng thấy đâu cả. Đời sau nhân cái vết bờ ấy chia hồ ra làm hai: tả vọng, hữu vọng. Cuối đời Cảnh Hưng, bỗng có một vệt sáng từ cái đảo trong hồ vọt lên cao, sáng rực tan ra rồi tắt, người ta cho là thanh bảo kiếm bay đi "

2/ Một ngày năm 1418, một con rùa vàng nổi lên trên mặt hồ và dâng (Lê Lợi) một thanh gươm báu. Ngài biết đây là mệnh trời bèn đứng lên giải phóng non sông. Với thanh kiếm này Lê Lợi đã đánh đuổi được quân Minh và lên làm vua lấy hiệu là Lê Thái Tổ, lập ra nhà Hậu Lê (1428-1788). Trong buổi lễ mừng chiến thắng, thanh kiếm thần của vua Lê Thái Tổ bỗng tuột khỏi vỏ, hoá thành con rồng ngọc, rồi lặn biến trong hồ. Cũng có người cho rằng Lê Thái Tổ được một con rùa trao cho và lấy lại thanh kiếm thần).

Thần Kim Quy

"An Dương Vương xây thành mới chấn hưng bờ cõi
Nhưng bao nhiêu yêu ma rình rập tàn phá
Rồi Thần Kim Quy đã giúp cho nhà vua trừ tà
Toà thành quả nhiên xây xong rất nguy nga
Giặc Triệu Đà hay tin đã kéo quân tới cướp thành bang
Bá thánh trước nguy nan sống lầm than
Rồi Thần Kim Quy đã sáng chế ra cây Nỏ Thần
Ngày mũi tên xuyên ngực thù chết phơi thây

Đã bấy lâu thua đau, Triệu Đà lập mưu kế sâu
Muốn chiếm lấy bí kíp Nỏ Thần, hắn mang con trai đến cầu thân
An Dương Vương rất độ lượng, chấp nhận giặc tới cầu hoà
Say sưa nâng ly quá đỉnh đầu, gả luôn công chúa Mỵ Châu

Thôi xoá hết hận thù bấy lâu
Từ đây bang giao hôn lễ tưng bừng
An Dương Vương ơi có đâu ngờ, bao lâm nguy đang chờ đón
Rơm đã bén lửa chẳng bấy lâu
Mỵ Châu trúng kế đã trao tình đầu
Nhưng men say tình ái đâu bằng điều tên gian lang tìm kiếm

Đánh tráo cây nỏ thần, Trọng Thuỷ tìm đường tháo thân
Quá yếu đuối chút vấn vương lòng - chia ly công chúa lệ rơi
“Nếu biến cố có qua đây, xin Chàng tìm Thiếp đường này:
Xin đi theo dấu vết lông chim rải theo lối đi tìm đến”

Đã nắm gọn bí kíp trong tay
Rồi tên vô lương đã nuốt lời thề
Biến cố đã buông xuống Kinh Thành, bầy chim đen lượn vòng quanh
Máu đã thấm ngực bao chiến binh
Giờ tan hoang dưới vó ngựa bạo tàn
Bóng tối đã buông xuống ngai vàng, Vua mang Mỵ Châu bỏ trốn

Truy sát An Dương Vương, giặc men theo gót Mỵ Châu
Nàng mang đi theo chiếc áo lông chim rải theo lối đi làm dấu vết
Đã tới lúc cùng đường, Thần Kim Quy đón trước biển trùng
“Sau lưng vua đó chính quân thù” - Ánh Gươm chớp sáng nghiệt ngã

Nàng nằm đó với chiếc áo lông chim tả tơi
Vết máu loang thắm đỏ bờ cát dài
Trọng Thuỷ sám hối với nỗi đau vò xé
Rồi trầm mình xuống giếng trước Kinh thành tan hoang "


Hồ Hoàn Kiếm

http://www.image4you.org/images/18599289.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=18599289.jpg)

sunshine_666
07-14-2007, 19:13
Vn có rùa sống tho nhất thê giới đó hehe.


Rùa ở Hồ Gươm là một trong những giống đang tuyệt chủng trên thế giới đó bồ

Con nầy mới nổi lên nè.... tiễn đội VN vào vòng tứ kết :ngaytho:

http://www.image4you.org/images/15134436.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=15134436.jpg)

carelesswhisper
07-14-2007, 19:16
Tiễn đội VN về nhà

carelesswhisper
07-14-2007, 19:18
SS ông có bít nhiều về computer ko. Bit cho tui hỏi cái này một xíu

sunshine_666
07-14-2007, 19:27
Coi sao Tá ká hà rà luận nè:

Đánh giá về đội chủ nhà Việt Nam ở trận cuối cùng vòng bảng quyết định tới tấm vé vào tứ kết, Takahara khá thẳng thắn khi cho rằng "Việt Nam là đối thủ có những hạn chế". Tuy nhiên, anh lại đánh giá cao sự nguy hiểm của Việt Nam và chỉ ra một vài điểm mạnh của thầy trò HLV Riedl.

"Cầu thủ Việt Nam di chuyển rất tốt. Họ quá quen với thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt ở Hà Nội. Các cầu thủ có kỹ năng chơi bóng khá đặc biệt, họ luôn ý thức chuyền bóng, phối hợp và di chuyển liên tục.

Nhật Bản cần học hỏi và thích nghi với lối chơi của Việt Nam. Muốn thắng họ, chúng tôi cần phải chơi thứ bóng đá khó chịu, khiến Việt Nam cảm thấy khổ sở"

Thứ bóng đá khó chịu mà Takahara đề cập đến, chính là lối chơi mà HLV Ivica Osim áp đặt lên đội tuyển Nhật Bản trong 2 trận đấu đầu tiên. Họ kiểm soát bóng trong chân, chuyền bóng liên tục trên khắp mặt sân và chờ đợi cơ hội kết liễu trận đấu.

Nói như HLV Osim là "Nhật Bản cầm bóng, bắt đối thủ chạy suốt để đuổi theo cho đến khi hết sức".

(trích VTC)

sunshine_666
07-14-2007, 19:32
SS ông có bít nhiều về computer ko. Bit cho tui hỏi cái này một xíu

sử dụng thì cũng biết chút đỉnh ... có thắc mắc cứ thoãi mái hỏi ở đây nè:

http://uminhcoc.com/forums/forumdisplay.php?f=24

nếu biết tôi sẽ trả lời ... ông đang ở đâu vây?

carelesswhisper
07-14-2007, 19:34
Tui ở USA

carelesswhisper
07-14-2007, 19:38
SS ông có YIM ko ra đó nói chuyện cho nhanh. Hoặc ko ra UMINHCOC trang chu noi cũng dc

sunshine_666
07-14-2007, 19:42
tôi ko chat ... bro, ừ ra shoutbox hỏi cũng được, coi ai biết thì góp ý

carelesswhisper
07-14-2007, 19:43
ok ra di

NgV
07-14-2007, 21:57
hehe... Duyên Anh viết truyện bá cháy - "Ngựa chứng trong sân trường" là 1 trong những kiệt tác của ông mà tui có nhiều kỷ niệm - hehe... lúc nhỏ mê còn hơn mê kiếm hiệp Kim Dung nữa.

ghé vô đây bàn chơi bác ... :vuive:
Kim Dung thì cũng thích đọc lém nhưng ông bô cấm vì một bộ cả chục cuốn . . . đọc thì chỉ có ghiền mà ghiền rùi thì còn thì giờ đâu mà học với hành

. . . "Ngựa chứng trong sân trường" là 1 trong những kiệt tác của ông mà tui có nhiều kỷ niệm . . .
Nếu Bác có đọc"ngựa chứng trong sân trường" thì chắc hẳn phải rở tới hai cuốn cùng thể loại khác cũng hay lém : "Loan Mắt Nhung" và "Điệu ru Nước Mắt". . . không nói tới thì thui chứ nói tới lại . . . nhớ tới cái thời "Em tan trường về anh theo Ngọ về . . . " wá đi thôi !

NgV
07-14-2007, 22:06
Rùa ở Hồ Gươm là một trong những giống đang tuyệt chủng trên thế giới đó bồ

Con nầy mới nổi lên nè.... tiễn đội VN vào vòng tứ kết :ngaytho:

http://www.image4you.org/images/15134436.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=15134436.jpg)
Bác lựa thần hộ mệnh khác đi . . . thần rùa tiễn . . . chậm lém . . . sợ không kịp giải này wá . . .

NgV
07-14-2007, 22:17
Thực sự mà nói đội Nhật chỉ mới thực sự lột xác từ thời Osim. Trước đó họ chơi không đều chân và đội hình khá rời rạc và thiếu tự tin . . . đôi khi bất ngờ thắng những đại gia nhưng lại thường thua những đối thủ rất yếu . . . biết đâu đội Nhật " bủn" quên lời dặn của "thày" mới ,lặp lại cái "thói hư" trước kia của họ ?!

sunshine_666
07-14-2007, 22:32
Thực sự mà nói đội Nhật chỉ mới thực sự lột xác từ thời Osim. Trước đó họ chơi không đều chân và đội hình khá rời rạc và thiếu tự tin . . . đôi khi bất ngờ thắng những đại gia nhưng lại thường thua những đối thủ rất yếu . . . biết đâu đội Nhật " bủn" quên lời dặn của "thày" mới ,lặp lại cái "thói hư" trước kia của họ ?!

bác nói để cho có tí lạc quan ... chứ nếu bác theo dõi từ đầu tới giờ tụi Nhật hơn hẳn VN từ kỷ thuật cá nhân, đội hình cho đến thể lực ... hy vọng là 2 quả dự án làm đường bộ với đường sắt cao tốc trị giá cả tỷ US đô vừa phê chuẩn xong ... may ra nó nương tay cho mà nhờ !!!!!!!!!!!!

NgV
07-14-2007, 23:08
Quả bóng chưa . . . lăn thì cứ lạc quan cứ hy vọng .Sự mê hoặc của bóng đá là ở đây

. . . hy vọng là 2 quả dự án làm đường bộ với đường sắt cao tốc trị giá cả tỷ US đô vừa phê chuẩn xong. . .
cái này chưa nghe . . . nhưng nếu có dính líu dây mơ rễ má thì chít rùi ! mình cho tiền nó xây dựng thì nó nương tay(mà cái nì thì o có rùi ) chứ nó cho mình thì kỳ này sẽ . . . tàn sát không nương tay đễ . . . gỡ vốn kkkkkkkkkkkkkk

sunshine_666
07-14-2007, 23:24
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản đã có phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam đã được Chính phủ hai nước Việt Nam-Nhật Bản chấp thuận.

Hai bên đã thống nhất với đề xuất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập ban điều hành hỗn hợp Việt-Nhật về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam, thành phần gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Đường sắt Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, JICA, TETRO, nhóm họp 3 tháng/lần.

Phía Nhật Bản thông báo sẽ cử chuyên gia dài hạn và ngắn hạn để tư vấn và đào tạo chuyên gia về tàu cao tốc cho Việt Nam. Nhóm chuyên gia đầu tiên của Nhật Bản sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 3/2007. Đường sắt Việt Nam sẽ thành lập Ban chuẩn bị Dự án chiến lược do Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty làm trưởng ban để tham gia dự án này.

Đường sắt cao tốc Bắc-Nam dài 1.630 km, vốn đầu tư dự kiến khoảng 33 tỉ USD, dành riêng cho các đoàn tàu khách chạy với tốc độ từ 300-350 km/giờ. Sau khi hoàn thành, hành trình tàu Hà Nội - TPHCM sẽ được rút ngắn xuống dưới 10 giờ.

http://www.duongsat.com/

NgV
07-14-2007, 23:52
Như dzậy Nhật chơi xộp với VN nhà mình wá rùi đó . . . Tàu cao tốc (mà tiếng Nhật gọi là Shikansen ),chạy nhanh nhất ở Nhật Bản cũng chỉ khoảng tốc độ đó là cùng dù rằng hiện đang có kế hoạch chế tạo tàu cao tốc trên 450 km/h chạy direct từ Osaka----->Tokyo (> Saigon---> Huế ) chỉ mất 1h30, nhưng hiện chỉ là dự án . . . thôi đành fải nhường Nhật cho nó thắng để gọi là . . . fair play dzậy hehehehehe !

sunshine_666
07-15-2007, 00:07
Trở lại đề tài ...

Trước lượt đấu cuối cùng, các khả năng có thể xảy ra ở bảng B là:

1/ Qatar thua hoặc hòa UAE, họ sẽ bị loại.

2/ Qatar thắng UAE, trận Việt Nam - Nhật Bản có kết quả thắng thua, đội thất bại sẽ bị loại.

3/ Qatar thắng UAE, Việt Nam hòa Nhật Bản. Khi đó 3 đội đều có 5 điểm, đối đầu 3 đội bằng nhau (2 điểm). Trong trường hợp này, sẽ xảy ra 3 trường hợp:

4/ Nếu Việt Nam hòa Nhật Bản 0-0, Qatar và Nhật sẽ đi tiếp (Qatar có 2 bàn, Việt Nam và Nhật Bản có 1 bàn, bằng hiệu số và khi đó xét tiếp hiệu số thắng bại cả 3 trận vòng bảng, Nhật (thắng UAE 3-1) hơn Việt Nam (thắng UAE 2-0).

5/ Nếu Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1, Nhật sẽ giành tấm vé thứ nhất. Tấm vé thứ 2 sẽ được quyết định dựa trên kết quả chiến thắng của Qatar trước UAE.

6/ Nếu Qatar thắng 1-0, Việt Nam đi tiếp. Nếu Qatar thắng 2-0, Việt Nam và Qatar bằng nhau về tất cả mọi chỉ số và phân định bằng phải bốc thăm. Nếu Qatar thắng 3-0, Qatar đi tiếp vì có tổng số bàn thắng cao hơn Việt Nam.

7/ Nếu Việt Nam hòa Nhật Bản 2-2, hai đội dắt tay nhau đi tiếp trong khi Qatar bị loại.

Xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, Việt Nam đang ở thế bất lợi nhất: UAE đã bị loại và khả năng thất bại trước Qatar rất lớn. Trong khi đó, đối thủ Nhật Bản lại quá mạnh so với Việt Nam.

Chỉ hy vọng, HLV Bruno Metsu và các cầu thủ UAE sẽ giữ lời hứa đá vì danh dự và không thua trước Qatar. Khi đó, Việt Nam sẽ có vé vào tứ kết dù kết quả trận với Nhật như thế nào.
Nguyên tắc xếp hạng nếu các đội bằng điểm nhau ở Asian Cup 2007

1. Tổng điểm đối đầu giữa các đội với nhau.
2. Hiệu số bàn thắng -bàn thua trong những cuộc đối đầu giữa các đội.
3. Tổng số bàn thắng đối đầu giữa các đội.
4. Hiệu số bàn thắng - bàn thua sau 3 trận vòng bảng (Nếu các chỉ số 1, 2, 3 bằng nhau).
5. Tổng số bàn thắng ghi được sau vòng bảng ( Nếu các chỉ số 1, 2, 3, 4 bằng nhau).
6. Đá penalty giữa hai đội có cùng chỉ số phụ như nhau (Trong trường hợp 2 đội gặp nhau trận cuối).
7. Bốc thăm.

sunshine_666
07-15-2007, 00:12
À quên, thằng Tài Em chừng nào nó đám cưới vậy, dạo này nó xuống phong độ quá, không biết HLV có cho nó đá tiếp không (tui vẫn ấm ức 2 cú sút của nó)


22-7-07 ở Long An , tui có nói nó gửi cho undo thiệp mời mà, chưa nhận được à :ngaytho: :ngaytho: :ngaytho:

undo_0000
07-15-2007, 04:22
22-7-07 ở Long An , tui có nói nó gửi cho undo thiệp mời mà, chưa nhận được à :ngaytho: :ngaytho: :ngaytho:

mới nhận được nè, bữa đó mình đi cùng nha SS :22:

undo_0000
07-15-2007, 11:21
Hàn Quốc- Bahrain (1-2)

Thất vọng Hàn Quốc !

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn là Bahrain, đội tuyển Hàn Quốc đã khiến người hâm mộ thất vọng khi thể hiện lối chơi "nhàm chán" và bất ngờ để thua với tỉ số 1-2...

Dù không có sự phục vụ của các ngôi sao nổi tiếng như: Park Ji-Sung, Lee Young-Pyo, Seol Ki-Hyeon...nhưng với sự góp mặt của tám cầu thủ từng tham dự World Cup 2006 trong đội hình, Hàn Quốc được các chuyên gia bóng đá dự đoán sẽ làm gỏi Bahrain, đội đã để thua Indonesia 1-2 ở trận đấu mở màn.

Và mọi chuyên tưởng chừng đã diễn ra theo đúng sự chờ đợi của mọi người, khi Hàn Quốc sớm có bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 4 do công của tiền vệ Kim Do-Heon. Tuy nhiên, sau bàn thắng này các cầu thủ Hàn Quốc lại chùng xuống quá sớm tạo điều kiện cho Bahrain có cơ hội vùng lên.

Khi hiệp một chỉ còn hai phút nữa là kết thúc, trong một tình huống lên tham gia tấn công hậu vệ Salman Isa Ghuloom đã sút tung lưới Hàn Quốc cân bằng tỉ số 1-1 cho Bahrain.

Sang hiệp hai các cầu thủ Hàn Quốc dồn cả lên tấn công và bóng hầu như chỉ quanh quẩn bên phần sân của đối phương. Nhưng những pha lên tấn công của đội tuyển Hàn Quốc lại khá bế tắc với những đường dài vượt tuyến, hay những quả rót bổng vào vòng cấm của Bahrain. Suốt 45 phút hiệp hai, lối chơi đó của Hàn Quốc chỉ tạo ra được đúng hai cơ hội nguy hiểm thật sự nhưng các chân sút của họ là Lee Chun-soo, Lee Dong-gook đều không tận dụng được.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hàn Quốc đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 85, trong một tình huống chuyền bóng về bất cẩn của tiền vệ Hàn Quốc. Đội trưởng Talal Yusuf (Bahrain) cướp bóng rồi thực hiện pha đột phá kỹ thuật qua hai hậu vệ Hàn Quốc, trước khi thực hiện đường chuyền ngang để tiền đạo Ismaeel Abdullatif tung cú sút rất căng bằng chân phải hạ gục thủ thành Lee Woon-jae (Hàn Quốc) ấn định chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho đội tuyển Bahrain.

Trận thua này khiến tình thế của đội tuyển Hàn Quốc rơi xuống đáy bảng xếp hạng và tình hình hiện nay của họ vô cùng bi đát. Vì ở trận cuối họ buộc phải thắng Indonesia tối thiểu hai bàn, đồng thời hy vọng trận Saudi Arabia - Bahrain sẽ không kết thúc với tỉ số hòa.

undo_0000
07-15-2007, 11:22
Iran - Trung Quốc: 2 - 2

Tiếc cho Trung Quốc

Sớm có được hai bàn thắng, những tưởng Trung Quốc sẽ làm nên bất ngờ trước đối thủ hơn mình đến 50 bậc trong bảng xếp hạng FIFA. Nhưng chỉ vì chủ quan, họ đã để vuột chiến thắng ngay trong tay...

HLV Zhu Guanghu đã rất biết mình biết ta khi xếp đội hình xuất phát đến 5 hậu vệ và chỉ cắm mỗi tiền đạo Han Peng trên hàng công, hậu vệ đội trưởng Zheng Zhi được xếp chơi khá tự do. Bên kia chiến tuyến, Iran tỏ ra "kẻ cả" khi tung ra đội hình xuất phát có đến 5 tiền vệ được chỉ huy bởi cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Mehdi Mahdavikia. HLV Amir Ghalenoei muốn dùng số lượng để khống chế khu giữa sân.

Nhưng ý đồ của HLV Ghalenoei sớm bị phá sản bởi sự hỗ trợ đắc lực của đội trưởng Zheng cho hàng tiền vệ Trung Quốc. Ngay giây thứ 20, Trung Quốc đã làm khung thành của Iran chao đảo bởi cú vô lê tuyệt đẹp của Han Peng nhưng bóng đã đi vọt xà.

Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, Trung Quốc đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 7. Từ một pha đá phạt ở khoảng cách hơn 30m tưởng như vô hại, Shao Jiayi thực hiện một cú sút sấm sét đưa bóng đi ngay góc cao chữ A khung thành, mở tỉ số trước cú bay người bất lực của thủ môn Hassan Rodbarian.

Phút 33, từ một tình huống bên cánh phải, Zheng thực hiện pha tạt bóng chính xác cho Mao Jianqing, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Iran. Jianqing bình tĩnh dùng ngực hãm bóng rồi tung cú sút sệt vào góc gần khung thành của thủ môn Rodbarian nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, Iran dồn lên tấn công và bất ngờ rút ngắn tỉ số ở phút 45+1 từ cú đá phạt có cự ly hơn 25m chếch bên cánh phải do công của tiền vệ Fereydoon Zandi.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Trung Quốc chủ động chơi chậm hòng bảo vệ tỉ số. Động thái này đã tạo điều kiện cho các các cầu thủ Iran nắm quyền chủ động trên sân. Họ liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn Li Leilei và bàn thắng gỡ hòa tất yếu đã đến.

Phút 74, từ đường chuyền của Andranik Teymourian bên cánh phải, Javad Nekounam đã bật lên cao nhất, đánh đầu ghi bàn ở khoảng cách chừng 7m. Sau bàn thua này, Trung Quốc xua quân lên tấn công ồ ạt nhưng Iran đã đứng vững đến hết trận.

Tuy mất 2 điểm đáng tiếc nhưng Trung Quốc vẫn xếp đầu bảng C với 4 điểm (hiệu số bàn thắng - bại: 7-3) sau 2 lượt đấu. Các vị trí tiếp theo là Iran được 4 điểm (4-3), Uzbekistan được 3 điểm (6-2) và cuối cùng là Malaysia chưa có điểm nào (1-10)

undo_0000
07-15-2007, 11:24
Còn 15 tiếng nữa là Tuyển VN gặp Nhật

Hòa 2-2 là đẹp!

Đó là ước mơ của hàng chục triệu người VN trong đêm nay. Bởi với kết quả này, dù Qatar có thắng UAE bao nhiêu bàn thì hai đội VN và Nhật cũng sẽ vào tứ kết.

Nhưng đạt được ước mơ này là điều vô cùng khó khăn. Khó không phải bởi chỉ dựa vào vị trí cao của Nhật trong bảng xếp hạng của FIFA, cũng không chỉ dựa vào ấn tượng về đội Nhật tại hai kỳ World Cup gần đây hay họ là đội ĐKVĐ Asian Cup, mà sự đánh giá này dựa vào những gì họ đã thể hiện ở hai trận gặp Qatar và UAE trên sân Mỹ Đình. Xem cách Nhật giải quyết UAE gọn ghẽ trong hiệp 1 (ghi ba bàn) và xem những màn trình diễn của Nakamura, Takahara..., phải thừa nhận rằng họ trên chúng ta khá xa.

Chưa kể tuyển VN đang gặp nhiều bài toán khó mà ông Riedl khó có thể giải quyết. Ở trận hòa Qatar, một số trụ cột đã có vấn đề về sức khỏe. Đến hôm qua, trung vệ Như Thành vẫn phải tập nhẹ. Thủ môn Hồng Sơn còn đau bả vai. Đặc biệt, ở những phút cuối trận gặp Qatar, chúng ta thấy được biểu hiện kiệt lực của nhiều tuyển thủ khi họ đã dốc hết sức để chiến đấu với những đối thủ vượt trội.

Với những ai từng chơi bóng đá ắt sẽ thấu hiểu được việc phải chiến đấu với những đối thủ to lớn, khỏe mạnh hơn mình là vất vả như thế nào. Họ chạy hai sải chân, chúng ta phải ba sải! Khi va chạm, họ đau một thì ta đau ba! Sau trận đấu, họ cần hai ngày để phục hồi thể lực thì ta cần đến ba ngày!

Bên cạnh đó, cũng từ cuối trận gặp Qatar, chúng ta lại thấy điểm yếu của đội nhà là khoảng cách giữa vị trí chính thức với dự bị. Chỉ cần một trong số các tuyển thủ chính thức bị chấn thương, chúng ta lộ ngay những tử huyệt khi dùng quân dự bị. Hôm gặp Qatar, chúng ta thấy được sự tai hại khi Như Thành rời sân. Và trước đó, chúng ta đã mất HCV SEA Games 2003 ngay tại Mỹ Đình khi vắng trụ cột ở hành lang trái Văn Trương.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bi quan. Chúng tôi rất tâm đắc với phát biểu của đội trưởng Minh Phương: “Không ai phủ nhận việc tuyển Nhật mạnh hơn chúng ta. Nhưng tuyển VN ra sân cùng với hùng khí của 40.000 khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình và hàng chục triệu người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ”. Chúng tôi tin đây không phải là lời hô khẩu hiệu của các tuyển thủ, qua những gì họ đã thể hiện trong những trận đấu gần đây.

Khi nghĩ về trận đấu chiều nay, chúng tôi chợt nhớ lại World Cup 2002. Sẽ là một kẻ dở hơi nếu năm ấy bảo Tây Ban Nha, Ý yếu hơn Hàn Quốc. Nhưng những “dòng sông người đỏ rực” xuống đường đã tiếp lửa cho các tuyển thủ Hàn Quốc làm nên điều kỳ diệu.

Vì vậy, chẳng có lý do gì để không mơ đến một điều kỳ diệu trong đêm nay...

carelesswhisper
07-15-2007, 11:25
Giải này toàn bat ngờ. Nhưng VN thua Japan là ko co gì bât' ngờ

carelesswhisper
07-15-2007, 11:26
Chac 2 thằng phải giúp nhau bắt tay đi vô chứ. VN đá thang Nhat 2 trái rồi NHât sút lai 2 trái huề

undo_0000
07-15-2007, 11:32
sẽ là bất ngờ cực lớn nếu vn thắng japan và loại nó luôn

carelesswhisper
07-15-2007, 11:35
MƠ Giữa ban ngày

carelesswhisper
07-15-2007, 11:36
hòa là VN vui như tết

undo_0000
07-15-2007, 15:36
cái này nhiều khi cũng có thể xày ra thoi, hehe

undo_0000
07-15-2007, 16:40
“Tuyển UAE sẽ chiến đấu vì danh dự

Đó là tuyên bố của HLV trưởng tuyển UAE Bruno Metsu tại buổi họp báo trước trận Qatar - UAE diễn ra sáng 15-7 tại khách sạn Sofitel, TP.HCM.

Tuyên bố này đã làm yên lòng giới truyền thông của chủ nhà VN, bởi trước đó HLV Bruno Metsu đã than vãn với các hãng thông tấn trước trận gặp Qatar chiều nay 16-7: “Với thực lực hiện tại, chúng tôi sẽ không thể thắng nổi một trận nào trước ba đối thủ ở bảng B”.

Giải thích cho điều này, HLV Metsu nói: “Tuyển UAE cần nhiều thời gian hơn để sáu trụ cột có thể kịp hồi phục sau chấn thương kể từ Cúp vùng Vịnh. Hãy tưởng tượng nếu như Nhật mất đến sáu trụ cột như chúng tôi thì họ sẽ chơi ra sao. UAE hiện là một đội bóng trẻ và hai trụ cột là cặp tiền đạo Ismaeli Matar và Faisal Khalil cũng chỉ 24 tuổi. Do đó, việc họ thường mắc sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi”.

Ông Metsu cũng cho rằng sự kết dính giữa các cầu thủ trẻ cũng không thật sự tốt vì họ chỉ mới tập trung khoảng một tháng sau khi Giải VĐQG của UAE vừa kết thúc. Rồi cái nóng hơn 300C và độ ẩm trên 85% tại Hà Nội cũng là đối thủ quá lớn của UAE.

Từ những thông tin này, nhiều người đã tỏ ra nghi ngại về khả năng tuyển UAE sẽ không nỗ lực trong trận gặp Qatar do đã hết hi vọng sau hai trận thua trước VN (0-2) và Nhật (1-3).

Chính vì vậy, trong cuộc họp báo trước trận Qatar - UAE diễn ra chiều nay 16-7, nghi ngại này đã được giới truyền thông thẳng thắn đặt ra trước HLV Metsu và đội trưởng tuyển UAE.

Không một chút né tránh, nhà cầm quân người Pháp này nói: “Về nguyên tắc, UAE đã bị loại khỏi tứ kết. Tuy nhiên, giải đấu này đâu phải đã kết thúc, chúng tôi vẫn còn cơ hội đứng thứ ba nếu vượt qua Qatar ở lượt đấu cuối. Các bạn cứ yên tâm, chúng tôi biết mình phải làm gì và chắc chắn sẽ không muốn trắng tay ra về. Ngoài việc chiến đấu vì danh dự, vì màu cờ sắc áo, bản thân tôi còn một hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá UAE kéo dài đến năm 2010”.

Về phía Qatar, HLV Musovic nói: “Chắc chắn ở trận này chúng tôi sẽ chơi hết mình để tìm một trận thắng. Tuy nhiên, kết quả ra sao thì còn phụ thuộc rất nhiều vào tính hiệu quả của các chân sút chúng tôi”. Đánh giá khả năng vào tứ kết của các đội ở bảng B, HLV Musovic cho biết: “Hiện nay cả ba đội VN, Nhật và Qatar đều có cơ hội ngang nhau. Vì vậy, đội nào cũng muốn chiến thắng ở lượt đấu cuối bởi nếu thua sẽ bị loại”.

undo_0000
07-15-2007, 16:40
HLV Riedl: Các trụ cột đều sẵn sàng

Trước trận đấu với tuyển Nhật, phát biểu với giới truyền thông quốc tế, HLV A.Riedl nói: “Tôi đã nghiên cứu lối chơi của tuyển Nhật dưới mọi góc độ. Tuy họ chơi thật đa dạng, xử lý tình huống linh hoạt nhưng tuyển VN đã luyện tập các miếng đánh thật cẩn thận để đối phó với họ”.

Và đây là những nội dung mà HLV Riedl đã trao đổi trong và ngoài buổi họp báo trước trận đấu, diễn ra sáng qua 15-7:

* Ông có thể cho biết tình hình sức khỏe của các cầu thủ trụ cột?

- Sáng 15-7, trong buổi tập ngắn, chúng tôi đã đổi sân tập và đóng cửa sân Hà Nội để tránh sự “săm soi” của giới truyền thông và người hâm mộ. Thủ môn Hồng Sơn phải rời sân sau 25 phút tập vì đau bả vai. Huy Hoàng thì bị đau mắt cá chân. Như Thành cũng đã tập lại. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cả ba đều có thể sẵn sàng cho trận gặp Nhật. Đó là những tin tốt mà tôi có thể nói cho mọi người.

* Mục tiêu của ông trước tuyển Nhật như thế nào?

- Chúng tôi cố gắng hòa Nhật. Tôi hi vọng tuyển UAE cũng chiến đấu hết mình vì danh dự một tên tuổi lớn của bóng đá châu Á trước Qatar.

* Ông có nghĩ đến tình huống UAE đã hết hi vọng, sẽ “tung cờ trắng” trước Qatar?

- Tôi nghĩ UAE sẽ chiến đấu vì danh dự của họ. Nếu họ cầm hòa Qatar, tuyển VN sẽ vào tứ kết bất chấp kết quả trận đối đầu với Nhật thế nào.

* CĐV nhà sẽ lại giúp tuyển VN đạt được kết quả khả quan?

- Sự cổ động của khán giả VN thật tuyệt vời, nhưng tiếc là họ không thể đá thay cầu thủ. Tôi biết CĐV Nhật sang đây cũng rất đông, vì vậy đội Nhật không có gì phải lo lắng.

* Ông sẽ tập trung thế nào vào tiền đạo Takahara của tuyển Nhật?

- Tôi không tập trung quá nhiều vào một cầu thủ vì tuyển Nhật chơi đồng đều và ai cũng nguy hiểm cả.

* Trên website của LĐBĐVN, tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nói VN phải kiếm được 1 điểm trước Nhật. Ông nghĩ gì về điều này?

- Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm riêng của mình. Và chúng tôi chỉ cố gắng hết sức mình.

undo_0000
07-15-2007, 16:46
đang coi Copa. tụi Brasil đang dẫn Argentina 3-0

carelesswhisper
07-15-2007, 18:27
Brazil giết Arrgentina 3-0. MÔt bất ngờ quá lớn

undo_0000
07-15-2007, 18:41
uh, Brasil giải này toàn cầu thư trẻ chưa có kinh nghiệm, còn Arg thì....

yeuphim1909
07-15-2007, 18:44
chắc Brazil cũng có nhiều rùa :D

undo_0000
07-15-2007, 18:50
rùa Brasil là rùa có cơ sở còn rùa vn thì hehehe

sunshine_666
07-16-2007, 00:22
Bahrain vs South Korea _ tỷ số 2-1, kỳ nầy Đại Hàn đi kiếm cháo rùa :fighting35: :fighting35:

Bahrain's players

http://www.image4you.org/images/18994967.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=18994967.jpg)

South Korean player Woo Sung Yong (R) battles for the ball with Bahrain player Abdulla Marzooq (L)

http://www.image4you.org/images/47684826.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=47684826.jpg)

Bahrain's Faouzi Aaish fights for the ball against Korea's Lee Dong Gook

http://www.image4you.org/images/24945973.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=24945973.jpg)

Bahrain player Sayed Al Wadaei (R) battles for the ball with South Korea's Chong Gug Song (L)

http://www.image4you.org/images/55995529.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=55995529.jpg)

Korean Lee Dong Donggook (L) fights for the ball with Bahrain's Abdulla Marzooqi (R)

http://www.image4you.org/images/94072266.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=94072266.jpg)

Bahrain player Mohammed Hasan (R) battles for the ball with South Korea's Chun Soo Lee (L)

http://www.image4you.org/images/96634301.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=96634301.jpg)

South Korea players look down after their team defeating by Bahrain

http://www.image4you.org/images/59216605.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=59216605.jpg)

sunshine_666
07-16-2007, 00:25
China vs Iran _ hòa 2-2 ... mịa nó mấy anh tàu hũ nầy bự con thia? :fighting30: :fighting30:

Iranian player Javad Kazemeyan (white) dribbles the ball past Mao Jianqing (red) of China

http://www.image4you.org/images/49411141.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=49411141.jpg)

Iran's Seyed Jalal Hosseini (L) and China's Han Peng fight for the ball

http://www.image4you.org/images/16714426.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=16714426.jpg)

Iran's Vahid Hashemian Korbekandi (C) is challenged by China's Zhu Thing (L) and Du Wei

http://www.image4you.org/images/86203245.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=86203245.jpg)

Iran's Ferydoon Zandi (R) and China's Wang Dong fight for the ball

http://www.image4you.org/images/65253431.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=65253431.jpg)

China's soccer team celebrate a goal

http://www.image4you.org/images/36500496.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=36500496.jpg)

Iran's Andranik Timotian Samarani (L) is challenged by China's Zhou Haibin

http://www.image4you.org/images/43407228.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=43407228.jpg)

sunshine_666
07-16-2007, 00:30
chắc Brazil cũng có nhiều rùa :D


hehe ... tụi nó nuôi rùa xuất cảng mừ yêuem :welcome: :welcome:

sunshine_666
07-16-2007, 00:37
Chiến thuật của tuyển VN chiều nay:

HLV A.Riedl: "VN sẽ đá 70% phòng ngự, 30% tấn công với Nhật với đội hình 4-5-1 trước Nhật Bản "

http://www.image4you.org/images/40104685.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=40104685.jpg)

Tuyển VN còn có thể mạnh hơn...

Một thắng, một hòa trước 2 đối thủ Tây Á mạnh hơn mình là một thành công lớn của tuyển VN trong lần đầu có mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục. Những điểm mạnh của đội tuyển đã được giới chuyên môn và người hâm mộ nói đến - đó là tinh thần cực tốt, ý chí tuyệt vời, tâm lý không còn bị căng cứng, tự ti như trước. Thế nhưng qua 2 trận đấu cũng có một vài vấn đề bộc lộ mà có lẽ rồi đây chúng ta sẽ còn phải rút ra nhiều bài học cho tương lai.

Bao giờ cũng vậy, một đội tuyển đến với một giải đấu lớn với trung bình 22 cầu thủ thì ít nhất phải có 4 trung vệ, thậm chí khi danh sách được gút lại còn 20 thì số lượng trung vệ cũng phải được ưu tiên, huống chi đối đầu với những đối thủ mạnh thì việc lựa chọn nhiều trung vệ còn là ưu tiên hàng đầu khi kết cấu đội hình trong việc tổ chức lối chơi phòng ngự. Đơn giản vì trung vệ chính là chốt chặn quan trọng nhất trước cầu môn, là người chỉ huy hàng phòng ngự và bọc lót chính cho các đồng đội nên lựa chọn nhiều trung vệ tốt chính là điều mà bất cứ HLV nào cũng quan tâm.

Nhưng đội tuyển VN đến với Asian Cup chỉ có 3 trung vệ là Huy Hoàng, Như Thành và Phạm Hùng Dũng, một con số quá ít, trong khi số hậu vệ cánh lại đảm bảo là 4 người (ngoài Quang Thanh, Văn Nhiên còn Việt Cường, Phong Hòa). Cũng có thể, HLV Riedl có tính toán rằng Việt Cường chơi trung vệ được nên trong suy nghĩ ông không chọn thêm trung vệ và có thể sẽ bố trí Việt Cường vào vai này khi cần thiết. Nhưng thực tế tuyển thủ của Đồng Tháp rất ít chơi ở vai trò này và gần như anh còn rất thiếu kinh nghiệm khi chơi ở trục giữa hàng phòng ngự, nên đội tuyển thực chất chỉ có đúng nghĩa 3 trung vệ.

Chính vì chỉ có 3 trung vệ nên khi Như Thành bị chấn thương, HLV Riedl phải đưa Hùng Dũng vào "trám". Sự nặng nề của Hùng Dũng là dễ hiểu bởi tuyển thủ này đã có một thời gian dài không chơi cho đội tuyển, khả năng xoay trở chậm chạp và giữa anh với Huy Hoàng chưa có thời gian chơi thuần thục bên nhau. Chính vì thế đó là một lỗ rò để Qatar tập trung khai thác.

Nhưng vấn đề xa hơn là khi Huy Hoàng vừa bị chấn thương vừa có dấu hiệu đuối sức ở cuối hiệp 2 và gần như anh không còn đủ tỉnh táo để chống đỡ thì đội tuyển cũng chẳng còn trung vệ nào có thể thay Huy Hoàng. Nếu trận gặp Nhật Bản vào ngày 16.7 này, cả Huy Hoàng lẫn Như Thành không thể ra sân thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể giữ được độ ổn định trước một đối thủ cực mạnh.

Bên cạnh đó, vị trí tiền vệ phải của Tấn Tài cũng chưa thực sự tạo được an tâm nơi người hâm mộ. Cả 2 trận đã đấu với UAE và Qatar, thậm chí cả 2 trận giao hữu trước đó với Bahrain và Jamaica, Tấn Tài chưa tìm lại được chính mình. Có cảm giác anh vẫn bị trạng thái khi có bóng hay lúng túng chuyền nhanh hoặc không tự tin cầm bóng đột phá như Quang Thanh đang thể hiện. Có lần chúng tôi đã đặt ra vấn đề với BHL người Việt của đội tuyển là có nên điều chỉnh để thay Tấn Tài khi cần thiết. Ví dụ có thể đưa Phùng Văn Nhiên sang chơi vị trí đó vì Nhiên từng chơi tiền vệ cánh trước đây và anh cũng thích hợp với biên phải với những pha đi bóng rất dũng cảm, rất khôn khéo sấn vào giữa tạo đột biến cho đồng đội ghi bàn, như bàn giúp tuyển VN nâng tỷ số lên 4-3 trong trận gặp Bahrain, hoặc tận dụng Nhiên bên hành lang phải để có những đường chuyền chân trái gây khó dễ cho đối phương nhiều hơn.

Rõ ràng HLV Riedl không phải không nhìn thấy điều đó nhưng việc chấp nhận đưa Văn Nhiên sang bên trái chơi lệch vai cũng đồng nghĩa với việc ông chỉ có một chọn lựa là phải giữ lại Tấn Tài. Làm sao khắc phục những gì mà Tài đã không chứng tỏ được? - giờ đây câu trả lời chỉ là do tuyển thủ Khánh Hòa này mà thôi.

Quang Tuyến


Hồng Sơn chắc chiều nay ngồi ngồi ghế dự bị rồi ... hỗng bít Quang Huy, Thế Anh hay Quốc Cường bắt nữa???

sunshine_666
07-16-2007, 00:42
Brazil giết Arrgentina 3-0. MÔt bất ngờ quá lớn

Cầu trường là nơi lúc nào cũng đầy những sự cố bất ngờ ... go go go tuyển VN, you can do it :party15: :party15: :party15:

sunshine_666
07-16-2007, 05:19
VN vs Jap_hiệp 1 = 1-2
UAE vs Qatar 0-1

nghe live: rtsp://210.245.0.61/broadcast/vov2.rm

sunshine_666
07-16-2007, 06:15
VN vô tứ kết quá đả

undo_0000
07-16-2007, 06:21
chúc mừng đội vn :vuive:

undo_0000
07-16-2007, 06:22
Asian Cup: Việt Nam vào tứ kết, cám ơn UAE

Việt Nam - Nhật Bản 1-4
* Sân Quân Khu 7: Qatar - UAE: 1-2 (phút 43, Quintana ghi bàn từ chấm 11 mét; phút 61, Alkas ghi bàn gỡ hòa cho UAE; phút 90+4 Khalil ghi bàn ấn định tỷ số)

Dù thua Nhật Bản với tỷ số đậm đà 1-4 trong một trận đấu mà đội khách áp đảo về mọi mặt nhưng tuyển Việt Nam vẫn có mặt ở tứ kết nhờ UAE đã xuất sắc thắng Qatar 2-1 trên sân quân khu 7.

Minh Chiến: Theo đánh giá của tôi, hiệp 1 các cầu thủ Việt Nam thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của Việt Nam là thể lực và điều đó đã hạn chế việc triển khai lối chơi của chúng ta. Có lẽ do đã quá dồn sức trong 2 trận đấu đầu tiên, nên các cầu thủ Việt Nam đã không còn sức trong trận đấu này.

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận các cầu thủ Nhật Bản đã khai thác triệt để điểm mạnh và yếu nơi hàng phòng ngự Việt Nam. Trong suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Nhật Bản tập trung khai thác triệt để bên hàng lang cánh phải của Việt Nam, nơi Tấn Tài Và Quang Thanh thường dâng lên tấn cao. Hơn nữa, cả 2 trung vệ và các tiền vệ Việt Nam đều không có sự hỗ trợ tốt nhất cho hành lang cánh phải, điều đó khiến Tấn Tài Và Quang Thanh gặp rất nhiều khó khăn.

Theo nhận định của tôi, Việt Nam đang gặp bất lợi sau khi Qatar đã ghi bàn vào lưới UAE. Vì thế, theo tôi nghĩ HLV Reidl cần phải thay đổi đấu pháp trong hiệp 2, Việt Nam cần phải tấn công nhiều hơn nữa, chấp nhận chơi mạo hiểm với đối thủ. Ngoài ra, theo nhìn nhận của tôi, HLV Reidl cần phải rút bớt 1 trong 3 tiền về: Minh Chuyên, Tài Em, Minh Phương ra nghĩ, để đưa Thanh Bình vào thay, và chúng ta sẽ chuyển sang thế tấn công hơn. Bởi nếu cứ thi đấu như trong hiệp 1, Việt Nam sẽ khó lòng tìm được bàn thắng và khi đó cơ hội đi tiếp của chúng ta sẽ không còn.

Trên sân Mỹ Đình hai đội đang cử hành quốc ca trước trận đấu. Cả hai đội đều ra sân trong trang phục truyền thống, Việt Nam mặc trang phục toàn đỏ còn Nhật mặc áo xanh quần trắng.

Trận đấu đã bắt đầu

Phút 2, Komano có đường chuyền vượt tuyến cho Takahara nhưng tiền đạo này không theo kịp bóng. Thủ môn Dương Hồng Sơn phát bóng lên.

Phút 3, Vũ Phong có bóng bên cánh trái, anh chuyền vào nhưng bóng đi hơi mạnh. Bóng đi sang qua cánh phải của Tấn Tài, anh nhả lại cho Minh Phương, cầu thủ này chuyền vào trung lộ, hậu vệ Nhật Bản nhảy lên đánh đầu hụt, bóng đến chân Vũ Phong trong vòng cấm địa nhưng do bất ngờ nên anh lúng túng không khống chế bóng được tốt, bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Phút 5, Đội Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải vì Komano phạm lỗi với Tấn Tài. Minh PHương thực hiện cú sút phạt nhưng hậu vệ tuyển Nhật đã phá bóng lên.

HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Tôi ấn tượng nhất với 2 gương mặt cầu thủ Nhật: Takahara và Nakamura. Chúng ta đang đá đúng với chiến thuật của VN: đá chậm. Chúng ta cần thời cơ mới có thể thắng được. Những phút hiện giờ, đội Nhật đang thăm dò. Đội Nhật đang đá rất chậm. Ở hàng thủ VN, thủ môn Dương Hồng Sơn thi đấu rất tốt.

Tình huống vừa qua, là một bàn thắng may mắn khi trúng chân trụ của một cầu thủ đội bạn.

Phút 6, VAAÀOOOOOOOOOOO. NGƯỜI GHI BÀN LÀ ... TIỀN VỆ NHẬT BẢN.

Từ đường đá phạt góc, tiền vệ Keiko Suzuki (13) lóng ngóng để bóng trúng chân đi thẳng vào lưới nhà.

Phút 8, Đội Nhật Bản có một pha bóng khá nguy hiểm từ đường phạt góc. Bóng đi ngang qua mặt khung thành tuyển Việt Nam nhưng không cầu thủ Nhật nào ập vào kịp.

Phút 11, Thủ môn Hồng Sơn vừa có một pha chọn điểm rơi bắt bóng chuẩn xác từ đường đá phạt của các cầu thủ Nhật.

Phút 11, VAAAOOOÒ. TỶ SỐ LÀ 1-1. MAKI LÀ NGƯỜI GỠ HÒA CHO NHẬT BẢN.

Bên cánh phải, Nakamura có pha đảo người gặt bóng bên cánh trái, khiến Quang Thanh bị lỡ trớn rồi chuyền vào trong như dọn cỗ cho Maki (12) nhẹ nhàng dùng ngực đẩy bóng vào lưới.

Minh Chiến: Trong những phút vừa qua, Việt Nam thi đấu khá bài bản. Nhìn vào đội hình xuất phảt, chúng ta thấy Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi đội tuyển Nhật có vẻ cũng không quá chú trọng đến chiến thắng và điều đó đã được biểu hiện qua lối đá chậm rãi ngay từ đầu trận.

Chính điều đó đã khiến các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận Việt Nam một lần nữa lại gặp may khi có được bàn thắng mở tỷ số trước, và điều đó sẽ giúp Việt Nam tự tin hơn trong những phút còn lại.

Bàn thắng vừa rồi Nhật Bản đã thiện hiện một đẳng cấp hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là tiền vệ Shunsuke Nakamura. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi Văn Nhiên do quá hút theo bóng nên bỏ vị trí của mình và các cầu thủ Nhật đã dễ dàng ghi bàn thắng gỡ hòa.

Nếu như Văn Nhiên đứng đúng vị trí, anh hoàn toàn có thể cản phá được pha dứt điểm của Maki, hoặc chí ích cũng khiến cầu thủ này khó khăn trong việc khống chế và dứt điểm.

undo_0000
07-16-2007, 06:23
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Hiện tại, các cầu thủ VN đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ là sang đẳng cấp mới nhưng sự tự tin đó là rất quý. Nội bộ đội tuyển đã gắn kết thành một khối sức mạnh.

Tình huống ghi bàn vừa rồi, hậu vệ biên của chúng ta đã cố hết sức, nhưng cầu thủ bạn đã quá giỏi khi anh ta lật vào cho Maki ghi bàn. Lỗi ở đây là do các hậu vệ.

Sự cầm bóng tự tin của các cầu thủ VN là một nét bởi, bởi ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho giải lần này.

Cho tới phút thứ 15 của trận đấu, thời gian kiểm soát bóng của đội Việt Nam giành 57%, của Nhật là 43%.

Phút 16, Nakamura (10) vừa có đường tạt bóng mượt như nhung từ cánh trái, Văn Nhiên bật cao đánh đầu giải nguy, Kengo Nakamura từ tuyến hai băng lên rất trống trải thực hiện cú sút ngay nhưng bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác.

Phút 19, Đội Việt Nam vừa cắt đứt một pha tấn công của tuyển Nhật và tổ chức tấn công. Bóng được triển khai từ Tài Em qua Minh Phương bên cánh phải rồi bóng được lật qua cánh trái cho Vũ Phong, anh đẩy bóng một nhịp vào trung lộ rồi thực hiện cú vuốt lòng trong chanh phải, bóng đi vượt ngoài tầm với của thủ môn Kawaguchi nhưng lại chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 23, Minh Phương có đường chuyền dài cho Công Vinh thoát xuống nhưng anh khống chế không thật tốt nên để bóng đi hết biên ngang.

Phút 25, Komano có bóng bên cánh trái, lại là cánh trái rồi thực hiền đường lật bóng vào trung lộ nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp bật cao đánh đầu giải vây.

Minh Chiến: Tôi đánh giá cao pha dứt điểm của Vũ Phong, bởi điều đó sẽ gây được nhiều bất ngờ hơn cho khung thành thủ môn Kawaguchi. Hơn nữa, theo quan điểm của tôi đó cũng là chiến thuật HLV Riedl đề ra, bởi nếu như pha dứt điểm của Vũ Phong không thành công, chúng ta vẫn có thể kịp lui về phòng thủ. Còn nếu cầm bóng và phối hợp, khi mất bóng sẽ rất nguy hiểm, bởi chúng ta không thể bì được với các Nhật Bản về tốc độ.

Phút 27, Nakamura chuyển sang cánh phải, anh lại khiến cho Văn Nhiên vất vả, sau vài pha gặt bóng, anh chuyền vào bằng chân trái cực kỳ chính xác. Takahara lèn vào giữa Huy Hoàng và Như Thành thoải mái một mình bật cao đánh đầu. Nhưng may mắn là anh đánh đầu bị trượt, bóng đi không chính xác.

Phút 30, Tài Em và Quang Thanh có pha bật tường 1-2 giúp Quang Thanh xâm nhập vòng cấm địa nhưng trong pha chèn người cuối cùng cả Thanh và Komano đều bị té. Một quả phát lên cho đội Nhật.

Phút 32, VVAAAAAAAAÒOOOOO. TỶ SỐ LÀ 2-1 CHO NHẬT BẢN. NGƯỜI GHI BÀN LÀ ENDO.

Đội Nhật Bản được hưởng quả đá phạt ở rìa vòng cấm địa, hơi chếnh về cánh trái. Pha dàn xếp đá phạt giữa Nakamura và Endo quá tuyệt vời. Cú sút bằng má trong chân phải của Endo đưa bóng đi vào góc xa khung thành, không một cơ hội nào dành cho thủ môn Dương Hồng Sơn.

HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Kendo đã ghi bàn. Chúng ta phải tung ra đá. Đội Nhật Bản khai thác vào hành lang phải của ĐTVN nên rất nguy hiểm. Đội bạn được đá phạt đúng, bởi chỉ cần một cầu thủ Nhật thoát xuống, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ bị thổi phạt ngay. Huy Hoàng rất nóng với các tình huống vừa qua. Đội Nhật Bản đang khai thác tối đa các điểm yếu của VN.

Phút 34, Như Thành đã có pha bay người cản bóng rất hay khi Nakamura có đường câu bóng vào trung lộ. Phạt góc cho đội Nhật. Thủ môn Hồng Sơn đã chọn điểm rơi chính xác lao ra tóm gọn quả phạt góc của Endo (7).

Phút 38, Nakamura có đường bấm bóng vào trung lộ cho Maki thoát xuống. Dù đã vượt qua hàng phòng ngự Việt Nam nhưng pha hứng ngực của anh không chuẩn khiến Như Thành kịp lùi về can thiệp.

Phút 39, Komano có pha bắt vô lê nhanh ở cự ly 25 mét, bóng đi không chính xác.

Minh Chiến: Theo đánh giá của tôi, hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu không được tốt, đặc biệt là bên hành làng cánh phải nơi Lê Tấn Tài và Qaung Thanh đảm nhiệm. Kề từ đầu trận, các cầu thủ Nhật Bản đều khoét vào bên cánh phải và 2 bàn thắng của họ cũng đều xuất hiện từ nơi này.

Ngoài ra, theo quan sát của tôi các cầu thủ Việt Nam dường như đã xuống sức. Trong những phút vừa qua, mỗi khi thủ môn Hồng Sơn bắt đựơc bóng, các cầu thủ Việt Nam đã không còn chủ động dồn lên, mà thường di chuyển một cách chậm rãi, đa pha các cầu thủ đều đi bộ chứ không còn chạy như 2 trận đấu trước.

undo_0000
07-16-2007, 06:23
Phút 41, Minh Phương thực hiện pha đá phạt góc, Công Vinh chạy cắt mặt hậu vệ bay người đánh đầu nhưng không trúng bóng. Nếu Công Vinh chạm được bóng thì có thể thủ môn Kawaguchi sẽ có một phen vất vả.

Phút 42, Tấn Tài có đường căng ngang tầm trung từ cánh phải, thủ môn Kawaguchi đã phải lao ra bắt bóng.

Phút 44, Công Vinh cướp bóng từ đường chuyền ngang bất cẩn của tiền vệ Nhật. Anh đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi chuyền cho Minh Phương băng lên nhưng lại sửa lưng tiền vệ này. Bỏ qua một pha nguy hiểm.

Phút 45, Trong pha phản công 4 đánh 4, Minh Chuyên có cú sút từ cự ly 20 mét nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Minh Chuyên vẫn chưa thể hiện tốt vai trò tiền vệ phòng ngự vì anh vẫn chưa hưng phấn và tự tin với các đồng đội. Khả năng sút xa của đội bạn rất tốt, mỗi khi bóng "ói" ra lập tức đội bạn sẽ có mặt. Hàng công VN quá đơn độc. Đội Nhật quá khoẻ, họ đang làm chậm trận đấu. Trong khi đó, VN đang mất hưng phấn. Đội Nhật đang rất chủ động, họ khoẻ, luôn cài người làm chúng ta "lố". Đội VN tấn công quá ít người.

Rõ ràng đối phương quá mạnh. Bàn thứ nhất, ĐTVN đá vào hơi bất ngờ, nhưng sau đó họ đã thể hiện sự nổi trội hơn anh em mình. Tỷ số 2-1 cuối hiệp cũng thể hiện sự tương quan giữa hai hiệp. Chúng ta phải thay đổi chiến thuật trong hiệp 2, phải xông lên mà đá, bởi đá như hiện tại chúng ta khó có cơ hội. Trong đội hình VN, Minh Chuyên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa hoà nhập được lối chơi này. Đây là một khó khăn của chúng ta.

Hiệp hai bắt đầu

Phút 48, Sau một loạt các pha đan bóng trước rìa vòng 16m50, Nakamura đã để mất bóng rất ... dễ dàng.

Phút 49, Văn Nhiên có pha đi bóng quyết đoán bên cánh trái, hậu vệ Nhật lúng túng để bóng bật chân như đường bật tường cho Nhiên băng lên nhưng trung vệ Nhật đã kịp bọc lót phá bóng lên.

VAAAAOOOOÒ, NGƯỜI GHI BÀN LÀ NAKAMURA.

Phút 51, Endo và Komano có pha phối hợp 1-2 bên cánh trái ... lại là cánh trái của Quang Thanh. Komano dễ dàng thoát xuống. Anh ung dung chuyền ngược cho Endo, anh này dừng một nhịp rồi tiếp túc chuyền ngược ra cho Nakamura từ tuyến hai băng lên dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân phải vào góc cao. Thủ môn Hồng Sơn dù đã bay hết người nhưng vẫn không với tới bóng.

Phút 54, Đội Nhật được ươởng cú sút phạt ngay chính giữa khung thành ở khoảng cách 18 mét. Endo và Nakamura phối hợp để Nakamura thực hiện cú vuốt lòng chân trái. Bóng bay qua hàng rào nhưng cũng đi không trúng đích.

Phút 56, Endo ở trung lộ nhận đường chuyền xaà từ tuyến 2, anh đánh gót nhẹ lại cho Nakamura nhưng tiếc rằng số 10 lại không hiểu ý đồng đội.

Phút 57, Tấn Tài đang bị đau các bác sĩ vào sân cáng anh ra.

undo_0000
07-16-2007, 06:24
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Tôi cho rằng không nên phòng thủ quá nhiều. Chúng ta phải bùng nổ, mỗi khi có cơ hội phải lao về phía trước. Đội Nhật vẫn đá rất chắc chắn. Đội Nhật đã ghi bàn như đá tập. Chỉ cần những cú như thế đá ghi bàn vào lưới VN rồi. VN đang đá y như hiệp 1, càng ngày càng đuối sức hơn. Chúng ta đang rất mệt. Những cú đá phạt của Nhật rất nguy hiểm. Họ vừa đá như thế, và tôi tưởng đã nằm gọn trong lưới VN. Đội Nhật đang rất hưng phấn. Các cầu thủ VN không nên giữ bóng lâu trong chân, vì rất dễ mất bóng lắm.

VAAAAOOOOÒ, NGƯỜI GHI BÀN LÀ MAKI

Phút 58, từ đường đá phạt của Endo từ cánh trái, Maki dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Hồng Sơn.

Phút 59, Tấn Tài và Công Vinh có pha bật tường ở trung lộ. Công Vinh có khoảng trống nhưng chưa kịp ra chân thì hậu vệ Nhật đã can thiệp phá bóng.

Phút 65, đội Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên Tài Em rời sân nhường chỗ cho Phùng Công Minh.

Phút 66, Tấn Tài có cú sút xa nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

Cho tới phút này, tỷ lệ kiểm soát bóng là Việt Nam 44%, Nhật Bản 56%

Minh Chiến: Theo đánh giá của tôi, đội Việt Nam đã hết động lực sau khi để thua bàn thứ 3. Khởi đầu hiệp 2, khi đang bị dẫn 2-1, chúng ta vẫn còn cơ hội nên các cầu thủ Việt Nam vẫn còn nỗ lực với hy vọng sẽ tìm đơợc bàn gỡ. Tuy nhiên khi Nakamura ghi bàn thứ 3, các cầu thủ Việt Nam đã bắt đầu sụp đổ và hậu quả là thủ thành Hồng Sơn lại phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, ở bàn thua thứ 4 có lỗi rất lớn của Minh Chuyên khi anh không kèm Maki dù rằng đang đứng tự do một mình.

Phút 69, Đội Nhật Bản có liên tiếp 2 sự thay đổi người, Endo (7) rời sân nhường chỗ cho Mizuno. Còn Maki (12) ra sân, Sato vào sân. Trước đó ở phút 61 Nakamura cũng đã rời sân cho Hanyu (8) vào sân. Như vậy cả 3 cầu thủ ghi bàn của đội Nhật đã rời sân.

HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: VN khi thua bàn rất dễ xuống tinh thần. Đội Nhật đã ghi bàn 4-1. Họ ghi bàn rất nhàn nhã, vì họ có đẳng cấp cao hơn. Những bàn thắng của họ không cần phải tốn sức, hay dính chấn thương không cần thiết. Đội VN đang thua lại còn rườm rà. Tôi nghĩ chắc các em đang rất mệt.

Phút 70, Takahara trong đợt phản công nhanh có bóng rồi thực hiện cú sút nhưng do mất chân trụ, anh sút bóng nhẹ lại đi giữa khung thành, thủ môn Hồng Sơn dễ dàng tóm gọn.

Phút 74, Đội Việt Nam có sự thay đổi người thứ 2, Tấn Tài (14) rời sân nhường chỗ cho Việt Cường (4).

Trong những phút vừa qua, đội Nhật chủ động giảm chậm đến mức tối thiểu nhịp độ của trận đấu. Họ cầm bóng nhiều và chủ yếu phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân.

Phút 77, Huy Hoàng có đường chuyền vượt tuyến cho Công Vinh nhưng tiền đạo xứ Nghệ lại rơi vào thế việt vị.

Phút 79, Komano có pha vẫy bóng má ngoài chân phải cho Hanyu thoát xuống nhưng cầu thủ mới vào sân đã di chuyển hơi sớm nên bị rơi vào thế việt vị.

Phút 80, Keiji có đường tạt bóng từ cánh phải vào. Bóng đi vòng qua hậu vệ cánh nhưng trung vệ Huy Hoàng đã kịp phá bóng. Đội Việt Nam có sự thay người thứ 3, Thanh Bình (18) vào sân thay cho Minh Phương (12).

HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Cầu thủ VN chưa có nhiều đợt phản công tốt, vì chúng ta đã mệt và mất tinh thần. Cũng phải thôi, đội Nhật quá mạnh và đẳng cấp nên thua như thế cũng là điều dễ hiểu. Theo tôi, nên đưa các cầu thủ trẻ như Anh Đức vào sân để học việc, chuẩn bị cho tương lai. Trong trận đấu này, Lê Tấn Tài chưa thi đấu tốt nên phải thay ra là điều đương nhiên (Đoàn Việt Cường vào). Tấn Tài và Quang Thanh cả 70 phút đã mất hút, khi bị kèm quá chặt.

Phút 84, Trung vệ Huy Hoàng phạm lỗi với Kaji ở ngay trước vòng cấm địa. Kengo thực hiện cú sút phạt nhưng bóng đi vọt xà. Trọng tài nổi còi phạt Công Minh vì anh đã lao ra sớm hơn hiệu lệnh của trọng tài. Cú sút lại đi trúng hàng rào, dội ra đến chân Kengo, anh thực hiện cú sút má ngoài bóng đi mạnh nhưng vọt xà ngang.

Cho tới phút này, Nhật có 10 cú sút, 5 cú trung đích trong khi Việt Nam chỉ có 5 pha dứt điểm và chỉ 1 lần đi trúng khung thành.

Phút 86, Mizuno đi bóng tốc độ bên cánh phải xuống sát biên, tạt vào giữa, Như Thành trong nỗ lực phá bóng đã đệm bóng đi vào khung thành nhà nhưng may mắn thủ môn Hồng Sơn đã phá bóng ra. Tiền đạo Sato ập vào nhưng cũng dứt điểm không thành công.

Phút 87, Công Vinh bị nhận một thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Nhật.

Phút 88, Hanyu (8) bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi từ phía sau với Công Minh trong một pha phản công nhanh. Đây là pha phạm lỗi không cần thiết vì bóng đang ở giữa sân hơn nữa phía Việt Nam chỉ có mỗi Công Minh trong Nhật còn đến ... 5 hậu vệ.

Trận đấu được cộng thêm 2 phút

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số Việt Nam - Nhật Bản 1-4.

undo_0000
07-16-2007, 06:24
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: Cũng như các chuyên gia bóng đá khác, tôi cũng mong muốn ĐTVN sẽ có ít nhất một điểm cho trận đấu này. So với đội hình mới nhất đến thời điểm này, hầu như không có sự thay đổi nào đáng kể. Theo tôi, dù có thay đổi nhỏ nhưng chắc sẽ không có ảnh hưởng lớn đến đội tuyển của chúng ta. ĐTVN với đội hình này sẽ thiên về phòng thủ nhiều, có một trung phong (Thanh Bình) đổi thành tiền vệ (Minh Chuyên). Dù biết Nhật Bản rất mạnh, nhưng tôi tin ĐTVN sẽ thi đấu hết sức mình và có một trận quyết thắng. Theo tôi nhận định, đội tuyển thiên về phòng ngự, để đợi sơ hở của đối phương và khai thác.

Minh Chuyên, (vốn là học trò của HLV Tam Lang) và theo HLV này nhận xét, đội trưởng Minh Phương nhiều trận vừa qua đã thi đấu xuất sắc và hy vọng trận đấu này, anh tiếp tục là đầu tàu của ĐTVN. Những trận vừa qua, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu ngoan cường.

Nhật Bản hiện nay là đội mạnh nhất trong bảng, VN phải dè chừng để hy vọng kiếm một điểm. Một lối chơi biến hoá sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất.


Đội hình xuất phát chính thức của hai đội:

Tuyển Việt Nam (HLV Alfred Riedl) 4-5-1
Thủ môn: 22 - Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: 16 - Q.Thanh 3 - Huy Hoàng 7 - Như Thành 2 - Văn Nhiên
Tiền vệ: 14 - Tấn Tài 15 - Minh Chuyên 12 - Minh Phương 19 - Tài Em 17 - Vũ Phong
Tiền đạo: 9 - Công Vinh

Tuyển Nhật Bản (HLV Ivica Osim) 3-5-2
Thủ môn 1 - Kawaguchi
Hậu vệ: 3 - Komano 22 - Nakazawa 6 - Abe 21 - Kaji
Tiền vệ: 12 - Maki 13 - Suzuki 14 - K. Nakamura 10 - S.Nakamura
Tiền đạo: 7 - Endo 19 - Takahara

undo_0000
07-16-2007, 06:27
hồi nãy tui coi Qatar - UAE vì vn chắc thua rồi, móa thằng Nhật so với thế giới chỉ là con nít mà nó đá vn như con ghẻ của nó vậy...

carelesswhisper
07-16-2007, 06:55
VN đá như cùi bắp nhưng mà hên. Tui keu rồi Vn đá với Nhật thì chang có bất ngờ gì. nhưng cũng chúc mừng vn

NgV
07-16-2007, 07:01
Uhmmm ! Xem thằng Nhật nó đá VN cũng giống như thằng Ba Tây,Đức quần thằng Nhật . . . đúng là trong bóng đá đẳng cấp nào ra đẳng cấp nấy không lẫn vào đâu được !
**********
Lâu lắm rồi mới xem lại VN nhà mình đá . . . công tâm mà nói trong hiệp 1 cũng không thua xút lắm (về kỹ thuật) so với đội Nhật nhưng sang đến hiệp 2 thì cánh nhà mình hoàn toàn rã rời vì không còn thể lực và đội hình vì thế cũng "panh ta-lông" luôn nhưng . . . cũng mừng được đi tiếp vào trong

undo_0000
07-16-2007, 07:05
chút nữa là biết vn sẽ gặp ai đây: irac, thái, úc. Gặp thái thì dễ chịu hơn, mặc dù vn kị rơ thái lắm
Úc đang dẫn Thái 1-0

undo_0000
07-16-2007, 07:10
Uhmmm ! Xem thằng Nhật nó đá VN cũng giống như thằng Ba Tây,Đức quần thằng Nhật . . . đúng là trong bóng đá đẳng cấp nào ra đẳng cấp nấy không lẫn vào đâu được !

Bóng đá không phải chuyện 1 sớm 1 chiếu mà lên đuọc giống thằng Hy Lạp ở Euro, nó đoạt cúp khộng có nghĩa là nó đã bước sang đẳng cấp, ngang = italy, France đươc

carelesswhisper
07-16-2007, 07:11
tui hy vọng VN gặp Vn hay noi rằng cần cơ hội co sát cho nên gặp úc cho no cọ sát với 1 đội bóng mạnh

undo_0000
07-16-2007, 07:15
gặp Úc thì có nước mà lượm banh tiếp, tụi này to cao ghê gớm, vn sút bóng tệ quá, chẳng có thằng nào sút ra hồn, hồi đó thằng Minh Phương, Quớc Vượng sút rất tốt, 1 thằng giờ ở tù, 1 thằng thì mất phong độ

sunshine_666
07-16-2007, 08:05
Thailand vs Australia = 0-1 phút 72

Oman vs Iraq = 0-0

sunshine_666
07-16-2007, 08:07
Japan vs Vietnam = 4-1


Japan's Shunsuke Nakamura (C) moves with the ball
Vietnam's Van Nhien Phung (C) fights for the ball against Japanese players
http://www.image4you.org/images/61484657.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=61484657.jpg)

Japan's Seiichiro Maki (L) fights for possession with Vietnam's Van Nhien Phung (R)
http://www.image4you.org/images/87408747.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=87408747.jpg)

Japan's Naohiro Takahara (C) goes down after a rough challenge
http://www.image4you.org/images/48301486.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=48301486.jpg)

Japan's Yasuhito Endo (R) fights for the ball as Vietnam's Minh Phuong Nguyen (12) closes
http://www.image4you.org/images/66028149.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=66028149.jpg)

Vietnam keeper Hong Son Duong (L) keeps en eye on the ball as Japan's Koki Mizuno (C) takes a free kick
http://www.image4you.org/images/12637022.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=12637022.jpg)

Japan's coach Ivan Osim
http://www.image4you.org/images/56710229.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=56710229.jpg)

sunshine_666
07-16-2007, 08:09
Tình hữu nghị VN và UAE muôn đời, móa giờ này ở VN nó bắt đầu phóng xế đó hehe ở bên này tui nhậu

sunshine_666
07-16-2007, 08:14
Úc mới dớt trái nữa ở phút 80 = 2-0

sunshine_666
07-16-2007, 08:16
móa nó Á châu đá éo thế nào mà trọng tài cứ móc thẻ vàng liên tục

undo_0000
07-16-2007, 08:19
3-0 rồi, tơi bời tụi Thái

sunshine_666
07-16-2007, 08:19
Úc lại làm thêm quả nữa 3-0

undo_0000
07-16-2007, 08:20
Tình hữu nghị VN và UAE muôn đời, móa giờ này ở VN nó bắt đầu phóng xế đó hehe ở bên này tui nhậu

SS xách xe ra đua luôn đê :D

sunshine_666
07-16-2007, 08:20
khiếp thằng Mark Viduka ủi kinh thế

sunshine_666
07-16-2007, 08:21
mịa nó xúi ẩu cha, treo bằng con liền hehe

undo_0000
07-16-2007, 08:23
4-0 rồi bà con ơi

sunshine_666
07-16-2007, 08:24
Oman - Iraq vẫn hòa 0-0,

sunshine_666
07-16-2007, 08:25
móa thằng Úc đè bọn Thái ra dợt trả thù hehe

sunshine_666
07-16-2007, 08:25
Vậy là tứ kết: Việt Nam - Iraq
Nhật - Australia

undo_0000
07-16-2007, 08:25
khiếp thằng Mark Viduka ủi kinh thế

trâu bò quá, tụi này đô con quá


mịa nó xúi ẩu cha, treo bằng con liền hehe

ấy quên, tui với ông còn phải đi đám cưới Tài Em nữa, treo bằng lấy gì chở tui :ngaytho:

undo_0000
07-16-2007, 08:27
Hết giờ, tỷ số là 4-0 Úc - Thái, bb Thái
Vậy chỉ có vn thôi, hú hú hú

sunshine_666
07-16-2007, 08:27
hehe VN là nước chủ nhà duy nhất lọt vô tứ kết

sunshine_666
07-16-2007, 08:29
hóa ra bận này Rùa Mỹ Đình to bằng cái nhà à....

undo_0000
07-16-2007, 08:30
vn ráng đóng phim heo, hiếp luôn thằng Iraq là tui mở party

sunshine_666
07-16-2007, 08:30
móa thằng Tài em đá như ặc ... ông éo thèm đi ăn đám cưới nó hehe

undo_0000
07-16-2007, 08:31
lần sau qua Thái đá tứ kết rùi, rùa vn xa we sao link nổi :D

undo_0000
07-16-2007, 08:33
ăn đám cưới nó, sẵn tiện coi nhà gái còn cô nào "móng chuồn" thì động phòng ngay đêm đó luôn

sunshine_666
07-16-2007, 08:34
mìa nó đúng là hay hổng bằng hên hà, rỏ ràng tuyển VN là ngoài luồng thế mà lại vô tứ kết hà hà

sunshine_666
07-16-2007, 08:35
ăn đám cưới nó, sẵn tiện coi nhà gái còn cô nào "móng chuồn" thì động phòng ngay đêm đó luôn

mịa nó gà móng đỏ ông ách chơi :vuive: :vuive: :vuive:

undo_0000
07-16-2007, 08:36
Nhật - Úc, hehe trâu bò hút nhau, ruồi muỗi (vn) hưởng lợi

sunshine_666
07-16-2007, 08:37
lần sau qua Thái đá tứ kết rùi, rùa vn xa we sao link nổi :D

cách có eo biển chớ đau mà xa cha ặc ặc :votay: :votay: :votay:

undo_0000
07-16-2007, 08:37
mịa nó gà móng đỏ ông ách chơi :vuive: :vuive: :vuive:

gì cha nụi, con gái nhà quê ngây thơ chân chất mà ông nói là gà à

undo_0000
07-16-2007, 08:39
cách có eo biển chớ đau mà xa cha ặc ặc :votay: :votay: :votay:

moá, rùa vn 2000 củi, lết còn đếch nổi, nói chi bơi :happy69:

sunshine_666
07-16-2007, 08:40
Nhật - Úc, hehe trâu bò hút nhau, ruồi muỗi (vn) hưởng lợi

hehe lơ tơ mơ VN dám gặp Tàu hủ lắm nhe :fighting30: :fighting30: :fighting30:

sunshine_666
07-16-2007, 08:41
gì cha nụi, con gái nhà quê ngây thơ chân chất mà ông nói là gà à

dị hả nhường cho cha đó :ngaytho: :ngaytho: :ngaytho:

undo_0000
07-16-2007, 08:44
hehe lơ tơ mơ VN dám gặp Tàu hủ lắm nhe :fighting30: :fighting30: :fighting30:

Tàu hủ mềm ủn, coi chừng vn dầm nát :lele:
mấy em tàu hủ dễ xương lắm, lấy về làm thiếp cũng đươc :ngaytho:

undo_0000
07-16-2007, 08:46
dị hả nhường cho cha đó :ngaytho: :ngaytho: :ngaytho:

vậy là cha khoái mấy em tóc vàng mắt xanh, ăn mặc sexy rùi :confused06:

sunshine_666
07-17-2007, 09:06
hehe tui cũng thuộc diện đào hoa nhưng ko lăng nhăng bậy bạ undo, bà xã là người Việt

sunshine_666
07-17-2007, 09:17
Rùa ơi là Rùa

Vầng, vậy là bọn Nhật không-lùn đã kéo các chàng giai đất Vịt trở lại mặt đất sau ba chiến thắng và một trận hòa trước các bạn "rệp". Mặc dù tỷ lệ khống chế bóng là 40:60 nghiêng về bọn Nippon dưng mà đội chúng ta thi thoảng mới có được một vài pha dàn xếp tạm coi được. Khu trung tuyến hoàn toàn mất vào tay "địch", hàng thủ thi đấu có máu lửa nhưng không khôn, nên thẻ vàng cứ rơi như sung mùa rụng vào "mình". Năm bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ áo xanh ghi, và đây là trận đấu đầu tiên cầu thủ Việt Nam không ghi bàn. Những lời phét lác của ngài Tổng thư ký Liên đoàn bóng mát trước trận đấu đã không thành sự thật, chỉ bởi lẽ "đẳng cấp là mãi mãi" - chúng ta còn thua Nhật Bản xa lắc!

Ấy vậy mà vào phút thứ 90, cả sân Mỹ Đình (mà bạn nào độc miệng nói lái đi thành cái từ cũng khá hay ho) tự dưng ồ lên. Rồi mấy vạn khán giả trên sân sau hơn một tiếng đồng hồ ngậm tăm lại cùng nhau bắt nhịp hò hét cổ vũ đội tuyển. Cái x gì thế nhở???

Hờ hờ, rùa nổi đầy Hồ Gươm, rùa nổi đầy Hồ Tây, rùa nổi đầy Sông Hồng ạ Thế @'o nào sau khi bị các bẹn Qatar làm trước một nháy, các bẹn UAE - được sự cổ vũ động viên của mấy ngàn khán giả chỉ biết hô "U - A - E" ) đã vùng lên gỡ hòa 1-1. Chỉ chưa đầy một phút sau, các cờ-đờ-vờ xứ Vịt lại ngất ngây sướng hụt bởi một bàn thắng không-có-thật (1). Mà oái ăm thay, cái bàn gỡ của các bẹn UAE lại trùng với bàn ấn định tỷ số của các bẹn Nhật, thành ra mấy vạn bạn Vịt trên sân và mấy triệu bạn Vịt ngoài sân cứ nhấp nhổm phấp phỏng chỉ chờ tin từ QK7. Đến anh Đần ngồi trên hàng ghế HLV cũng thế, mặt căng như dây đàn, trông thương tệ. Cho tới tận cái lúc đó, cái lúc rùa nổi khắp các hồ, khi bẹn thủ môn Qatar bắt bóng không dính và bẹn Khalil của UAE nhào vào đánh đầu khẳng định cái chức vô địch cúp vùng Vịnh không phải trên trời rơi xuống, cả triệu người dân xứ Mít mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thần Rùa trêu ngươi, nhưng mà thần Rùa cũng lôi cả hàng họ con cháu ra phù hộ, nên...

... VIỆT NAM ĐÃ LỌT VÀO VÒNG TỨ KẾT ASIAN CUP 2007!

đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành MỘT TRONG TÁM ĐỘI MẠNH NHẤT CHÂU Á.

Xin cám ơn thần Rùa, xin cám ơn các bạn "rệp", xin cám ơn các cầu thủ của chúng ta, và cũng xin cám ơn các bạn cổ động viên. Chỉ có điều thần Rùa chưa có giấy phép kiểm dịch xuất khẩu sang Thái (2) nên chắc chả sang phù hộ đội tuyển được nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở một giải nào đó khác, và chúc đội tuyển trong tương lai sẽ bớt phải nhờ vả thần Rùa.

(1) Như thường lệ, tớ không xem các trận đấu của giải trên VTC chỉ vì không thể chấp nhận những lời bình luận ngu dốt của thằng Huy béo. Ấy vậy mà nghe thằng đàn em kể là Huy béo lại làm bà con "sướng nhầm" vì một trong hai pha quay lại ĐƯỢC GÁN là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho UAE. Mịa, đẳng cấp là mãi mãi!

(2) Trên thực tế thì thần Rùa đã được đưa vào sách Đỏ bảo tồn nên chắc chắn sẽ không được cấp phép xuất khẩu. Do đó để Việt Nam được vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á, Chính phủ cần có cơ chế đặc biệt cho phép xuất khẩu thần Rùa có điều kiện

sunshine_666
07-17-2007, 09:24
Móa đọc nó viết nìn cười x được

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/sava2nu.gif

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/turkeyvbrazilrivaldo7hc.gif

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/vanpersi.gif

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/vieara.gif

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/447ha55.gif

http://i38.photobucket.com/albums/e135/ruoicon/wed/funny/3.gif

undo_0000
07-17-2007, 10:06
hehe tui cũng thuộc diện đào hoa nhưng ko lăng nhăng bậy bạ undo, bà xã là người Việt

Tui chỉ giỏi cái miệng thôi, chứ ngoài đời gặp gái thì ngu ra mặt.
Có bà xã rồi còn luyện xxx chi vậy cha, muốn bị bả bụp hả :godau:

sunshine_666
07-17-2007, 10:24
ủa bộ có gia đình là ko được coi x hả? chổ tui làm mấy cha có vợ cứ xin phim tui hòai. tui ít coi 1 mình lắm, đôi khi có phim hay tui cũng coi với bả hoài đấy chứ hehe ... cool

undo_0000
07-17-2007, 10:34
Có được bà xã như vậy thì ông sướng quá rồi. Có nhiều bà rất ghét đàn ông coi ba cái này..

carelesswhisper
07-17-2007, 10:44
Tui cung mới chia tay người yeu6 xonhh buồn chet6' người

karon
07-17-2007, 10:54
VN năm nay sao hên quá nhưng tui thấy vô được tứ kết là ngon rồi Iraq đá hay lắm VN chơi ko lại đâu năm nay Úc vô địch nếu thắng Nhật và nếu Nhật thắng Úc thì nhật sẽ vô địch tui đoán vậy.

NgV
07-17-2007, 15:34
. . . Có nhiều bà rất ghét đàn ông coi ba cái này..
Xin được sửa lại ". . . có ÍT bà rất ghét đàn ông coi . . . "

. . . Do đó để Việt Nam được vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á, Chính phủ cần có cơ chế đặc biệt . . .
Ngay từ đầu hiệp 1 khi "engine" bắt đầu chạy sự khống chế bóng hai đội ngang ngửa nhau , hơn nữa tốc độ bứt phá của hàng tiền đạo VN ngay cả còn trội hơn các cầu thủ xứ mặt trời nhưng khổ nỗi "thiếu xăng"(thể lực) ,Chạy tới đích rồi thì cũng chẳng còn sức để làm gì nữa ngay cả phần lớn những đường giao bóng cho đồng đội lúc này cũng không còn chính xác nữa . Thể lực của đội VN không đủ giữ thế trận ngang bằng này trước khi hết hiệp 1 và bất cứ ai xem đều hiểu rằng hiệp 2 đội cầu xứ Giao Chỉ (đã yếu xìu) bị "tàn sát" trước đội cầu " su-shi". Sự thiếu thốn thể lực của cầu thủ VN nhà mình nguyên nhân từ đâu ? từ cá nhân cầu thủ lười nhác tập luyện hay từ cơ chế tập huấn,bồi dưỡng của nhà nước ???!!! .. . . nếu tìm ra được nguyên nhân và giải quyết được nó thì việc bóng đá VN lọt vào 4 hay ba đội mạnh của Châu Á không phải là việc không tưởng .

. . . Úc vô địch nếu thắng Nhật và nếu Nhật thắng Úc thì nhật sẽ vô địch tui đoán vậy.
hehehe . . . bác đoán theo kiểu "huề vốn" rùi . . . đúng dzậy cuối cùng sẽ chỉ còn hai tên Úc và Nhật . . . và liệu đội Nhật Osim có trả được món nợ của ZicoJP trước đội cầu Úc trong giải WC vừa qua 0? . . . đây chắc chắn sẽ là trận đấu hay nhất giải !

undo_0000
07-17-2007, 17:18
Xin được sửa lại ". . . có ÍT bà rất ghét đàn ông coi . . . "

mấy bà ngoài miệng thì phản đối, nhưng trong lòng thì tui không biết thực hư ra sao à

undo_0000
07-17-2007, 17:32
Trước trận VN - Iraq (ngày 21-7):

Nô nức chuyển “lửa Mỹ Đình” sang Bangkok

Sau những ngày thưa vắng trong nhiều tháng liền, hôm qua 17-7 phòng bán vé các tour du lịch Thái Lan của nhiều công ty du lịch đã trở nên quá tải vì nhu cầu sang Bangkok để cổ vũ đội tuyển của các CĐV VN.

Các nhân viên quầy tiếp tân ở nhiều công ty du lịch cho biết từ 8g, chuông điện thoại đã reo liên tục chủ yếu để hỏi thông tin cho tour sang Bangkok vào ngày 20-7 đi ủng hộ đội tuyển VN.

Giá nào cũng mang... Mỹ Đình sang Bangkok

Đại diện phòng du lịch nước ngoài của Công ty Fiditourist cho biết do không thể xoay xở được lượng vé vào sân xem trận VN - Iraq nên đành từ chối nhu cầu sang Bangkok ủng hộ đội tuyển của hàng trăm CĐV VN.

Anh Huy Cường, một CĐV ở Q.3, cho biết sáng 17-7, dù đã đến các công ty du lịch lớn nhưng anh vẫn chưa mua được tour sang Thái Lan để ủng hộ đội tuyển bởi những nơi này chỉ có tour năm ngày bốn đêm. Dù vậy, anh Cường vẫn khẳng định: “Nếu có tour ngắn ngày, giá nào tôi cũng mua để sang Thái “tiếp lửa” cho đội tuyển”.

Nhu cầu tăng vọt của CĐV khiến các công ty du lịch phải họp gấp để thiết kế lại tour và làm việc với các hãng hàng không trong việc đặt mua thêm chỗ trên các chuyến bay sang Bangkok. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, phó phòng kế hoạch và tiếp thị của Saigontourist, cho biết lượng vé đang có sẵn cho các tour sang Bangkok trong những ngày cuối tuần không đáp ứng hết nhu cầu của CĐV. Trong khi đó, Công ty Vietravel cho biết họ chỉ đáp ứng được 300-400 chỗ (trong đó khoảng 120 chỗ cho CĐV Hà Nội) trong số gần 1.000 yêu cầu qua điện thoại.

Hàng không cũng đứng ngồi không yên

Giám đốc Hãng hàng không Thai International Airways tại VN Nond Kalinta cho biết do nhu cầu CĐV VN sang Thái rất lớn nên sáng 17-7, ông đã xin ý kiến của văn phòng chính để lên kế hoạch đổi máy bay lớn hơn cho các chuyến bay từ VN sang Bangkok. Đồng thời lên kế hoạch điều một máy bay riêng (charter) để phục vụ tuyến TP.HCM - Bangkok đi và về ngay trong ngày 21-7.

VN Airlines cũng lên kế hoạch đổi máy bay lớn và điều thêm một chuyến charter cho chặng TP.HCM - Bangkok (bay sang Bangkok trong buổi chiều và từ Bangkok về lại TP.HCM ngay trong đêm sau khi trận VN - Iraq kết thúc).

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết các sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Suvarnabhumi (Bangkok) vào khoảng thời gian các hãng hàng không này muốn tăng thêm chuyến, mật độ máy bay lên xuống rất đông nên khó có thể đáp ứng được nhu cầu này. Chính vì vậy, các công ty du lịch chỉ dám nhận đặt chỗ của khách hàng mà không nhận tiền đặt cọc và hẹn đến 10g sáng nay (18-7) mới có thể trả lời chính xác khả năng có vé hay không.

Chiều 17-7, Hãng hàng không Pacific Airlines cho biết chỉ còn một vé trên chuyến bay từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 20-7.

undo_0000
07-17-2007, 17:34
Iraq lạc quan trước tuyển VN

Tuy tỏ ra không vui vì Iraq không thể lấy được 3 điểm trước Oman trong lượt trận cuối cùng nhưng HLV người Brazil Jorvan Vieira vẫn cho rằng ông rất hài lòng vì các cầu thủ Iraq đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là vị trí nhất bảng A.

Nhận định về tuyển VN, đối thủ của Iraq ở tứ kết, HLV Vieira nói: “Tuy mừng vì Iraq tránh được Nhật ở tứ kết nhưng thật sự tôi không quan tâm lắm đối thủ của mình là ai. Tuyển VN cũng là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ có đẳng cấp. Tôi tin Iraq có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên lọt vào bán kết Asian Cup 2007”.

undo_0000
07-17-2007, 17:35
Thư Bangkok

Chưa bao giờ thoải mái như thế này

11g trưa qua 17-7, tuyển VN đặt chân xuống sân bay Bangkok trong vô vàn lời chúc tụng từ những thành viên LĐBĐ châu Á (AFC) sau khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên lọt vào tứ kết. Từ Bangkok, trợ lý HLV tuyển VN Mai Đức Chung đã gửi những thông tin đầu tiên cho Tuổi Trẻ.

“Chưa bao giờ đi thi đấu ở nước ngoài trong tâm lý thoải mái như lúc này” - tiền đạo Công Vinh huýt sáo suốt trên chuyến xe buýt về khách sạn Sheraton (Bangkok). Tại đây, Vinh và đồng đội còn được gặp các thần tượng ở Giải ngoại hạng Anh như hậu vệ Lucas Neil, Brett Emerton, Tim Cahill, Harry Kewell... của tuyển Úc. Trong đó, một vài người đã dừng lại bắt tay thủ môn Hồng Sơn, Quang Thanh và chúc mừng đội tuyển VN.

Trợ lý HLV của tuyển Úc đã không bỏ lỡ cơ hội khi trao đổi một số thông tin với HLV trưởng Riedl. Trong đó, họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thời tiết ở Hà Nội. Về điều này, HLV Riedl cảnh báo: “Thời tiết ở Hà Nội khó chịu hơn nhiều so với Bangkok”.

Bất ngờ lớn nhất là HLV Chanvit vẫn ở lại khách sạn này cùng đội tuyển Thái Lan và có ý chờ đội tuyển VN. Tâm sự khá lâu với HLV Riedl, HLV Chanvit thú nhận tuyển Thái đã sai lầm khi quá ham tấn công trước một đối thủ mạnh như tuyển Úc. Ông nói: “Báo chí Thái đã phê phán chúng tôi không tiếc lời về chuyện này và tôi thừa nhận là họ đúng”. Ông Chanvit tiếc rẻ rằng nếu thi đấu với tinh thần phòng ngự như tuyển VN, có thể Thái Lan cũng đã sánh vai với tuyển VN đi tiếp vào tứ kết.

Do thời tiết ở Bangkok thường mưa rất lớn về buổi chiều nên ban huấn luyện tuyển VN chỉ cho các cầu thủ dự bị không ra sân ở trận trước tập luyện. Số cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi và tập nhẹ. Theo kế hoạch, tuyển VN chỉ tập vào các buổi chiều trước ngày diễn ra trận đấu trên sân vận động Hải Quân cách khách sạn 20 phút di chuyển bằng ôtô.

Tuy phấn chấn nhưng các tuyển thủ được dặn dò “phải ăn uống thật điều độ” vì khách sạn Sheraton phục vụ toàn món hải sản “khoái khẩu”. Cả đội tuyển đều phấn khởi khi gặp Iraq ở tứ kết bởi theo họ, sau trận thắng UAE và hòa Qatar, đá với Iraq - một đội bóng vùng Vịnh - sẽ dễ chịu hơn là gặp tuyển Úc.

sunshine_666
07-17-2007, 18:56
Iraq vs Oman = hòa 0-0

Iraq's Qusay Aboudy (R) fights for the ball with Oman's Amad Al Hosni (L)

http://www.image4you.org/images/24956993.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=24956993.jpg)

Iraq's national soccer team group photo (front L-R) Badar Al Maimani, Bassim Gatea,Ali Rehema,Mahdi Ajeel,Hawar Taher (back L-R) Nashat Ali,Noor Hassan,Khaldoun Mohammed,Qusay Aboudy,Jassim Al Hamd,Younis Khalef

http://www.image4you.org/images/64283746.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=64283746.jpg)

Oman's team

http://www.image4you.org/images/65162264.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=65162264.jpg)

Iraq's Qusay Aboudy (L) fights for the ball with Oman's Hussain Al Hadhri (R)

http://www.image4you.org/images/65062193.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=65062193.jpg)

Iraq's Nashat Ali (R) fights for the ball with Oman's Hussain Al Hadhri (L)

http://www.image4you.org/images/37540620.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=37540620.jpg)

Iraq's Younis Khalef (R) fights for the ball with Oman's 12 Ahmed Al Mahaijri (L)

http://www.image4you.org/images/40683226.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=40683226.jpg)

sunshine_666
07-17-2007, 18:59
Thailand vs Australia = Úc thắng đẹp 4-0...ít ra cũng phải dị chứ oi oi oi

Australia's soccer team player (Back L-R) Mark Bresciano, Michael Beauchamp, John Aloisi, Mark Schwarzer, Mark Viduka, David Carney (Front L-R) Brett Emerton, Jason Culina, Mark Milligan, Luke Wilkshire,Vince Grella

http://www.image4you.org/images/14979684.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=14979684.jpg)

Australia's David Carney (R) vies with Thailand's Suchao Nutnum (2-R)

http://www.image4you.org/images/48111356.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=48111356.jpg)

Australia's Jason Culina (R) vies with Thailand's Tawan Sripan (L)

http://www.image4you.org/images/90740704.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=90740704.jpg)

Australia's defender Michael Beauchamp celebrates after scoring his team's first goal against Thailand

http://www.image4you.org/images/9591917.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=9591917.jpg)

Australia's Mark Viduka

http://www.image4you.org/images/40808037.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=40808037.jpg)

Australia's defender Michael Beauchamp (3rd R) scoring his team's first goal

http://www.image4you.org/images/94097806.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=94097806.jpg)

Australia's striker Mark Viduka (L) celebrates with his teammate Mark Bresciano (R)

http://www.image4you.org/images/30846523.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=30846523.jpg)

sunshine_666
07-17-2007, 19:01
Vòng Tứ Kết của bản A và B

Knockout stage
http://www.image4you.org/images/319216.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=319216.jpg)

Báo chí nước ngoài nói về sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup: Niềm tin đã trở lại
Hôm qua, tràn ngập các trang tin của rất nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới, đã đưa tin về sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam: "Lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup".


Tờ International Herald Tribune (IHT) của Pháp dẫn nguồn tin từ Hãng tin AP cho biết: "Rất nhiều CĐV Việt Nam từ khắp các thành phố lớn trong cả nước, đã xuống đường ăn mừng tưng bừng sự kiện chưa từng bao giờ xảy ra trước đây".

Tờ IHT bình luận: "Mặc cho trận thua quá đậm và quá cách biệt về đẳng cấp lẫn tỷ số trước đội từng hai lần vô địch liên tiếp là Nhật Bản, người dân VN chỉ biết một lý do duy nhất khiến họ sung sướng là nhờ trận thắng của UAE, đội tuyển VN nhờ đó đã làm nên kỳ tích lớn nhất trong lịch sử khi chiếm được một suất ở tứ kết. Và thế là họ ăn mừng suốt đêm. Chắc chắn họ sẽ kéo sang Thái Lan rất đông để cổ vũ cho đội nhà".

Tờ ANTARA News của Indonesia - nước đồng chủ nhà Asian Cup với Việt Nam - cũng đưa tin đậm với bài viết có tựa: Bữa tiệc tưng bừng của CĐV Việt Nam. Nguyễn Hương Lan, 20 tuổi, một nữ CĐV Việt Nam trả lời phỏng vấn với tờ ANTARA News: "Tôi hết sức hãnh diện, bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển chúng tôi vào đến tứ kết trong một giải đấu cực kỳ quan trọng. Tôi hết sức xúc động và sung sướng. Cho dù kết quả với Iraq thế nào, đến đây đã là thành công quá lớn của VN".

Một CĐV lớn tuổi, tên Trần Hùng, 55 tuổi, nói với ANTARA News trong tâm trạng rất xúc động: "Tôi từng bỏ không theo dõi bóng đá VN một thời gian, khi những scandal trọng tài dàn xếp tỷ số, cầu thủ đội tuyển quốc gia bán độ. Thế rồi, những trận đấu rực lửa gần đây đã kéo tôi trở lại với đam mê của mình. Có thể Việt Nam thua đẳng cấp, thua về sức lực, nhưng không thua về tinh thần. Toàn đội VN bây giờ đã thắp lại niềm hy vọng đam mê tưởng sẽ tắt ngấm trong biết bao con người VN trước đây từng muốn quay lưng".

"Bạn nghĩ thế nào về trận đấu tứ kết với Iraq?". Một CĐV 34 tuổi, tên Nguyễn Mạnh Hùnh trả lời dứt khoát trên ANTARA News: "Chúng tôi sẽ có mặt ở Bangkok để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Có thể, sẽ không tràn ngập như tại sân Mỹ Đình, nhưng chúng tôi hứa sẽ "nhuộm đỏ" sân Rajamangala".
(24H.COM.VN, Thanh Niên)

Video clip những hình ảnh ăn mừng trên đường phố của CĐV Việt Nam

http://www20.24h.com.vn/news.php/297/155050

sunshine_666
07-17-2007, 19:04
Tui cung mới chia tay người yeu6 xonhh buồn chet6' người

xin được chia vui cùng bạn :love30: :love30:

Em dịu dàng bên tai tôi khe khẻ
Rằng trọn đời sẽ chẳng quên tôi
Tôi chực cười, rồi chợt nghĩ xa xôi
Không quên...
Chưa chắc là sẽ nhớ...

carelesswhisper
07-17-2007, 19:06
vn chet chac

carelesswhisper
07-17-2007, 19:07
e SS choi sock ah`.Má chia tay bùôn chet mà ong chia vui

carelesswhisper
07-17-2007, 19:07
SS tui download harry potter mà coi ko dc tuc qua

trai00
07-17-2007, 19:13
cho minh xemnhe.cam0n

sunshine_666
07-17-2007, 19:20
cho minh xemnhe.cam0n

cứ thoãi mái bro, nhớ coi xong rồi trở lại đây bàn nhé. chúc vui vẽ :somot:

carelesswhisper
07-17-2007, 19:23
SS choi sock quá

sunshine_666
07-17-2007, 19:25
SS tui download harry potter mà coi ko dc tuc qua

" Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi.
Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười.. "
có chi đâu mà phải buồn hở, whis?


- tại sao ko coi được? phim này ra rạp coi mới sướng, rủ em đi coi chung luôn :party15:

carelesswhisper
07-17-2007, 19:34
gio coi dc rồi nhung mà phim này ko co tiếng

carelesswhisper
07-17-2007, 19:36
em gì ko nghe tui nói tui mới chia tay ah` huhu

sunshine_666
07-17-2007, 19:43
mấy cái vụ nầy vô hộp gở rối tơ lòng mà tâm sự, ở đây thuyết về bóng đá vui hơn bro. chúc bro 1 ngày vui vẻ

carelesswhisper
07-17-2007, 19:44
ok ko noi chuyện đó nửa mà anyway là VN thua. Cái kia có 50% VN vô tứ kết còn cái này vn co 0.01%

undo_0000
07-18-2007, 10:44
Harry Kewell khiến fan Liverpool tại VN ngây ngất

Đẹp trai, thân thiện và cũng rất cởi mở, đó là những gì mà các CĐV Liverpool tại VN cảm nhận được nơi chàng tiền vệ chuột túi Harry Kewell khi đón anh tại sân bay Nội Bài vào tối qua.

Do một số sự cố tại Thái Lan nên máy bay chở đội tuyển Úc hạ cánh muộn hơn dự kiến 1 giờ, nên 20g30 tối qua 17-7, đội mới đến sân bay Nội Bài. Sau hơn 4 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng hơn 30 Liverpudlians (CĐV đội bóng Liverpool) đã làm sôi động sân bay Nội Bài khi thần tượng Harry Kewell xuất hiện trong nhóm đầu tiên đi ra ô tô.

Từ chối trả lời báo chí nhưng lại anh lại sẵn sàng dành cho các CĐV những trao đổi ngắn: "Tôi hơi mệt, thật bất ngờ khi được gặp các CĐV Liverpool tại đây. I love you".

Không những thế anh còn dành phần lớn thời gian chờ đợi xe chuyển bánh cho việc ký tặng CĐV và người hâm mộ. Và thật bất ngờ khi tất cả các Liverpudlan không những có được chữ ký của Kewell mà qua anh, họ còn có được hầu hết chữ ký của các tuyển thủ Úc đang thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh.

Hôm nay (18-7), vào lúc 17g, đội tuyển Úc sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình.

undo_0000
07-18-2007, 10:44
“Zico” Thái Lan giã từ đội tuyển

Sau khi đội chủ nhà Thái Lan thua Úc 0-4 và bị loại khỏi Asian Cup, đội trưởng kỳ cựu 33 tuổi Kiatisak (ảnh) đã quyết định từ giã đội tuyển quốc gia.

Sau trận thua này, ngoài Kiatisak, hai cầu thủ khác của Thái Lan là trung vệ Tawan Sripan và tiền vệ Therdsak Chaiman cũng nói lời từ giã đội tuyển quốc gia.

Báo chí Thái Lan cho biết ngay sau khi tuyển Thái thúc thủ trước Úc, thủ tướng Surayud Chulanont đã đi vào phòng thay đồ của đội tuyển để thuyết phục Kiatisak ở lại đội tuyển nhưng cầu thủ này vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình.

Kiatisak là cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Thái Lan và là người có ảnh hưởng khá lớn đối với bóng đá Đông Nam Á. Chiến tích rực rỡ nhất của Kiatisak trong màu áo tuyển quốc gia là giúp Thái Lan lọt vào bán kết bóng đá Asiad Games 1998 tổ chức tại Bangkok sau khi vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-1 trong hiệp phụ.

undo_0000
07-18-2007, 10:47
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Ông Nguyễn Trọng Hỷ - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN - đã phấn khích phát biểu rằng “đây là thành tích vĩ đại” sau khi tuyển VN lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.

Dùng hai từ “vĩ đại” thì có lẽ hơi quá, nhưng quả thật đây là một cột mốc lịch sử của bóng đá VN. Hãy nhớ lại mấy chục năm qua, lòng tự hào về bóng đá nước nhà là gì? Được nhắc nhiều nhất là chiếc cúp vô địch Merdeka 1966 của bóng đá miền Nam. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giải mời. Bóng đá miền Bắc thì được nhớ đến trận thắng Thanh niên Liên Xô - một trận giao hữu. Ngay hai lần hạng tư Asian Cup 1956 và 1962 thì không thể phủ nhận bóng đá châu Á ngày ấy còn khá mờ nhạt. Tuyển miền Nam chỉ cần đá thắng các đội Singapore, Malaysia là có mặt trong vòng chung kết bốn đội... Điều đáng tự hào nhất có lẽ là ở chỗ cố tiền đạo Đỗ Thới Vinh từng được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” hay ông Tam Lang được chọn là trung vệ xuất sắc nhất châu Á.

Nhưng cái quá khứ tạm gọi là vàng son ấy đã trôi đi rất xa. Đất nước thống nhất đã 32 năm nhưng thành tích cao nhất của bóng đá VN chỉ mới là những chiếc HCB khu vực Đông Nam Á. Điều ấy làm bóng đá VN đâm ra tự ti. Vì vậy trước ngày khai mạc, chỉ những người lạc quan tếu mới bảo VN vào tứ kết, khi chung bảng toàn những đội cách chúng ta vài chục bậc trong bảng xếp hạng FIFA.

Ấy vậy mà tất cả đã đổi thay sau đêm 16-7-2007 lịch sử. Giờ đây, tuyển VN đang nằm trong tốp tám đội đứng đầu châu Á. Hành trang tiến vào tương lai giờ đây đã có vốn của hiện tại. Cái vốn ấy là vô giá. Nó sẽ giúp VFF, người hâm mộ, cầu thủ, báo chí, các mạnh thường quân - những thành phần tạo nên nền bóng đá - gần nhau hơn.

Đó là ý nghĩa lớn của sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup 2007, và hãy tin ngày mai tươi sáng của bóng đá đã bắt đầu từ hôm nay...

undo_0000
07-18-2007, 10:49
hehe, thằng Tài Em về lấy vợ rùi, vậy là có cơ hội cho tuyển thủ khác vô thế chỗ

yeuphim1909
07-18-2007, 14:32
tuyển VN sắp đụng dzới "băng" Iraq rồi, phải chuẩn bị vũ trang kĩ càng mới được:D. Ko biết có thắng nổi ko đây?

NgV
07-18-2007, 16:04
http://www.afcasiancup.com/common/images/jp/ac07_masthd_06.jpg

Highlights một vài trận đấu
VietNam vs UAE (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1165)
VietNam vs Japan (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1227)
Australia vs Thailand (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1237)

***********************

sunshine_666
07-18-2007, 17:30
Saudi Arabia vs Bahrain - kết quả SA thắng đẹp 4-0, vô tứ kết.

Saudi Arabian player Yasser Al Qahtani (L) battles for the ball with Bahrain player Mohammed Hassan

http://www.image4you.org/images/96295740.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=96295740.jpg)

Saudi Arabian players celebrate their goal during Group D of Asian Cup 2007 soccer match

http://www.image4you.org/images/27690292.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=27690292.jpg)

Saudi Arabian player Ahmed Al Mousa (C) celebrates his goal with Taiseer Al Jassam (L) and Yasser Al Qahtani (R)

http://www.image4you.org/images/23588649.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=23588649.jpg)

Saudi Arabian player Yasser Al Qahtani (L) battles for the ball with Bahrain player Rashed Al Doseri (R)

http://www.image4you.org/images/46095134.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=46095134.jpg)

Saudi Arabian player Taiseer Al Jassam (R) battles for the ball with Bahrain player Abdulla Marzooq (L)

http://www.image4you.org/images/89105188.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=89105188.jpg)

Saudi Arabian player Abdulrahman Al Qahtani (L) celebrates his goal with Taiseer Al Jassam (R)

http://www.image4you.org/images/61225497.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=61225497.jpg)

sunshine_666
07-18-2007, 17:33
Indonesia vs South Korea = Đại Hàn vừa ăn 1-0, hehe té ra Korea cũng đem theo RÙA ...
South Korean Kim Sang Sik (R) vies with Indonesian goal keeper Rihihina Markus (L)

http://www.image4you.org/images/44189402.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=44189402.jpg)

South Korea's Kim Sangsik (L) fights for the ball with Indonesian goal keeper Markus Rahihina

http://www.image4you.org/images/74160539.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=74160539.jpg)

Korean Kim Jung Woo (L) fights for the ball with Indonesian Erol Iba (R)

http://www.image4you.org/images/69228801.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=69228801.jpg)

South Korea's Son Dae Ho (R) fights for the ball with Indonesia's Firman Utina

http://www.image4you.org/images/44542345.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=44542345.jpg)

South Korea's Kim Chi Woo celebrates as Indonesia's Elie Aiboy (R) lays down on the field

http://www.image4you.org/images/16105688.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=16105688.jpg)

South Korea's Kim Jung Woo reacts after a missing goal

http://www.image4you.org/images/60272446.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=60272446.jpg)

sunshine_666
07-18-2007, 17:35
China vs Uzbekistan = 3-0 hehe bị VN áp vía nên Tàu Hủ xách dép về nước sớm we'

China's Dong Fangzhuo (front) fight for the ball with Uzbekistan's Aziz Ibragimov (back)

http://www.image4you.org/images/24782231.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=24782231.jpg)

China's Han Peng (L) fight for the ball with Uzbekistan's Aleksey Nikolaev (R)

http://www.image4you.org/images/14234253.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=14234253.jpg)

China's Han Peng (R) fight for the ball with Uzbekistan's Timur Kapadze (L)

http://www.image4you.org/images/24783519.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=24783519.jpg)

China's Han Peng (L) falls as Uzbekistan's Aleksey Nikolaev (R) controls the ball

http://www.image4you.org/images/65317825.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=65317825.jpg)

China's Wang Dong (L) fight for the ball with Uzbekistan's Azizbek Haydarov (R)

http://www.image4you.org/images/86533470.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=86533470.jpg)

sunshine_666
07-18-2007, 17:37
Malaysia vs Iran = 0-2 , VN là nước đồng chủ hội lọt vào vòng tứ kết

Iranian player Ferydoon Zandi (R) fights for the ball with Norfarhan Muhammad (C) and Thirumurugan Veeran (L) of Malaysia

http://www.image4you.org/images/22497209.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=22497209.jpg)

Iranian player Karimi Pashaki (L) dribbles the ball past Shahrulnizam Mustapa (R) of Malaysia

http://www.image4you.org/images/70726896.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=70726896.jpg)

Iranian player Vahid Hashemian (C) jumps in between Nantha Kumar (L) and Aidil Zafuan Abdul Radzak (R) of Malaysia

http://www.image4you.org/images/12076445.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=12076445.jpg)

Medical officer inspects China's player Han Peng as Uzbekistan's goalkeeper Ignatiy Nesterov (L) looks on

http://www.image4you.org/images/63888881.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=63888881.jpg)

Iranian player Rasoul Khatibi (C) falls while he fights for the ball with Nantha Kumar (L) of Malaysia

http://www.image4you.org/images/22093429.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=22093429.jpg)

sunshine_666
07-18-2007, 17:39
Một vài hình ảnh của tuyển VN thao dợt ở Thailand...

Vietnam coach Alfred Riedl of Austria during a training session of his team at Supachalasai Stadium, Bangkok, Thailand

http://www.image4you.org/images/88278799.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=88278799.jpg)

http://www.image4you.org/images/21406127.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=21406127.jpg)

http://www.image4you.org/images/16325703.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=16325703.jpg)

http://www.image4you.org/images/63864087.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=63864087.jpg)

http://www.image4you.org/images/63242439.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=63242439.jpg)

http://www.image4you.org/images/46678487.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=46678487.jpg)

sunshine_666
07-18-2007, 17:40
Vòng nhì - Tứ Kết

http://www.image4you.org/images/49590760.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=49590760.jpg)

http://www.image4you.org/images/54287888.jpg (http://www.image4you.org/v.php?img=54287888.jpg)

undo_0000
07-18-2007, 17:44
FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 7.2007:
Việt Nam là đội bóng tiến bộ nhất

Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 7.2007. Với thành tích ấn tượng tại Asian Cup - là đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng tứ kết, đội tuyển Việt Nam đã nhảy vọt đến 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (từ 142 vươn lên 117).

Với thành tích này, Việt Nam là đội bóng tiến bộ nhất FIFA trong thời gian qua và soán ngôi Singapore để vươn lên hạng nhì Đông Nam Á. Dù bị loại, nhưng Thái Lan vẫn tăng được 15 bậc - xếp hạng 107, Indonesia tăng 16 bậc vươn lên hạng 127. Đoạt ngôi vô địch Copa America, đội tuyển Brazil đã lấy lại ngôi số 1 từ tay đội tuyển Ý.

undo_0000
07-18-2007, 17:47
Asian Cup 2007: Báo chí nước ngoài nói về sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup: Niềm tin đã trở lại

Hôm qua, tràn ngập các trang tin của rất nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới, đã đưa tin về sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam: "Lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup".

Tờ International Herald Tribune (IHT) của Pháp dẫn nguồn tin từ Hãng tin AP cho biết: "Rất nhiều CĐV Việt Nam từ khắp các thành phố lớn trong cả nước, đã xuống đường ăn mừng tưng bừng sự kiện chưa từng bao giờ xảy ra trước đây".

Tờ IHT bình luận: "Mặc cho trận thua quá đậm và quá cách biệt về đẳng cấp lẫn tỷ số trước đội từng hai lần vô địch liên tiếp là Nhật Bản, người dân VN chỉ biết một lý do duy nhất khiến họ sung sướng là nhờ trận thắng của UAE, đội tuyển VN nhờ đó đã làm nên kỳ tích lớn nhất trong lịch sử khi chiếm được một suất ở tứ kết. Và thế là họ ăn mừng suốt đêm. Chắc chắn họ sẽ kéo sang Thái Lan rất đông để cổ vũ cho đội nhà".

Tờ ANTARA News của Indonesia - nước đồng chủ nhà Asian Cup với Việt Nam - cũng đưa tin đậm với bài viết có tựa: Bữa tiệc tưng bừng của CĐV Việt Nam. Nguyen Huong Lan, 20 tuổi, một nữ CĐV Việt Nam trả lời phỏng vấn với tờ ANTARA News: "Tôi hết sức hãnh diện, bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển chúng tôi vào đến tứ kết trong một giải đấu cực kỳ quan trọng. Tôi hết sức xúc động và sung sướng. Cho dù kết quả với Iraq thế nào, đến đây đã là thành công quá lớn của VN". Một CĐV lớn tuổi, tên Tran Hung, 55 tuổi, nói với ANTARA News trong tâm trạng rất xúc động: "Tôi từng bỏ không theo dõi bóng đá VN một thời gian, khi những scandal trọng tài dàn xếp tỷ số, cầu thủ đội tuyển quốc gia bán độ. Thế rồi, những trận đấu rực lửa gần đây đã kéo tôi trở lại với đam mê của mình. Có thể Việt Nam thua đẳng cấp, thua về sức lực, nhưng không thua về tinh thần. Toàn đội VN bây giờ đã thắp lại niềm hy vọng đam mê tưởng sẽ tắt ngấm trong biết bao con người VN trước đây từng muốn quay lưng".

"Bạn nghĩ thế nào về trận đấu tứ kết với Iraq?". Một CĐV 34 tuổi, tên Nguyen Manh Hung trả lời dứt khoát trên ANTARA News: "Chúng tôi sẽ có mặt ở Bangkok để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Có thể, sẽ không tràn ngập như tại sân Mỹ Đình, nhưng chúng tôi hứa sẽ "nhuộm đỏ" sân Rajamangala".

sunshine_666
07-18-2007, 17:52
Highlights một vài trận đấu
VietNam vs UAE (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1165)
VietNam vs Japan (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1227)
Australia vs Thailand (http://www.afcasiancup.com/jp/fanzone/video.asp?id=1237)

***********************

Thích nhất vẫn là trận VN vs UAE ... thanks bro :votay:


tuyển VN sắp đụng dzới "băng" Iraq rồi, phải chuẩn bị vũ trang kĩ càng mới được:D. Ko biết có thắng nổi ko đây?

có nhiêu chơi xả láng hít mịa nó rồi bro , còn x gì mà chuẩn với bị ... bây giờ cầu trời mưa bửa đấu hehe :party15:



hehe, thằng Tài Em về lấy vợ rùi, vậy là có cơ hội cho tuyển thủ khác vô thế chỗ

có thằng này hay ko cũng x tạo được sự khác biệt nào ... bất quá có thêm cơ hội để :laloi: :laloi: :laloi: hehe thôi để cho nó ở nhà cưới vợ đi, nghe nói vợ là kiến trúc sư đó... chúc mừng Tài em :love72: :love72: :love72:

undo_0000
07-19-2007, 04:56
HLV trưởng đội tuyển Úc Graham Arnold:

“Nhật có ưu thế hơn”

Khác hẳn với thái độ của các trợ lý HLV luôn yêu cầu báo chí không được tiếp cận các tuyển thủ ngôi sao của đội Úc, HLV trưởng tuyển Úc Graham Arnold đã không từ chối câu trả lời nào của Tuổi Trẻ khi vừa đặt chân đến Hà Nội.

Ông Graham Arnold nói: “Tôi rất mừng khi Đông Nam Á còn một đại diện là VN đi tiếp vào vòng tứ kết. Từ đây, tôi tin trình độ bóng đá VN sẽ tiến lên rất nhanh”.

* Thưa ông, vì sao tuyển Úc, đội tuyển từng lọt vào vòng 2 World Cup 2006, chơi trầy trật ở vòng bảng?

- Đó là do chúng tôi bắt nhịp với giải đấu không tốt. Ngoài ra, khí hậu nóng ẩm và nhiệt độ cao là một trở ngại rất lớn với chúng tôi.

* Ông đánh giá thế vào về tuyển Nhật?

- Nhật là một đội tuyển từng đạt thành tích tốt ở World Cup. Họ có các cá nhân xuất sắc và họ quen thuộc với sân đấu châu Á. Điều này giúp họ có lợi thế hơn so với lần đầu dự giải của chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ cơ hội của họ lớn hơn chúng tôi.

* Ông đánh giá thế nào về trận tứ kết giữa VN -Iraq?

- Tôi tin VN sẽ tiếp tục vượt qua Iraq. VN đang có một tập thể tốt và tinh thần ấy sẽ giúp các bạn đi sâu hơn.

undo_0000
07-19-2007, 04:56
Tuyển Úc tăng tốc tập luyện

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển Úc trên sân Mỹ Đình I (tuyển Nhật tập trên sân Mỹ Đình II), lẽ ra sân tập sẽ được đóng kín nhưng do sơ suất trong việc thông báo nên giới truyền thông (hơn 100 phóng viên Nhật Bản) đã có mặt để ghi lại hình ảnh buổi tập của họ.

Chứng kiến buổi tập của tuyển Úc, quả thật không hổ danh các tuyển thủ đang chơi ở Giải ngoại hạng Anh. 17g chiều qua 18-7, tuyển Úc khởi động bằng bài phục hồi rồi đột ngột tăng tốc thật nhanh, chia đôi đội hình tấn công không khác gì trận đấu thật sự.

Chưa đội nào đến dự Asian Cup ở VN tập luyện với tốc độ mà những người xem thấy hào hứng như vậy. Cuối buổi tập, các tuyển thủ Úc chú trọng bài đánh biên cho Viduka đánh đầu và cây săn bàn của Newcastle United luôn đánh đầu cực kỳ chuẩn xác. Đây thật sự là một mối đe dọa cho tuyển Nhật.

Ở sân bên cạnh, ngược với sự năng nổ của tuyển Úc, các cầu thủ Nhật vẫn tập cần mẫn như trước đây với các bài phối hợp nhóm và thả lỏng.

undo_0000
07-19-2007, 04:57
Người Thái ủng hộ tuyển VN

Buổi tập của đội tuyển VN trên sân Supachalasai (Thái Lan) chiều qua 18-7 tràn ngập tiếng cười. Cả HLV A.Riedl vốn tỏ thái độ khá căng thẳng ở những ngày trước giải đấu cũng luôn nở nụ cười.

Thậm chí đang trong buổi tập, ông còn chạy ra tận đường piste bắt tay chào vài nhà báo quen mặt vừa mới đặt chân đến Bangkok để đưa tin về đội tuyển.

Trợ lý HLV Mai Đức Chung cũng bỏ dở buổi tập để ra chào và trả lời phỏng vấn các phóng viên trong và ngoài nước. Nói chung, ngoại trừ chấn thương nhẹ của Huy Hoàng và Văn Nhiên, thông tin của ông Chung không có nhiều chi tiết mới. Nhưng những gì mà HLV Chung nói đã làm giới truyền thông rất phấn khích: “Đây là thời cơ ngàn năm có một. Đội tuyển sẽ quyết không để vuột cơ hội này. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Iraq. Và tôi nghĩ đội tuyển đã sẵn sàng cho trận bán kết tại Malaysia”.

Ngày đầu tiên có mặt ở Bangkok, điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là việc dân Thái đang bàn rất nhiều đến sự kiện VN lọt vào tứ kết Asian Cup, còn Thái Lan thì không! Sự kiện này khiến các CĐV Thái rất tủi thân vì họ luôn tự hào bóng đá Thái bao giờ cũng trên VN một bậc. Tanwe Supot - người tài xế taxi đưa chúng tôi rời sân bay Suvarnahumbi - nói: “Tuyển VN hay hơn Thái Lan rồi. Xin chúc mừng nhé. Tôi sẽ đến sân ủng hộ đội VN trong trận gặp Iraq. Tôi muốn tuyển VN viết tiếp câu chuyện thần kỳ để làm xứng mặt bốn quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai tổ chức Asian Cup 2007”.

Nghĩ đó chỉ là ý kiến riêng của anh Supot, nhưng không ngờ ở những cuộc phỏng vấn bỏ túi sau đó của chúng tôi, hầu hết những người Thái Lan được hỏi đều nói muốn chứng kiến VN hạ Iraq. CĐV tên Suwon cho biết: “Khi nghe đội VN lọt vào tứ kết, mọi người bất ngờ vì tất cả đều tin nếu có một đại diện Đông Nam Á vào vòng tứ kết thì Thái Lan sẽ là đội đầu tiên. Bây giờ không còn đội Thái, chúng tôi sẽ quay sang ủng hộ VN. Sẽ là chuyện thần tiên nếu VN hạ Iraq...”.

Dân Thái ủng hộ tuyển VN quả là chuyện lạ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ không lạ nếu VN viết tiếp câu chuyện thần kỳ vào đêm 21-7...

undo_0000
07-19-2007, 04:59
HLV đội Iraq: “Đánh giá thấp Việt Nam là sai lầm”

Mở đầu cuộc phỏng vấn dành cho Tuổi Trẻ vào hôm qua 18-7, HLV Jorvan Vieira nói rằng sẽ là sai lầm lớn nếu Iraq đánh giá thấp đội Việt Nam.

HLV Vieira nhận định: “Việc vượt qua Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và cầm hòa Qatar - hai đội bóng mạnh - đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá VN. Chúng tôi rất xem trọng thành tích của các bạn...”.

* Ông có nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển VN không, thưa ông?

- Các bạn không biết thôi, tôi biết rất nhiều về bóng đá và đất nước các bạn. Năm 2004, tôi từng dẫn dắt đội U-20 Malaysia sang thi đấu tại Giải U-20 Đông Nam Á tổ chức ở Trung tâm Thành Long (TP.HCM). Tại đây, tôi đã có cuộc nói chuyện với cựu HLV đội tuyển VN và là đồng hương người Brazil của tôi là ông Tavares.

Đến giờ, tôi vẫn còn lưu những cái tên cầu thủ VN nổi bật ở giải đó. Và bây giờ họ đang khoác áo đội tuyển VN. Khi nhìn vào danh sách tuyển VN, tôi đã nhận ra họ. Quả là kỷ niệm khó quên. Còn chuyện nghiên cứu băng ghi hình của đội VN, thú thật tôi chưa xem. Nhưng trong đầu tôi, bóng đá VN luôn có những cầu thủ giỏi. Họ chơi bóng nhanh, kỹ thuật và có tư duy chiến thuật rất tốt.

* Ông không xem băng ghi hình đội VN chơi ở vòng bảng, như thế làm sao ông có thể biết rõ về đối thủ của mình?

- Tôi không xem băng ghi hình vì tôi tin vào cầu thủ mình.

* Ông có thật sự hài lòng với những gì mà đội Iraq thể hiện ở vòng bảng?

- Chưa. Tôi nghĩ đội Iraq sẽ chơi tốt hơn trong trận gặp VN. Có nhiều điều khiến tôi tự tin là Iraq sẽ chơi tốt. Thứ nhất, chúng tôi không hề gặp ca chấn thương nặng nào sau vòng bảng. Vì vậy, đội hình tốt nhất của tuyển Iraq vẫn được giữ nguyên. Thứ hai, chúng tôi đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận. Cầu thủ bộc lộ niềm tin rất lớn khi xung trận. Và cuối cùng, tôi nghĩ đội Iraq sẽ chiến đấu bằng trái tim để giành một suất vào bán kết.

* Chỉ mới nhận chức HLV tuyển Iraq chưa đầy hai tháng và trong hoàn cảnh Iraq rơi vào cảnh chiến tranh triền miên, cầu thủ gần như không có thời gian tập luyện chung, vậy mà đội bóng các ông đã lập kỳ tích lần thứ tư liên tục có mặt ở tứ kết Asian Cup...

- Nói chính xác là tôi chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 45 ngày. Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu. Nhưng tôi nghĩ cũng giống như VN, cầu thủ hai đội không bao giờ lùi bước vì tình yêu bóng đá và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

* Nếu nói một câu với khán giả VN, ông sẽ nói gì?

- Tôi yêu đất nước và con người VN. 20 ngày ở TP.HCM trước đây là quãng thời gian rất đẹp đối với tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ cho các bạn cơ hội vào bán kết...

* Xin cảm ơn ông.

undo_0000
07-19-2007, 05:00
Tôi yêu đất nước và con người VN. 20 ngày ở TP.HCM trước đây là quãng thời gian rất đẹp đối với tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ cho các bạn cơ hội vào bán kết...

hehe, khiêu chiến kìa, ỷ mạnh hiếp yeu hả :fighting35:

sunshine_666
07-19-2007, 06:48
không có VN thì mất hứng nhưng có thằng éo nào dám bắt 1 rắc thua ... dĩ nhiên còn được mơ thì cứ mơ ... hehe mơ ngày mai em book vé đi Indo

HLV phó Mai Đức Chung khẳng định rằng đội Việt Nam, dù yếu hơn Iraq nhưng sẽ giành chiến thắng và sẽ bay sang Malaysia đá trận bán kết trước khi trở về Hà Nội.

“Chúng tôi đã xem 2 trận của Iraq, trước Oman và Australia. Toàn đội hiểu rằng đối thủ mạnh hơn về thể lực, thể hình nhưng chúng ta sang Thái Lan không phải để về ngay mà toàn đội sẽ sang Malaysia thi đấu nốt trận bán kết rồi mời trở về. Dù không có Tài Em, dù không còn được sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đều rất tự tin, rất cố gắng và quyết tâm không làm người hâm mộ hụt hẫng. Đó chính là ưu thế của chúng ta”, ông Chung cho biết.

carelesswhisper
07-19-2007, 10:31
‘Việt Nam mạnh, nhưng Iraq sẽ chiến thắng’

Sát thủ Younis Mahmoud, tiền đạo quan trọng nhất của đội Iraq và là Vua phá lưới tại giải vô địch Qatar, khẳng định với VnExpress rằng Việt Nam là đội bóng khó chơi, nhưng Iraq đã tìm ra cách giành quyền vào bán kết.
>Video clip các tình huống đáng chú ý của Việt Nam ở vòng bảng


Younis Mahmoud. Ảnh: Minh Hải.

- Là một cầu thủ Tây Á, anh và các đồng đội biết gì về bóng đá Việt Nam?

- Với tư cách cá nhân, tôi hiểu khá nhiều về bóng đá Việt Nam. Trước đây, tại vòng loại Olympic 2004, diễn ra tại Jordan, chúng tôi đã giành chiến thắng 3-1 trước VN, và là tác giả của một trong số các bàn thắng đó. Còn ở Asian Cup 2007 này, tôi cũng như các đồng đội đã xem và phân tích 2 trận đấu của các bạn. Trước Qatar và UAE được đánh giá là mạnh hơn, nhưng đội Việt Nam đã hoà và thắng. Chúng tôi cũng đã phân tích những yếu tố quan trọng để làm nên sức mạnh của bóng đá Việt Nam.

- Đó là những yếu tố gì?

- Trước hết, các bạn có dàn cầu thủ tuyệt vời. Tiền đạo số 9 (Công Vinh) rất nhanh nhẹn và có khả năng xử lý bóng rất nhanh và chính xác. Đó không phải là ưu điểm duy nhất, cậu ấy còn có phong cách thi đấu như một cầu thủ châu Âu. Ngoài ra, đội trưởng của các bạn đeo áo số 12 (Minh Phương) đúng là một thủ lĩnh. Khả năng chuyền bóng cũng như giữ nhịp độ trận đấu là rất tốt. Nhưng đội Việt Nam còn nhiều ngôi sao nữa mà thú thật, tôi cũng không nhớ. Ngoài ra, qua truyền hình, tôi thấy CĐV Việt Nam quá nhiệt tình và chỉ có cầu thủ mới hiểu thực sự, điều đó quý giá như thế nào.

- Anh đánh giá sao về cơ hội vào bán kết của hai đội?

- Đúng là tôi đánh giá Việt Nam cao, nhưng bóng đá là bóng đá và những bất ngờ vẫn song hành tồn tại. Giả sử như, trận gặp Australia, ai mà chẳng nghĩ, chúng tôi sẽ thua ít nhất mấy bàn. Nhưng không, Iraq đã thắng với cách biệt 3-1.

- Lần gặp nhau trước giữa Việt Nam và Iraq, anh đã ghi bàn. Anh nghĩ sao về điều tương tự trong trận tứ kết Asian Cup 2007 tới?

- Thú thật là rất khó bởi bóng đá Việt Nam nay khác trước rồi, các bạn giờ mạnh hơn, khoẻ hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Rồi đây, bóng đá Việt Nam còn phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình sẽ ghi bàn, và có thể không phải là một.

undo_0000
07-19-2007, 17:18
Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình sẽ ghi bàn, và có thể không phải là một.

Cho nó ghi 2 bàn vào lưới nhà luôn kà kà

undo_0000
07-19-2007, 17:23
Tuyển VN trên đất Thái

* HLV Riedl không quan tâm đến tập sút 11m!

Chiều hôm qua, đội tuyển VN đã có buổi tập thứ 2 trên sân bóng đá Quân đội với khí hậu rất mát mẻ do trời không mưa. Điều đáng lo ngại là tình trạng chấn thương của Huy Hoàng vì anh xuất hiện ở sân tập với gương mặt khá buồn và bước đi khập khiễng.

Tuyển VN tập sút xa, không đá phạt đền

Như thường lệ, sau màn khởi động HLV Riedl chia 2 đội hình ra đấu tập. Điều khác biệt với ngày hôm qua, là ông Riedl để Văn Nhiên đá hậu vệ phải ngay từ đầu chứ không thử nghiệm Châu Phong Hòa. Do vắng Huy Hoàng vẫn còn bị chấn thương, nên "quân đỏ" chỉ đá 9 người là: Công Vinh, Thanh Bình, Thanh Phương, Minh Chuyên, Tấn Tài, Vũ Phong, Như Thành, Văn Nhiên và Quang Thanh.

Trong buổi tập này, ngoài bài phối hợp tấn công biên quen thuộc, HLV Riedl cho các cầu thủ tập sút xa khá nhiều để phòng trường hợp không xâm nhập được khu vực 16m50 của Iraq. Dù đây là trận tứ kết, nhưng ông thầy người Áo không hề quan tâm đến sút luân lưu 11m, bởi theo ông lý giải, đội tuyển VN phải quyết thắng trong 90 phút, nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, VN sẽ khó đảm bảo được thể lực. Ngay giữa buổi tập, tiền vệ Đức Dương cũng có dấu hiệu chấn thương nhẹ được cho ra nghỉ, nên gần như chắc chắn tiền vệ Minh Chuyên sẽ đá thay vị trí của Phan Văn Tài Em.


Trong trận đấu này, đội tuyển sẽ được mặc màu áo đỏ truyền thống, trong khi Iraq chọn trang phục màu trắng. Trao đổi với báo chí sau buổi tập, HLV Riedl tỏ ra khá lo lắng về trường hợp của Huy Hoàng vì anh đã được bác sĩ Trọng Hiền đưa ngay đến bệnh viện để chụp X-quang. Tuy nhiên HLV Riedl vẫn nói rằng hy vọng Huy Hoàng sẽ kịp bình phục để có thể xung trận với 100% phong độ. Nhận xét về đội tuyển Iraq, ông Riedl nói: "Chúng tôi vẫn chưa nhận ra được điểm yếu của họ. Các cầu thủ Younis (10), Nashat (5), Hawar (11) là những cầu thủ rất giỏi và chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, đây là một trận đánh lớn và chúng tôi không phải đến đây để dạo chơi, tôi tin các cầu thủ của chúng ta sẽ chơi tốt".

Báo chí nước ngoài: 40% cho VN, 60% cho Iraq!

Nhận xét về trận VN-Iraq, phóng viên Kaddour Habbari (kênh truyền SNTV của Anh) cho biết: "Thật khó đoán biết được đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận tứ kết sắp tới vì Iraq tuy là một đội mạnh nhưng các cầu thủ Việt Nam lại rất nhanh nhẹn. Tôi cho rằng cơ hội để 2 đội vào vòng bán kết là 50-50. Tôi hy vọng được chứng kiến điều kỳ diệu là đội Việt Nam có thể đi vào tới chung kết. Nếu Việt Nam làm được điều này, chắc CĐV các bạn "điên" lên mất. Tuần trước, tôi đã chứng kiến người dân VN xuống đường mừng đội nhà vào tứ kết, không khí thật tuyệt. Với tôi, so với Jakarta (Indonesia) hay Kuala Lumpur (Malaysia), thì Hà Nội hay TP.HCM của Việt Nam tuyệt vời hơn, vì người dân thân thiện, còn bóng đá thì... đúng là cuồng nhiệt vô cùng". Còn phóng viên Jaafar (kênh truyền hình Abu Dhabi, UAE): "Việt Nam thắng 2-0.

Tại sao không? Tôi đã chứng kiến các bạn đấu với UAE, và các bạn thắng thuyết phục 2-0. Nên, trước Iraq không lý gì các bạn không lập lại điều tương tự. Vì UAE và Iraq có trình độ tương đồng, chưa kể Iraq hiện tại không thể mạnh hơn UAE của ông Metsu được. Tin tôi đi, các bạn sẽ ghi 2 bàn". Ngược lại, phóng viên Faisal Abudullah (Doha, Qatar) lại đánh giá "60% cho Iraq, 40% cho Việt Nam. Iraq đã hợp với khí hậu, quen với sân bóng tại đây. Họ đã chơi 3 trận tại Bangkok. Đó là lợi thế của đội bóng này. Trong khi đó, Việt Nam vừa bay sang Thái, và phải làm quen mọi thứ... Tuy nhiên, chênh lệch trình độ theo tôi, một chín một mười. Cầu thủ VN chơi nhanh và có tinh thần tốt, còn Iraq lại mạnh mẽ về thể lực, cao to hơn. Nhưng tôi nghĩ Riedl là một HLV giỏi, có thể mọi thứ sẽ được quyết định trong cuộc chiến cân não".

undo_0000
07-19-2007, 17:24
Tin Asian Cup

Dù không thể sang Bangkok động viên đội tuyển do phải trực tiếp chỉ đạo BTC địa phương điều hành trận đấu trên sân Mỹ Đình giữa Úc và Nhật Bản, nhưng Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết LĐBĐVN dự định sẽ có mức thưởng khoảng nửa tỉ đồng cho đội tuyển VN nếu giành chiến thắng trong trận tứ kết với Iraq. Công ty tôn Hoa Sen cũng vừa có mức thưởng 5.000 USD cho một bàn thắng và 5.000 USD cho việc không để lọt lưới trong trận tứ kết. (T.K)

* Qusay Aboudy (24) của Iraq bị cấm thi đấu trận tứ kết. Theo thông báo của AFC, Aboudy đã nhận 2 thẻ vàng trong trận gặp Úc và Oman ở vòng bảng, nên cầu thủ này sẽ không được tham dự trận tứ kết với Việt Nam vào thứ bảy tuần này. Ngoài ra, Luke Wilkhsire (8) của Úc và Bakaev (10) của Uzbekistan cũng nghỉ thi đấu vì lý do tương tự. (G.Lao)

* Mở cửa tự do cho học sinh, sinh viên vào sân xem trận tứ kết Việt Nam - Iraq tại Bangkok. Nước đồng chủ nhà với Việt Nam, Thái Lan, hôm qua đã quyết định mở cửa tự do cho học sinh, sinh viên nước này đến sân Rajamangala, vào thứ bảy tuần này, để theo dõi và ủng hộ đội Việt Nam trong trận đấu tứ kết với Iraq. (AFC) (G.Lao)

* Thẻ hành nghề tại Asian Cup 2007 - chỉ 20 phút là xong! Không như hồi đầu giải, chiếc thẻ hành nghề đã gây nhiều phiền phức cho giới truyền thông, lần này cánh phóng viên VN khi đến tác nghiệp tại Thái Lan lại nhân thẻ rất dễ dàng. Tại khách sạn Plaza Athenee, sát ngay cạnh Đại sứ quán Việt Nam, rất nhiều phóng viên VN mặc dù chưa đăng ký trước vẫn có thẻ hành nghề chỉ sau 20 phút đăng ký. (Tin: Q.H, ảnh: Khả Hòa)

* HLV Riedl sẽ trở lại Trung Đông? Phát biểu với phóng viên Hisham Al Gizouli của tờ Khaleej Times Online (UAE), HLV Riedl tiết lộ, có thể ông sẽ trở lại Trung Đông sau khi hết hợp đồng huấn luyện đội tuyển VN. Ông Riedl nói: "Hiện tôi đã nhận được một số lời đề nghị và có thể Trung Đông sẽ là điểm đến kế tiếp của tôi". (Khaleej Times Online) (G.Lao)

* Phan Thanh Bình gây ngạc nhiên. Sau khi Công Vinh rồi đội trưởng Minh Phương khéo léo từ chối với lý do "sẽ phát biểu trong buổi hợp báo diễn ra ngày hôm nay", phóng viên của Hãng Abu Dhabi vẫn cương quyết "đòi" một cầu thủ VN nữa để phỏng vấn. HLV Riedl thấy Thanh Bình nên đã giới thiệu và trong khi ông đang loay hoay tìm phiên dịch thì Thanh Bình, đã tự trả lời bằng tiếng Anh trong sự ngưỡng mộ của ông thầy người Áo.

undo_0000
07-19-2007, 17:25
Chờ đợi gì ở sân Rajamangala?

Với người hâm mộ bóng đá VN, trận tứ kết vào tối mai với Iraq trên sân Rajamangala có sức chứa 65.000 chỗ ngồi được người Thái xây dựng rất hiện đại tại khu thể thao Huamark (Bangkok), là trận đấu của những chờ đợi.

Trước hết cần phải xóa đi ký ức buồn của 7 năm trước khi tuyển VN dự Tiger Cup 2000, sau khi vượt qua vòng bảng ở Songkhla đã lọt vào tranh bán kết với Indonesia tại sân này. Trận đấu đó, VN đã chơi đầy quyết tâm, hai lần bị đối phương dẫn trước nhưng Hồng Sơn rồi Vũ Công Tuyền xuất sắc gỡ hòa.

Tuy nhiên ở hiệp phụ do xuống sức, tuyển VN đã để Genduk Christiawan ghi bàn thắng vàng cho Indonesia. Thua 2-3, VN tranh hạng ba với Malaysia trong tâm trạng rã rời, buông xuôi, đã đánh mất hẳn khí thế và thua tiếp 0-3. Kết quả đó đã làm HLV Riedl phải ra đi (sau đó Dido thay) và chấm dứt luôn thời kỳ của "thế hệ vàng". Thế nên trở lại sân Rajamangala lần này, không thể khác, đội VN với thế hệ mới tràn đầy tự tin, được chờ đợi và hy vọng sẽ làm nên chuyện!

Nhưng có lẽ sự chờ đợi lớn hơn chính là làm sao để lòng tự hào tiếp tục được trỗi dậy mạnh mẽ. Gần 2 thập niên qua, chúng ta luôn đứng dưới người Thái và chưa bao giờ được vào sâu ở một giải đấu lớn so với Thái Lan. Nhưng lần này, trong khi 3 đội đồng chủ nhà khác phải dừng bước thì tuyển VN lại hiên ngang đá tứ kết trên đất Thái. Tất nhiên nói như HLV Riedl rất chính xác là dù VN đi tiếp nhưng không thể nói là mạnh hơn Thái Lan, nhưng chắc chắn kết quả đó ít nhiều cũng gây sốc cho người Thái, nhất là khi Kiatisak, Thong Lao và đồng đội không được tiếp tục chơi, còn Công Vinh, Minh Phương, Thanh Bình... lại hiển hiện ngay cái sân mà Thái Lan từng đăng quang khi đánh bại tất cả các đối thủ trong khu vực 7 năm trước. Thế nên, các tuyển thủ VN hãy lấy đó làm niềm tự hào và cố gắng chơi thật hay, thật tốt, phát huy thành quả một cách tự tin, kiên cường để sự tự hào tiếp tục được bay bổng.

Hơn vậy, với sân Rajamangala, nơi mà Iraq chưa hề thất bại ở vòng bảng (hòa Thái, thắng Úc), cổ động viên cũng hồi hộp chờ mong tuyển VN với tinh thần, ý chí và sự đoàn kết đã được hun đúc sẽ làm nên điều kỳ tích quật ngã đối phương, viết nên trang sử mới, tạo nên bước chuyển mới. Mong lắm thay!