PDA

View Full Version : Con chuột nói gì ?



Người Saigon
10-16-2008, 16:36
Chuột nhà ta đi kím ăn , nghe mùi Nếp mới nghỉ rằng trúng mánh . Chuột hý hửng lao nhanh vào Chum .

- Bỏm . . .

Trời ạ ! Chết , ra đây là chum đựng rượu nếp mới nấu .

Thời may lúc nầy chị Mèo đi tới .

- Chị làm ơn cứu tui ra khỏi nơi đây dùm , rồi chị muốn ăn thịt tui cũng được . Tui sợ chết ngộp lắm .

- Được nói phải giử lời đấy .

Mèo thò đuôi cho chuột bám lấy .

_ Nào ! Bây giờ thì ta làm thịt mi đây .

_ Chị ơi ! . . . . . . . . . . - Chuột nói .

Mèo ngẫm nghĩ : Thằng nầy nói có lý .

Mèo bỏ đi không ăn thit chuột nữa .





************************************************** ***********


* Hỏi Chuột đã nói câu gì mà mèo bỏ đi mà không xơi tái con Chuột ? ? ?

karon
10-16-2008, 21:40
hỏng biết

thanthuong
10-17-2008, 02:59
Chị ơi ! Người em toàn là "HÈM" Chi ăn em chị "XỈN" con chó ông chủ sẽ giết chị !

Người Saigon
10-17-2008, 03:13
Chị ơi ! Người em toàn là "HÈM" Chi ăn em chị "XỈN" con chó ông chủ sẽ giết chị !


* Ý tưởng mới:welcome: , nhưng khi đúng đáp án mình sẽ tuyên bố sập tiệm .

hungz27
10-18-2008, 00:13
trong bụng chị chắc ngộp lắm phải không? tui đã nói tui sợ chết ngộp :D

Người Saigon
10-18-2008, 00:32
trong bụng chị chắc ngộp lắm phải không? tui đã nói tui sợ chết ngộp :D

Một ý tưởng hay . . . Hungz có khác . Chừng nào nghe tuyên bố sập tiệm thì đó mới là câu trả lời đúng . :sad46:

Người Saigon
10-24-2008, 05:32
con chuột nói là nó bị Xi đa nên mèo không ăn

Chỉ có con . . . . . . người mới bị Sida , chuột thì nàm thao bị sida được .


**** Mại dô ! Mại dô , Tham gia đóng cửa tiệm đi các huynh đệ .

langto
10-24-2008, 15:17
Chuộc leo lên được thì bỏ chạy, nó nói: Híc híc! xin..xin lổi mèo...nãy giờ say quá nên nói tầm bậy tầm bạ...quên hết rồi....

HH
10-25-2008, 18:15
chuột nói : nếu chị kg ăn thịt em thì em sẽ ở cả đời để phục vụ chị , tối đi kiếm thức ăn cho chị ăn còn ngày thì ở bên cạnh phục vụ hầu hạ chị (chuột đực)

hungz27
10-27-2008, 04:24
chuột nói : nếu chị kg ăn thịt em thì em sẽ ở cả đời để phục vụ chị , tối đi kiếm thức ăn cho chị ăn còn ngày thì ở bên cạnh phục vụ hầu hạ chị (chuột đực)

hỏng phê

huvo
10-27-2008, 12:54
Chuột nắm đuôi chị mèo chắc chắn là đã nhìn thấy cái đó của chị mèo mà chắc là khác thường nên câu chuột nói chắc liên quan đến cái đó của chị mèo .

thanthuong
10-29-2008, 10:13
Chị ơi ! Người em bây giờ đang bị " ướt nhẹp " .Chi ăn không ngon Ngày mai người em " khô ". Em sẽ đến cho chi ăn . Nói xong mèo dọt thẳng!!!

minhblvd
11-11-2008, 22:01
Tui làm thùng rượu nhiễm trùng rồi, tí nữa mấy thằng nhậu đau bụng chạy hết, chị tha hồ ăn mồi nhậu của tụi nó, để dành bụng đói ăn cho ngon.

Người Saigon
11-12-2008, 17:10
Tui làm thùng rượu nhiễm trùng rồi, tí nữa mấy thằng nhậu đau bụng chạy hết, chị tha hồ ăn mồi nhậu của tụi nó, để dành bụng đói ăn cho ngon.

:vuive::vuive::vuive:
Một ý tưởng rất hay và mới mẻ . Cám ơn bạn tham gia . Câu trả lời của huynh tony-tran gần đúng tới 80% đó .

hotboyzie
11-12-2008, 23:12
bo' tay

Người Saigon
01-31-2009, 02:41
Chờ lâu quá , câu đáp chính xác là :

- Chị ( Mèo ) ơi ! Sống ở đời , ai hơi đâu mà chấp nhứt lời nói của kẻ say . Chuột nói .

mjhieu
01-31-2009, 05:26
Biết ngay là bà bóng gió trong mấy câu này thui à :ngaytho:


chuột nói : nếu chị kg ăn thịt em thì em sẽ ở cả đời để phục vụ chị , tối đi kiếm thức ăn cho chị ăn còn ngày thì ở bên cạnh phục vụ hầu hạ chị (chuột đực)