PDA

View Full Version : Vua Playboy tẩu tán tài sản dưới đáy biển trước khi về chầu Diêm Chúa



mít
12-12-2018, 09:29
https://farm5.staticflickr.com/4909/44471827640_9788a508eb_b.jpg

Nợ tình chưa trả cho ai,
khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan…


Hôm 23/11 vừa qua, tờ báo Anh bép xép The Sun cho hay, vào một buổi chiều đẹp trời hồi cuối thập niên 1990, tức là 18 năm trước ngày Vua Playboy Hugh Hefner về chầu Diêm Chúa (chớ chơi bời cỡ đó coi bộ khó leo lên Thiên Đàng nổi), nhà vua đã ra lệnh cho đám cận thần, do Quan Thị Vệ Cung Playboy (Playboy Mansion) Joe Piastro chỉ huy, đem thả xuống đáy biển Thái Bình Dương xanh rờn một cái két sắt kềnh càng và kiên cố bên trong chứa hàng trăm tài liệu và phim bộ nhiều tập coi hoài không chán, quay những cảnh nhà vua hành lạc cùng đám cung nữ và thỏ tơ xinh đẹp của Ngài từ thập niên 1950 cho tới những năm cuối của thế kỷ 20 -- trong đám đó có cả nàng Marilyn Monroe mông to, ngực lớn nữa.

Một khi những tài liệu chơi bời kia của Vua Playboy bị ném xuống đáy biển thì có nghĩa là bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn, vùi chôn từ đây.

Mục đích của Đức Vua là để cho hậu thế không thể phanh phui ra long thể của Ngài có những bộ phận ra sao, tức là tránh đi trường hợp tương tự khi người bạn tỉ phú Donald Trump bị người tình 500 Stormy Daniels ngó thấy cái đó rồi đem ra bêu riếu.

Một mục đích khác nữa, vẫn theo lời nhà vua, là tránh đi thảm họa cái ID và diện mạo của các cung nữ cùng bạn bè từng hành lạc tập thể với Ngài khỏi bị lộ tẩy, bởi vì phần lớn bọn họ tuổi hãy còn quá trẻ vào lúc nhà vua băng hà cho nên nay ai cũng vẫn còn nhởn nhơ, phơi phới vui hưởng lạc thú trần gian.

Quân bép xép tiết lộ rằng, ngoài những cảnh cụp lạc là đây chín rõ mười trong phim và trong các hình chụp, khối tài liệu mật của Vua Hugh còn có những cuộn băng ghi lại cả hình ảnh lẫn tiếng nói của nhiều tài tử, giai nhân đương thời, từ Jack Nicholson, Kirk Douglas, Albie Hecht và Donald Trump cho tới Carmen Electra, Jaime Pressly, Pamela Anderson và Holly Madison, lên tiếng rủ rê hoặc bàn cãi với nhau về những trận chơi cho liễu chán, hoa chê, cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời mà nếu để cho người khác biết được thì phiền phức lắm.

Qua những thành tích long trời, lở đất của Vua Playboy, dân Thế Gian Lắm Chuyện tin rằng chàng Hugh là tay đực rựa sung sướng nhất trên cõi đời này, tính tự thuở loài người biết tận hưởng lạc thú ái tình cho đến nay, vượt xa những người bạn đương thời của mình, kể cả các tay ăn chơi cỡ Donald Trump và Harvey Weinstein, hoặc các tỉ phú giàu nhất, nhì thế giới cỡ Jeff Bezos, Bill Gates, và Warren Buffett.

Cái bí quyết hạnh phúc của chàng Hugh là chỉ chăm chú hưởng khoái lạc tình dục mà thôi, nhưng triệt để theo nguyên tắc “ăn bánh, trả tiền” sòng phẳng nếu không nói là hậu hĩnh, chớ chẳng hề lợi dụng ai, cho nên trong suốt cuộc đời chơi gái của chàng Hugh người ta chỉ thấy cảnh chàng được các nàng thỏ tơ nõn nà vây quanh nựng nịu chớ chẳng thấy có nàng nào giận dữ đến mức “quặm xà mâu” mà đâm đơn kiện để đòi chàng phải bồi thường thiệt hại như các đấng mày dê khác, những kẻ từng bị xất bất xang bang vì viễn ảnh tù tội cỡ cha già dấu yêu Bill Cosby, mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn, giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân…

(hàng lụm )