PDA

View Full Version : Người tình kém 20 tuổi của chồng thật hoàn hảo



Hoàng Na
11-28-2018, 18:36
Một cô gái trẻ, xinh, có học thức, biết điều, không lợi dụng hay nhờ cậy chồng tôi, ai mà không xiêu lòng chứ?Tôi 40 tuổi, chồng 45 tuổi, chúng tôi đến với nhau vì có hoàn cảnh phù hợp. Khi ấy, tôi và anh tuy không yêu nhưng nhận ra không ai phù hợp với mình bằng đối phương nên quyết định chung sống. Sau đó tôi dần yêu chồng và đến giờ vẫn vậy, còn chồng chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh rất yêu các con và vẫn ân cần, chu đáo với tôi. Chúng tôi đều thành đạt, có địa vị xã hội và được mọi người tôn trọng. Dù anh không yêu mình nhưng tôi vẫn luôn hài lòng về tổ ấm mà chúng tôi vun đắp cho đến khi phát hiện anh ngoại tình.
Qua điều tra, tôi được biết anh có quan hệ tình cảm với một cô bé kém gần 20 tuổi hơn nửa năm rồi, trong khi tôi mới có bằng chứng anh ngoại tình gần đây. Cô bé đó xinh đẹp và có học vấn, nhiều ưu điểm, hoàn toàn không giống những người thứ ba trong suy nghĩ của mọi người. Cô bé không ăn mặc hở hang, không trang điểm đậm, cũng không lẳng lơ nói lời ngọt ngào nịnh bợ nhưng khiến chồng tôi say đắm. Anh vô cùng tự hào mỗi lần đưa cô ấy đi tiếp khách cùng vì sự xinh đẹp, sắc sảo và hài hước (thám tử của tôi nói vậy). Tôi thành đạt, tự tin trong giao tiếp, có nhiều đóng góp cho xã hội, ngoại hình sau sinh không đến nỗi tệ nhưng cảm thấy thất bại sau cuộc nói chuyện với thám tử.
Tôi còn được biết, cô bé kia hoàn toàn không muốn phá vỡ gia đình tôi. Đã có lần cô ấy đề nghị chia tay vì không muốn làm tổn thương tôi và bọn trẻ nhưng anh không đồng ý. Anh bảo cô ấy đã khiến anh sống lại những cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt hồi trẻ, đã quá lâu anh không có cảm xúc như vậy. Anh cũng không muốn ly hôn vì quá yêu thương các con và tôi không đáng bị đối xử như thế. Sau nhiều lần giằng xé, đấu tranh nội tâm, cô bé kia quyết định vẫn là người tình trong bóng tối của anh dù nhiều người thành đạt, độ tuổi phù hợp theo đuổi. Tôi đã hiểu vì sao anh lại yêu thương và tôn thờ cô ấy như nữ thần. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có học thức, cá tính, biết điều và quan trọng là đến với chồng tôi không phải để lợi dụng hay nhờ cậy, ai mà không xiêu lòng chứ? Tôi thực sự rất đau khổ.
Tôi phải làm gì bây giờ, có nên nói cho chồng là tôi đã biết chuyện? Có nên nói chuyện trực tiếp với cô bé kia và yêu cầu cô ấy dừng lại? Liệu nói ra mọi chuyện có tệ đi không? Dù ngoại tình nhưng anh vẫn chăm sóc tốt cho các con và ân cần, tôn trọng tôi. Ngay cả khi anh không ngoại tình cũng chưa bao giờ yêu tôi giống như yêu cô bé kia. Tôi có nên nhắm mắt cho qua khi bản thân cũng không thể chăm sóc cho anh giống như một người vợ?

Loan

nguacon
11-28-2018, 18:50
"Tôi có nên nhắm mắt cho qua ...?"
nên lắm

mít
11-30-2018, 19:59
Chuyện "Một Nửa Người Đàn Ông của Trần Mộng Tú" tái diễn :)

_http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?273974-Một-Nửa-Người-Đàn-Ông-–-Trần-Mộng-Tú&p=1454605#post1454605

nguacon
12-02-2018, 20:19
Chuyện "Một Nửa Người Đàn Ông của Trần Mộng Tú" tái diễn :)

_http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?273974-Một-Nửa-Người-Đàn-Ông-–-Trần-Mộng-Tú&p=1454605#post1454605

Đọc lại thì thấy "Một Nửa Người Đàn Ông của Trần Mộng Tú" là phần 2 tiếp theo bên trên và chưa kết ...